Oldamultat - Lyon team D tham gia giải diễn đàn 2013

vietguider

Trung Sỹ
Ông Hàn Giao Hàn Xẻng này giống Thẳng Ủn, rất thích chụp ảnh, toàn những ông rất tự tin về nhan sắc. Nhìn lại đi hãy nhìn...

 

Drhongson

Đại Tá
Luongsonland cơ ngơi tuyệt vời , bồng lai chốn nhân gian. Đi dã ngoại thế này là nhất đội LYON rùi đấy .
Lại rủ Thắng Ủn lên xẻ thịt nữa thì quá ngon rồi . hì
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Luongsonland cơ ngơi tuyệt vời , bồng lai chốn nhân gian. Đi dã ngoại thế này là nhất đội LYON rùi đấy .
Lại rủ Thắng Ủn lên xẻ thịt nữa thì quá ngon rồi . hì

Toàn đội trưởng tài ba thế nên dẫn đội ăn chơi cứ ko hết việc đó bác Sơn ợ.
 

oldamultat

Trung Sỹ
Luongsonland cơ ngơi tuyệt vời , bồng lai chốn nhân gian. Đi dã ngoại thế này là nhất đội LYON rùi đấy .
Lại rủ Thắng Ủn lên xẻ thịt nữa thì quá ngon rồi . hì

Đợt sau bác ra Bắc kiểu gì đội cũng mời bác đi bồng lai chốn nhân gian. Mà chả chắc tụi trẻ nó có xẻ thịt bac không ý? Nghe Tegiac nói cái gì 'mổ vỡ chọi' ...?
 

vietguider

Trung Sỹ
Với bản lĩnh Trung Đông anh vào sân ra đòn nặng phủ đầu, hòng thị uy tay vợt trẻ mục đích chính là để tiêu hóa nốt bữa sáng muộn



Nhưng sống cùng bầy đàn tê giác, trâu rừng thì dù công tử như Cẩm Vân cũng phải nhe cả 2 càng, trái chữ O



Phải chữ chi



Và tiễn "người già" về nơi chín suối.

 
Last edited:

Trau_CoDoc

Trung Uý
He, bác ko phải nộp là may rồi, trốn lại muốn hưởng khoan hồng. Hôm tới họp đội Trâu thịt ca này nhé.

Cái vụ này a cứ để e. Trốn tránh trách nhiệm thế này là k bao giờ đc hưởng chính sách đâu. Phải oánh nát hàng ngay mới đc. :D Cứ liều mình như a LLTT có khi còn được khoan hồng đôi chút ấy :D
 

vietguider

Trung Sỹ
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải ... măm măm. Làm vài séc bóng bàn, bụng đói cồn cào, gia chủ thì vừa thi Master Chief 2012 về, chế biến món ăn ngon hấp dẫn vô cùng, lợn Mán 7 món, thịt ngọt mỡ mỏng làm món hấp, bì giòn làm món nướng thơm phưng phức, hic kể đến đây lại phải nuốt ực cái.







 
Last edited:

vietguider

Trung Sỹ
Sau bữa cơm trưa thân mật, không ồn ã như thủ đô, chúng tôi trầm lắng hơn với những tâm sự của bác Trung Đông về xây dựng tập thể, những chia sẻ tâm tư của anh em, hay như người kiệm lời Thắng Ủn. Những người ngồi đây hôm nay gặp nhau rất ít thậm chí có những người còn chưa một lần tỉ thí, nhưng lại được cùng nhau trải nghiệm khá nhiều cung bậc cảm xúc trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Nói bây giờ cũng sớm, rất có thể mùa giải năm sau lại có vài cuộc chuyển nhượng nhưng tại thời điểm này chúng tôi là một đội sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao thử thách, trừ những đỉnh quá cao.

 

oldamultat

Trung Sỹ
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải ... măm măm. Làm vài séc bóng bàn, bụng đói cồn cào, gia chủ thì vừa thi Master Chief 2012 về, chế biến món ăn ngon hấp dẫn vô cùng, lợn Mán 7 món, thịt ngọt mỡ mỏng làm món hấp, bì giòn làm món nướng thơm phưng phức, hic kể đến đây lại phải nuốt ực cái.



Hấp dẫn quá, phong độ lúc nào cũng như thế này thì còn gì bằng.
 

oldamultat

Trung Sỹ
Sau bữa cơm trưa thân mật, không ồn ã như thủ đô, chúng tôi trầm lắng hơn với những tâm sự của bác Trung Đông về xây dựng tập thể, những chia sẻ tâm tư của anh em, hay như người kiệm lời Thắng Ủn. Những người ngồi đây hôm nay gặp nhau rất ít, thậm chí có những người còn chưa một lần tỉ thí, nhưng lại được cùng nhau trải nghiệm khá nhiều cung bậc cảm xúc trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Nói bây giờ cũng sớm, rất có thể mùa giải năm sau lại có vài cuộc chuyển nhượng nhưng tại thời điểm này chúng tôi là một đội sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao thử thách, trừ những đỉnh quá cao.


CHÚNG TÔI LÀ MỘT ĐỘI VÀ "sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao thử thách", câu này hay!
 
hix hix cụ gái dớ chụp ảnh chuẩn như lê duẩn và những lời văn của cụ thật là giàu cảm súc , đọc đến đây em không thể cầm lòng được vì nghĩ lại mấy món lợn mán hôm đó được ăn , và không biết bao giờ mình mới lại được thưởng thức những món ngon như thế hix hix
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Sau bữa cơm trưa thân mật, không ồn ã như thủ đô, chúng tôi trầm lắng hơn với những tâm sự của bác Trung Đông về xây dựng tập thể, những chia sẻ tâm tư của anh em, hay như người kiệm lời Thắng Ủn. Những người ngồi đây hôm nay gặp nhau rất ít thậm chí có những người còn chưa một lần tỉ thí, nhưng lại được cùng nhau trải nghiệm khá nhiều cung bậc cảm xúc trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Nói bây giờ cũng sớm, rất có thể mùa giải năm sau lại có vài cuộc chuyển nhượng nhưng tại thời điểm này chúng tôi là một đội sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao thử thách, trừ những đỉnh quá cao.

Nhìn đội mình chụp ảnh hơi bị đẹp đấy/ Hi. Trông như mãnh hổ giữa rừng. Mong rằng đội mình sẽ mãi trường tồn như ngọn núi vậy. ^^!
hix ảnh của đội mà làm avatar thì chuẩn khỏi phải chỉnh , mỗi tội mình khong làm được:mad:
A đưa nick a đây e thay avt cho :D
 
Nhìn đội mình chụp ảnh hơi bị đẹp đấy/ Hi. Trông như mãnh hổ giữa rừng. Mong rằng đội mình sẽ mãi trường tồn như ngọn núi vậy. ^^!

A đưa nick a đây e thay avt cho :D
hề hề anh thuấn làm hộ anh roài , việc của chú là chuẩn bị tinh thần chủ nhật đê anh bóp hàng như trần quuốc toản bóp trái cam ấy rồi ợ bia ra nhé
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
hề hề anh thuấn làm hộ anh roài , việc của chú là chuẩn bị tinh thần chủ nhật đê anh bóp hàng như trần quuốc toản bóp trái cam ấy rồi ợ bia ra nhé
Tiếc là e quen lấy bia of ng hác mất rồi. Chứ lấy bia của e khó lắm a ah. :) Nếu chẳng may e cứ quen kiểu cho đối phương 3 bát thì a nhớ nhắc khéo e nhé. Kẻo e vùi dập quá lại mất hết nhuệ khí :D
 

Bình luận từ Facebook

Top