Giải Cup bóng bàn Châu Á lần thứ 34 - 34th ITTF-ATTU Asian Cup 2025

Conic

Thiếu Uý
xem mới thấy k biết bao h WCQ mới lớn đc, tâm lý tệ hại như thể LGY vậy, nhìn đánh sợ thua, cóng thảm hại, mặt mũi tái mét, gạt FZD để cố đôn WCQ lên tuy nhiên tui nghĩ chỉ có thể hi vọng vào LSD chứ WCQ thì khó làm ngọn cờ đầu lắm, LSD nó lì lợm như thể FZD vậy
Bác chuẩn. WCQ chậm lớn quá. Đoạn cuối trận thấy bắt đầu lì lợm máu chiến lên chút là đánh khác ngay. Đề nghị CNT cho nó vô 1 khoá rèn tâm lý của lính bắn tỉa hay đặc nhiệm chuyên vào sinh ra tử cho nó da dày lên chút. Lính chủ lực gì mà mong manh dễ vỡ như 1 bông hoa :D

LSD hồi mới còn dễ hoảng. Đoạn sau này nó càng đánh càng lì, kỹ thuật và tâm lý đều trưởng thành nhanh. Đặt cược thì phải chọn đứa như LSD cho nó ổn định. WCQ là dành cho các bạn thích cảm xúc lên xuống trập trùng :D
 

bachikho

Đại Tá
Hồi 2015 e xem ML đa phần giật có 2-3 quả là alamian đi nhặt bóng cmnr
nếu k chịu áp lực tâm lý thì Noshad k chịu nổi đòn WCQ đâu, ku kia cóng nên k dám đánh gắt sợ hỏng, toàn đánh đều nên k thủng đc roài tự hỏng
 

insideout

Binh Nhì
bác nói nó là chủ lực duy nhất nghe k ổn thoai, trình nó chỉ ngang FZD hay LSD mà tâm lý kém vậy thì k đánh đc giải lớn đâu
Ý em là trong tất cả các chủ lực thì nó là thằng duy nhất không có hlv chính thức. Ông cháu này đánh thương mại không áp lực thì ổn chứ đến giải chính là tự cóng tay.

Bọn tàu phải nói nghiên cứu đối thủ rất kinh, như hari hay nữ có em odo mới nổi phát là nắm trong tay, mấy đứa không phải chủ lực gặp vẫn có cơ thắng, còn đụng mấy ng mới mới chưa gặp nhiều, chiếu dưới là lại khó rồi thua.
 
Last edited:

bachikho

Đại Tá
Paris 2024 sau khi WCQ bị loại mới thấy áp lực đè lên FZD kinh thế nào mà nó vẫn vượt qua đc, cái đó cần có time, như Tokyo 2020 thì thời điểm đó FZD phải nhỉnh hơn ML tầm 2 bóng vậy mà đánh ck vẫn thua như thường, tuy nhiên LSD thì tui tin tưởng chứ WCQ thì k tin là nó vượt nổi áp lực tâm lý tại các giải lớn như FZD
 

HungGL

Đại Tá
Paris 2024 sau khi WCQ bị loại mới thấy áp lực đè lên FZD kinh thế nào mà nó vẫn vượt qua đc, cái đó cần có time, như Tokyo 2020 thì thời điểm đó FZD phải nhỉnh hơn ML tầm 2 bóng vậy mà đánh ck vẫn thua như thường, tuy nhiên LSD thì tui tin tưởng chứ WCQ thì k tin là nó vượt nổi áp lực tâm lý tại các giải lớn như FZD
Ý "nhỉnh hơn 2 bóng" thì em thấy cấn lắm bác ạ =))
 

IFUD

Đại Uý
Bác chuẩn. WCQ chậm lớn quá. Đoạn cuối trận thấy bắt đầu lì lợm máu chiến lên chút là đánh khác ngay. Đề nghị CNT cho nó vô 1 khoá rèn tâm lý của lính bắn tỉa hay đặc nhiệm chuyên vào sinh ra tử cho nó da dày lên chút. Lính chủ lực gì mà mong manh dễ vỡ như 1 bông hoa :D

