Hội Andro Treiber

o3ma

Đại Tá
Khi chụp ảnh với Wang Hao mình phục mình quá, lúc đó có khoảng 200 người xếp hàng để chờ xin chữ ký, khổ dã man, trong khi tứ kết đơn nam TMB - FZD sắp bắt đầu.
Chỉ còn mỗi cách phải xông vào, bất chấp lực lượng an ninh dày đặc. Mà đã lao vào là phải đứng bên cạnh ông em, khoác vai nó, chạm vào nó mat chụp (trong khi xã hội cứ đứng chụp cách một cái bàn).
Nhưng đúng là may mắn, mình đứng nói chuyện với một đồng chí cảnh sát, nói mình hâm mộ Wang Hao và ở xa đến, nói đ/c đó lát nữa cứ để mình lao vào nhé, đ/c cười và ko nó gì. Vậy là xong, bây giờ phải rình thời điểm thật chuẩn.
Ông trời cũng thương, ngay cạnh chỗ ông em ngồi là cửa hàng Nittaku mới hay. 5' phút sau mấy chú người Nhật đi vào, thế là mình đi theo ngay vào khu Nittaku và giả vờ đứng xem mấy cái cốt vợt. Mịe, giả vờ nghiên cứu mấy cái cốt vợt và đứng cách ông em khoảng 5m thôi, thật sự là mình sôi hết cả người. Nhưng vẫn cố chờ.
Trời đất ơi, lại khoảng 3' sau, 2 thằng bảo an chặn lối có tín hiệu bộ đàm. Lúc đó người đông quá và quá ồn ào, chúng nó không nghe nổi, cả 02 thằng phải đi ra để nghe.
Đây rồi em ơi, chết với bố. Nhanh hơn cả đờ mi BH, mình lao vào ngay sát bên ông em, khoác lên vai, cố cười thật duyên dáng. Lúc đó thì vợ ở ngoài chụp tía lia. Mình còn bĩnh tĩnh nói với ông em "tao hâm mộ chú mày lắm, có thể đứng lên chụp với tao một kiểu được không, nhìn sang bên kia đi, đứng lên nhé".
Lúc này dân tình ở ngoài phát hiện ra và kêu lên be be, mình cứ kệ mẹ. Tiếc một nỗi là đúng lúc ông em vui vẻ chuẩn bị đứng lên quay về phía vợ mình thì có một con mụ ở đâu lao vào chụp wang hao và đứng chắn cái máy. Mình đang nói nó lùi ra thì bảo an nó xông vào kéo mình ra. Hết cách, đành vỗ vai ông em một cái rồi biến, thực sự tiếc quá.
Nhưng đúng là vẫn có duyên, một lát sau, đang lúi húi chuẩn bị đi sang khu thi đấu để xem mấy trận TK đơn nam thì ông em lại đi qua, lúc này chỉ còn mỗi nó với lũ bảo an. Mình hét lên ngay "Wang Hao, cậu vẫn chưa chụp ảnh với tớ" và lao vào. Thật sự là ông em cũng đê thương quá. Mặc dù đang phải di chuyển rất vội nhưng cũng cố chậm lại một chút và nhìn về phía vợ mình (đã kịp chuẩn bị máy). Chụp nhanh được 1-2 kiểu, mình nói lời cám ơn và tạm biệt ông em trong lúc vẫn đang thấy mình lâng lâng vì sung sướng.
Một kỷ niệm tuyệt vời.
Up thì phải để full thế này xem mới sướng này:
Với Wang Hao:

wanghao.jpeg


image1.jpeg


Với Ma Lin béo ị:

malin.jpeg


P/s: Tiếc là mình chẳng chơi hàng Tàu không thì cũng nhờ THT xin mấy chú này cái chữ ký lên Hao 3, Long 5.
 
