Hội Andro Treiber

phucanh_viettri

Đại Uý
Lúc đầu có @Dũng Nguyễn với thằng em @phucanh_viettri định đi cùng em, sau còn mỗi 02 vợ chồng lủi thủi. May mà sang kia bạn bè TQ nó vẫn ko quên mình he2.
Lúc đầu có @Dũng Nguyễn với thằng em @phucanh_viettri định đi cùng em, sau còn mỗi 02 vợ chồng lủi thủi. May mà sang kia bạn bè TQ nó vẫn ko quên mình he2.
Lúc đầu định đi xong chi phí tăng gấp đôi nên em ko cố đc. Anh làm em nhịn ăn sáng hơn năm trời cuối cùng gần đến ngày anh lại bảo "lẽ ra chú phải nhịn thêm 1 năm nữa mới đủ tiền đi với anh. hichic
 

backhand-ghost

Đại Tá
WTTC 2015 - Chuyện riêng của Trung Quốc.
Lúc đầu định đi xong chi phí tăng gấp đôi nên em ko cố đc. Anh làm em nhịn ăn sáng hơn năm trời cuối cùng gần đến ngày anh lại bảo "lẽ ra chú phải nhịn thêm 1 năm nữa mới đủ tiền đi với anh. hichic
chú cứ tiết kiệm quá, lần sau sẽ khó đi đấy.
Dạo này về Việt Trì rồi, ko biết chú còn giữ được cái nghề "thần đèn" trước đây ko?
 

NguyenDucHiep

Thượng Sỹ
Chắc chắn ko ở đâu VĐV bóng bàn ko được quan tâm, hâm mộ như một ngôi sao điện ảnh hàng đầu và được đối xử trọng thị như ở TQ. Thực sự là Wang Hao nó là đứa rất hiền lành và dễ mến thực sự nên em mới có cơ hội tốt như vậy. Còn Ma Lin thì nó khác hẳn, nó kênh kiệu, ngạo mạn và cử xử rất thiếu văn hoá, rất thiếu tôn trọng người hâm mộ. Thực chẳng muốn nhắc đến hắn nữa. Em thích Ma Lin nhất trong những VĐV của TQ, nhưng bây giờ em thấy thất vọng với Ma Lin lắm.
nhìn mặt nó như Tào Tháo thế kia mà bác, đặc tàu thâm luôn, nhìn quỷ quyệt hiện ra mặt :D, lão MA ĐẦU hehe, mặc dù em cũng rất thích lối chơi của MA LIN.
 

