đó là lí lẽ của fan mà bácBác nói thế thì dở rồi, gặp đối thủ cửa dưới nhưng lối đánh có phần khó chịu mà chủ quan thì không phải tâm lý nhà vô địch
nói thật với bác em thấy thằng cu wang gà nhưng nó cũng đàn ông chuyện biết mình biết ta. mà fan nó nhất nhất phải tôn thành thánh ai cũng phải thua nó có ai nhận xét gì là chửi ngayđó là lí lẽ của fan mà bác![]()
Với những trân như thế này đối phương vùa dị lại không phải không có thực lực thì cách tốt nhất là bảo toàn tính mạng sống sót đã rồi tính tiếp. Còn đánh đẹp để thua thì lại không có ý nghĩa. Cái gương của LJK vẫn còn đó nên WCQ rút ra được bài học.chấp 1 càng mà WCQ đánh mãi mới thủng, 1 trận đấu quá hay của Alamian![]()
Công nhận Noshad đánh dị và có thực lực. Em thấy ổng hầu như không di chuyển mà chỉ block bóng bằng cảm giác tay thấy hay thiệt. Nhưng mà nhìn ổng đánh không hiểu sao em cảm thấy khá là khó chịu. Thứ nhất là thấy chỉ có vậy thôi. Thứ hai là nếu cứ chỉ có vậy thôi rồi thắng thì bóng bàn không còn gì thú vị để xemVới những trân như thế này đối phương vùa dị lại không phải không có thực lực thì cách tốt nhất là bảo toàn tính mạng sống sót đã rồi tính tiếp. Còn đánh đẹp để thua thì lại không có ý nghĩa. Cái gương của LJK vẫn còn đó nên WCQ rút ra được bài học.
Cũng không hẳn là Overthinking mà ở đây là một WCQ thận trọng tất nhiên thận trọng sẽ dẫn đến chậm mà nhiều khi không còn là WCQ nữa như chúng ta vẫn thường thấy. Đôi khi nhưng trận đấu quan trọng thận trọng quá có khi để tuột cơ hội vào tay đối thủ của mình. LJK khi gặp Noshad đã không còn là chính mình từ việc bắt giao bóng khống chuẩn đến những quả đánh không theo ý, từ đó căng cứng quá mức dẫn đến thua nhanh. Noshad có quả trái gần như thành thần khi lên trái ngay quả đầu full lực luôn Đòn trái ít ai lên ngay mà full lực được vì vậy sẽ dễ nhìn đươc quỹ đạo bóng, thông thường các VĐV lên trái an toàn quả đầu để rồi có thể dìu nhau vào thế đôi công hay đánh ác ở đòn hai ba. Nhưng ở Noshad lại là khác khi đã lên full lực đòn trái thì hầu như quỹ đạo rất khó xác định chuẩn cho đối phương. Đôi khi đối phương thường hay bị giật mình ở ngay quả đầu cuả Noshad lại sao lại đánh hoang dã vậy mà lại vào bàn. Người xem thì không hiểu sao Noshad lại đánh được quả trái đến điên dị vậy. Khi đối phương bị giật mình rồi thì có đỡ được bóng đi vào bàn sễ dễ và là cơ hôi cho Noshad kết tiếp quả 2 bên trái mà không khó khăn gì. Noshad chỉ có vậy thôi. Và đương nhiên rồi WCQ cũng không mong phải thử phải mong muốn trái nghiệm quả trái đó làm gì nên cứ thận trọng an toàn đã, Với trận này đi tiếp đới với WCQ là OK rồi.Em nghĩ trong một ngày ở tương lai mà WCQ nó bớt overthinking đi và release được toàn bộ năng lực kỹ thuật và chiến thuật của nó thì cỡ Noshad nó ăn gỏi luônLSD cũng sẽ ăn gỏi bác này luôn.