Last edited:

Trainee

Đại Tá
P/s: Tiếc là mình chẳng chơi hàng Tàu không thì cũng nhờ THT xin mấy chú này cái chữ ký lên Hao 3, Long 5.
Hê hê, em có hẹn được sắp xếp về giao lưu chụp ảnh, thậm chí máu lên thì tham gia ăn tối với Gatien. Thế mà cuối cũng nghĩ lại, nhậu với anh @lamtq vui hơn, thế là éo về! =))
Nghĩ lại hóa ra đúng, vui thì làm, thích thì cứ hưởng, thế sướng hơn! :D
 

o3ma

Đại Tá
Hê hê, em có hẹn được sắp xếp về giao lưu chụp ảnh, thậm chí máu lên thì tham gia ăn tối với Gatien. Thế mà cuối cũng nghĩ lại, nhậu với anh @lamtq vui hơn, thế là éo về! =))
Nghĩ lại hóa ra đúng, vui thì làm, thích thì cứ hưởng, thế sướng hơn! :D
Thật ra Mr Gatien lâu quá rồi nên tính thời sự nó giảm nhiều, bây giờ mấy ai biết ông ta là ai? vô địch năm nào? mấy chục năm rồi, tuy nhiên có cơ hội gặp mấy Mr như thế cũng không phải dễ. Hiện tại mấy chú kia là hàng hot nên tất cả nhảy tưng tưng theo vì nóng mà. :)
 

Trainee

Đại Tá
Thật ra Mr Gatien lâu quá rồi nên tính thời sự nó giảm nhiều, bây giờ mấy ai biết ông ta là ai? vô địch năm nào? mấy chục năm rồi, tuy nhiên có cơ hội gặp mấy Mr như thế cũng không phải dễ. Hiện tại mấy chú kia là hàng hot nên tất cả nhảy tưng tưng theo vì nóng mà. :)
Vâng Gatien thì không so được đội kia, khác biệt nhiều quá!
Nhưng nếu có thể ngồi uống cùng li bia, tán vài câu, cụng đầu chụp chung kiểu ảnh với người đã từng vô địch thế giới cũng có cái vui nhất định của nó! Tại em vốn không phải là dân đam mê, chỉ là thích và nhất là chơi được mỗi môn này cho khỏe người. Chứ không thì cũng uống bớt tý, chạy về VT đó ! :D
 

lamtq

Đại Tá
Hê hê, em có hẹn được sắp xếp về giao lưu chụp ảnh, thậm chí máu lên thì tham gia ăn tối với Gatien. Thế mà cuối cũng nghĩ lại, nhậu với anh @lamtq vui hơn, thế là éo về! =))
Nghĩ lại hóa ra đúng, vui thì làm, thích thì cứ hưởng, thế sướng hơn! :D

Tổ sư chú vẫn tiếc éo về đc với thằng Gatien thì uống chẵn 20 chứ j;)
 

backhand-ghost

Đại Tá
Tổng thiệt hại chuyến đi là bao nhiêu a ơi, tiếc quá biết ML vô địch e đã nghiến răng đi cùng bác :(
cũng ko hết bao nhiều chú, do vé máy bay anh đặt gấp, lại do nghỉ lễ nên hơi tốn, hết 22tr/02 người; ks một tuần bên đó ở toàn 4-5 sao nhưng bạn bè đặt giúp nên cũng chỉ hết mười mấy củ, tiền vé hơi tốn khoảng 16tr; ăn uống thì bạn bè khắp nơi nó ko cho mình trả một xu (kể cả ăn sáng, tàu điện ngầm, xe buýt đường dài...). anh em nó biết mình qua, lại đúng dịp nghỉ lễ nên nó đến đông vãi (Thượng Hải - Tô Châu - Nam Thông). Ăn uống toàn chỗ ok, cảm động thật sự (mình được cái anh em nó cực quý, chắc do hồi sinh viên mình sống với anh em ko đến nỗi nào). Tổng thiệt hại khoảng 60tr gì đó thôi em, nhưng thực sự đáng giá từng xu ^\^
 

backhand-ghost

Đại Tá
Up thì phải để full thế này xem mới sướng này:

