Oldamultat - Lyon team D tham gia giải diễn đàn 2013

oldamultat

Trung Sỹ
Nghe đội trưởng tuyên bố hoành tráng thế này thì hôm off trên HN thì nhất định em phải ké cửa tí rùi, hihi ^^. Hôm qua có thịt đc chú cứu hỏa nào không chị:eek:, thịt mấy ông này chắc toàn thịt xông khói ^^, ko bít có hợp khẩu vị ko?

Em yên tâm, kỳ tới cứ mang mạng đến là kiểu gì cũng có vài món. Hôm qua, đã thịt được vô số mồi ngon, tuy toàn là cứu viện của Cứu hỏa thôi. Tất cả chờ đợi bản tin chi tiết từ PV Vietguider nhé.
 
Last edited:

vietguider

Trung Sỹ
Sau khi quyết định giao lưu được lãnh đạo 2 bên thông qua, công tác chuẩn bị được khẩn trương tiến hành dưới sự chỉ đạo của chủ tịch CLB Cẩm Phả, anh Lý Hùng, và sự hỗ trợ đắc lực của các hội viên. Nếu chỉ nói chung là sự nhiệt tình hẳn các ACE sẽ không hình dung hết, thực sự là để chuẩn bị cho sáng hôm sau thì 10 giờ tối ngày hôm trước, đích thân ban lãnh đạo CHCP đã lên HN mua ngay 2 bàn XIOM mới cứng chuyển về! Để tiếp đón Lyon là 30 VDV nặng ký nhất của liên minh Cẩm Phả Hạ Long đã có mặt. Đoàn Lyon được đón tiếp chu đáo như trong ngày hội.

Lãnh đạo trao cờ lưu niệm




Đại diện 2 đội



Từ phải qua trái: Mèo Lười, Biển 34, Trung Taliban, Kiên A, HuyDas, Macketoivoidoi, Xelu3b@nh, Vietguider, Ms.Luongsonland, Phương, Ô.Cẩm Vân, Ms.Oldamultat, Bà.Cẩm Vân, Ms.Liên, Mr. Lý Hùng (Chủ tịch), Hồng Pê Đê (cao 2m), bác Phó chủ tịch, a.Khánh, Kiếm Thánh, Ms.Lan, Kiên B, Mr.Tài, Mr. Chúc.
 
Last edited:

giang114

Trung Sỹ
Như vậy là chuyên án đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu khi bình an đã trở lại với người dân đất mỏ. Tuy buổi làm việc có nhiều diễn biến phức tạp ngoài dự kiến của tổ chuyên án Lyon như việc xuất hiện một nhân vật mới Hồng Pê đê, sát thủ xuất thiếu niên, y được biết đến như khắc tinh của Hưng khỉ đột. Nhưng với bản lĩnh của chúa Sơn Lâm thì những Hồng PD, Xe lăn, Tiểu hổ, Huy das,... đều lần lượt đắp chiếu chờ người nhà đến nhận.
Chi tiết ngày phá án sẽ được đăng tải vào bản tin đầu tuần.

P.V Vietguider - Lyon Press

Nóng ruột chờ tin tức từ P.V chiến trường Vietguider, xem nạn nhân nào bị sư tử vồ phải đắp chiếu...:)
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
Chúc mừng 2 đội đã có buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Tiếc là e k thể góp mặt trong chuyến đi này. Mong gặp lại cá bác tại HN vậy. Cảm ơn các bác CLB Quảng Ninh đã tiếp đón Lyon chu đáo ạ.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Đến giờ tạm biệt Cẩm Phả mà ace Lyon lưu luyến, không ai muốn ra về. Quảng Ninh thân yêu, CLB Cứu hỏa Cẩm Phả đã trở nên thân thương trong lòng mỗi chúng tôi. Chỉ một ngày cháy hết mình bên bàn bóng, cùng nhau nâng cốc, dùng bữa trưa thân mật hòa quyện với thiên nhiên trên Vịnh Bái Tử Long xinh đẹp, cùng nhau hát những bài hát ngợi ca vùng đất mỏ đậm đà tình cảm và ca ngợi trái tim của cả nước mà như thể tất cả đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi.
Tạm biệt QN, tạm biệt Cẩm Phả, tạm biệt các chú, các anh, các chị, các em, những con người đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng mỗi thành viên Lyon team. Hẹn một ngày không xa, chúng ta lại được gặp gỡ nhau và chắc chắn rằng, khi ấy niềm vui sẽ được nhân lên rất nhiều.