À, bác có rảnh viết bài phân tích trận này ih bác![]()
Lỡ phân tích rồi làm luôn quả phân tích chi tiết nguyên trận tới từng quả từng set đi bácCũng không hẳn là Overthinking mà ở đây là một WCQ thận trọng tất nhiên thận trọng sẽ dẫn đến chậm mà nhiều khi không còn là WCQ nữa như chúng ta vẫn thường thấy. Đôi khi nhưng trận đấu quan trọng thận trọng quá có khi để tuột cơ hội vào tay đối thủ của mình. LJK khi gặp Noshad đã không còn là chính mình từ việc bắt giao bóng khống chuẩn đến những quả đánh không theo ý, từ đó căng cứng quá mức dẫn đến thua nhanh. Noshad có quả trái gần như thành thần khi lên trái ngay quả đầu full lực luôn Đòn trái ít ai lên ngay mà full lực được vì vậy sẽ dễ nhìn đươc quỹ đạo bóng, thông thường các VĐV lên trái an toàn quả đầu để rồi có thể dìu nhau vào thế đôi công hay đánh ác ở đòn hai ba. Nhưng ở Noshad lại là khác khi đã lên full lực đòn trái thì hầu như quỹ đạo rất khó xác định chuẩn cho đối phương. Đôi khi đối phương thường hay bị giật mình ở ngay quả đầu cuả Noshad lại sao lại đánh hoang dã vậy mà lại vào bàn. Người xem thì không hiểu sao Noshad lại đánh được quả trái đến điên dị vậy. Khi đối phương bị giật mình rồi thì có đỡ được bóng đi vào bàn sễ dễ và là cơ hôi cho Noshad kết tiếp quả 2 bên trái mà không khó khăn gì. Noshad chỉ có vậy thôi. Và đương nhiên rồi WCQ cũng không mong phải thử phải mong muốn trái nghiệm quả trái đó làm gì nên cứ thận trọng an toàn đã, Với trận này đi tiếp đới với WCQ là OK rồi.
chính xác là bé này học theo CM bắt bài Sun mà đã là học tủ thì lệch giáo trình một tý là đi thôiChốt lại đây vẫn là china open với 4 trận bán kết 7 tàu 1 đài liên đoàn bb qt quả nhiên vẫn sáng suốt khi giới hạn số vdv tàu
Trong các trận thấy ấn tượng nhất trận giữa miwa và sun vì sự một màu trong lối đánh, trước có bác nào nói kẻ mạnh thì phải điều đối thủ còn bé này thì lại chỉ biết tập trung vào điểm yếu góc rộng của sun. em thấy chiến thuật này không ổn cho sự phát triển lâu dài của em gái, gặp sun thì hăng còn gặp tàu khác thì xìu ngay thậm chí là thua lính tập luôn
Ở ngày thi đấu thứ 4 của giải có lẽ ngoài trận hai bé MiWa vs Sun ra có lẽ cũng nên nhắc đến trận HUANG Youzheng vs LIN Yun-Ju. Đây có lẽ là trận hay của LYJ thì đúng hơn. Lâu lăm rồi Lin mới có một trận rực rỡ trước VDV china đến vậy. Cả hai đều cống hiến những đường cầu thật hay đếnnhững điểm cuối cùng của trận đấu. Và phần thưởng đã gọi tên cho người xứng đáng hơn đó là LYJ. Điếm sang các team khác thì bê bết quá. Tìm mãi không thấy Đoàn Bá Tuán Anh, Tú Mẩu, ĐứcTuân ở bàn nào. Các bạn biết Link xin chỉ cho cáiChốt lại đây vẫn là china open với 4 trận bán kết 7 tàu 1 đài liên đoàn bb qt quả nhiên vẫn sáng suốt khi giới hạn số vdv tàu
Trong các trận thấy ấn tượng nhất trận giữa miwa và sun vì sự một màu trong lối đánh, trước có bác nào nói kẻ mạnh thì phải điều đối thủ còn bé này thì lại chỉ biết tập trung vào điểm yếu góc rộng của sun. em thấy chiến thuật này không ổn cho sự phát triển lâu dài của em gái, gặp sun thì hăng còn gặp tàu khác thì xìu ngay thậm chí là thua lính tập luôn
Tôi cũng đang chờ bài giải tích phân của bác @conduongsLỡ phân tích rồi làm luôn quả phân tích chi tiết nguyên trận tới từng quả từng set đi bácTrận này em xem nhiều đoạn cứ nghĩ mình đang trong một bộ phim hoặc trong thế giới truyện tranh
![]()
