CLB những người đánh mặt Tàu

binhnguyen

Binh Nhì
Hôm qua được gặp các bác Tàu đạo rất phấn khởi và thấy trình còn non quá, còn phải phấn đấu rất nhiều. Anh em xem thế nào đưa thành gặp gỡ hàng tuần/2 tuần một thì tuyệt đấy!
 

Ttfan2012

Đại Tá
Hôm qua được gặp các bác Tàu đạo rất phấn khởi và thấy trình còn non quá, còn phải phấn đấu rất nhiều. Anh em xem thế nào đưa thành gặp gỡ hàng tuần/2 tuần một thì tuyệt đấy!

Ý tưởng này hay đấy. E hoàn toàn ủng hộ.
 

Piing poong

Thiếu Uý
Hôm qua được gặp các bác Tàu đạo rất phấn khởi và thấy trình còn non quá, còn phải phấn đấu rất nhiều. Anh em xem thế nào đưa thành gặp gỡ hàng tuần/2 tuần một thì tuyệt đấy!

Ae đang tính giờ trái khoáy có thể là 2,4,6 ;)
Giờ vàng 16-20g có thể là thứ 7 hàng tuần ;) Bia
 

DHS PF4

Binh Nhì
Lần trứơc e ghé hỏa châu mua được 1 mặt DHS H3 NEO Provincial factory tuned lót xanh về đánh khá ngon, sau đó hết hàng. Em lên prott hỏi mua mà họ cùng cháy hàng vì số lượng chỉ có vài miếng với già quá chát, có ai xài loại này nhiều không xin cho vài dòng cảm nhận về mút nay nhe.
 
Đúng là ở nhật giá thế này bác à, tôi xem xong phát hoảng. Nhưng theo tôi biết ở TQ nếu khéo mua thì giá tốt lắm, ko có giá trên trời như ở VN đâu. Vì bản thân dân Tầu cũng không giầu có gì cho cam để họ mua cái mút vợt bóng bàn giá trên trời, theo tôi hiểu cách mà ở nhà mình kêu đồ TQ nhiều hàng fake nhiều hàng lỗi cũng là 1 kiểu của kd đánh vào tâm lý người mua. Mua ở nhà có người bảo lãnh hứa hẹn chứ động đến tiền khi có phản hồi ko tích cực là người ta lặn mất con mẹ hàng lươn. Tất nhiên vẫn có 1 vài người đủ uy tín và dựa trên cơ sở thuận mua vừa bán. KD ai chẳng muốn lãi cao.
Đồng ý là TQ là thế giới của làm nhái, nhưng tất cả các khái niệm về mặt vợt tầu tại VN theo mình tìm hiểu thì chẳng có thằng DHS nào quy định ra thế mà toàn là do VN mình tự tìm hiểu tổng kết rồi đưa khái niệm ra rồi ăn sâu vào não người chơi thế là thành kiến thức thôi.
Kiểu như là 1+1 = 2 thì ai cũng biết, nhưng cái mà tất cả chẳng ai biết thì người đưa khái niệm ra bằng 3,4,5,xxxxx rồi mọi ngờii vỗ tay thì đều được cho là đúng cả.
Mặt vợt này e mới mua ngày hqua đánh thử rất là ngon các bác à, giá trị mua tại việt nam là 1,4 triệu ( H3 NT )
 
Last edited:
Giá này hàng đúng chất lượng thì rất hợp lý rồi, nên mua ở những nguồn đáng tin cậy.
Đúng rồi bác e kiểm tra hết tất cả các thông số....đều ok như các bác đã chỉ dẫn cách xem. sắp tới 2 có 01 cặp H3 NT Blue sponge hàng tuyển HK gửi về.
E chụp ảnh lên để các bác chuyên gia về mặt này đánh giá và kiểm tra hàng dùm e nhé
 

ngohuy

Thượng Sỹ
Đúng rồi bác e kiểm tra hết tất cả các thông số....đều ok như các bác đã chỉ dẫn cách xem. sắp tới 2 có 01 cặp H3 NT Blue sponge hàng tuyển HK gửi về.
E chụp ảnh lên để các bác chuyên gia về mặt này đánh giá và kiểm tra hàng dùm e nhé

hàng chưa có mà bác taymonkhanh máu thế

lỡ may có mấy dân chơi thứ thiệt, phán là hàng hệ B/C thì fức tạp lắm thèm Bia
 
Last edited:

docmaorg

Đại Tá
hàng chưa có mà bác taymonkhanh máu thế

lỡ may có mấy dân chơi thứ thiệt, phán là hàng hệ B/C thì fức tạp lắm thèm Bia
Kệ người ta bác à, phán thế nào thì phán, mình cứ ưng về chất lượng + giá cả là chơi thôi chứ giờ tự tìm hiểu tự mua tự sướng thôi.
 

