Trọng tài bóng bàn quốc tế hunghanoi chuyến thăm Ninh Thuận

giacuong

Trung Sỹ
Nếu tiện thì bác ĐỨC rủ bác Hùng đi Sài gòn chơi 1 chuyến ,
mình rất mong mà chưa 1 lần được gặp .

đoàn của A HùngHN đi đường bộ hay sao mà ghé thăm Ninh Thuận vậy DRHongSon? chuyến này DRSon có tháp tùng đi Cần Thơ dự HKPĐ ko?
 

ducphubb

Thượng Sỹ
đoàn của A HùngHN đi đường bộ hay sao mà ghé thăm Ninh Thuận vậy DRHongSon? chuyến này DRSon có tháp tùng đi Cần Thơ dự HKPĐ ko?

51% là Drhongson tham dự HKPĐ ở Cần Thơ rồi ... hihihi, còn anh hunghanoi tham gia công tác cùng đoàn Câu lạc bộ Chắp cánh tuổi thơ Hà Nội đưa các cháu thiếu nhi từ sân bay Nội Bài đến Cam Ranh, tiếp là đường bộ đến Ninh Thuận ngày 29/7/2012, chiều mai 2/7/2012 đoàn đi đường tàu hỏa về TPHCM tiếp tục đường bộ đến Cần Thơ
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Hành trình sáng nay đoàn của anh hunghanoi đi ngắm biển Vịnh Vĩnh Hy đây là một vịnh rất đẹp thu hút nhiều khách du lịch, lữ khách lên tàu thủy được trang bị mỗi người một chiếc áo phao bảo vệ, tàu chở quý khách ra đến vùng san hô đủ loại chuyển động dưới nước, san hô mềm, cứng hình thể rất đẹp dưới dòng xanh của đại dương, các loại cá vẫy vùng một bức tranh diệu kỳ của biển, quý khách ngắm tất cả hình ảnh này qua đáy tàu làm bằng kính cường lực trong suốt nên nhìn rất rõ ràng, vào bờ quý khách thưởng thức các món ăn hải sản được đánh bắt từ vùng biển này ắt sẽ thật ngon miệng, ra về đọng lại một chút gì để nhớ để thương về Vịnh Vĩnh Hy này
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Nhớ Phan Rang

Câu chuyện của một chàng trai đất Phú bán tử về Phan Rang- Ninh Thuận nắng gió, làm việc và có vợ, có con trai, một buổi chiều tháng 9/1998 tại tửu quán LOLOTICA Hoàng Diệu-Phú Nhuận-TPHCM gần Trạm khách T 67 của quân đội viết nên một bức thư tình gửi cho vợ cho con và bức thư tình ấy không ngờ 5 năm sau cất cánh giữa Câu lạc bộ thơ Lâm Đồng bờ hồ Xuân Hương- Đà Lạt

Anh đi đi mãi nửa cuộc đời
Em một mình đêm ôm gối lẻ
Đứa con thơ những bước đi vụng dại
Sợi chỉ hồng gắn chặt mỗi chúng ta

Phan Rang quê mình có còn nắng gió
Xứ xương rồng trơ trọi suốt hè qua
Chỉ có phượng hồng tranh đua nhau nở
Bởi yêu em anh đã nguyện đất tình

Cơn mưa đến ập vào nỗi nhớ
Hoa xương rồng đã nở chưa em
Nắng đã đốt một vùng lửa đỏ
Phan Rang quê mình nắng gió để yêu em
 

ducphubb

Thượng Sỹ
chú cho cháu hỏi trong hai người này ai là chú hùng?

5g sáng nay anh hunghanoi lưu lại TPHCM 3 tiếng đồng hồ, uống cà phê ăn sáng với Drhongson là thành viên danh dự của Diễn đàn bóng bàn Việt Nam, Drhongson vừa mới đưa Trọng tài bóng bàn quốc tế lên xe đến bến Ninh Kiều quê hương của miền sông nước và những vườn trái cây trĩu quả