Noshad đánh được như vậy vì nó phải đánh như vậy mới mong áp đảo được đối thủ, và vì nó có đánh được… FH đâuCũng không hẳn là Overthinking mà ở đây là một WCQ thận trọng tất nhiên thận trọng sẽ dẫn đến chậm mà nhiều khi không còn là WCQ nữa như chúng ta vẫn thường thấy. Đôi khi nhưng trận đấu quan trọng thận trọng quá có khi để tuột cơ hội vào tay đối thủ của mình. LJK khi gặp Noshad đã không còn là chính mình từ việc bắt giao bóng khống chuẩn đến những quả đánh không theo ý, từ đó căng cứng quá mức dẫn đến thua nhanh. Noshad có quả trái gần như thành thần khi lên trái ngay quả đầu full lực luôn Đòn trái ít ai lên ngay mà full lực được vì vậy sẽ dễ nhìn đươc quỹ đạo bóng, thông thường các VĐV lên trái an toàn quả đầu để rồi có thể dìu nhau vào thế đôi công hay đánh ác ở đòn hai ba. Nhưng ở Noshad lại là khác khi đã lên full lực đòn trái thì hầu như quỹ đạo rất khó xác định chuẩn cho đối phương. Đôi khi đối phương thường hay bị giật mình ở ngay quả đầu cuả Noshad lại sao lại đánh hoang dã vậy mà lại vào bàn. Người xem thì không hiểu sao Noshad lại đánh được quả trái đến điên dị vậy. Khi đối phương bị giật mình rồi thì có đỡ được bóng đi vào bàn sễ dễ và là cơ hôi cho Noshad kết tiếp quả 2 bên trái mà không khó khăn gì. Noshad chỉ có vậy thôi. Và đương nhiên rồi WCQ cũng không mong phải thử phải mong muốn trái nghiệm quả trái đó làm gì nên cứ thận trọng an toàn đã, Với trận này đi tiếp đới với WCQ là OK rồi.
Thật ra e và mọi người nói WCQ yếu, hay thiếu, hay chậm lớn là đang benmark nó với hai thứ. Thứ nhất là với yêu cầu của 1 vô địch Olympics, chính là mục tiêu mà nó đang hướng tới và chính là kỳ vọng mọi người dành cho nó, vì nó đủ tiềm năng làm được điều đó. Thứ hai là với kỳ vọng và đánh giá rất cao của mọi người dành cho nó. Nếu so với benchmark này thì yếu tố tâm lý của WCQ trong trận đấu, ở những điều kiện bất thường, chắc chắn là không ai nói là nó đã đủ, hay không thiếu, không yếu đượcChậc, chậc...03 ván đầu tiên đó riêng giao bóng ăn trực tiếp cũng đâu đó 7-8 quả. Lại phải xem đối của Alamiyan là ai...là số 02 TG, tháng trước vẫn đang còn là ranking 01. Thật không thể tin nổi.
Xin hãy đừng nói rằng WCQ còn non nớt, còn chưa trưởng thành hay còn yếu và thiếu điều gì đó. Không, chúng ta đừng quên là mình đang bàn về số 02 TG hiện tại.
Một điều chắc chắn, người đã từng có ranking 01 sẽ không yếu, không thiếu, không....bất kỳ điều gì. Nếu có, là khi ta đặt họ bên cạnh những huyền thoại mà thôi, và ở một góc độ nào đó, đó chưa hẳn là một so sánh công bằng.
Bởi lẽ rằng có lẽ, để trở thành huyền thoại (từ 1988 đến giờ, có tầm 10 tay vợt nam xứng đáng với danh xưng này) người ta còn cần thêm cả may mắn, khí vận....
Bạn nói ko sai.Thật ra e và mọi người nói WCQ yếu, hay thiếu, hay chậm lớn là đang benmark nó với hai thứ. Thứ nhất là với yêu cầu của 1 vô địch Olympics, chính là mục tiêu mà nó đang hướng tới và chính là kỳ vọng mọi người dành cho nó, vì nó đủ tiềm năng làm được điều đó. Thứ hai là với kỳ vọng và đánh giá rất cao của mọi người dành cho nó. Nếu so với benchmark này thì yếu tố tâm lý của WCQ trong trận đấu, ở những điều kiện bất thường, chắc chắn là không ai nói là nó đã đủ, hay không thiếu, không yếu đượcEm tin là bác cũng đồng ý với em điểm này, vì nó quá hiển nhiên rồi. Không chỉ người xem bóng bàn nhìn thấy, mà cả đội coach CNT và WCQ cũng tự thừa nhận.