Piing poong

Thiếu Uý
Tự bạch của Các Mác ;)


Your motto
Câu châm ngôn mà cha yêu thích
De omnibus dubitandum - Doubt everything – Hãy hoài nghi tất cả – Descartes



Bia Bia Bia





Karl Marx’s “Confession” - Tự bạch của Các Mác
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/04/01.htm
“Confessions” were semi-jocular questionaires that were very popular in Victorian England, and filling them out a common passtime in many families, including Marx's, where friends and relatives particpated. A number of versions of Confessions belonging to Marx have been preserved.
"Tự bạch" là bảng câu hỏi có tính nửa đùa nửa thật rất phổ biến tại nước Anh thời Victoria, điền vào một bản tự bạch là thú tiêu khiển phổ biến trong nhiều gia đình, kể cả gia đình Marx, với sự tham gia của bạn bè và người thân. Một số phiên bản Tự bạch của Marx đã được lưu giữ.
In the Spring of 1865 Marx stayed with his uncle, Lion Philips in Zalt Bommel (Holland), and his answers to the Confession he completed here is shown in the middle column below. His daughter Jenny kept an album, an image of which is shown, and the answers shown in the right hand column are in Laura Marx's hand. Where the answers are the same, it is shown only once.
Mùa xuân năm 1865 Marx ở với người chú của mình, Lion Philips tại Zalt Bommel (Hà Lan), và những câu trả lời của ông cho bản Tự bach được được hiển thị trong cột giữa bên dưới ở đây. Jenny con gái của ông có giữ một album, ảnh chụp được hiển thị, và các câu trả lời trong cột bên phải là chữ viết tay của Laura Marx. Trường hợp các câu trả lời đều giống nhau, nó được hiển thị chỉ một lần.
Netchen, or Nannette, was Antoinette Philips, aged 28 at the time, Marx's cousin and a member of the Dutch section of the Internatrional. Martin Tupper was an English poet who penned trivial moralistic verses. “Keppler” refers to the great German astronomer, Johannes Kepler, and Spartacus was the leader of the slaves' revolt in ancient Rome.
Netchen, hoặc Nannette, là Antoinette Philips, tuổi 28 vào thời điểm đó, em họ của Marx và là thành viên Quốc tế (Công sản) thuộc bộ phận Hà Lan. Tupper Martin là một nhà thơ người Anh đã viết câu thơ rao giảng đạo đức tầm thường. "Keppler"là các nhà thiên văn học Đức vĩ đại, Johannes Kepler, và Spartacus đã được các nhà lãnh đạo của cuộc nổi dậy của nô lệ ở La Mã cổ đại.
Karl Marx’s Confession
Question
Answer in 1865
in Jenny’s album
The Quality you like best Đức tình mà cha quý nhất
Simplicity Giản dị

In man ở nam giới
Strength mạnh mẽ

In Woman ở nữ giới
Weakness dịu dàng

Your chief characteristic
Tính cách chủ yếu của cha
Singleness of purpose
Mục đích trước sau như một

Your favourite occupation
Công việc mà cha yêu thích
Glancing at Netchen ngắm Netchen
Bookworming
Làm mọt sách
The vice you hate most
Tính xấu mà cha ghét nhất
Servility
Quỵ luỵ

The vice you excuse most
Tình xấu mà cha dễ tha thứ nhất
Gullibility
Cả tin

Your idea of happiness
Quan niệm của cha về Hạnh phúc
To fight
Đấu tranh

Your idea of misery
Quan niệm của cha về đau khổ
To submit
Cam chịu

Your aversion
Người/cái mà cha ghét nhất
Martin Tupper
Martin Tupper, violet powder – thuốc tím
Your hero
Vị anh hùng / nhân vật nam mà cha yêu thích mà cha yêu thích
Spartacus, Keppler

Your heroine
Nữ anh hùng /nhân vật nữ mà cha yêu thích mà cha yêu thích
Gretchen

The poet you like best
Nhà thơ mà cha yêu thích
Aeschylus, Shakespeare
Dante, Aeschylus, Shakespeare, Goethe
The prose writer you like best
Nhà văn mà cha yêu thích
Diderot
Diderot, Lessing, Hegel, Balsac
Your favourite flower
Thứ hoa mà cha yêu thích
Daphne
Thuỵ hương
Laurel
Nguyệt quế
Your favourite dish
Fish

Your Maxim
Câu cách ngôn mà cha yêu thích
Nihil humani a me alienum puto - Nothing human is alien to me - Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi - Terence

Your motto
Câu châm ngôn mà cha yêu thích
De omnibus dubitandum - Doubt everything – Hãy hoài nghi tất cả – Descartes

Your favourite colour
Màu sắc mà cha yêu thích
Red
Đỏ

Your favourite Colour of eyes & hair
Black

Your favourite Names
Cái tên mà cha yêu thích
Jenny, Laura

The character in history you most dislike
Nhân vật lịch sử mà cha ghét nhất
 

DHS PF4

Binh Nhì
Kệ người ta bác à, phán thế nào thì phán, mình cứ ưng về chất lượng + giá cả là chơi thôi chứ giờ tự tìm hiểu tự mua tự sướng thôi.

Mình củng đồng ý với bác về quan điểm này.. nhưng phán nhiều mà đúng thì không nói cứ tự suy diễn mà nói thì hơi quá. Mình có trao đổi với bên bác Lân của Hỏa Châu vì mình mua xài loại Neo blue sponge factory tuned của bên bác ấy và được bác cho biết là củng vì lý do này bác ấy ngại nhập hàng neo blue sponge về để cung cấp cho ae clb mút tàu. Vi có những người vào mua hỏi bác ấy đây là mút DHS nay là hệ gi?..và củng gợi ý lên là nói ở Vn toàn là hàng lởm chỉ có người nào phán hệ A hay B thì mới có mua và đánh giá được hàng nào là chính của tuyển!!! vì lý do này em phải khổ sở đi truy lùng hàng neo lot xanh của đội tình mà chưa có. ... Buồn quá thôi em đi nhậu nhe...Bia
 

lamtq

Đại Tá

a ơi tý làm trận a đánh e nhẹ nhẹ thôi a nhé:rolleyes:
cái chú áo đỏ, giày vàng đang xin xỏ nhà báo cái j thế a H ui??
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top