View attachment 46948

P/s: Tiếc là mình chẳng chơi hàng Tàu không thì cũng nhờ THT xin mấy chú này cái chữ ký lên Hao 3, Long 5.
cái ảnh em đứng đằng sau thằng cu em cười phớ lớ (lúc đấy mình đẹp zai phết nhỉ), bác cũng phóng to lên cho em luôn đi, bổ sung vào bên cạnh cái ảnh này cho em luôn nhé. Thanks.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Lâu lâu e mới són ra đc câu đàng hoàng nhất tháng đấy bác. Bậy đau ma bay:p
bố vào sào huyệt của em toàn nói bậy, cứ cậy có chút quan hệ, chẳng lịch lãm gì.
Phải báo cáo lại anh và thằng @Trạng .... CÁ là hàng market chính hãng đến ở TQ bán còn đắt như tôm tươi chứ đừng nói ở Việt Nam. Lúc em ra mua thì market trên 39 độ đã hết sạch, chỉ còn pro thôi. Em phải nhắn tin về báo cáo là vì vậy, bác và thằng cá bò ko ưng nên em lại thôi. Nhưng yên tâm, em có nguồn hàng ngon cho bác rồi, nếu cần em sẽ giúp.
 

KVKM

Đại Uý
cái ảnh em đứng đằng sau thằng cu em cười phớ lớ (lúc đấy mình đẹp zai phết nhỉ), bác cũng phóng to lên cho em luôn đi, bổ sung vào bên cạnh cái ảnh này cho em luôn nhé. Thanks.
Chưa phải hội viên nhưng nhảy vào topic khen 1 câu: Pro chụp ảnh đăng sau có cái phông đẹp rai phết nhỉ:p
 

backhand-ghost

Đại Tá
Khả năng cao là ăn phải bột tăng trọng của Trung Quốc + Bơm căng bằng nước nên lớn quá nhanh.
chưa thấy ông Thượng Tá nào trẻ như @Heo con ngày trước mình sinh hoạt 2-3 tháng lên được mức như bro này đã là khủng khiếp rồi (nhưng em chỉ cần 100 bài là lên thôi, vì anh em đợt đó like em điên đảo luôn). Nhưng bác chỉ lên đây đò đưa, chuyện phiếm mà đã gần 1000 mess trong vòng 02 tháng thì đúng là khủng khiếp. Hi vọng @Heo con sẽ mãi giữ được sự máu lửa và nhiệt tình như vậy.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Chưa phải hội viên nhưng nhảy vào topic khen 1 câu: Pro chụp ảnh đăng sau có cái phông đẹp rai phết nhỉ:p
úi, thế thật ạ. Mình cứ tưởng là mình đẹp trai, thế mà hoá ra mình ....đẹp trai thật ah:D:D:D
Hội Treiber hình như chưa có hội viên nữ nào cả, giờ mới nhớ ra.
Trong trường hợp phức tộp này, mời nữ thí chủ @KVKM đây tham gia Hội mà ko cần quan tâm nữ thí chủ chơi vợt gì hay thậm chí chỉ dùng vợt BB để dạy ...ông xã.
U welcome.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
THT của chúng ta đang sướng lắm kìa, lên đỉnh và khóc luôn. Chúc mừng thần tượng của THT đã có 1 kết thúc có hậu.
em đã lưu lại cái khoảnh khắc mà Ma Long nó nhảy lên bàn thi đấu. Thực sự, lúc đó em cũng phấn khích muốn chết bởi ko phải mình em mà còn rất nhiều tín đồ bóng nhựa đều mong muốn Ma Long sẽ có ngày đoạt được danh hiệu vô cùng quý giá này. Những ai ưa thích lối chơi cống hiến, khoáng đạt, máu lửa và ít tính toan đều mong chờ giây phút đó.
Đặc biệt trận CK quá đẹp mắt, quá hoành tráng, đồ sộ. Nó xứng đáng là trận CK của BB đỉnh cao TG, xứng đáng với bao mong đợi cỉa người hâm mộ. Sau khi, ZJK bị loại em đã định ko đi xem trận CK này khi bạn bè mời đi ăn tối thịnh soạn, nhưng may mắn là em vẫn quyết định đi xem chỉ để chứng kiến Ma Long lên ngôi một lần. Suýt nữa thì em đã phải hối hận nếu mình ko có mặt ở đó vào lúc đó.
Tạm thời vậy anh nhé, em sẽ bình luận sâu vè các trận ở giải này sau.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Nhận được lệnh của THT @backhand-ghost d9 đến gặp đội trưởng @Table Tennis để phủ đầu trước tiên bàn bóng đến bàn bia để xem HT hội SK bàn bia uống đến đâu , trên bàn bóng kèo D9 chấp 5 thịt 3/0 combo xoáy với tốc độ nhanh Treiber Q :Fh: rasant turbo + bh: rasant đã cho bác đội trưởng đội SH nộp bia và liền một mạch D9 dùng cả mút + gai Treiber Z ăn nguyên cả đội clb gồm rất nhiều các hảo thủ ra bàn bia mà clb ngẩn ngơ ^_^
View attachment 46725