Ảnh từ trái sang phải là ducphubb, MaiXuanViet, hunghanoi
 

Attachments

  • SDC11197.jpg
    SDC11197.jpg
    95.2 KB · Đọc: 38
  • SDC11198.jpg
    SDC11198.jpg
    96.3 KB · Đọc: 31
  • SDC11200.jpg
    SDC11200.jpg
    95.2 KB · Đọc: 37
  • SDC11201.jpg
    SDC11201.jpg
    96.1 KB · Đọc: 29
  • SDC11202.jpg
    SDC11202.jpg
    93.1 KB · Đọc: 28
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Kết thúc chuyến công tác 5 ngày ở Ninh Thuận của anh hunghanoi và đoàn Câu lạc bộ Chắp cánh tuổi thơ Hà Nội, đoàn rất đông 50 người, hình ảnh các cháu thiếu niên rất vô tư và dễ thương, mặc đồng phục áo màu da cam của đội tuyển bóng đá Hà Lan tạo nên Cơn lốc da cam ở Ninh Thuận mỗi lần các cháu xuống phố, đêm qua rất vui là được tham dự bữa cơm tối cùng đoàn để chia tay đoàn tiếp tục hành trình về TPHCM, những ngày đoàn lưu trú lại đây làm cho thành phố Phan Rang rực thêm màu sắc da cam, đường phố vui hơn, đặc biệt có Trọng tài bóng bàn quốc tế để mình được đưa đón dạo phố, trưa và chiều nay thấy thiếu vắng một điều gì đó, điều hay của Người Hà Nội là ở người mến đi người nhớ!
 

tranthelong

Super Moderators
5g sáng nay anh hunghanoi lưu lại TPHCM 3 tiếng đồng hồ, uống cà phê ăn sáng với Drhongson là thành viên danh dự của Diễn đàn bóng bàn Việt Nam, Drhongson vừa mới đưa Trọng tài bóng bàn quốc tế lên xe đến bến Ninh Kiều quê hương của miền sông nước và những vườn trái cây trĩu quả

Ảnh từ trái sang phải là ducphubb, MaiXuanViet, hunghanoi

Em mạn phép room hình to ra để các bác dễ nhìn nhé.hihi


Từ trái qua phải là bác ducphubb, MaiXuanViet và hunghanoi








 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Tấm ảnh Rất bóng bàn tặng Trọng tài bóng bàn quốc tế

Nhân dịp này anh tranthelong gửi giúp cách thức room hình to cho đẹp đi vì gửi theo mục Quản lý file đính kèm hình chỉ chừng ấy!



Chiều qua trong lúc chia tay anh hunghanoi mình tặng anh tấm ảnh giao lưu bóng bàn Phan Rang và Đà Lạt ngày 27/2/2005 tại Câu Lạc bộ Người cao tuổi (CLBNCT) thành phố Phan Rang-Tháp Chàm-tỉnh Ninh Thuận, đây là thành quả bóng bàn cao nhất của mình của những ngày hình thành Nhà thi đấu bóng bàn (NTĐBB) ở Câu lạc bộ này (năm 2003) trong vai trò khởi xướng xây dựng và điều hành chuyên môn và năm 2005 cũng là năm cuối nhiệm kỳ Ban chấp hành NTĐBB nhiệm kỳ I năm 2002-2005. Tấm ảnh đầy đủ các gương mặt gạo cội của làng bóng bàn Ninh Thuận
Từ trái qua phải thứ tự là
- Lão tướng Thiên Sanh Hội giải nhì đơn nam trên 60 tuổi bóng bàn CLBNCT, giải nhất đơn nam hạng B CLBNCT cùng trong năm 2003
- Nguyễn Khoa Hảo vào tứ kết đơn nam hạng A giải bóng bàn Công nhân lao động mở rộng (CNLĐMR) tỉnh, là cha của Nguyễn Khoa Diệu Khánh giải ba đơn nữ lứa tuổi 14-15 toàn quốc năm 2012
- Vy giải nhất đơn nữ tỉnh, hiện đang học Đại học Thể dục Thể thao TPHCM
- Tuấn giải nhất đơn nam hạng A CNLĐMR tỉnh
- Hồ Sơn vào tứ kết đơn nam hạng A CNLĐMR tỉnh
- Lão tướng Trần Hà (Trần Văn Neo) giải nhất đơn nam miền trung trước năm 1975, hiện đang sinh hoạt CLB Hưu trí Phan Thiết- Bình Thuận
- Nguyễn Văn Doanh thành viên Ban chấp hành NTĐBB nhiệm kỳ I 2002-2005, Giải nhất đơn nam hạng B CNLĐMR tỉnh
- Nguyễn Minh Đức thành viên Ban chấp hành NTĐBB nhiệm kỳ I 2002-2005, tuyển tỉnh tay vợt số 3 năm 1997, giải ba đơn nam hạng A CNLĐMR tỉnh năm 2000, giải ba đơn nam hạng A CLBNCT năm 2003, giải nhất đơn nam CLBNCT năm 2004
- Lão tướng Nguyễn Thành Đức thành viên Ban chấp hành NTĐBB nhiệm kỳ I 2002-2005, đứng thứ tư đơn nam bóng bàn CLBNCT năm 2004
- Lão tướng Bác sĩ Lê Kỷ uỷ viên Ban chấp hành CLBNCT, trưởng NTĐBB, con người luôn tâm huyết với bóng bàn, có lần tham gia thi đấu hạng C giải CLBNCT năm 2003 tạo phong trào rộng lớn, hiện đang bệnh nặng nhiều năm tại nhà
- Lão tướng Nguyễn Lập giải nhất đơn nam trên 60 tuổi CLBNCT năm 2003
 
