Anhswang57
Thượng Tá
mong chờ có 1 trận ck đáng xem nhưng LJK lại đi nhanh quá. WCQ đánh như ăn tươi nuốt sống để trả nợ trận thua Singsmart lần trước về mặt kỹ thuật thì WCQ vượt trội so với phần còn lại, nó chỉ có yếu tâm lý (cái này rất hay bộc lộ khi gặp non-china), nhưng gặp nội bộ thì nó sẽ càn quét hết (kể cả khi gặp LSD ở superleague cũng vậy), cho nên các giải nhỏ hay ck nội bộ thì nó sẽ k có khách (như trận vùi dập Harimoto), nhưng các giải lớn thì khóphục bác luôn sao bác đoán hay vậy em thấy béo nó đánh với lin lùn như lên đồng mà nhánh cu wang dễ thở quá nên không tin
Nói vậy cũng đúng, nhưng phải khách quan công nhận một điều là các tay vợt China vào đến các vòng trong đều vô cùng xứng đáng bởi họ tài năng thực sự. Mình đừng chỉ đứng ở phía còn lại, mà nên đứng cả ở vị trí của người China sẽ cảm thấy đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc xây dựng bóng bàn trở thành môn thể thao quốc gia, vươn lên thống thị khu vực và thế giới của họ!kết thúc giải China mở rộng và cúp vẫn ở lại Trung Quốc, một cái kết mà e nghĩ ai cũng đã dự đoán được
Đúng rồi bác, em cũng thấy set 3 là mốc quyết định mà wang cứu được quả 14 lên 15, dù vừa mất quả góc y chang ở điểm 12-13 của béo là em thấy quyết định rồi. wang ở thời điểm dẫn và hưng phấn thì quả thật khó làm lại.Cũng k dể thở đâu bác set 3 Wang mà k thắng thì chưa biết thế nào tỉ số lên tận 14-16 là biết căng cỡ nào mà
em thì thấy vấn đề nó ở tính chất giải, giải thương mại hay super league nó đánh thoải mái hơn thì thường hay (không tính giai đoạn trũng sau olympic, nó nói thẳng lúc ấy nó nản lắm nên đánh đấm gì) còn giải lớn, tính danh hiệu là nó vẫn chưa ổn địnhvề mặt kỹ thuật thì WCQ vượt trội so với phần còn lại, nó chỉ có yếu tâm lý (cái này rất hay bộc lộ khi gặp non-china), nhưng gặp nội bộ thì nó sẽ càn quét hết (kể cả khi gặp LSD ở superleague cũng vậy), cho nên các giải nhỏ hay ck nội bộ thì nó sẽ k có khách (như trận vùi dập Harimoto), nhưng các giải lớn thì khó
Nói vậy cũng đúng, nhưng phải khách quan công nhận một điều là các tay vợt China vào đến các vòng trong đều vô cùng xứng đáng bởi họ tài năng thực sự. Mình đừng chỉ đứng ở phía còn lại, mà nên đứng cả ở vị trí của người China sẽ cảm thấy đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng
Cái này e công nhận với bác. Vẫn phải nể Trung về tầm nhìn và hệ thống đào tạo bài bản, lứa trước đi lứa sau có luôn để thay thế. Đội hình này nếu ổn định sẽ là đội hình của O28 luônNói vậy cũng đúng, nhưng phải khách quan công nhận một điều là các tay vợt China vào đến các vòng trong đều vô cùng xứng đáng bởi họ tài năng thực sự. Mình đừng chỉ đứng ở phía còn lại, mà nên đứng cả ở vị trí của người China sẽ cảm thấy đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc xây dựng bóng bàn trở thành môn thể thao quốc gia, vươn lên thống thị khu vực và thế giới của họ!
