Oldamultat - Lyon team D tham gia giải diễn đàn 2013

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Các chú ơi đừng buồn nữa ạ. Cháu nghe kể các chú đã chơi rất hay. Thất bại là mẹ của thành công. Cháu xin tặng các chú câu nói cháu sưu tầm được của Keith D. Harrell
“Nếu không có những niềm vui chiến thắng hay gặp những nỗi buồn tận cùng của thất bại trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ hiểu được những phẩm chất thật sự của bạn và hiểu được người khác.”

Cháu sưu tập câu nói hay đấy. Chaáu luyện tập cho tốt rồi tham gia chơi thi đấu với những triết lý này nhé.
 
Máy tình bị đơ nên giờ mới vào DD được . Hôm nay là một ngày dài trong nuối tiếc của toàn thể ace trong đội cũng như của tất cả những CĐV nhiệt tình của đội Lyon . Một sự thật không thể chối cãi mà không những các thành viên đội Cổ Nhuế ,và cả anh Dũng Amin cũng đến theo dõi phải công nhận đó là đội Lyon đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc và ấn tượng, mặc dù phải làm khách trên chảo lửa Cổ nhuế với tất cả những điều bất lợi ( sân bãi , ánh sáng , CĐV) ,nhưng thần may mắn lại không đứng về đội lyon . May mắn đã mỉm cười với đội Cổ nhuế nhưng có vẻ hầu hết các CĐV cùng với các VĐV đội nhà khi trận đấu kết thúc đều rủ nhau vào khoa TIM MẠCH của bệnh viện để điều trị . Mặc dù đội Lyon đã thua chung cuộc về điểm số nhưng trên hết chúng ta đã chiến thắng được bản thân , gạt sang một bên những gì gọi là tâm lý sân khách , trạng thài thi đấu để cống hiến cho khán giả những đường bóng đẹp , những pha bóng đẹp mắt , kịch tính . Cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của các bác đội chủ nhà , cám ơn sự hiện diện của anh Dũng amin đã gạt cong việc bận rộn của anh để tới xem hai đội thi đấu .Cảm ơn toàn thể ace Lyon đã cho tôi được hiểu biết thế nào là tình đồng đội , không trách cứ , không moi móc ,mọi người vẫn luôn đồng hành bên nhau khi đội gặp khó khăn . Cảm ơn tất cả các CĐV nhiệt tình , chân thành đã dõi theo từng bước đi của đội và luôn luôn có những sự động viên , an ủi kịp thời tới aec chúng tôi. Thanks
 
Last edited:

Biển 34

Trung Sỹ
Và sau trận đấu chiều qua danh hiệu thần đèn chính thức đc trao cho anh macketoivoidoi
 
Và sau trận đấu chiều qua danh hiệu thần đèn chính thức đc trao cho anh macketoivoidoi

này cu sao chứ cứ nội soi anh vậy hả , phong độ là nhất thời thôi mà , nhưng mà cũng phải công nhận bàn bên cổ nhuế hơi lóa nên cũng hơi khó đánh . Danh hiệu thần đèn của anh có từ lâu rồi chú chẳng bít gì cả
 

oldamultat

Trung Sỹ
Mình cứ nghĩ không biết CN tới đi HD chơi, thăm nhà ae thì nhà chú macketoivoidoi-hd01 này có phải nằm tại giàn khoan số 01 của khu vực khai thác dầu khí hay không nữa??? Ấy nhầm.
 
Mình cứ nghĩ không biết CN tới đi HD chơi, thăm nhà ae thì nhà chú macketoivoidoi-hd01 này có phải nằm tại giàn khoan số 01 của khu vực khai thác dầu khí hay không nữa??? Ấy nhầm.

hay là tuần tới mình đi quảng ninh choi chị oi, chẳng mấy khi được nghỉ nhà mình đi xả xì trét
 

kiếm thánh

Thượng Sỹ
Máy tình bị đơ nên giờ mới vào DD được . Hôm nay là một ngày dài trong nuối tiếc của toàn thể ace trong đội cũng như của tất cả những CĐV nhiệt tình của đội Lyon . Một sự thật không thể chối cãi mà không những các thành viên đội Cổ Nhuế ,và cả anh Dũng Amin cũng đến theo dõi phải công nhận đó là đội Lyon đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc và ấn tượng, mặc dù phải làm khách trên chảo lửa Cổ nhuế với tất cả những điều bất lợi ( sân bãi , ánh sáng , CĐV) ,nhưng thần may mắn lại không đứng về đội lyon . May mắn đã mỉm cười với đội Cổ nhuế nhưng có vẻ hầu hết các CĐV cùng với các VĐV đội nhà khi trận đấu kết thúc đều rủ nhau vào khoa TIM MẠCH của bệnh viện để điều trị . Mặc dù đội Lyon đã thua chung cuộc về điểm số nhưng trên hết chúng ta đã chiến thắng được bản thân , gạt sang một bên những gì gọi là tâm lý sân khách , trạng thài thi đấu để cống hiến cho khán giả những đường bóng đẹp , những pha bóng đẹp mắt , kịch tính . Cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của các bác đội chủ nhà , cám ơn sự hiện diện của anh Dũng amin đã gạt cong việc bận rộn của anh để tới xem hai đội thi đấu .Cảm ơn toàn thể ace Lyon đã cho tôi được hiểu biết thế nào là tình đồng đội , không trách cứ , không moi móc ,mọi người vẫn luôn đồng hành bên nhau khi đội gặp khó khăn . Cảm ơn tất cả các CĐV nhiệt tình , chân thành đã dõi theo từng bước đi của đội và luôn luôn có những sự động viên , an ủi kịp thời tới aec chúng tôi. Thanks
bài viết của anh ý khá ngắn gọn, cô đọng và xúc tích. Chỉ tiếc là a ý thiếu may mắn khi ko đạt đc điểm rơi phong độ cần thiết hôm cn vừa qua.lyon đã chiến đấu kiên cường bất khuất đến giây phút cuối cùng dù trời mưa giông gió bão. Chúng ta hoàn toàn tự hào khi thua trong tư thế ngẩng cao đầu.
 