backhand-ghost

Đại Tá
nhìn mặt nó như Tào Tháo thế kia mà bác, đặc tàu thâm luôn, nhìn quỷ quyệt hiện ra mặt :D, lão MA ĐẦU hehe, mặc dù em cũng rất thích lối chơi của MA LIN.
con người Ma Lin có thể làm cho mình thấy chưa ổn lắm, nhưng thực sự mỗi lần được xem nó chơi bóng mình đều mê mẩn. Năm 2005, Shanghai WTTC mình được xem một hai trận, trong đó có trận Malin - Maze, hay tuyệt đỉnh.
Tiếc là vì một lý do tế nhị, toàn bộ ảnh chụp của mình hồi ở TQ (và cả ở Thượng Hải năm đó) giờ chưa biết làm sao lấy lại (người ta đi lấy chồng mất rồi).
Ma Lin là hiện thân của lối chơi nhanh, biến hoá và dị biến. Bản thân Mã Lâm cũng được đánh giá là VĐV có phản ứng não bộ nhanh nhất của CNT. Thêm vào đó là sự khéo léo của vợt dọc, di chuyển cận bàn nhanh cùng phán đoán chính xác, Mã Lâm đã khiến lối chơi vợt dọc cận - hiện đại với mặt mút trở thành một lối chơi hoàn mỹ.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
chú nhìn nhầm 60/2 mà.
Mình cứ nghĩ là Ma Long giật thì khiếp nhất, nhưng thực ra Fang Bo nó giật phải mới vãi lúa, cảm giác còn kinh hơn Ma Long, nó chỉ thua Ma Long về điểm rơi thôi.
Cuối cùng đã tìm được người có quan điểm chung về quả giật của thằng Fang Bo :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Cuối cùng đã tìm được người có quan điểm chung về quả giật của thằng Fang Bo :D
he2, chào chú. Lâu rồi ko hàn huyên, chú đã kết thúc nhiệm vụ trên núi chưa thế.
Điều cậu vừa nhắc đến, tớ được chứng kiến và thẩm chứng ngay tại hiện trường. Thật là như vậy đấy. Có điều, bây giờ CNT ko phải nhanh mạnh mới đủ, cạnh tranh bây giờ nó xảo diệu và khắc nghiệt hơn nhiều rồi khỉ con ơi. Cứ đi đi, rồi bạn sẽ thấy.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
he2, chào chú. Lâu rồi ko hàn huyên, chú đã kết thúc nhiệm vụ trên núi chưa thế.
Điều cậu vừa nhắc đến, tớ được chứng kiến và thẩm chứng ngay tại hiện trường. Thật là như vậy đấy. Có điều, bây giờ CNT ko phải nhanh mạnh mới đủ, cạnh tranh bây giờ nó xảo diệu và khắc nghiệt hơn nhiều rồi khỉ con ơi. Cứ đi đi, rồi bạn sẽ thấy.
Anh cứ qua bên thớt tường thuật trực tiếp thì biết, nhiều người đang nói Ma Long tâm lý kém quá nên không dám đối giật với Fang Bo vì hợp rơ và "Ma Long giật mạnh hơn" kìa :D
Quan điểm về cú giật của Fang Bo là cực kỳ kinh khủng về lực và xoáy chỉ mình em nhận định :D
Nếu lên cụ gồ search ảnh cận cảnh của họ Fang thì thấy cái tay phải của nó kinh khủng hơn cả Ma Long và Xu xin :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Anh cứ qua bên thớt tường thuật trực tiếp thì biết, nhiều người đang nói Ma Long tâm lý kém quá nên không dám đối giật với Fang Bo vì hợp rơ và "Ma Long giật mạnh hơn" kìa :D
Quan điểm về cú giật của Fang Bo là cực kỳ kinh khủng về lực và xoáy chỉ mình em nhận định :D
Nếu lên cụ gồ search ảnh cận cảnh của họ Fang thì thấy cái tay phải của nó kinh khủng hơn cả Ma Long và Xu xin :D
thôi, tớ chỉ ở đây thôi, chém với anh em ở đây nó thoải mái hơn, mình nói gì cũng ko bị ăn nện. Món bình luận tớ cũng lười lắm rồi.
Tớ sang bên topic đó tranh luận cũng ngại, tính tớ tớ biết, khi tranh luận là tớ quyết liệt lắm, anh em ko có được tiếng nói chung rồi lại mất lòng nhau. he2