Không nhỏ đâu, nữ cao 1.62m là cũng ổn đấy, có điều em ây chiều ngang cung hơi dày lên che đi chiều cao em ấy thôi. Mặt non nhưng tuổi không non, sinh năm 1999 cũng 26-27 nồi bánh chưng rồi. Và một điều già là có thật em ấy đăng là đương kim số 1 nữ thế giới bộ môn bóng bàn.Haha nhỏ nhỏ người mà nhanh như sóc, mặt non choẹt, e thấy kiểu đúng chơi bóng vì đam mê. K theo dõi nhiều nhưng thấy cách đối nhân xử thế cũng khiến nhiều người học hỏi
Bé này sinh năm 2k mà bác, tính theo tuổi của bọn Tàu thì năm nay có 24 thôi, còn e so là so nhỏ với tụi cùng tuyển, toàn gần mét 7 với hơn mét 7Không nhỏ đâu, nữ cao 1.62m là cũng ổn đấy, có điều em ây chiều ngang cung hơi dày lên che đi chiều cao em ấy thôi. Mặt non nhưng tuổi không non, sinh năm 1999 cũng 26-27 nồi bánh chưng rồi. Và một điều già là có thật em ấy đăng là đương kim số 1 nữ thế giới bộ môn bóng bàn.
Trận BK LSD - LJK cảm giác nó cứ sao sao í, ko biết các bác có cảm giác đó giống em ko.Xem trận Lin ShiDong vs Liang JingKun, rồi Wang ChuQin vs Lin YunJu hay đấy chứ, công nhận Lin ShiDong mới 19 tuổi mà nó bản lĩnh ghê, có thêm 1, 2 năm kinh nghiệm nữa là khó ăn chú nó lắm.
Tầm vóc như LJK ở bên đó mang ra hố tập thể rồi đẩy xuống cả loạt mãi cũng ko hết.Một tay vợt có tên trong CNT ngay cả thời Ma Long hay FZD prime chắc chắn không tầm thường. Đơn giản là anh này không ổn định thôi, giống các tay vợt Châu Âu, hiếm người ổn định trong thời gian đỉnh cao được lâu dài kể cả những người đẳng cấp như Otvcharov hay Timo Boll.
À mà không ổn định là ở trình độ cỡ maximum như bán kết, chung kết trở đi thôi, chứ nhìn chung sự nghiệp của mấy tay nêu trên vẫn ổn định ở trình độ đỉnh cao chán![]()
e cảm giác y như bác luônTrận BK LSD - LJK cảm giác nó cứ sao sao í, ko biết các bác có cảm giác đó giống em ko.
Người chơi hay hơn, lấn lướt trong phần lớn thời gian cả trận đấu, ghi nhiều điểm hơn, dẫn trước sâu thăm thẳm...chiếm đủ ưu thế cả về kỹ chiến thuật, phong độ và tâm lý thì lại thua.
Người thắng trận, lẽ ra phải mang vào trận CK cái trạng thái sung mãn, hưng phấn...mới phải. Nhưng thua nhanh 0-4 trước một đối ko thể quen thuộc hơn. Giải VĐ châu Á này, em chả xem bao giờ ^\^
LSD nó là vậy đấy. Đánh kiểu vậy đối phương khó nhập cuộc nhanh được lắm lại là một máy dầu như LJK. Nếu là người khác sẽ đi nhanh khi đối diện với LSD.. Nhưng ở đây là một LJK tương đối hiểu đối phương minh Chi cần qua được bản ngã của đối thủ mình thì cửa sinh sẽ mở. Đây là lần thứ hai LJK vượt qua LSD khi bị dẫn trước với thế trận rất khó khăn như vậy Lần lâu trước thì quả ngot dành cho LJK khi đó là trận chung kết. Còn lần này thì cách cửa chỉ mở cho LJK một cánh thôi. Khi mà đã dồn hết sức bình sinh vào trân bán kết rồi vẫn còn lê lét bước ra từ cõi chết trở vè thì tâm trí đâu mà đánh với đấm vậy. Khi gặp WCQ em đã đoán đi nhanh 4-0 rồi.Trận BK LSD - LJK cảm giác nó cứ sao sao í, ko biết các bác có cảm giác đó giống em ko.
