Mùa ...

meoluoitmb

Đại Tá
Diễn đàn thật khéo chọn đôi
Mèo mù Cá rán tới hồi thương nhau
Cá kia đỏng đảnh khoe mầu
Mèo đây trần tục, hết dầu một chai
Những ngày dầu hết một chai
Bóng banh hôm ấy cả hai không màng
Hay tin nước mắt hai hàng
Hoa ngồi, Hoa khóc, giờ vui hay buồn?

PS: Trần tục = Cởi trần + Nói tục

Có vẻ như 2 câu cuối chưa được ổn lắm. Ý ở đây là

Hoa kia có ý với hai chàng
Giờ thì vỡ mộng, rất hoang mang

Anh @meoluoitmb , @Trạng .... CÁ , @Hoa anh tuc sửa dùm em cái!!!
+++++++++++++
Đính chính là 2 chai em nhé.
 

w96

Thượng Tá
Em sửa thế này có được không ạ

Diễn đàn thật khéo chọn đôi
Mèo mù Cá rán tới hồi thương nhau
Cá kia đỏng đảnh khoe mầu
Mèo đây trần tục, hết dầu một chai
Những ngày dầu hết một chai
Bóng banh hôm ấy cả hai không màng
Trong tay đã có hai chàng
Bần thần chả biết, chàng nào, bỏ đi

Diễn đàn thật khéo chọn đôi
Mèo mù Cá rán tới hồi thương nhau
Cá kia đỏng đảnh khoe mầu
Mèo đây trần tục, hết dầu một chai
Những ngày dầu hết một chai
Bóng banh hôm ấy cả hai không màng
Hay tin nước mắt hai hàng
Hoa ngồi, Hoa khóc, giờ vui hay buồn?

PS: Trần tục = Cởi trần + Nói tục

Có vẻ như 2 câu cuối chưa được ổn lắm. Ý ở đây là

Hoa kia có ý với hai chàng
Giờ thì vỡ mộng, rất hoang mang

Anh @meoluoitmb , @Trạng .... CÁ , @Hoa anh tuc sửa dùm em cái!!!
 

w96

Thượng Tá
+++++++++++++
Đính chính là 2 chai em nhé.
Em sửa lại theo ý anh @meoluoitmb :

Diễn đàn thật khéo chọn đôi
Mèo mù Cá rán tới hồi thương nhau
Cá kia đỏng đảnh khoe mầu
Mèo đây trần tục, hết dầu theo can
Những ngày dầu hết oán ai
Bóng banh hôm ấy cả hai không màng
Trong tay đã có hai chàng
Bần thần chả biết, chàng nào, bỏ đi
 

meoluoitmb

Đại Tá
Em sửa lại theo ý anh @meoluoitmb :

Diễn đàn thật khéo chọn đôi
Mèo mù Cá rán tới hồi thương nhau
Cá kia đỏng đảnh khoe mầu
Mèo đây trần tục, hết dầu theo can
Những ngày dầu hết oán ai
Bóng banh hôm ấy cả hai không màng
Trong tay đã có hai chàng
Bần thần chả biết, chàng nào, bỏ đi
===
Đính chính tí " Những ngày dầu hết mút tay"
 

w96

Thượng Tá
Nhớ bạn tôi đi đã lâu ngày
Mây buồn theo cánh gió bay bay
Nhớ khuôn mặt ấy cười tỏa nắng
Nhớ ngón tay thô đan chéo tay
Tôi nhớ từng giây phút xa người
Thẫn thờ ngày sáng, lụi đêm trôi
Nhớ con mắt biếc nhưng trong trẻo
Buồn thoảng nao nao cả tiếng cười
Tôi chắc người đi sẽ lại về
Nhưng sao vẫn nhớ lúc chia ly
Tôi biết người đi vui hạnh phúc
Lòng nhớ nhung kia nhớ hẹn thề
Tôi biết người về cũng thế thôi
Trăng xưa dẫu sáng nặng thề bồi
Cũng chỉ là thương, yêu trăng gió
Sao vẫn mong người gần bên tôi
Trăng sáng hết rồi, ngày đã tỏ
Người sẽ về đây, tôi cũng rõ
Mà không kìm nổi nỗi xa khơi
Khi người không có cạnh gần tôi
 

w96

Thượng Tá
===
Đính chính tí " Những ngày dầu hết mút tay"
Diễn đàn thật khéo chọn đôi
Mèo mù Cá rán tới hồi thương nhau
Cá kia đỏng đảnh khoe mầu
Mèo đây trần tục, hết dầu theo can
Những ngày dầu hết mút tay
Những ngày đành phải năng thay áo quần
Hai tay hai nửa phân vân
Nửa nào cầm lại, nửa cần bỏ đi ?
 

