Oldamultat - Lyon team D tham gia giải diễn đàn 2013

Thấy dài dài cứ tưởng được đọc bản tường trình về việc mất qui tắc an toàn lao động, để xảy ra chập cháy hóa ra bài trình bày abc...yzzz. Macketoivoidoi viết hay thế nhỉ, với tình cảm dạt dào sâu lắng dư thế này thì chắc là có lý do để anh tiếp tục tại ngoại, học hỏi trau dồi thêm nghiệp vụ, bình tĩnh sáng suốt xử lý mọi tình huống cho dù rất bất ngờ và đầy khó khăn.:p[/QUOT

nhạc sĩ kiêm ca sĩ trần lập có hát" chặng đường nào chải bước chân hoa hồng , bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai" ( Đường đến ngày vinh quang) nó rất giồng như hoàn cảnh của chúng ta bây giò , gặp nhiều sóng gió khó khăn nhưng chúng ta vẫn cùng nhau hướng về cái đích cuối cùng và em tin rằng đội mình sẽ làm được
 
Tại dạo này phong độ của a có vẻ đi xuống nên e phải soi xem có bệnh hay ko để còn chữa trị kịp thời

Mà c Mai xem thế nào tuyển thêm bác sỹ tâm sinh lý chứ cứ để cho ae điều trị nhau thế này có vẻ ko ổn lắm

thằng này máy làm anh đang ăn bánh dán bị sặc lên mũi rồi đây này . chiều nay đi đánh bóng mua 5 cái bánh dán để ăn vậy mà quên mất , h mới nhớ bỏ ra ăn cho đỡ phí hề hề ( vợ nó bắt ăn)
 

kiếm thánh

Thượng Sỹ
Trận thi đấu thứ nhất, Trung Taliban (Lyon) vs Tú (CN)

Tập trung..tập trung nào


vđv râu kẽm trên màn ảnh quý vị là a trung taliban đến từ đội lyon, a mới trở về sau chuyến du đấu ở Afghanistan nên có vẻ hơi mệt mỏi, mặc dù thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ nhưng anh vẫn về nhì trước vdv Tú đội cổ nhuế. tỷ số tạm thời 1-0 nghiêng về cổ nhuế
 
Last edited:

Biển 34

Trung Sỹ
Ko biết kiếm thánh huynh là thần thánh phương nào mà vào thánh địa của Lyon giáo một tấc chém gió lên trời. bụi bay mù mịt. làm cho chư vị sư huynh sư tỷ chớp mắt ko kịp
 

oldamultat

Trung Sỹ
Đội Lyon được cái đội hình đẹp, khởi động đẹp, tác phong thi đấu đẹp và hậu thi đấu lại đẹp hơn Văn ạ. Đội đã và đang đi đúng tiêu chí của mình. Cảm ơn Văn nhiều nhé. Đội sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì có thể.
 

kiếm thánh

Thượng Sỹ
Ko biết kiếm thánh huynh là thần thánh phương nào mà vào thánh địa của Lyon giáo một tấc chém gió lên trời. bụi bay mù mịt. làm cho chư vị sư huynh sư tỷ chớp mắt ko kịp
ayyyy za. Tại hạ là phóng viên báo Hoa Súng. Các hạ có gì chỉ giáo? còn bây giờ để tại hạ tiếp tục tác nghiệp, xin lỗi về sự bất tiện này:rolleyes:
 

Biển 34

Trung Sỹ
thằng này máy làm anh đang ăn bánh dán bị sặc lên mũi rồi đây này . chiều nay đi đánh bóng mua 5 cái bánh dán để ăn vậy mà quên mất , h mới nhớ bỏ ra ăn cho đỡ phí hề hề ( vợ nó bắt ăn)