Người chơi hay hơn, lấn lướt trong phần lớn thời gian cả trận đấu, ghi nhiều điểm hơn, dẫn trước sâu thăm thẳm...chiếm đủ ưu thế cả về kỹ chiến thuật, phong độ và tâm lý thì lại thua.
Người thắng trận, lẽ ra phải mang vào trận CK cái trạng thái sung mãn, hưng phấn...mới phải. Nhưng thua nhanh 0-4 trước một đối ko thể quen thuộc hơn. Giải VĐ châu Á này, em chả xem bao giờ ^\^
SingSmart WCQ nó còn đánh như vũ bão định ăn tươi hơn ấy chứ, Toàn một đập định ăn quan luôn, Nhưng không may là hôm đó LJK nó thủ quá tốt, để rồi WCQ tự đốt là nhiều. Ở trận CK ATTU vừa rồi WCQ nó đánh điềm đạm hơn có chăng ở game 4 nó có chút thăng hoa khi LJK đã không còn chút kháng cự nào rồi sau khi dốc hết sức vào game 3 mà không có điểm.mong chờ có 1 trận ck đáng xem nhưng LJK lại đi nhanh quá. WCQ đánh như ăn tươi nuốt sống để trả nợ trận thua Singsmart lần trước![]()
Nhìn vào bảng thành tích này thì đúng là cũng gớm cả nhưng lại nói lên một điểm là các Gold medal LJK có được toàn là trong team, khi mà việc có măt của LJK trong đó chỉ là cho đủ chân thôi, hơi phũ tí với em nó. nhưng thực sự là vậy, số trận ra sân chỉ đếm đâu đó không nổi đầu ngón tay. Nhìn đội hình nam china hiện tại đúng là không có sự lựa chọn nào sáng hơn là giữ lại LJK trong đội hình khi các Team 2 vẫn còn quá yếu. Khi nào BHL rồi HLV còn đủ độ bình tĩnh, không bị đau tim khi ngồi chỉ đạo LJK chơi thì khi đó LJK còn có chỗ ngồi lạiLiang JingKun so với những Ma Long, Xu Xin thì rõ ràng là chiếu dưới rồi, nhưng vào đội 1 và đi đánh giải thế giới thì không phải hạng thường, China họ cũng không cho thành phần không đạt tiêu chuẩn đi đâu, ảnh hưởng đến thành tích chung, làm lung lay niềm tin của các VĐV khác nữa...
View attachment 153074
Em thì không kỳ vọng vào cậu em này nhiều khi thêm 1 hay 2 năm nữa. Ở thời điểm này LSD đang hay, đang làm điên đảo đối thủ khi có dịp so găng. Cá nhân tôi cảm thấy LSD có lẽ là sự bổ sung ăn sổi nhất của team CNT khi liền lúc hai cây đại thụ ML, FZD rút khỏi thành phần đội tuyển chính khi tham dự các giải đấu quốc tế. thì lúc này LSD là một sự lựa chọn có thể nói là duy nhất bổ sung vào lỗ trống lớn đó. Đâu đó lối đánh của LSD đối phương, HLV đối thủ ... vẫn tìm ra được điểm hạn chế để có thể khắc chế, có điều tìm ra và áp dụng nó còn môt khoảng cách. Cách đánh, lối chơi của LSD có một chút dựa vào lối đánh của đối phương bên kia của mình nữa thì mới hơp, mới hay đươc. nó không như WCQ, FZD, hay ML gần như kỹ thuật không có gì phải bàn nữa cả, Không tìm đươc điểm để khai thác, khắc chế. Đối phương khi gặp các VĐV này chỉ có một cách là đánh hết sức, đánh trên sức mình có đấy là nói ở trình độ top, rồi thêm may mắn thì có cơ thắng. Còn khi gặp LSD thì đâu đó HLV,VĐV vẫn chi ra đươc là nên thế này thế kia để khắc chế đối phương..công nhận Lin ShiDong mới 19 tuổi mà nó bản lĩnh ghê, có thêm 1, 2 năm kinh nghiệm nữa là khó ăn chú nó lắm.
