CLB bóng bàn La Khê

Nghi_Xala

Trung Sỹ
Chào buổi sáng!
Giờ em mới ngủ dậy, tranh thủ vào mạng hóng hớt 1 tý.
Hôm qua em mới chỉ được giao lưu với anh TS7, 3 đại ca còn lại em chưa được đánh trận nào.
Hy vọng sau đợt GPMB hụt lần này, các anh sẽ trở lại và lợi hại gấp hai.
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Dềd nghị hơi khiếm nhã là mong các bác La Khê tôn ánh sáng lên, tối quá. Em chưa đánh ở đâu tối như đây nên nản không muốn đánh hết các trận. Bóng bay vào sát người mới nhận ra thì oánh sao được:(
 

Drhongson

Đại Tá
Hôm qua đoàn GPMP cưỡi cơn bão số 7 định san phẳng La khê và vùng lân cận tuy nhiên gặp phải sức kháng cự cực lớn của các chiến binh tinh nhuệ La khê cộng thêm sự linh thiêng của vung đất Bia Bà nên đã bị tổn thất nặng nề. Trong 4 mũi tiến công của đoàn GPMB từ bốn hướng thì 3 mũi bị gãy vụn do gặp đá tảng quá to mà khoan phá thì không đủ độ cứng. Trong tất cả các địa danh đoàn GPMB đã từng đi qua thì La khê đã trở thành nơi đầu tiên đoàn không hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó. Các thành viên đoàn GPMB đang họp để kiểm điểm nghiêm túc và sẽ có kế hoạch đào tạo gấp rút các thành viên còn xanh và non như HR, LLTT.
Cảm ơn anh em La Khê và chủ soái Hoan cận đã nhiệt tình đón tiếp và tổ chức hoàn hảo buổi thi đấu giao lưu ngày hôm qua. La khê có những chiến binh còn rất trẻ nhưng có kỹ thuật và sức khỏe tốt cộng thêm nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ còn tiến rất xa.
Đoàn sẽ quay trở lại để tái giải phóng La khê vào một ngày không xa.
 

Hoan Cận

Trung Sỹ
Dềd nghị hơi khiếm nhã là mong các bác La Khê tôn ánh sáng lên, tối quá. Em chưa đánh ở đâu tối như đây nên nản không muốn đánh hết các trận. Bóng bay vào sát người mới nhận ra thì oánh sao được:(
Đúng là ng nhà nước có khác(mất mùa thì tại thiên tai,được mùa thì tại thiên tài đảng ta).CLB La Khê là một trong những CLB chuẩn ở khu vực HĐ về kích thước,ánh sáng và tiện nghi đấy Tuấn ạ.
 

Hoan Cận

Trung Sỹ
Hôm qua đoàn GPMP cưỡi cơn bão số 7 định san phẳng La khê và vùng lân cận tuy nhiên gặp phải sức kháng cự cực lớn của các chiến binh tinh nhuệ La khê cộng thêm sự linh thiêng của vung đất Bia Bà nên đã bị tổn thất nặng nề. Trong 4 mũi tiến công của đoàn GPMB từ bốn hướng thì 3 mũi bị gãy vụn do gặp đá tảng quá to mà khoan phá thì không đủ độ cứng. Trong tất cả các địa danh đoàn GPMB đã từng đi qua thì La khê đã trở thành nơi đầu tiên đoàn không hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó. Các thành viên đoàn GPMB đang họp để kiểm điểm nghiêm túc và sẽ có kế hoạch đào tạo gấp rút các thành viên còn xanh và non như HR, LLTT.
Cảm ơn anh em La Khê và chủ soái Hoan cận đã nhiệt tình đón tiếp và tổ chức hoàn hảo buổi thi đấu giao lưu ngày hôm qua. La khê có những chiến binh còn rất trẻ nhưng có kỹ thuật và sức khỏe tốt cộng thêm nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ còn tiến rất xa.
Đoàn sẽ quay trở lại để tái giải phóng La khê vào một ngày không xa.
CLB La Khê là một clb đoàn kết,có tổ chức bài bản đc Bia Bà phù trợ,có chương trình đào tạo bài bản cho lớp trẻ.Nếu đoàn GPMB ko trở lại nhanh thì lớp trẻ hế cận như Minh dc,Tài LK,Linh bờm,Vệ vỡ chọi, Huy chuội....chín muồi thì hàng còn nát nữa hehe.....
 

luuthangctm

Đại Tá
Tình hình đúng như dự báo của chuyên gia khi đội GPMB thua tan tác.
Khả năng là đội cần bổ sung lực lượng cho lần tiếp theo rồi ợ..
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Đội GPMB oánh từ 3 phía lại nhưng phải công nhận phía La Khê cũng tự vệ khá kiên cường để rồi mang ra toàn chướng ngại vật lồi lõm khiến đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn, về phía đội GPMB quá chủ quan khi ko triệt để nên dẫn tới hậu quả khó lường, để ngày này Lê khê ăn mừng liên hoan nhưng đơn vị sẽ về kiểm điểm lại rồi nếu lần nữa quay lại thì khu vực La khê chắc thành bình địa!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
1 trong những gọng kềm nhằm giải phóng mặt bằng khu La Khê nhưng vừa vào tới sân đã bị oánh cho mất cả hiinh lãn tiếng, ko ai khác chính là Hàng rươi.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Mũi nhon thứ 2 từ phía chính Tây nhằm khóa gọng La Khê là TS7. Vì sáng vội vàng ăn lòng xe điếu nên buổi chiều ko tập chung vào chuyên môn nên để nhà lá Cường La khê đốn đổ đơn vị thi công.