==============

Buổi giao lưu vừa rồi có lẽ là buổi giao lưu vui nhất từ trước tới giờ của CLB Cứu Hỏa. Mọi người gần như chỉ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng trái bóng đã làm cho mọi người gần nhau cứ ngỡ như quen từ bao giờ. Giá như lyon xuống sớm khoảng 1h nữa thì chương trình văn nghệ diễn ra sẽ còn vui nữa. Mèo càng hiểu rõ hơn tình đoàn kết trng mỗi thành viên Lyon. mèo sẽ luôn ở bên ủng hộ, cổ vũ cho các bạn trong những trận đánh sắp tới.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Mèo cũng như toàn bộ ban lãnh đạo CLB Cứu Hỏa đang chờ những tấm ảnh của phóng viên tonic. Được biết ngày hôm qua anh đã chính thức đặt bút ký 1 bản hợp đồng với CLB liverphun trong sự thèm khát của kình địch asernôl
 

vietguider

Trung Sỹ
Trong lúc chờ tin từ P.V Tonic lại xin có đôi điều về cụ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu bóng đá, em gái rất thích nấu ăn nên cụ đã quyết định đi theo con đường bóng bàn từ khi mới 34 tuổi, tính đến nay cũng được hơn 2 tháng theo tập bóng bàn. Thành tích thì không nhiều nhưng cụ có một niềm đam mê vô bờ với trái bóng nhựa. Hà Nội qua bao mùa lá rụng cũng bấy nhiêu lần cụ đổi kiếm thay gươm, hết cốt rồi đến mút, kể ra cũng phải đến 2 cái rồi.
Thế nhưng cơm áo gạo tiền luôn cản trở cụ trên con đường tập luyện, trên con đường đến với bóng bàn đỉnh cao. Tuy vậy lại không gì ngăn cản được tình cảm mà cụ đã dành cho đội Lyon. Lần nào họp đội, hẹn hò, thi đấu là cụ lại có mặt, vào bàn dạo mấy quả rồi lại ra uống bia chém gió như một thanh niên. Đi Cẩm Phả lần này cụ đã không quản mệt nhọc, dậy từ tờ mờ sáng giống như mọi ngày để đi chơi và giúp Lyon có nhiều khuôn hình đẹp. Đổ mồ hôi trên bàn tập, lướt khướt trên bàn bia và tia nhiều ảnh đẹp là phương châm sống của cụ.
Xin phép thay mặt ACE Lyon gửi lời chúc cụ sức khỏe, thành đạt, và dành được nhiều thời gian hơn cho bóng bàn.
Cảm ơn sự ủng hộ của cụ suốt thời gian qua dành cho Lyon.

 

kiếm thánh

Thượng Sỹ
sao chưa thấy kụ tonic viết bài nhỉ, có lẽ kụ ấy vẫn còn dư âm cuộc vui hôm nọ. Chơi cho liver phun nhưng lại thích ác sen nôn.
 

vietguider

Trung Sỹ
sao chưa thấy kụ tonic viết bài nhỉ, có lẽ kụ ấy vẫn còn dư âm cuộc vui hôm nọ. Chơi cho liver phun nhưng lại thích ác sen nôn.

Tình hình là kụ Tonic do hôm qua gặp rượu độ của kụ Lý Hùng nên hôm nay bị tái phát đau răng, long thể lại bất an rồi.
 

XeLu3b@nh

Đại Tá
Tình hình là kụ Tonic do hôm qua gặp rượu độ của kụ Lý Hùng nên hôm nay bị tái phát đau răng, long thể lại bất an rồi.

Những chú sư au khi tới tử tới cứu hỏa vè hà nội nhập viện hét r hay sao ấy nhỉ, vết thương có lẽ khá nặng...có vẻ căng đây.
 

tonic

Thượng Sỹ
Giờ em mới vào diễn đàn được, xin lỗi mọi người vì đã để mọi người phải chờ lâu. Hôm qua là một ngày rất vui vơi Lyon team được giao lưu với các bác, các cô các chú cùng toàn thể anh chị em ở CLB Cứu Hỏa Cẩm Phả, những con người đều có chung tình yêu với trái bóng nhựa.Bia. Bản thân em trên đường về cũng có tí gọi là "bay bay", do vui quá màthèm Bia.

Sau đây là một số hình ảnh trong ngày giao lưu giữa hai CLB Lyon và Cứu Hỏa Cẩm Phả

Lyon bắt đầu trên đường khởi hành đi Cẩm Phả


Tờ mời sáng thì tới Hải Dương đón Macketoivoidoi và anh em nhà Kiếm Thánh



Ăn sáng và cafe cà pháo tại Hải Dương city




Đến Cẩm Phả


Đích thân bác Meoluoi và Xelu3banh dẫn đoàn về CLB


Đây rồi, xe đặc trưng của CLB Cứu Hỏa


Bắt tay chào hỏi giữa các thành viên của 2 CLB


Hai chủ nhiệm CLB, chú Lý Hùng (Cẩm Phả) và chị Mai (Lyon) tặng hoa và trao cờ lưu niệm.






