Điểm danh ma đêm nào !

return

Thượng Sỹ
hôm nay ít Ma thế nhỉ, có vài người thôi sao??? Đố mọi người biết, tại sao mọi người lại thức khuya Bia

Thức khuya vì:
1. Có người đang cố gắng nhớ về một người mà mình đang .....muốn quên.
2. Có người nhớ một nụ cười bẽn lẻn của một ai đó nhưng làm trái tim tan chảy chưa hồi phục lại.
3. Có người còn tức vì trận chiều nay đã dẫn 10-4 mà lại thua ngược.
4. Có người lại tức một quả giao bóng không đỡ được cuối trận.
Nhưng return tui thì thức để .... trả lời câu hỏi này.
 

QND

Binh Nhất
Đội hình chém gió siêu dự bị là các cụ ma đêm này đây.Vào đọc chém gió thấy ớn.Haaaa
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
Thành phố buồn... nay lại có ma đêm...người buồn theo cảnh có vui đâu bao giờ...em biết tại sao Đà Lạt lại có nhiều người gọi là thành phố buồn rùi...tại chị Cari3h đó...hì
 

return

Thượng Sỹ
Ah, định "tám" chuyện các ma khác đã có bí quyết gì để không thành ma buồn nữa, rồi đi mất để ma cari ở lại thế?
 

cari3h

Moderator
Chiều nay, DL mưa to, một trong những cơn mưa cuối mùa. Nặng hạt. Cr đến clb đánh bb ướt sũng, pha trộn nước mưa, mồ hôi và cả ...nước mắt. Cảm xúc thật khó tả. Đầu óc mộng mị, con tim buốt rát. Hì hục như tiều phu đốn củi nhưng ko thắng nổi 1 sec nào, kể cả với người dở nhất. Lúc về phố đã lên đèn, dalat ẩn mình trong sương. Đặc quánh. Phố thật đẹp với những con đường loang loáng nước, thi thoảng có tiếng xe vụt qua rồi mất hút ở cuối đường...sương mù giăng ngợp mí mắt. Tần ngần góc phố nhỏ...haizz. Đêm nay lại một đêm không ngủ...
Đêm nay có ma nào vào kể chuyện vui cho ma buồn này ko?
 
Last edited:

return

Thượng Sỹ
Có đây.
Một ông đến gặp bác sĩ và kể chuyện: tôi biết vợ tôi có nhân tình, cứ mỗi khi về đến nhà mà thấy vợ tôi cùng gã kia đang ở trong nhà là tôi liền bỏ ra ngoài quán để uống một ly cà phê.
Bác sĩ cắt ngang: tôi nghĩ rằng ông cần gặp chuyên gia tâm lý hoặc luật sư hơn?
- Ồ không, tôi chỉ hỏi rằng uống cà phê nhiều quá như vậy có hại gì không thôi.
Nghe xong chuyện này mới biết nguyên nhân cà phê tăng giá có liên quan đến phụ nữ.
Chủ đề đêm nay sẽ là: bác sĩ sẽ phải khuyên thế nào để không làm ... tăng giá cà phê?
 

tieuthantien

Tiểu Phương Liều Mạng
Đêm ngồi luyện phim chưởng
nhiều lúc nghĩ đời thật lắm chuyện nực cười.. giả giả thật thật..ảo tung chảo.
nhưng mà cũng sắp đến hồi kết rồi.
hạ màn chắc là sẽ có kẻ khóc người cười đây
 

Bình luận từ Facebook

Top