@vuchithanh_hungyen Bị D9 thịt cả mút kèo chấp 2/3/2 và 1 cây đao vơi Fh : hexer pips force :bh: rasant kèo vẫn chấp 2/3/2 anh Thành tay trái là sát thủ chuyên thịt các loại gai, nhưng với combo TREIBER Z hỗ trợ anh ko kịp thích ứng và làm điều ji hơn là ra đi 3/0 vơi những pha bạt bóng cháy bàn ^_^
sẽ rất nhanh thôi, anh với mấy anh em sẽ xuống tận sào huyệt của đội DD (dặt dẹo) để giải phóng mặt bằng, lấy chỗ xây nhà máy bia.
Thấy anh em bên đó rên kinh quá, anh quyết định sẽ để chú và thằng em Đảm béo ở nhà, anh với @AndroCS7 @Trạng .... CÁ @iso9000 rồi @o3ma có thể đủ sức giải quyết đội hình hết sức dặt dẹo nhưng lằng nhằng của họ, có vấn đề gì anh sẽ gọi cứu viện (nhưng chú có thể yên tâm, từ lúc tune mặt đúng kiểu trước đây, anh hổ báo lắm, sang TQ đánh thắng to luôn).
@tabletennis @langngoi chuẩn bị sẵn tinh thần nhé, có thể sẽ có tập kích bất thình lình đấy.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
Hôm nay cũng còn hơi mệt mệt, hẹn ngày mai sẽ báo cáo toàn diện các anh em về chiến dịch vừa rồi. Sẽ có thêm chút ảnh và video, cùng thêm một vài bài bình luận theo đúng style của BhG. He2, đảm bảo những bài viết của em sẽ không làm thất vọng khán giả hâm mộ :D:D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Chào Mừng HT đã trở về ! Nhìn ảnh ht đẹp zai ngang tầm các ngôi sao của china nhỉ. Mà sao có nhiều vệ sĩ thế nhỉ.
Chào anh, em đã về đến nơi an toàn và có một vài thu hoạch tương đối ưng ý.
Ko biết bao lâu nữa mình mới lại có cơ hội đi xem giải đấu này nên nó hơi có chút phấn khởi quá, vậy nên mặt mũi nó cũng rạng rỡ anh ợ.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Vất vả quá! chú vất vả quá!:D
Lần sau chú là người nổi tiếng để nó sang VN phải chụp với mình:p
Chắc chắn ko ở đâu VĐV bóng bàn ko được quan tâm, hâm mộ như một ngôi sao điện ảnh hàng đầu và được đối xử trọng thị như ở TQ. Thực sự là Wang Hao nó là đứa rất hiền lành và dễ mến thực sự nên em mới có cơ hội tốt như vậy. Còn Ma Lin thì nó khác hẳn, nó kênh kiệu, ngạo mạn và cử xử rất thiếu văn hoá, rất thiếu tôn trọng người hâm mộ. Thực chẳng muốn nhắc đến hắn nữa. Em thích Ma Lin nhất trong những VĐV của TQ, nhưng bây giờ em thấy thất vọng với Ma Lin lắm.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top