CLB bóng bàn La Khê

minhdc

Trung Sỹ
Báo cáo cả nhà .... đây là hình ảnh tiêu biểu của đội GPMB ... trong trận chiến chiều ngày hôm qua. ;)

 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Hangruoi vào sới La Khê bị oánh cho nát hàng về nhà đóng cửa tự kỷ,chắc tuần sau mới thấy ló mặt lên topic này.:)

Tổ GPMB xuống La Khê thực hiện công việc do Đảng và Nhà nước giao phó! Tuy nhiên người dân ở đó quyết liệt chống đối người NN do bác Hoan Cận cầm đầu, gây tổn hại nghiêm trọng đến tài sản của tổ GPMB, polyme rụng lả tả rơi vào nồi thịt chó sau những cuộc đối đầu. Bia
Đề nghị tổ công tác nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để công tác GPMB đợt sau được tốt hơn! thèm Bia
 

xosothudo

Thượng Sỹ
Tổ GPMB xuống La Khê thực hiện công việc do Đảng và Nhà nước giao phó! Tuy nhiên người dân ở đó quyết liệt chống đối người NN do bác Hoan Cận cầm đầu, gây tổn hại nghiêm trọng đến tài sản của tổ GPMB, polyme rụng lả tả rơi vào nồi thịt chó sau những cuộc đối đầu. Bia
Đề nghị tổ công tác nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để công tác GPMB đợt sau được tốt hơn! thèm Bia

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 

xosothudo

Thượng Sỹ
Mệt quá!!!!!!!!!!!! 5 ngày 3 trận chịu không nổi!!!!!!!!!!!!Seu ơi>hôm nay đánh với vườn hoa ntn.ko thấy ý kiến ý kò gì thế hử
 

Seu

Trung Sỹ
Mệt quá!!!!!!!!!!!! 5 ngày 3 trận chịu không nổi!!!!!!!!!!!!Seu ơi>hôm nay đánh với vườn hoa ntn.ko thấy ý kiến ý kò gì thế hử
Bọn em chiến thắng 5-2 anh ah. Trận nào cũng lâm ly hết. Em may mắn vượt qua chú Hữu
 

phthtu25

Trung Sỹ
TỔNG KẾT “ CƠN BÃO SỐ 7 “

Theo thông tin khẩn cấp của Nha khí tượng thủy văn Trung ương, CLB La khê đã thành lập “ Ban phòng chống bão lụt BIA BÀ “ do Ông HOAN_BĂM làm trưởng ban và 20 La hán làm ủy viên.
Với sự chuẩn bị chu đáo và đề phòng các tình huống sẽ xảy ra khi “ Cơn bão số 7 “ đổ bộ vào La khê vào 16h chiều thứ 7 ngày 22/09/2012. Ban PCBT BB đã lên kế hoạch cũng như diễn tập để “ Cống chọi “ với BS7 dự tính “ Tốc độ gió giật cấp 1 với vận tốc rùa bò 5km/h “

Ban PCBL BB La khê đã triệt phá và tiêu diệt gọn “ Cơn bão số 7 “ và kết quả không gây thiệt hại và thương vong cho bà con La khê. Kết quả cụ thể như sau :



1/ CƠN BÃO " HẠNG RUỒI " MỞ MÀN : Cơn bão số 7 đợt 1 theo dự đoán sức không có sức tàn phá mà chỉ như “ Gió thổi quét Lá Đa “ . Ban PCBL BB La khê đã đưa ra " Hạng DÊ " ứng phó . Kết quả “ HẠNG RUỒI “ đã bị đo ván trong cả 5 trận toàn nộp.

* Trận 1 . HẠNG RUỒI “ gặp Chủ nhiệm CLB Bác TRƯỜNG U60 +3 = 2-3
Bác TRƯỜNG “ Tuy GIÀ nhưng thịt GÀ nhai ngau ngấu “ hai ván đầu làm HR đi quá nhanh , sang ván thứ 3 tưởng đi nhanh ba roi nhưng HR đã lấy lại phong độ san tỉ số 2-2. Ván 5 HR liên tiếp ghi điểm để quân bình tỉ số ván 7-7 nhưng với “ Âm kinh nghiệm “ HR đã để thua ngay ở trận mở màn trong sự nối tiếc.

* Trận 2 . HẠNG RUỒI “ gặp MINH DC +2 = 0-3

* Trận 3 . HẠNG RUỒI “ gặp HOAN_ BĂM +2 = 0-3

* Trận 4 . HẠNG RUỒI “ gặp LINH La khê +2 = 1-3

* Trận 5 . HẠNG RUỒI “ gặp BÌNH La khê +2 = 1-3











 

phthtu25

Trung Sỹ
* CƠN BÃO “ TUẤN SỐ 7 “ ĐỢT 2.
Theo nha khí tượng TS7 cầm đầu cơn bão có sức tàn phá kinh khủng không thể chủ quan, Ban PCBL BB La khê đã đưa đội tinh nhuệ để ứng chiến. Kết quả làm TS7 tụt huyết áp phải cấp cứu thở ô xy với 4 trận nộp gồm hai trận toàn thua và hai trận bỏ cuộc ,,,,, nhưng chỉ có duy nhất một trận thắng.


* Trận 1 . TS7 “ gặp CƯỜNG búa máy +2 = 1-3
Cường_Búa máy đang phong độ dâng chào với kỹ thuật khéo léo và đòn dứt điểm rất mạnh đã liên tiếp ăn điểm và dẫn trước TS7 2-0. Sang ván 3 TS7 dần dần quen sân và thay đổi đấu pháp do THẮNG ủn chỉ đạo thu hẹp tỉ số ván xuống còn 1-2. Sang ván 4 Cường_ Búa máy càng đánh càng hay với sự bất lực của TS7. Thế là trận ra quân của TS7 đã ra đi trong màn đêm .