Không khắc phục được điểm này, ngay cả khi nó vẫn nằm ổn định trong top 1-2-3 thế giới và đủ điều kiện tham gia Olympics, nhìn ở góc độ cá nhân hạn hẹp của em, thì vẫn là một bài toán đau đầu cho BHL vì câu hỏi: "liệu WCQ có đủ độ ổn định trong áp lực OLP để hoàn thành nhiệm vụ không"? Chữ ổn định này là quan trọng.
Bây giờ LSD đang là No 1 ranking, WCQ No 2 ranking, nhưng cũng đâu ai nói LSD hiện tại hơn WCQ. Thậm chí trong tâm thức của nhiều người, trong đó có em, WCQ vẫn đang là số 1. Chê tâm lý là vì tin rằng và vẫn kỳ vọng WCQ nó có thể tốt hơn ở điểm này.
Em nói WCQ chậm lớn là có lý do. Thật sự so với benmark đã nói, việc WCQ vẫn loay hoay với rào cản tâm lý đang hạn chế performance của nó trong 2 trận đấu với LYK và Noshad, và 1-2 trận trước đó nữa là khá đáng ngại. Không nói về nguyên nhân, sự cố gắng khắc phục...các thứ. Em thấy rõ ràng nó đang cố gắng tự điều chỉnh và đang tiến bộ. Nhưng em vẫn đang tự hỏi, không biết sẽ còn loay hoay đến khi nào?
Quay về trận với Noshad, bác xem trận này mà nói WCQ không bị tâm lý làm hạn chế performance thì em thua ha ha ha haBác không tin hôm nào rảnh em mổ clip em note cho bác xem các đoạn nào nó bị tâm lý, mà nó còn không thèm giấu luôn ha ha ha. Vụ công khai không thèm giấu này cũng là yếu tố mà em thấy nó vừa kute, vừa dễ thương, vừa đúng là thanh niên đang lớn chứ chưa phải kiểu sắt thép nhà vô địch
Cũng là một đặc điểm tính cách khá hay của nó, cứ ngang ngược mà làm
![]()
Để e tranh thủ hôm nay chủ nhật, tìm lại trận này coi. Bác cho em cái link ihỞ ngày thi đấu thứ 4 của giải có lẽ ngoài trận hai bé MiWa vs Sun ra có lẽ cũng nên nhắc đến trận HUANG Youzheng vs LIN Yun-Ju. Đây có lẽ là trận hay của LYJ thì đúng hơn. Lâu lăm rồi Lin mới có một trận rực rỡ trước VDV china đến vậy. Cả hai đều cống hiến những đường cầu thật hay đếnnhững điểm cuối cùng của trận đấu. Và phần thưởng đã gọi tên cho người xứng đáng hơn đó là LYJ. Điếm sang các team khác thì bê bết quá. Tìm mãi không thấy Đoàn Bá Tuán Anh, Tú Mẩu, ĐứcTuân ở bàn nào. Các bạn biết Link xin chỉ cho cái
Đợi bác @conduongs ra bài phân tích full xong, bác đào kỹ thêm vô vụ án này nha bácTôi cũng đang chờ bài giải tích phân của bác @conduongs
Alamiyan thật chưa bao giờ khiến fans của mình phải thất vọng cả, nhưng tiếc nuối là có chút. Nếu may mắn hơn một chút, Alamiyan hoàn toàn có thể ăn nhanh 3-0 rồi.
Chậc, chậc...03 ván đầu tiên đó riêng giao bóng ăn trực tiếp cũng đâu đó 7-8 quả. Lại phải xem đối của Alamiyan là ai...là số 02 TG, tháng trước vẫn đang còn là ranking 01. Thật không thể tin nổi.
Để e tranh thủ hôm nay chủ nhật, tìm lại trận này coi. Bác cho em cái link ih![]()