Trọng tài bóng bàn quốc tế hunghanoi chuyến thăm Ninh Thuận

hunghanoi

Super Moderators
EM nói trêu bác tí thôi chứ em dám chắc với bác là anh em ta gieo vần "UNG" thì bác Hùng hơi mệt đấy. he he ...

Tớ đây đích thị vần UNG

Cái mặt thì béo to đùng khó coi

Mặc kệ thôi,tớ vẫn dùng

Trên từng cây số vẫy vùng kém ai !

hihi
 

hunghanoi

Super Moderators
.









Nghệ nhân gốm Bầu Trúc


Làng gốm Bàu Trúc (tiếng Chăm gọi là Palay Hamuk), thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang 10km về hướng nam. Gốm Bàu Trúc có ba cái lạ và một điều đặc biệt. Lạ vì gốm được làm hoàn toàn bằng tay, các dụng cụ tạo hình thô sơ, thợ làm gốm đều là phụ nữ. Điều đặc biệt là gốm của nơi này nổi tiếng đẹp, bền, dẻo nhờ loại đất sép lấy ở sông Quao. Loại đất sét này khi cho ra thành phẩm luôn lên màu đẹp, bề mặt láng mịn. Nước hay thức ăn để trong đó lâu hư và luôn mát hơn nhiệt độ bên ngoài.

Theo truyền thuyết, nghề làm gốm do vợ chồng ông tổ Poklong Chanh dạy cho phụ nữ Chăm từ thời xa xưa. Điều đó cũng giải thích tại sao làm gốm vất vả nhưng khi bước chân vào làng, du khách bắt gặp hình ảnh những người thợ nữ trộn, nhào đất, tạo hình, trang trí hoa văn... còn đàn ông chỉ tham gia vào những công đoạn như đập tơi đất, nung gốm. Sự phân biệt và đặc trưng “chỉ có phụ nữ mới được làm gốm” còn thể hiện rõ nét ở điểm nếu du khách hỏi giá một sản phẩm tại đây thì một em bé mới biết nói có thể báo giá, nhưng một cụ ông tóc bạc phơ thì không. Hay những em gái từ 5 tuổi đã học làm gốm, trước lúc cưới phải thông thạo tất cả kỹ thuật tạo hình, còn các bé trai thì ngược lại.
 

hunghanoi

Super Moderators
.








Em bé Chăm bên những sản phẩm của gia đình.


Những chiếc lu, chiếc vò và vũ điệu đánh vòng giản dị đã làm nên nét bản sắc văn hoá của một vùng dân tộc. Những sản phẩm gốm Bàu Trúc từ bao đời đã thân thuộc với các gia đình đồng bào Chăm và cả đồng bào Kinh ở Ninh Thuận.
 

Drhongson

Đại Tá
Gốm Bàu Trúc họ nung bằng cách đốt rơm lộ thiên tự nhiên , trông rất đơn giản , mộc mạc,
không xài bàn xoay mà người thợ xoay zòng zòng quanh sản phẩm .
 

hunghanoi

Super Moderators
.





Đường đến vịnh Vĩnh Hy đi qua làng ông Thiệu,một địa điểm gây nhiều tò mò đối với những người ưa tìm hiểu.Phía sau ngôi nhà màu xanh là nhà xưa của ông Thiệu.





Cây cầu này người dân gọi là cầu ông Thiệu.Nghe nói trước đây TT Thiệu đã cho xây dựng cây cẫu này như một tri ân với làng xóm của mình.Cây cầu giờ chỉ còn chứng tích là những mố cầu bên cạnh cây cầu mới.​
 

hunghanoi

Super Moderators
.





Trên đường đến vịnh Vĩnh Hy,nhiều đoạn hai bên đường bà con phơi cá,loại cá cơm nổi tiếng của Ninh Thuận.Nghe nói,thương lái TQ bao thầu gần như toàn bộ sản lượng cá khô ở đây. (ảnh chụp từ trong oto)​
 

hunghanoi

Super Moderators
.








Bạt ngàn đồng muối Ninh Thuận

Ninh Thuận là tỉnh nhiều nắng, gió, nước biển có độ mặn cao, rất thích hợp cho nghề làm muối và thực tế, đây là nghề truyền thống lâu đời ở địa phương. Ninh Thuận là nơi sản xuất muối lớn nhất cả nước với sản lượng 130 nghìn tấn/năm.​
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Nán lại chừng ấy 5 ngày bận rộn bao nhiêu công việc cùng với đoàn Câu lạc bộ Chắp cánh tuổi thơ mà anh hunghanoi đã chụp được rất nhiều hình ảnh và tìm hiểu ngọn nguồn của từng cảnh chụp, phải nói Ninh Thuận là vùng nắng gió, đi qua ít màu xanh trong khi bao quanh là Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận nhìn đất cây tốt tươi hơn nhưng ở lâu mới thấy vùng đất nắng này đáng yêu lắm đấy, có bờ biển hình vòng cung tròn trịa rất đẹp, nhiều khu nghỉ mát cũng mọc lên dọc bờ biển và còn bao nhiêu điều khác mà tác giả ảnh đã bấm máy, những tấm ảnh của anh hunghanoi có thể về lâu hoặc không xa du khách sẽ biết đến Ninh Thuận và ghé thăm, thank mr hunghanoi very much rất nhiều
 

hunghanoi

Super Moderators
.