* Trận 2 . TS7 “ gặp HIỂN_ Tàu +2 = 1-3
Một bên đương kim VĐ CA và một bên đương kim VĐ LÀNG gặp nhau, HIỂN_tàu trai làng xưng bá với lối đánh tay trái rất khó chịu liên tiếp ăn giao bóng và những quả trái tăng lực BEM BÉP kèm thêm những cú Giật phải BAM BÁP đã đo ván nhanh TS7 với tỉ số chung cuộc 3-1


* Trận 3 . TS7 “ gặp NGHỊ_ Xa la +2 = 3-1
Ở trận này TS7 đang dần dần phục hồi sau hai trận thua liên tiếp , vào trận NGHỊ xa la đánh rất hay với những quả giật phải rất chuẩn và hất trái đôi công chặn đẩy hiệu quả và đo ván TS7 ngay ở ván 1. Sang ván 2,3,4 với sự kinh nghiệm và bản lĩnh cũng như gặp lối đánh ưu thích TS7 đã liên tiếp ghi điểm và thắng 3-1 đầy vất vả.

* Sau ba trận ra quân với hai trận thắng và một trận thua . Bị ức chế tâm lý về không gian và ánh sáng thi đấu làm TS7 tụt áp và bỏ cuộc hai trận không thi đấu .







 

Drhongson

Đại Tá
Tuấn đường sắt tường thuật cứ như nhà báo xịn nhỉ. Hay đấy nhưng đội GPMP xem mà hơi buốt ruột đó. LLTT, HR, T7 xem xong chỉ muốn xách kiếm phi ngay xuống La khê rửa hận thôi.
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Tuấn đường sắt tường thuật cứ như nhà báo xịn nhỉ. Hay đấy nhưng đội GPMP xem mà hơi buốt ruột đó. LLTT, HR, T7 xem xong chỉ muốn xách kiếm phi ngay xuống La khê rửa hận thôi.

Hẹn ngày chờ cơn bão số 8 đổ bộ thôi bác!!! Hy vọng lượt sau em quen ánh sáng, sân bãi sẽ oánh đúng với phong độ của mình... Chú Tài La khê hẹn lượt sau sẽ làm món tiết canh vịt!!!
 

dung_linh

Đại Tá
Tuấn đường sắt tường thuật cứ như nhà báo xịn nhỉ. Hay đấy nhưng đội GPMP xem mà hơi buốt ruột đó. LLTT, HR, T7 xem xong chỉ muốn xách kiếm phi ngay xuống La khê rửa hận thôi.
Chào spy cho mình hỏi tí nhé, HR là VĐV mặt áo đỏ, quần đen, đeo kính, đánh thuận tay trái có phải không anh SPY, CLB của anh SPY ở HN, thường đánh buổi chiều ở đâu thế SPY, nhất định có dịp em sẽ ghé giao lưu CLB Anh Nhé!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Chào spy cho mình hỏi tí nhé, HR là VĐV mặt áo đỏ, quần đen, đeo kính, đánh thuận tay trái có phải không anh SPY, CLB của anh SPY ở HN, thường đánh buổi chiều ở đâu thế SPY, nhất định có dịp em sẽ ghé giao lưu CLB Anh Nhé!

Đeo kính dáng nộp đích thị là thấp thủ Hàng rươi rồi bác, bác ra HN cứ bum bum cái,ae biết là sẽ dắt nhau đi càn quét luôn!
 

phthtu25

Trung Sỹ
SAU HAI ĐỢT “ BÃO SỐ 7 “ ĐỔ BỘ ĐỀU BỊ CLB LA KHÊ ĐÁNH “ NÁT HÀNG “…… VẪN KHÔNG SỢ TIẾP ĐẾN “ BÃO THẮNG ỦN _ LLTT “ NHÀO RÔ.
Bão " Thắng ủn_ LLTT " tinh thần hiên ngang tuy nhìn thấy đồng đội mình bị te tua vẫn bình tĩnh “ Cầm Vợt “ lâm trận. Thắng ủn rất thời trang với mang một " BA LÔ ÁO XỊN _ 0 QUẦN " để thay thế trong các trận đấu .

* Trận 1. THẮNG ỦN gặp TUẤN Tồ +2 = 1-3
TUẤN Tồ mọi ngày như Mãnh Hổ lâm trận nhưng ko hiểu sao trận này như Chim non gặp Diều hâu ko ho he gầm rú mà cứ lạng lẽ chăm chú chắt chiu từng quả bóng. Sự tập trung cao độ của TUẤN ồ đã dẫn trứoc Thắng ủn 2-0 ,,,, Nhưng với kinh nghiệm chiến trường LLTT đã thắng lại ở ván thứ 3 . Sang ván 4 tỉ số đang là 7-7 LLTT chặn ỉn rất hai từ trái qua phải làm TUẤN ồ chạy như bờ lông công , bất ngờ TUẤN ồ hớt cứu bóng thế là " QUẢ BÓNG " đi theo quỹ đạo " LÁ VÀNG RƠI " bóng bay vào cọc sắt rồi từ từ lăn trên lưới và rơi sang bên bàn làm LLTT ngỡ ngàng ... " ĐÚNG LÀ CÔ THƯƠNG " không cưỡng lại được ĐẤT THIÊNG BIA BÀ.
THẮNG ỦN _ LLTT đã thất bại ngay trận đầu tiên.






* Căng thẳng quá hai bên đều thay áo mới chuẩn bị cho hàng loạt pháo sắp tiếp diễn .......



 

Bình luận từ Facebook

Top