Đợi bác
@conduongs ra bài phân tích full xong, bác đào kỹ thêm vô vụ án này nha bác
Đọc để học thêm
Haha. Vụ giao bóng này cũng dễ hiểu thôi.
Đơn giản là Alamiyan giao quá hay. Điểm rơi rất shock và đa dạng.
Đặc biệt những quả giao ngắn của Alamiyan, có thể nói là quá quá xoáy. Tung cao, giao ngang xuống, ngắn tụt nhưng vẫn nhiều lực và xoáy tít mù như vậy, phải nói là quá khó, có lẽ đó là đẳng cấp giao bóng cao nhất hiện tại rồi. Vì sao? Vì biết rõ người ta giao cái gì mà đỡ vẫn hỏng ^\^
Ví dụ tiêu biểu nhất cho trường hợp này là điểm 5-1 của ván 03, khi Alaymiyan giao một quả nửa hook nửa reverse với động tác như một quả phi dài, nhưng điểm rơi bất ngờ lại ngắn tịt ngay sát lưới (một kỹ thuật quá khó, cũng ko thấy ai ngoài Ala thực hiện ngọt như vậy).
Khi đỡ quả này, WCQ đủ kinh nghiệm và phản xạ để không bị shock vì điểm rơi, đọc xoáy cũng đúng luôn, thế nhưng đo xoáy lại ko tới. Như bình thường, WCQ rất dứt khoát thò tay vào để bắt ngắn và ngay lập tức bóng rúc thẳng vào đáy lưới luôn. Ko bị lừa điểm rơi, đọc xoáy cũng đúng, chỉ mỗi đo xoáy là ko chuẩn thôi.
Biểu hiện cơ mặt của WCQ sau khi đỡ hỏng đã nói lên tất cả ^\^
Ngoài ra, WCQ thi thoảng "bị" cả xoáy và cả điểm rơi nữa. Tiêu biểu là những quả giao ngược cực ngắn xoáy lên của Alamiyan. Giao ngắn sát lưới, xoáy lên mà có thể khiến đối thủ ở đẳng cấp Top 01 TG đọc nhầm thành xoáy xuống thì chắc chỉ có Alamiyan làm đc. Nếu tôi đếm ko nhầm, WCQ dính đâu đó 3-4 quả này cả trận thì phải ^\^ nhiều đến mức không tưởng.
Nhưng, kinh hoàng nhất, trong tất cả các quả thua trực tiếp giao bóng của WCQ trận này thì phải nói tới điểm 7-8 ở set 01 (Wang dẫn).
Đây khả năng vẫn là một quả hook serve hơi lai lai reverse nhưng ko cần vào lườn của Ala. Thú thật, Ala nó tiếp xúc nhanh quá, xem đi xem lại cũng ko chắc nó là quả gì.
Nhìn bóng lắc sang bên đó, thì nó phải là một quả ngược hoặc đục rồi. Cơ mà động tác đó ko phải là giao ngược. Còn giao hook mà ko cần vào lườn mà xoáy đến mức độ đó thì khó tin. Khả năng đó là một quả "chặt" rất căng.
Nhưng thứ khiến người ta khiếp hãi nhất là độ xoáy và điểm rơi ma quỷ của nó. WCQ ít nhất là phán đoán ko ra điểm rơi, ko nghĩ bóng sẽ lắc ngang nhiều như vậy.
Thêm nữa, WCQ cũng ko nghĩ là nó xoáy đến vậy. Bên kia chỉ chặt một phát, sao mà xoáy khủng khiếp đến thế (chỉ cần để ý chỗ "chặt" thôi, còn mấy cái động tác giả lòe xòe thì đừng nhìn nhiều mà đau mắt). Cũng may là WCQ chỉ muốn giật moi khẽ thôi, chứ nếu ham hố quăng luôn thì có khi bay mất ngón tay.
Nói thế nào nhỉ? Pha bóng này, WCQ gần như là mù mất rồi. Sợ quá mà mù hay là vì mù mà sợ thì ko biết ^\^
Ko đùa đâu, WCQ sợ thật đấy. Đánh đến ván 4 ván 5 vẫn còn bị giao bóng cơ mà ^\^
Nhưng phải nói rõ với nhau thế này. Sẽ ko ai chê bai gì WCQ, LJK đâu. Người đỡ giao, chế biến giao bóng hay nhất của CNT khoảng chục năm trở lại đây là Ma Long, cũng đã gặp Alamiyan từ những năm 2015 rồi (WTTC 2015) và từ đó đến giờ, mỗi khi gặp lại vẫn cứ bị suốt, bị mãi đó thôi. Nào có ai dám cười ai ^\^
Bởi lẽ, cmn, quả giao của Alamiyan thực sự là ma quỷ ^\^