TOPIC Câu Lạc Bộ GIỜ THỨ 9 PHÚ NHUẬN - ĐẠT ĐỨC

huybmt

Trung Sỹ
anh em đạt đức cố gắng lên....vượt lên chính mình là một điều tốt, nhưng đừng tự mản quá với những gì đã làm được ở lượt đi...cùng nhau cố gắng...tất cả đoàn kết, vì tập thể......cùng nhau tạo nên 1 đội đạt đức (fair play)...cố gắng lên.....vì mục tiêu thi đấu tốt ở lượt về.....nhất nhì ba tư bét....ko quan trọng....chủ yếu là hết mình anh em nhé:p
 

huybmt

Trung Sỹ
mới nghỉ ngơi được một tuần, 2 tuần tới gặp lại family người yêu cũ thấy căng thẳng quá nhưng mà không thấy sợ. anh em cố gắng lên nhé, củng cố đội hình gia tăng sức tấn công...^^
 

thuanlacsg

Đại Tá
sẽ là 2 tuần căng thẳng - kịch tianh và hồi hộp giữa FT1 - FT2 vs GT9.
mong mọi người đều phong độ cao và dù có thắng hay thua j cũng là những người bạn.
thân
 

huybmt

Trung Sỹ
Trên tinh thần là vậy nhưng chưa thống nhất được giờ thi đấu anh ơi.
Em đang né Huy bmt nè, sợ thua lắm @@. Set 5 thắng 13/11 chật vật @@.
thôi thì lượt về cũng sét 5 mà anh tuấn anh cho em thắng lại 13/11 đi là huề nè..hihi
 

huybmt

Trung Sỹ
sau 1 tuần đội hình thiếu hụt. tưởng chừng như khó khăn lại bắt đầu..hôm nay anh em đã tập trung đầy đủ...mong sao mở đầu lượt về vẩn còn những niềm vui...cố gắng lên nhé mọi người
 

Bình luận từ Facebook

Top