Chưa từng dám chống đối bất kì ai nhưng lần này cao thủ Cường La khê mạnh dạn đứng ra oánh những pha bóng đầy chất phản kháng.




a pha cưỡng chế







 
Last edited:

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Phthtu25 muốn khẳng định lãnh thổ chủ quyền La khê nhưng bị tranh thủ Huy dao rỉ bức tử ngay làm cho bà con La khê được buổi chiêm ngưỡng phong cách nhà nghề của đơn vị thi công

1 pha lốp lắc mang mầu sắc tranh thủ.
 

Tai_LaKhe

Binh Nhì
sau vài jo vất vả để chống ''BÃO'' số 7 của đội GPMB mang tới la khê. ae la khê hùng hậu thừa thắng xông lên và tiếp tục chuyển hướng thẳng tiến tới vùng tâm ''BÃO'' số 8; ĐC; số k46 khu đấu giá ngô thì nhâm phường hà cầu quận hà đông TP hà nội. điểm tâm bão (QUÁN BIA ANH TÀI)
một số hình ảnh tại vùng tâm ''BÃO'',,,,,,,,,,,,,,,,,
 
Last edited:

minhdc

Trung Sỹ
Tình hình đúng như dự báo của chuyên gia khi đội GPMB thua tan tác.
Khả năng là đội cần bổ sung lực lượng cho lần tiếp theo rồi ợ..

Chú Thắng này, anh nói nhỏ nhưng chớ cho ai bít nhé...;). Hôm qua anh em La Khê thực hiện được đúng ý đồ chỉ đạo của chú Hoan và trên tinh thần cuộc họp Phòng Chống Lụt Bão là : Xỉa Răng cho anh em trong đội GPMB cho kỹ .. :cool::cool::cool:

 

anhnt

Trung Sỹ
Đội GPMB oánh từ 3 phía lại nhưng phải công nhận phía La Khê cũng tự vệ khá kiên cường để rồi mang ra toàn chướng ngại vật lồi lõm khiến đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn, về phía đội GPMB quá chủ quan khi ko triệt để nên dẫn tới hậu quả khó lường, để ngày này Lê khê ăn mừng liên hoan nhưng đơn vị sẽ về kiểm điểm lại rồi nếu lần nữa quay lại thì khu vực La khê chắc thành bình địa!
Chúc bác "ước mơ sẽ không còn là mơ ước nhé"!
 

xosothudo

Thượng Sỹ
Hôm qua đoàn GPMP cưỡi cơn bão số 7 định san phẳng La khê và vùng lân cận tuy nhiên gặp phải sức kháng cự cực lớn của các chiến binh tinh nhuệ La khê cộng thêm sự linh thiêng của vung đất Bia Bà nên đã bị tổn thất nặng nề. Trong 4 mũi tiến công của đoàn GPMB từ bốn hướng thì 3 mũi bị gãy vụn do gặp đá tảng quá to mà khoan phá thì không đủ độ cứng. Trong tất cả các địa danh đoàn GPMB đã từng đi qua thì La khê đã trở thành nơi đầu tiên đoàn không hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó. Các thành viên đoàn GPMB đang họp để kiểm điểm nghiêm túc và sẽ có kế hoạch đào tạo gấp rút các thành viên còn xanh và non như HR, LLTT.
Cảm ơn anh em La Khê và chủ soái Hoan cận đã nhiệt tình đón tiếp và tổ chức hoàn hảo buổi thi đấu giao lưu ngày hôm qua. La khê có những chiến binh còn rất trẻ nhưng có kỹ thuật và sức khỏe tốt cộng thêm nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ còn tiến rất xa.
Đoàn sẽ quay trở lại để tái giải phóng La khê vào một ngày không xa.

Đội GPMB với sức khỏe hừng hực của tuổi xanh non+kỹ thuật điêu luyện đang ở độ chín kéo nhau vào oanh tạc Lakhe nhưng gặp phải Đại Nguyên Soái Nguyễn Thoát Hoan(1 trong 10 vị Tướng Tài của Thế Giới) bầy binh bố trận chiến đấu kiên cường đến phút chót để bảo vệ bờ cõi Lakhe còn lành nguyên vẹn.....Cảm ơn a/e GPMB.Cảm ơn Đại Nguyên Soái đã tiếp đón chu đáo a/e trong suốt buổi giao lưu thành công tốt đẹp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

thangRau

Đại Uý
Hôm qua đoàn GPMP cưỡi cơn bão số 7 định san phẳng La khê và vùng lân cận tuy nhiên gặp phải sức kháng cự cực lớn của các chiến binh tinh nhuệ La khê cộng thêm sự linh thiêng của vung đất Bia Bà nên đã bị tổn thất nặng nề. Trong 4 mũi tiến công của đoàn GPMB từ bốn hướng thì 3 mũi bị gãy vụn do gặp đá tảng quá to mà khoan phá thì không đủ độ cứng. Trong tất cả các địa danh đoàn GPMB đã từng đi qua thì La khê đã trở thành nơi đầu tiên đoàn không hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó. Các thành viên đoàn GPMB đang họp để kiểm điểm nghiêm túc và sẽ có kế hoạch đào tạo gấp rút các thành viên còn xanh và non như HR, LLTT.
Cảm ơn anh em La Khê và chủ soái Hoan cận đã nhiệt tình đón tiếp và tổ chức hoàn hảo buổi thi đấu giao lưu ngày hôm qua. La khê có những chiến binh còn rất trẻ nhưng có kỹ thuật và sức khỏe tốt cộng thêm nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ còn tiến rất xa.
Đoàn sẽ quay trở lại để tái giải phóng La khê vào một ngày không xa.

GPMB mà tan tác cõi lòng thế này thì lần sau nhớ rủ thangRau đi cùng, La Khê hiếu khách lắm thế mà k có đường về nhỉ???
 

Bình luận từ Facebook

Top