LSD hồi mới còn dễ hoảng. Đoạn sau này nó càng đánh càng lì, kỹ thuật và tâm lý đều trưởng thành nhanh. Đặt cược thì phải chọn đứa như LSD cho nó ổn định. WCQ là dành cho các bạn thích cảm xúc lên xuống trập trùng :D
trong trận với Noshad ở set 2, chỉ với 1 pha bóng noshad ăn may nhờ bon lưới mà thấy wcq bị choke rõ ràng đến tận set sau :eek:
 

Changanuong

Trung Uý
ko 2 thì cũng phải 202 vì thời điểm trước giải gặp trận nào FZD thịt trận đó
Nói là phong độ FZD thời điểm đó cao hơn ML thì hợp lý hơn, chứ hơn 2 đều hay 202 thì vẫn lấn cấn lắm. Giống như SYS trước hay sau trận ck vs Chen Meng phong độ đều huỷ diệt, nhưng vào ck OLP thì lại đi bụi. Đã là top CNT1 thì khó có chuyện hơn mấy bóng
 

Mỡ Mỡ

Hạ Sỹ
Paris 2024 sau khi WCQ bị loại mới thấy áp lực đè lên FZD kinh thế nào mà nó vẫn vượt qua đc, cái đó cần có time, như Tokyo 2020 thì thời điểm đó FZD phải nhỉnh hơn ML tầm 2 bóng vậy mà đánh ck vẫn thua như thường, tuy nhiên LSD thì tui tin tưởng chứ WCQ thì k tin là nó vượt nổi áp lực tâm lý tại các giải lớn như FZD
Thực ra các bác nói vậy có vẻ nghiêng về 1 phía coi thường thằng bé quá. Olympic đã qua nhiều bài pv sau này đều nói rằng nó bị chấn thương tới mức lúc qua Paris là nó khó nhấc tay lên nổi và phải dùng thuốc giảm đau vì kiêm 3 nội dung, tới sau này nó vẫn có ảnh hưởng, từ đó tác động tâm lý của nó. Rất rõ ràng ở những giải như World Cup hay World Champion nó chỉ thua FZD và đồng đội, những người hiểu cách đánh của nhau quá rõ và thực rự cũng cách hóa giải nó. Tất nhiên là thấy nó có tâm lý nhưng ko phải yếu tố chính nó bị thua các giải trước. Và trận vừa rồi vs Alamyan, rõ ràng đối thủ có cách đánh hay, và WCQ ko có sự chuẩn bị đầy đủ (do chủ quan trước thắng dễ) nên có khó khăn chứ nó có thua đâu mà các bác phân tích về nó nghiêng toàn về tâm lý thế.
 
  • Like
Reactions: C.Y

insideout

Binh Nhì
1000021794.jpg


Đã có chia bảng đấu. Cậu cháu chen thua 2 trận đầu vẫn lội được qua vòng bảng lại đụng ngay lin lùn, lin ruồi gặp trương trí bân có vẻ gay cấn. còn lại thấy dễ đoán. có bịp gì ở vòng này không. lần trước wang có thua im joonghoon
 

Mỡ Mỡ

Hạ Sỹ
Bác nói thế thì dở rồi, gặp đối thủ cửa dưới nhưng lối đánh có phần khó chịu mà chủ quan thì không phải tâm lý nhà vô địch
Thể thao mà bác, lúc này lúc kia, lúc khinh địch, lúc chuẩn bị kỹ, lúc thắng dễ lúc thắng khó, chả ai nói trước được tương lai cả. Nó mạnh thì các bác cứ đinh ninh là nó phải thắng và thắng áp đảo thì ko đc rồi. Đối thủ của nó cũng phải tiến bộ, cũng phải nghiên cứu cách đánh bại nó thôi, vậy coi mới hấp dẫn. Tui là tui hâm mộ ML, cho dù quá khứ có thua cỡ nào thì vẫn cố gắng kiên trì tiếp tục và đạt được chiến thắng. Tôi mong các cầu thủ trẻ sau này cũng được như vậy, vậy mới có cái để xem chứ.
 

Bình luận từ Facebook

Top