Giải Cup bóng bàn Châu Á lần thứ 34 - 34th ITTF-ATTU Asian Cup 2025

backhand-ghost

Đại Tá
Kiểu vội vàng hấp tấp của nó mãi ko sửa đc nhỉ, em nghĩ WCQ nó định hình cái phong cách này luôn rồi. Có thực lực thì ngta kêu huỷ diệt, ko thực lực thì nó là tự sát. Bản thân Wang nếu ko tạo đc cách biệt rõ rệt thì có khi bị đẩy xuống làm vua đánh đôi luôn ko chừng, % win khi đánh đôi của cu cậu gần như là tuyệt đối, giải Sing vừa rồi ko phải là cùng Wang thì LSD chưa chắc làm đc cú ăn 3.
Còn với tình hình tuyển nam CNT hiện tại mà bác nào kêu FZD nghỉ để dọn đường cho WCQ thì e cũng chịu, tuyển cần 1 GS để trấn cửa nhưng khách quan thì e cảm giác Fan đến ngưỡng rồi, bản thân cũng mất đi nhiệt huyết, thà giải nghệ ngay khi vẫn ở đỉnh cao chứ ko phải ai cũng bền bỉ như captain Long.
Nếu WCQ ko chơi cuồng dã như vậy thì có khả năng đánh mất chính mình. Nó chơi aggressive quá mức như vậy mới khiến đối thủ e ngại và có lẽ bản thân nó cũng ko thể chơi bằng cái tiết tấu khác đc.
Mỗi người sẽ có một cái tiết tấu, nhịp độ của riêng mình và rất khó để thay đổi triệt để. Bởi lẽ cái tiết tấu, nhịp độ đó nó chính là tốc độ phản xạ cơ lý, là tốc độ đưa ra quyết định đánh bóng, là tư duy chơi bóng, cũng phản ánh tính cách...của riêng mỗi người. Tôi có, bạn có và người khác cũng có.
Tản mạn chút. Với tư cách là HLV trưởng, LGL ko thể chỉ đạo tập luyện chi tiết cho từng người đc, vậy mỗi khi tập trung để hội ý toàn đội, LGL hay nói gì nhất?
Ngoài kỷ luật, sự chăm chỉ, quyết tâm....có một thuật ngữ LGL rất hay đề cập (cứ chỉ đạo chung về chuyên môn là đều đề cập đến, đó là 节奏 - tiết tấu. LGL luôn nhắc các VĐV phải tìm cho ra được cái "tiết tấu" của mình và cố gắng kiểm soát nó.
Với bóng bàn đỉnh cao, tiết tấu mới là câu chuyện phải bàn. Đó cũng là câu chuyện của những người sẽ vấn đỉnh.
Thực ra, chúng ta chắc chỉ có thể mơ hồ suy đoán rằng "tiết tấu" nó là cái gì, thế nào. Bởi lẽ "tiết tấu" mà LGL nói đến chắc chắn ko giống thứ của anh em người trần mắt thịt chúng ta rồi.

Còn với FZD, tôi nghĩ rằng nó giã từ sự nghiệp pro là quá đúng. Chúng ta, hãy nhớ lại rằng 15-16t FZD đã thi đấu quốc tế ở hạng cao nhất - Grand Prix (2013 nó VĐ German Open, giải đấu có chất lượng chuyên môn cao hơn Olympic và chỉ kém WTTC một chút, ở cái tuổi 16.
13-14 năm chinh chiến, vậy là đã quá đủ rồi (ZJK cũng chỉ đc đâu đó chưa đầy 9 năm, Wang Hao 11 năm, LGL thì 25t đã hiu...đừng nhắc đến ML vì Captain còn có mục đích - mục tiêu khác) Vinh quang đã có, cũng ko nợ Tổ quốc, người hâm mộ, gia đình và cả bản thân bất kỳ điều gì nữa. FZD cũng ko cần chứng minh bất kỳ thứ gì nữa.
Mệt mỏi, muốn sống, tận hưởng nốt mấy năm thanh xuân là chuyện FZD hẳn sẽ khát khao.
Anh em mình cũng tha cho em nó đi. Gật đầu, cho em hiu nhé ^\^
 

Bình luận từ Facebook

Top