meoluoitmb

Đại Tá
Diễn đàn thật khéo chọn đôi
Mèo mù Cá rán tới hồi thương nhau
Cá kia đỏng đảnh khoe mầu
Mèo đây trần tục, hết dầu theo can
Những ngày dầu hết mút tay
Những ngày đành phải năng thay áo quần
Hai tay hai nửa phân vân
Nửa nào cầm lại, nửa cần bỏ đi ?
===
Hai tay đan chéo cầm hàng
nâng lên hạ xuống một hồi tóe tung.
 

w96

Thượng Tá
Hong cho khô mái tóc
Luồn tay vào tóc em
Những ngón tay đan mãi
Yên bình và ấm êm

Lau cho khô giọt lệ
Trên mắt em ướt nhòe
Những nỗi buồn sẽ hết
Trên môi em nắng hoe

Nắm thật chặt tay em
Siết chặt vào da thịt
Những hương vị cuộc đời
Thấm vào theo khăng khít

Đắm vào khuôn mặt em
Nụ hoa vừa kịp nở
Không nhởn nhơ, ưu phiền
Mà đời anh òa vỡ

Hạnh phúc quá giản đơn
Bên người tôi yêu dấu
Những hạnh phúc ngỡ ngàng
Hoang mang chưa kịp thấu
 

Zeus

Thiếu Uý
Chiều xám nặng buông
Chim chóc về chuồng
Ai còn ngơ ngẩn
Ngóng ánh trăng sương
 
Last edited:

w96

Thượng Tá
Những cơn mưa sao không trở về trời
Những hạt nắng không về theo với gió
Những khổ đau không theo năm tháng cũ
Đọng vạch dài trên trán mẹ tôi thương

Đã qua rồi những khốn khó đoạn trường
Nhưng vết dấu vẫn hằn trên da mẹ
Sạm nắng, tứa mưa, chàm sương, thâm gió
Cả bão giông nguyên trong dáng mẹ ngồi

Con nguyện đi tới cuối đất cùng trời
Đổi lại những tháng năm xưa của mẹ
Mơ ước nhỏ nhoi, dường như không thể
Con lặng ngồi, bên mẹ, con yêu
 

w96

Thượng Tá
Sao em đi mãi chả về
Mải mê cơn gió chân đê chạy hoài
Con sông những tưởng mình dài
Con đê đứng lại than vài tiếng êm
Gió kia đứng mãi ngoài thêm
Nhà tranh trống trải, nồng thêm khí hè
Con ve đã mệt kêu hè
Không còn nài nỉ em về nữa đâu
Tim anh trải mấy mùa đau
Cũng chờ em đó, mà đâu thấy người
 

w96

Thượng Tá
Cả đời ta lang thang, biết đâu tìm một nỗi nhớ
Chân bước dồn, biết đâu tìm một góc lang thang
Những con đường cứ rộng mở mênh mang
Mắt dõi hoài, trên mệt nhoài nhầm lẫn
Gối chưa mỏi, mà tay rờ chân dẫm
Khấp khểnh hoài trên lối lạ đường quen
Chỉ biết lòng mình, mong mỏi, nghĩ về em
 

haidang

Đại Uý
Giữa đường mưa, cô đơn mình anh bước.
Đêm khuya dần, chẳng một bóng người qua.
Dù đơn độc, lòng anh vẫn tiên quyết.
Tại bóng bàn, nên nỗi thế sao anh.
 

thanglong78

Thượng Tá
Nhớ Phố...

Có con phố giận hờn vì lỗi hẹn
Nhớ bàn chân và cả những nỗi buồn
Anh vẫn thế mãi bao lần đến muộn
Có ai mong mà đến sớm bao giờ

Con phố nào anh đã viết nên thơ
Mùa giông bão em thấy mình nhỏ bé
Bàn tay ai lướt qua dù rất nhẹ
Khẽ chạm vào những mảnh vỡ ngày qua

Con phố nào đi mãi vẫn thấy xa
Nhớ da diết ở một miền xanh thẳm
Tiếng thở dài cuối đường còn xa lắm
Mãi nhớ về nơi hò hẹn đôi ta ./.
 

w96

Thượng Tá
Nhớ ai ...

Đêm mong trời sáng
Lẩn thẩn nhớ ai
Giấc ngủ chẳng dài
Để ta nguôi nhớ

Một mình lo sợ
Nỗi nhớ không cùng
Đêm tối mịt mùng
Mênh mang nỗi nhớ

Ai về đâu đó
Có còn nhớ không
Nhớ cái lạnh lùng
Nhớ điều khó nói

Cuộc đời buộc trói
Những niềm nỗi riêng
Ai còn linh thiêng
Hương xưa, nỗi nhớ ...
 

Bình luận từ Facebook

Top