Last edited:

tranthelong

Super Moderators

hunghanoi

Super Moderators
hunghanoi chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các bạn thành viên diễn đàn Ninh Thuận đã yêu mến dành cho hunghanoi và đoàn các cháu thuộc câu lạc bộ Chắp cánh Tuổi thơ (Dream Catcher Club)

Đó sẽ là những kỷ niệm đầy ý nghĩa và nhớ mãi trong đời.Hy vọng sẽ có ngày được tái ngộ cùng các anh :ducphubb,Maixuanviet,Mr.Hungpolice.

Một số hình ảnh và cảm nhận về những ngày ở đây xin trân trọng giớ thiệu cùng bà con !












Thành phố Phan Rang nhìn từ nóc nhà bác Nguyễn Minh Đức - bác sĩ,nhà thơ,một tâm hồn thi sĩ nồng nàn đầy cảm mến !​
 

Drhongson

Đại Tá
Nhà Dr Đức cao chót vót như ri , mình đề xuất ngoài đàn chim yến cho lãi ròng ròng hàng ngày ,
thì nên tận dụng chiều cao , mần thêm dàn năng lượng mặt trời , rùi cối xay gió ( xay bắp cho chim yến ăn ),
cho hãng điện thoại làm thêm 1 cái tháp tín hiệu , đài truyền hình làm 1 cái cột anten ...
Thu nhập ào ào , polime bay rào rào , Dr Phú tha hồ rung đùi online nhả ngọc phun thơ cho diễn đàn ta . hihi
 

hunghanoi

Super Moderators

Phan Rang – Tháp Chàm,thành phố ven biển thuộc nam trung bộ,vẫn còn nguyên một vẻ đẹp hoang sơ, đầy nắng gió và cát vương trên mọi nẻo đường,thực sự lôi cuốn du khách hơn khi ngắm từ trên cao.Là tỉnh lỵ của Ninh Thuận. Phan Rang cách Thành phố Hồ Chí Minh 350 km, cách Đà Lạt 110 km, cách Nha Trang 105 km và cách Hà Nội 1388 km.

Vùng đất này từng là kinh đô Panduranga của Vương quốc Champa cổ.

Thị xã Phan Rang được thành lập theo đạo dụ của Khải Định ban hành ngày 4 tháng 8 năm 1917.

Trước năm 1976, Phan Rang là tỉnh lỵ tỉnh Ninh Thuận. Từ 1976 đến 1991, khi tỉnh Ninh Thuận hợp nhất với tỉnh Bình Thuận (kể cả tỉnh Bình Tuy cũ) thành tỉnh Thuận Hải thì Phan Rang không còn là tỉnh lỵ tỉnh Ninh Thuận, mà thuộc tỉnh Thuận Hải.

bạn có thể khám phá rất nhiều điều thú vị mà trước đó có thể bạn chưa từng được biết khi đến đây.

Với riêng mình chỉ tiếc là thời gian eo hẹp quá !
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Hình ảnh trực tiếp VĐVBB nhí bé Phú nghỉ giải lao sau 30 phút tập luyện của hiệp 1

Gửi anh hunghanoi và các anh chị em diễn đàn bóng bàn Việt Nam hình ảnh vô tư, hồn nhiên, trong sáng của 1 trong số bóng bàn tuổi thơ Ninh Thuận