Ăn với chả uống

Mà a sợ bị ợ bia hay sao mà lại đem bánh đi đánh bóng thế
 
vđv râu kẽm trên màn ảnh quý vị là a trung taliban đến từ đội lyon, a mới trở về sau chuyến du đấu ở Afghanistan nên có vẻ hơi mệt mỏi, mặc dù thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ nhưng anh vẫn về nhì trước vdv Tú đội cổ nhuế. tỷ số tạm thời 1-0 nghiêng về cổ nhuế
nhìn trên màn hình là ông anh cả trong gia đình Lyon chúng tôi anh ấy đang ở bên Bờ tây sông jodan và mới gia nhập những Con hùm giải phóng tamin , nick name của anh ấy là trung taliban , anh ấy mới về việt nam nên từng cử chỉ hành động đến thái độ thi đấu của anh ấy rất đăm chiêu và cũng rất hình sự, ánh mắt của anh như muốn làm thịt ngay đối thủ trước mặt mình khiến cho đối thủ đứng đối diện với anh luôn luôn khiếp vía. nhưng ở ngoài đời thì anh ấy lại vô cùng đáng yêu và đẽ gần . Anh taliban chính là đầu tàu gương mẫu vế thái độ thi đấu kiên cường , tập chung trong thi đấu và cũng là người kết dính các thành viên trong đội vời nhau thành một tập thể thống nhất , anh luôn luôn lắng nghe ,luôn luôn thấu hiểu chuyện vui buồn của các thành viên trong đội . Và chúng tôi hy vọng rằng anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và vẫn luôn là người anh cả gương mẫu trong đại gia đình lyon . Làm anh khó lắm , phải đâu chuyện đùa , anh tôi là Taliban
 

kiếm thánh

Thượng Sỹ
"Giật mạnh không phải là hay
Giật hay là phải giật ngay mép bàn..." một trận đấu quá hay cho Buffalo


VĐV mặc áo vàng quần đen trên màn ảnh quý vị là VĐV Trau_codoc(theo tôi thì cái tên ko nói lên tất cả trong trường hợp này, trâu ko hề cô độc vì luôn luôn có những đồng đội bên cạnh động viên cổ vũ cho anh). Bước vào trận đấu đầy tự tin trâu tấn công như vũ bão sau tiếng còi của trọng tài, giật phải rồi lại cắt trái, bộ chân của a di chuyển nhanh liên tục làm cho tôi nhớ đến bộ pháp của Đoàn Dự Đại Lý, làm đối phương hoa hết cả mắt ko biết đường nào mà đỡ nên thua một cách thuyết phục 3-0 giúp lyon san bằng tỷ số 1-1. Hàng nghìn cổ động viên nhà trên sân cổ nhuế bắt đầu lo lắng cho đội bóng của mình.
 

kiếm thánh

Thượng Sỹ
Luôn quyết liệt, máu lửa....đó chính là phần từ đạo hồi Ta li ban

Tất cả mọi người đều hỏi tại sao mỗi thành viên đội lyon lại đánh quyết liệt và máu lửa như vậy thì một thành viên trong đội lyon có chia sẻ rằng a Trung chính là nguồn cảm hứng giúp họ chơi máu lửa như thế, a luôn bên cạnh truyền lửa và động viên ae trong đội. Chúng ta hãy nhìn trên mặt sân đội cổ nhuế sẽ rõ độ máu lửa như thế nào, đã có 2, 4, ah không, 6 vết thủng vừa mới đc vá lại, đó chính là những cú giậm châm rất mạnh của a Trung đó các bạn ah.
 

giang114

Trung Sỹ
Đội Lyon được cái đội hình đẹp, khởi động đẹp, tác phong thi đấu đẹp và hậu thi đấu lại đẹp hơn Văn ạ. Đội đã và đang đi đúng tiêu chí của mình. Cảm ơn Văn nhiều nhé. Đội sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì có thể.

Em kết nhất là 2 anh đẹp giai này....hâm mộ 2 anh quá....Hôm ra HN nhất định phải xin chữ ký của 2 anh trên cốt vợt:)
 

Bình luận từ Facebook

Top