NÀNG THƠ - NƠI THĂNG HOA CỦA NHỮNG HẢO THỦ BÓNG BÀN

Nghé Ọ

Thượng Tá
GỬI LẠI TRĂNG SAO
_Sưu tầm_

Xin gửi lại lời yêu thương da diết
Chôn tình buồn vĩnh biệt dưới ngàn thu
Một mình em trong đêm tối mịt mù
Bao kỷ niệm hình như chưa xóa sạch.

Giữa hai ta bây giờ là khoảng cách
Những giận hờn oán trách cũng dần xa
Bởi vì đâu tình cảm ấy nhạt nhòa
Xin gửi lại rồi mình xa nhau mãi

Chẳng thể nào mà hai ta gần lại
Giữ làm gì chút khờ dại mộng mơ
Chỉ thêm buồn, thêm tiếc nhớ vu vơ
Khi hai đứa...quên đợi chờ...như trước

Tình trao nhau đâu dễ gì quên được
Thôi cũng đành...vì chẳng bước cạnh bên
Em bây giờ sẽ cố gắng tìm quên
Và bận bịu tìm em ngày xưa đó

Phải đành tâm, một mối tình...buông bỏ
Khi ngọn nguồn chẳng biết rõ vì sao
Hết yêu thương nên hết cả ngọt ngào
Ân tình ấy...gửi trăng sao...giữ hộ !
 

Nghé Ọ

Thượng Tá
THƯƠNG KỶ NIỆM
Thơ: NÀNG THƠ

Có những lúc một mình buồn đơn lẻ
Chợt nhớ ai nghe quạnh quẽ tâm hồn
Kỷ niệm nào tình một thuở vùi chôn
Luôn khắc khoải dỗi hờn trong thổn thức

Tiếng ly biệt làm lòng ai day dứt
Phút xa lìa nghe nhức nhối tâm can
Lời hứa xưa như gió thoảng mây ngàn
Buồn nức nở khóc than tình tan nát

Em ngơ ngác đôi chân trần bước lạc
Chút hương thừa giờ đã nhạt tin yêu
Biết bao đêm ai đã khóc thật nhiều
Ôm đau khổ giữa bao điều nghiệt ngã

Tình xa cách ta giờ chia hai ngả
Giọt lệ buồn thương quá một thời xa
 

Nghé Ọ

Thượng Tá
LẠC
Kẹo Đắng

Lạc bước nhau rồi có phải không..?
Thu đi rụng lá tái tê lòng
Trông mây lững thững xuôi làn gió́
Ngắm nước nghiêng nghiêng thả bến sông
Rượu ngọt men nồng hồn chếnh choáng
Tình cay vị đắng xác bềnh bồng
Thương ai khắc khoải tìm tay nắm
Lạc bước nhau rồi...có phải không..??
 

Nghé Ọ

Thượng Tá
TIẾC NUỐI
Thơ: NÀNG THƠ

Tình xa mãi sao lòng hoài tiếc nuối
Vẫn biết rằng nào thay đổi được đâu
Ôm đắng cay chỉ thêm nặng âu sầu
Sao có thể xóa tan màu ký ức

Trong tâm khảm cứ mơ màng hư thực
Thầm lặng nghe tiếng thổn thức đáy lòng
Còn lại gì sao vẫn mãi ngóng trông
Bao ân ái mặn nồng tan trong gió

Đời khắc khoải khi tình không thắm đỏ
Nhưng cám ơn một thời đó chung đường
Sống hết mình trong say đắm yêu thương
Từng một thuở vấn vương lời nguyện ước

Đừng day dứt cứ bình an tiếp bước
Xin chúc người được hạnh phúc trăm năm
Còn riêng ta xin nhận kiếp tơ tằm
Thầm nhả mãi tâm lòng trong lặng lẽ.
 

Nghé Ọ

Thượng Tá
Hoài Niệm...
Thơ: Võ Đăng Long Mạnh

Anh lại thấy mình yêu như lúc xưa
Nhưng vẫn biết tất cả chỉ là mộng
Anh mở mắt lại nhìn thấy vô vọng
Khi nước mắt lắng đọng trên mắt anh

Mong ai đó có giấc ngủ an lành
Đừng như anh ôm sầu vào mộng mị
Muốn một mình nhưng không cần tự kỷ
Chỉ là chút suy nghĩ lúc buồn thôi

Bao hạnh phúc giản đơn quá xa vời
Tan biến hết, chẳng như điều anh ước
Giờ một mình lại tìm về cô độc
Ít nói cười và khó hiểu hơn xưa

Lại bất cần, lại để đời đẩy đưa
Để thời gian trôi đi trong lạnh nhạt
Mà đúng thôi! Đây là con người thật
Thích một mình, cũng chẳng muốn bên ai

Giờ đã biết bên tình đúng hay sai
Hoài niệm xưa cũng chỉ là quá khứ
Và tình xưa đã không còn níu giữ
Mong sau này hạnh phúc là niềm vui.
 

Nghé Ọ

Thượng Tá
KÝ ỨC THÁNG NĂM
Thơ: Hưu Duyên

Em hong tóc mềm lên vạt nắng hanh hao
Trời tháng năm cồn cào bao nỗi nhớ
Chẳng phải bỗng nhiên mà nặng từng tiếng thở
Bởi con ve vô tình gọi thương nhớ về sao?

Hạ rất vàng và nắng rất hanh hao
Chùm phượng đỏ ngày nào anh bỏ lại
Em ngây ngô...em hồn nhiên đến dại
Cứ đợi chờ một người đã quên em

Trắng hạ buồn bên góc phố thân quen
Nghe người ta mở một bài ca cũ
Bài ca hát về nỗi niềm ấp ủ
Em ngậm ngùi thương tiếc chuyện ngày xưa!