Chúng tôi đi ngang qua khu vực đang được khảo sát cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

Theo quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, nhà máy điện hạt nhân I và II sẽ được khởi công vào tháng 12 năm 2014 và hoàn thành vào năm 2022, phát điện vào cuối năm 2020​
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Tản mạn về Điện hạt nhân

Ninh Thuận là vùng đất thai nghén của Nhà máy điện hạt nhân để sản xuất và cung cấp điện quốc gia khi mà đất nước công nghiệp hóa hiện đại hóa phải dựa vào nguồn điện này mới đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng điện, đây cũng là Dự án đầu tiên 2 Nhà máy điện hạt nhân của cả nước chuẩn bị xây dựng tại Ninh Thuận ở 2 vùng biển Vĩnh Hải và Phước Dinh, nó được ví là 2 đứa con cưng Điện hạt nhân đầu lòng của cả nước, 1 đứa con gái ở vùng biển Vĩnh Hải xinh đẹp, hiền hòa, 1 đứa con trai ở Phước Dinh biển xương rồng và cát, mọi lĩnh vực đều phải nhờ vào điện, nhất là lĩnh vực giải trí vui chơi từ ánh sáng, phòng lạnh, âm thanh, giải khát ... cho các sân chơi, điện gia dụng, điện kinh doanh sản xuất ...tiêu tốn một nguồn điện khổng lồ, tình cảnh 1 giờ cúp điện sự khó chịu và bực bội đến chừng nào nhất là vào trưa hè nóng bức, đêm lên thiếu ánh điện ... Nhớ lại những mùa khô hạn mực nước sông hồ xuống thấp báo động, sự cố cúp điện thường xảy ra nếu chỉ dựa vào nguồn thủy điện, những trận bóng bàn, bóng đá đỉnh cao tầm thế giới đợi đến giờ xem mà thành phố vẫn chưa lên đèn, hy vọng khi Nhà máy điện hạt nhân hoàn thành đi vào sử dụng hiệu quả phòng tránh những sự cố rò rỉ phóng xạ như Chernobyl ở Ukraina, Fukushima ở Nhật... thì con người Ninh Thuận cũng có phần hưởng lợi và chúng ta cũng chẳng ngại ngần gì so với các siêu cường điện hạt nhân Nhật, Pháp ... sống và sinh họat vui chơi quanh những nhà máy điện hạt nhân, 2 đứa con cưng này sẽ được cả nước ấp ôm vào lòng vì chúng nó đã đi tiên phong trong cách mạng khoa học ...
 

hunghanoi

Super Moderators
.


PHONG CẢNH TRÊN VỊNH VĨNH HY

























Vịnh Vĩnh Hy được ví như nàng tiên nằm yên bình giữa các dãy núi hùng vĩ.Nơi đây có hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng hiếm thấy nhất ở nước ta với nhiều sinh vật phong phú và tận hưởng bầu không khí trong lành của núi rừng ở độ cao hơn 1.000m so với mặt biển.

Vĩnh Hy hiện diện một đẹp kỳ vĩ với những chiếc thuyền nhấp nhô trên làn nước xanh biếc. Màu xanh của nước biển, hòa cũng màu xanh của bầu trời càng làm bật lên những khối đá vôi khổng lồ rải rác. Những làn gió biển mát rượi như xua đi cái nắng, cái nóng của vùng đất lửa, làm không khí trên thuyền ra vịnh như dịu hơn.
 

hunghanoi

Super Moderators
.


Tạm biệt Ninh Thuân,tạm biệt một vùng nắng gió yêu thương,nơi để lại trong tôi những kỷ niệm êm đềm của lần đầu đặt chân đến,tạm biệt những người bạn chân thành rất đỗi gần gũi,hẹn các anh ngày tái ngộ !
 

bao_pr

Binh Nhì
mặc dù sinh ra và lớn lên ở Ninh Thuận nhưng qua loạt bài này của chú Hùng thì con mới nhận ra rằng còn nhiều điều chưa biết về quê hương của mình. Cám ơn chú rất nhiều và mong rằng sẽ được đón tiếp khi chú ghé thăm tỉnh lần sau !
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Cũng ngẫu nhiên cùng chiều hôm qua Kiếm Sắc Hà Nội Song Ngư đã được thay mới 2 mặt vợt loại CSĐS Made in Viet Nam vẫn luôn sử dụng từ trước đền giờ, màu đỏ tươi FH và màu đen BH nên không còn băng bó như hôm trước

 
Last edited:

MaiXuanViet

Moderator
Cũng ngẫu nhiên cùng chiều hôm qua Kiếm Sắc Hà Nội Song Ngư đã được thay mới 2 mặt vợt loại CSĐS Made in Viet Nam vẫn luôn sử dụng từ trước đền giờ, màu đỏ tươi FH và màu đen BH nên không còn băng bó như hôm trước


hôm nào em tu luyện xong sẽ qua thử kiếm mới xem có sắc bằng kiếm cũ ko nha.hihi ^^
 

Bình luận từ Facebook

Top