có khả năng đó đới, bác nhể ^^e cảm giác y như bác luôn
SingSmart WCQ nó còn đánh như vũ bão định ăn tươi hơn ấy chứ, Toàn một đập định ăn quan luôn, Nhưng không may là hôm đó LJK nó thủ quá tốt, để rồi WCQ tự đốt là nhiều. Ở trận CK ATTU vừa rồi WCQ nó đánh điềm đạm hơn có chăng ở game 4 nó có chút thăng hoa khi LJK đã không còn chút kháng cự nào rồi sau khi dốc hết sức vào game 3 mà không có điểm.
Câu về Fan của bác cá nhân em thấy đúng, Fan giờ cảm giác không còn nhiệt huyêt chắc chắn nữa, chỉ có thể xuống thêm chứ không lên đcKiểu vội vàng hấp tấp của nó mãi ko sửa đc nhỉ, em nghĩ WCQ nó định hình cái phong cách này luôn rồi. Có thực lực thì ngta kêu huỷ diệt, ko thực lực thì nó là tự sát. Bản thân Wang nếu ko tạo đc cách biệt rõ rệt thì có khi bị đẩy xuống làm vua đánh đôi luôn ko chừng, % win khi đánh đôi của cu cậu gần như là tuyệt đối, giải Sing vừa rồi ko phải là cùng Wang thì LSD chưa chắc làm đc cú ăn 3.
Còn với tình hình tuyển nam CNT hiện tại mà bác nào kêu FZD nghỉ để dọn đường cho WCQ thì e cũng chịu, tuyển cần 1 GS để trấn cửa nhưng khách quan thì e cảm giác Fan đến ngưỡng rồi, bản thân cũng mất đi nhiệt huyết, thà giải nghệ ngay khi vẫn ở đỉnh cao chứ ko phải ai cũng bền bỉ như captain Long.
Gần đây thấy cũng có tí tự tin và cố gắng. Tưởng sau khi loại Fan ZhenDong tại TK WTTC 2019 thì có thể chén Ma Long vừa trở lại sau chấn thương (thực ra trận BK nó chơi cũng hay thật, nhưng không ngờ Ma Long chơi hay hơn, nếu thắng Ma Long thì cũng có cơ hội vô địch vì đối thủ là Falck không quá mạnh), ai ngờ vẫn thế thôi. Tuy có vô địch vài lần trong hệ thống WTT nhưng như vậy là chưa đủ vì đó toàn là các giải kha khá, không phải giải siêu hạng.Nhìn vào bảng thành tích này thì đúng là cũng gớm cả nhưng lại nói lên một điểm là các Gold medal LJK có được toàn là trong team, khi mà việc có măt của LJK trong đó chỉ là cho đủ chân thôi, hơi phũ tí với em nó. nhưng thực sự là vậy, số trận ra sân chỉ đếm đâu đó không nổi đầu ngón tay. Nhìn đội hình nam china hiện tại đúng là không có sự lựa chọn nào sáng hơn là giữ lại LJK trong đội hình khi các Team 2 vẫn còn quá yếu. Khi nào BHL rồi HLV còn đủ độ bình tĩnh, không bị đau tim khi ngồi chỉ đạo LJK chơi thì khi đó LJK còn có chỗ ngồi lạiKhông như team nữ. các em tuyển 2 có thể tranh chấp tay đôi với đội hình 1 Wang YiDi, CXT có nguy cơ rớt đội hình team 1 nguy cơ hiện hữu ngay trước mắt