 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Nhà Dr Đức cao chót vót như ri , mình đề xuất ngoài đàn chim yến cho lãi ròng ròng hàng ngày ,
thì nên tận dụng chiều cao , mần thêm dàn năng lượng mặt trời , rùi cối xay gió ( xay bắp cho chim yến ăn ),
cho hãng điện thoại làm thêm 1 cái tháp tín hiệu , đài truyền hình làm 1 cái cột anten ...
Thu nhập ào ào , polime bay rào rào , Dr Phú tha hồ rung đùi online nhả ngọc phun thơ cho diễn đàn ta . hihi

Drhongson chỉ nhìn qua hình ảnh mà phân tích được chính xác chiều cao của nhà, dr có nhãn quan phân tích hình ảnh, tổng thể 6 tầng, tác giả đứng trên nóc tầng 5 chụp một góc thành phố Phan Rang- Tháp Chàm
Bài hát Những ánh sao đêm của Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu với giọng ca đi cùng năm tháng của nữ nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu, bà đã sinh ra những tài năng âm nhạc là nhạc sĩ Ngọc Châu và ca sĩ Khánh Linh

Tôi đứng trên tầng gác thật cao
Nhìn ra chân trời xa xa
Từ bao mái nhà
Đèn hoa sáng ngời
........
Xây cho nhà cao cao mãi
Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta
Hãy lắng nghe bao điều ân ái
Những bài tình ca
 
Last edited:

hunghanoi

Super Moderators
.





Đến thăm nhà bác sĩ - nhà thơ Nguyễn Minh Đức,tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nội thất,cách bài trí cùng phong cách kiến trúc hiện đại nhưng tao nhã,mà còn bất ngờ bởi tính đa năng của ngôi nhà mà lần đầu tiên được tận mắt nhìn.

Ngôi nhà nằm cạnh một ngã 4 khá xinh xắn và trung tâm,chủ nhân dùng 2 tầng đầu để ở và sinh hoạt,3 tầng trên dùng để......nuôi chim Yến,thứ chim quý của biển ăn sâu bọ nhưng nhả sợi vàng.Bác sĩ Đức đã dẫn tôi thăm toàn bộ ngôi nhà của anh,tôi thực sự ngỡ ngàng và thích thú,bởi lần đầu tiên mục sở thị mô hình nuôi chim Yến,loài chim làm tổ ngoài biển khơi xa lại trú ngụ ngay trong những ngôi nhà hiện đại của thành phố Phan Rang,điều mà không phải nơi nào có biển cũng có thể thực hiện được !
 

hunghanoi

Super Moderators
.


Đây là ngôi nhà nằm rất kề nhà bác sĩ Đức,ngôi nhà cũ ki và có tuổi đời vài chục năm.Anh Đức cho hay đây là ngôi nhà dụ được chim yến về làm tổ với số lượng đàn nhiều nhất ở đất Ninh Thuận này.

Nuôi chim yến trong nhà đang mở ra triển vọng mới cho Việt Nam, loại “vàng trắng” thiên nhiên này có khả năng xuất khẩu mang về hàng trăm triệu đô la Mỹ. Các nước Indonesia, Malaysia, Thái Lan... phát triển thành ngành công nghiệp nuôi chim yến thu lợi khổng lồ. Giá trị tổ yến được sánh như “vàng trắng”, giá xuất 2.000 – 2.500 USD/kg (cao hơn cả bạc là 1.100 USD/kg), nhu cầu hiện nay tăng cao, cung không đủ cầu. Tại hội thảo khoa học “Nuôi yến trong nhà” do Viện khoa học công nghệ Phương Nam tổ chức, các chuyên gia khẳng định đầu tư nuôi chim yến đúng quy trình kỹ thuật thì khả năng thành công cao hơn thất bại.

Theo ước tính hiện từ Đà Nẵng trở vào đến Cà Mau đã có khoảng 200-300 căn nhà yến, trong đó khoảng 30 căn nhà yến tự vào ở mà không phải đầu tư. Chim yến thích sống ở vùng có thời tiết ấm áp từ phía Nam đèo Hải Vân trở vào và ở mỗi địa phương, cũng chỉ có từ một đến vài vùng nhỏ có thể nuôi được yến. Cho đến bây giờ, tỷ lệ nhà yến đầu tư thành công tương đối cao, khoảng 70%".
 

CLBBB HOANGHOATHAM

Thượng Sỹ
Bac Hung ha noi nay chiu kho di ngao du nhieu noi that, hom nao Co dip vao sai gon Bac Nho toi than quan CLBB HOANG HOA THAM chung toi nhe! CLBBB HOANG HOA THAM rat vui duoc don tiep Bac.
 

Bình luận từ Facebook

Top