Khởi động






(tiếp tục cập nhật...)
 
Hay lắm tonic ơi, anh chờ nãy giờ đấy chú biết không?

Ực bây giờ em mới tỉnh , rượu của chú Lý Hùng rất ngon và rất thơm nhưng em say rượu thì ít mà say Tình thì nhiều . Một ngày cuối tuần thật là vui và thật nhiều ý nghĩa không chỉ của riêng em mà còn là của tất cả các thành viên trong đội Lyon . Biết nói gì đây ngoài hai từ "súc động" , mà không có lẽ chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được cảm súc của chúng em, những thành viên của Lyon Team trước tình cảm dạt dào , lòng nhiệt tình , sự hiếu khách của các chú các anh các chị ...... trong CLB Cẩm Phả. Chúng em ra về mà lòng nặng trĩu một nỗi niềm bâng khuâng tiếc nuối , phải chi chúng em đến được sớm hơn , phải chi thời gian có thể trôi chậm lại, phải chi... ! Nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc , bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn , chúng em chỉ còn có thể mong gặp lại được các bác , các anh các chị trong lần hội ngộ gần nhất tại thủ đô hà nội . Chào tạm biệt tp cẩm phả thơ mộng , chào tất cả mọi người thân thương đáng kính , chúc tất cả mọi người trong CLB cẩm phả sức khỏe tốt , hạnh phúc và gặp nhiều may mắn . Chào tạm biệt
@ chết thật mình đãng trí quá , bài viết này mình định post vào toptic của CLB cứu hỏa Cẩm Phả mà , hehe nhưng không sao LYON TEAM và CẨM PHẢ CLUB là người cùng một nhà mà
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
Ực bây giờ em mới tỉnh , rượu của chú Lý Hùng rất ngon và rất thơm nhưng em say rượu thì ít mà say Tình thì nhiều . Một ngày cuối tuần thật là vui và thật nhiều ý nghĩa không chỉ của riêng em mà còn là của tất cả các thành viên trong đội Lyon . Biết nói gì đây ngoài hai từ "súc động" , mà không có lẽ chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được cảm súc của chúng em, những thành viên của Lyon Team trước tình cảm dạt dào , lòng nhiệt tình , sự hiếu khách của các chú các anh các chị ...... trong CLB Cẩm Phả. Chúng em ra về mà lòng nặng trĩu một nỗi niềm bâng khuâng tiếc nuối , phải chi chúng em đến được sớm hơn , phải chi thời gian có thể trôi chậm lại, phải chi... ! Nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc , bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn , chúng em chỉ còn có thể mong gặp lại được các bác , các anh các chị trong lần hội ngộ gần nhất tại thủ đô hà nội . Chào tạm biệt tp cẩm phả thơ mộng , chào tất cả mọi người thân thương đáng kính , chúc tất cả mọi người trong CLB cẩm phả sức khỏe tốt , hạnh phúc và gặp nhiều may mắn . Chào tạm biệt
@ chết thật mình đãng trí quá , bài viết này mình định post vào toptic của CLB cứu hỏa Cẩm Phả mà , hehe nhưng không sao LYON TEAM và CẨM PHẢ CLUB là người cùng một nhà mà
===========
Thì em copy làm thê bản nữa sang bên Cứu Hỏa em à. Chứ nhiều chú bên anh ko biết vào topic khác ngoài Cứu Hỏa đâu?
 
Hay lắm tonic ơi, anh chờ nãy giờ đấy chú biết không?

Bác mèo đúng là nhanh như Mèo hehe đội em đặt mục tiêu làm thịt bác, mà người được toàn đội giao phó trọng trách ấy là em , em tìm chẳng thấy bác đâu quay đi quay lại đã thấy bác tiêu diệt ông anh cả Taliban của bọn em rồi , bác thật là may mắn khi tránh được em nếu không kiểu gì trong bữa tiệc liên hoan ngoài đồ hải sản chẳng có thịt Mèo cho mọi người thưởng thức, hẹn bác tại HN nhé
 

vietguider

Trung Sỹ
Ai cũng muốn ăn thịt Mèo nên trên đường phải tạt ngang tạt ngửa qua Hải Dương đi kiếm gia vị :)




Mà đã đến Hải Dương thì món gì cũng ngon cũng ngọt, vừa sạch vừa thơm.

 
Ai cũng muốn ăn thịt Mèo nên trên đường phải tạt ngang tạt ngửa qua Hải Dương đi kiếm gia vị :)




Mà đã đến Hải Dương thì món gì cũng ngon cũng ngọt, vừa sạch vừa thơm.

thì chính vì sạch , ngon , ngọt mà quay đi quay lại bác gái dờ chơi hết cả rổ rau sống làm cho em phải đi xin thêm rổ khác còn gì
 

Bình luận từ Facebook

Top