Biển 34

Trung Sỹ
này cu sao chứ cứ nội soi anh vậy hả , phong độ là nhất thời thôi mà , nhưng mà cũng phải công nhận bàn bên cổ nhuế hơi lóa nên cũng hơi khó đánh . Danh hiệu thần đèn của anh có từ lâu rồi chú chẳng bít gì cả

Tại dạo này phong độ của a có vẻ đi xuống nên e phải soi xem có bệnh hay ko để còn chữa trị kịp thời

Mà c Mai xem thế nào tuyển thêm bác sỹ tâm sinh lý chứ cứ để cho ae điều trị nhau thế này có vẻ ko ổn lắm
 

oldamultat

Trung Sỹ
Máy tình bị đơ nên giờ mới vào DD được . Hôm nay là một ngày dài trong nuối tiếc của toàn thể ace trong đội cũng như của tất cả những CĐV nhiệt tình của đội Lyon . Một sự thật không thể chối cãi mà không những các thành viên đội Cổ Nhuế ,và cả anh Dũng Amin cũng đến theo dõi phải công nhận đó là đội Lyon đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc và ấn tượng, mặc dù phải làm khách trên chảo lửa Cổ nhuế với tất cả những điều bất lợi ( sân bãi , ánh sáng , CĐV) ,nhưng thần may mắn lại không đứng về đội lyon . May mắn đã mỉm cười với đội Cổ nhuế nhưng có vẻ hầu hết các CĐV cùng với các VĐV đội nhà khi trận đấu kết thúc đều rủ nhau vào khoa TIM MẠCH của bệnh viện để điều trị . Mặc dù đội Lyon đã thua chung cuộc về điểm số nhưng trên hết chúng ta đã chiến thắng được bản thân , gạt sang một bên những gì gọi là tâm lý sân khách , trạng thài thi đấu để cống hiến cho khán giả những đường bóng đẹp , những pha bóng đẹp mắt , kịch tính . Cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của các bác đội chủ nhà , cám ơn sự hiện diện của anh Dũng amin đã gạt cong việc bận rộn của anh để tới xem hai đội thi đấu .Cảm ơn toàn thể ace Lyon đã cho tôi được hiểu biết thế nào là tình đồng đội , không trách cứ , không moi móc ,mọi người vẫn luôn đồng hành bên nhau khi đội gặp khó khăn . Cảm ơn tất cả các CĐV nhiệt tình , chân thành đã dõi theo từng bước đi của đội và luôn luôn có những sự động viên , an ủi kịp thời tới aec chúng tôi. Thanks

Thấy dài dài cứ tưởng được đọc bản tường trình về việc mất qui tắc an toàn lao động, để xảy ra chập cháy hóa ra bài trình bày abc...yzzz. Macketoivoidoi viết hay thế nhỉ, với tình cảm dạt dào sâu lắng dư thế này thì chắc là có lý do để anh tiếp tục tại ngoại, học hỏi trau dồi thêm nghiệp vụ, bình tĩnh sáng suốt xử lý mọi tình huống cho dù rất bất ngờ và đầy khó khăn.:p
 
Xin lỗi cả đội nhé. Đáng lẽ e đã có thể làm tốt hơn. Trận đơn thua quá bạc nhược. Xấu hổ với bản thân & mọi ng quá :(
Nhưng phải thừa nhận là đội bạn hay hơn và có 1 phần may mắn hơn nữa...
Dù sao hôm qua đội mình đã thi đấu 1 trận đấu rất hay rồi. Chúng ta hãy cùng nhau hoàn thiện mình để chiến thắng tại các vòng đấu tiếp theo nhé. Lyon vững tin lên nào. Tiến lên...

Lỗi lầm gì , chú được tất cả mọi nguoi đánh giá rất cao về tinh thần chiến đấu cũng như trình độ bb , chú thua hay đội Lyon thua cũng thế thôi , đội mình thua là không may mắn , riêng chú anh nghĩ chú phải cầy quá nhiều nên mất sức hehe . Thôi đừng có buồn vì anh và mọi người còn tiếc hơn chú nhiều , thắng không kiêu bại không nản em ạ. Thứ bảy này đội mình được nghỉ chú chuẩn bị đạn dược gặp anh đi là vừa , hehe không có ai làm quân xanh để tìm lại phong độ thì cứ đầu chú anh nện thôi khà khà
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top