Cậu qua đó cho tớ nhắn mấy lời thôi. CNT chơi với nhau thì cách thức tranh chấp giờ cực khác rồi. Cục diện mở ra phải bằng đờ mi trái (bọn nó đờ mi như ném gạch và cắm tịt xuống mặt bàn), cái này là bắt buộc bởi lúc này first three shots của tất cả thành viên CNT đều đã đến ngưỡng, giao bóng cũng ko phải bí mật gì giữa họ. Tranh chấp mở ra cực nhanh và trực diện, ko thăm dò, ko có chỗ cho sự nắn nót và nó yêu cầu kỹ thuật flick BH, đờ mi trái...phải như bản năng vậy (nhìn FZD nó dùng mỗi trái đánh TMB bầm dập có thể thấy phần nào). Sau first three shot, cả hai lao thẳng vào nhau với BH top spin, vê trái đờ mi hết lực ngay. Nó nhanh, mạnh và khó đến nỗi cả đôi bên đều ko biết là mình có thể chịu được mấy nhịp, đến khi nào thì mình đánh trái rúc vào tận đáy lưới. Khúc mở cho sự tranh chấp là chuyển hoán BH - FH, một giải pháp ko thể thay thế. Nhưng muốn mở FH lúc này cực khó, LGL nói rẳng "nó là sự thích ứng, phản ứng và mẫn cảm của VĐV ở từng thời điểm, nhưng có lúc nó lại trở về theo những thói quen". Điểm rơi của đòn BH đổi hướng ko quá phức tạp, chỉ có 02 điểm là "nách phải" và góc đỉnh bên "trống". Tuy có hai điểm rơi thôi nhưng nó lại rất biến hoá nha. Ví dụ: Khi Ma Long muốn xoay lắm rồi thì Wang Hao và ZJK thường tiêm cực căng ngay vào nách phải để ép Ma Long đánh lỗi (hay trượt banh hoặc đánh vào mép vợt lắm) chứ ko dám tiêm sâu ra trống để xoay trước vì Ma Long lao trống cực đỉnh, có thể nói là nhất CNT và đặc biệt nó lao trống với FH đường thẳng (thường lao trống thì gập đường chéo sẽ an toàn và căng hơn nhiều với quãng đường dài hơn). Vậy nếu để Ma Long phán đoán trước được điểm rơi ở góc trống thì chưa chắc đã xoay FH được và nhiều khi còn gặp bất lợi dù mình là người chủ động đổi hướng khi đôi bên đang điên cuồng "tua trái".
Nhưng nói cho tận cùng thì trong một đường bóng tranh chấp, đôi bên đều bắt buộc phải phải đổi hướng, đổi hướng để thoát ra (vì sợ) loạt tranh chấp thường chỉ 2-3 lần chạm vợt tất sẽ có người đánh hỏng ngay (dù đó có thể là WH hay ZJK). Đòn đánh nay xem trực tiếp mới thấy nó khó đến thế nào. Phải thoát ra, thật mạnh thật nhanh để kết phải hoặc chí ít cũng phải khống chế được đòn xoay của đối phương. Năm 2013 ta thấy Wang Hao nhốt Ma Long trong loạt đua trái thế nào rồi (lúc đó trái ML lép hơn trái WH rất nhiều cả về chất lượng đòn đánh và độ tàn bạo, huỷ diệt). Ma Long ko thoát ra nổi, ko có cơ hội đánh một quả FH tử tế, vậy thì còn chơi bằng cái gì nữa.
(mỏi tay quá, nghỉ chút đã)
 

sunsukeqn25

Thượng Tá
Anh cứ qua bên thớt tường thuật trực tiếp thì biết, nhiều người đang nói Ma Long tâm lý kém quá nên không dám đối giật với Fang Bo vì hợp rơ và "Ma Long giật mạnh hơn" kìa :D
Quan điểm về cú giật của Fang Bo là cực kỳ kinh khủng về lực và xoáy chỉ mình em nhận định :D
Nếu lên cụ gồ search ảnh cận cảnh của họ Fang thì thấy cái tay phải của nó kinh khủng hơn cả Ma Long và Xu xin :D
e thấy cái tay của Ma long chắc phải gấp 2 cái của Fang Bo ak :(
 

sunsukeqn25

Thượng Tá
ko quan trọng lắm đâu việc thằng nào tay to, giật mạnh. Quan trọng là nó giật thế nào thôi, chứ hai chú này so với Chen Qi thế nào được nhỉ? ^\^
tại đại ka kia đang nói cái tay... thì e nói cái tay thôi ak... hihi... chứ trình còi như e...sao mà so sánh được mấy cái đấy...hihi
 

Bình luận từ Facebook

Top