Cũng tháng năm buồn nhưng hôm ấy trời mưa
Bông phượng rủ trên cành quên sắc thắm
Ve lẻ bạn buông tiếng sầu trầm lặng
Anh hững hờ bỏ em khóc trong mưa!

Kể từ đó không ai đón ai đưa
Cuộc sống vẫn như xưa không có gì thay đổi
Chỉ có em là đơn côi đến tội
Như cánh mỏng phượng buồn...
Trên phố rụng tả tơi!
 

Nghé Ọ

Thượng Tá
Thơ: Trần Thành Vinh

Anh đã khép cho mình cánh cửa
(Phía buồng tim vốn hoang hoải tột cùng)
Mong gì nữa yêu thương về kết tủa
Mây của trời, gió mãi thuộc không trung..

Bằng Lăng đã giở mình bên cánh Phượng
Tím cả chiều hoang cho Sen trắng cô đơn
Trời tháng Năm mưa cách xa biền biệt
Nắng vàng đâu sưởi ấm.. một linh hồn

Này Mít Ướt em về đi kẻo lỡ
Chuyến đò xưa vị lữ khách đã già
Bộ vest trắng mắt buồn in mặt nước
(Thương hoài nơi xa vắng.. ngập cỏ hoa)
 

Red Arc

Đại Tá
mong.jpg


Ôm giấc mộng lạc hoài trong cõi mộng
Ngỡ bình yên mà chẳng phút bình yên
Ta lặn ngụp giữa biển đời dậy sóng
Thèm một giây trút bỏ hết ưu phiền


Tay là gối và hồn thơ là áo
Vẫn từng đêm nuôi giấc ngủ mơ hồ
Ôm mộng ảo che đời kia thực ảo
Cạn giấc nồng ta bỗng hóa ngây ngô


Em là hoa anh sẽ thành giọt nắng
Gió là em anh sẽ hóa mây ngàn
Em là sóng anh là bờ phẳng lặng
Để mỗi chiều anh ôm sóng … em tan….
 
Last edited:

Nghé Ọ

Thượng Tá
View attachment 48947

Ôm giấc mộng lạc hoài trong cõi mộng
Ngỡ bình yên mà chẳng phút bình yên
Ta lặn ngụp giữa biển đời dậy sóng
Thèm một giây trút bỏ hết ưu phiền


Tay là gối và hồn thơ là áo
Vẫn từng đêm theo giấc ngủ mơ hồ
Ôm mộng ảo che đời kia thực ảo
Cạn giấc nồng ta bỗng hóa ngây ngô


Em là hoa anh sẽ thành giọt nắng
Gió là em anh sẽ hóa mây ngàn
Em là sóng anh là bờ phẳng lặng
Để trong chiều anh ôm sóng … em tan….
ANh viết đó ah anh @Red Arc , hay quá
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Sang box thơ viết thôi, đã nói là không thích cái chủ đề thơ tán gái rồi, thơ là để cho mình, chứ cho gái thì bố ị vào, bố vứt cho cục tiền là xong, thơ mới thẩn

@Heo con sửa tiêu đề đi thì làm tiếp, không thì sang box Yêu thơ làm thơ thôi
 

Red Arc

Đại Tá
Nó đang nằm trên thớt rồi, chuẩn bị vào chảo.
Sang box thơ viết thôi, đã nói là không thích cái chủ đề thơ tán gái rồi, thơ là để cho mình, chứ cho gái thì bố ị vào, bố vứt cho cục tiền là xong, thơ mới thẩn

@Heo con sửa tiêu đề đi thì làm tiếp, không thì sang box Yêu thơ làm thơ thôi
Vừa nhắc là thần xuất hiện, linh quá
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
@Heo con không sửa, anh với @Red Arc làm thơ chửi đê, máu không

đ c m hôm qua đen như c hó
mới sáng ra gặp phải đứa nạ dòng
mình ăn phở, mông nó giơ ngang mặt
quần xanh xanh đỏ đỏ, bọc cháo long

Cắm mặt vào bát phở, ôi sao nóng
Thằng ngồi bên, tủm tỉm lẩy thơ vào
Ăn mỘt bÁT, bÀ ngÀY sau cÒN khiẾP
THỊT VỚI THÀ, MỠ CẢ TẢNG, TOÀN LÔNG...
 
Last edited:

Red Arc

Đại Tá
Sang box thơ viết thôi, đã nói là không thích cái chủ đề thơ tán gái rồi, thơ là để cho mình, chứ cho gái thì bố ị vào, bố vứt cho cục tiền là xong, thơ mới thẩn

@Heo con sửa tiêu đề đi thì làm tiếp, không thì sang box Yêu thơ làm thơ thôi
@Heo con sửa thành tiêu đề "Thơ ca tụng gái" cho phù hợp với ý thích của a @Trạng .... CÁ đi e...:D:D:D
 

Red Arc

Đại Tá
@Heo con không sửa, anh với @Red Arc làm thơ chửi đê, máu không

Thơ để "tán" chứ nào đâu để chửi
Gọi là thơ.... thích hửi phải thêm "M"
Cái tiêu đề thôi hãy cứ làm ngơ
Bởi có lẽ Nghé O không sửa được
Nếu như Cá chỉ đường đi nước bước
Nghé sửa ngay ... sẽ trước lúc giao ngày
Tán cũng hay .... mà ca tụng cũng hay

hehehe
 

Bình luận từ Facebook

Top