Suốt ngày bóng với chả bàn... Có mem nào phải nghe câu này không ạ?

Trạng .... CÁ

Đại Tá
À 10' là bài của @Heo con,cũng hay đấy! @Heo con trích hay dẫn đường link vào đây nào để ae tham khảo.
Còn mỗi người nên bớt chút tg tìm hiểu để có cách phù hợp cho trường hợp của mình.
Bài đó em có đọc, nhưng già rồi, bài đó chỉ áp dụng cho vợ chồng trẻ mới cưới thôi anh ơi, em làm thế, chỉ đến phút thứ nhất, vợ em nó hỏi liền: CUỐI TUẦN ĐỊNH ĐI ĐÁNH BÓNG CẢ NGÀY HẢ ? :(
 

thanhchuatau

Đại Uý
Có cách này hiệu quả rất cao này. Hôm nào được đi chơi bóng bán, tối về chơi bóng nhà xung vào, làm mấy hiệp vào, tối hiệp, sáng hiệp, làm thêm nửa lít rượu nữa cho lâm xung, vợ có xin thôi cũng k cho thôi, còn hôm nào vợ k cho chơi, tối đến mà vợ có đòi hỏi cứ lờ đi, nói là hôm nay k chơi bóng bán không ra mồ hôi nên người thấy mệt, thôi nghỉ em nhé.
The thì bà cho nghi cã hai hi
 

nvh78

Đại Tá
Bài đó em có đọc, nhưng già rồi, bài đó chỉ áp dụng cho vợ chồng trẻ mới cưới thôi anh ơi, em làm thế, chỉ đến phút thứ nhất, vợ em nó hỏi liền: CUỐI TUẦN ĐỊNH ĐI ĐÁNH BÓNG CẢ NGÀY HẢ ? :(
Thì 10' đó có thể chuyển sang xem phim cùng,làm gì đó cùng..Mà chị em cũng rất thích ôn lạ KN cũ thời trẻ mà,lại cười khúc khích ra ấy
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Thì 10' đó có thể chuyển sang xem phim cùng,làm gì đó cùng..Mà chị em cũng rất thích ôn lạ KN cũ thời trẻ mà,lại cười khúc khích ra ấy
Em với vợ em học cùng từ lớp 6, đến hết đh vẫn cùng trường, nhưng cấp 2,3 thì em ở top trên, nên vợ em không cùng được, mặc dù ngồi cạnh nhau, lên cấp 3 cũng thế, đại học chỉ cùng trường thôi, nên bạn chung và kỉ niệm chung gần như bằng 0.

Đi Đài Loan về rồi lấy vợ luôn, định lấy xong cho ông bà già yên tâm, rồi lại đi, nhưng sau lại không đi nữa, ở trong nước, yêu sơ vài tháng, nên cũng chả có KN gì lắm.
 

nvh78

Đại Tá
Em với vợ em học cùng từ lớp 6, đến hết đh vẫn cùng trường, nhưng cấp 2,3 thì em ở top trên, nên vợ em không cùng được, mặc dù ngồi cạnh nhau, lên cấp 3 cũng thế, đại học chỉ cùng trường thôi, nên bạn chung và kỉ niệm chung gần như bằng 0.

Đi Đài Loan về rồi lấy vợ luôn, định lấy xong cho ông bà già yên tâm, rồi lại đi, nhưng sau lại không đi nữa, ở trong nước, yêu sơ vài tháng, nên cũng chả có KN gì lắm.
Hai v-c cùng tuổi ko mày tao là tốt lắm rồi,chứ nhiều cặp bằng tuổi mày tao í ới,động va chạm cái là..
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Hai v-c cùng tuổi ko mày tao là tốt lắm rồi,chứ nhiều cặp bằng tuổi mày tao í ới,động va chạm cái là..
Không, cùng lắm tức quá thì anh tôi thôi, còn mình thì chả mất gì, cứ anh em bình thường, cáu lắm thì về nhà bên kia cho khuây thôi ạ. Còn con cái, ảnh hưởng đến lũ đó là nhọc lắm, mà chúng nó còn bé, biết gì, tội nghiệp, chuyện người lớn thì phải tự xử theo kiểu người lớn, không được ảnh hưởng đến trẻ con bác ạ
 

nvh78

Đại Tá
Không, cùng lắm tức quá thì anh tôi thôi, còn mình thì chả mất gì, cứ anh em bình thường, cáu lắm thì về nhà bên kia cho khuây thôi ạ. Còn con cái, ảnh hưởng đến lũ đó là nhọc lắm, mà chúng nó còn bé, biết gì, tội nghiệp, chuyện người lớn thì phải tự xử theo kiểu người lớn, không được ảnh hưởng đến trẻ con bác ạ
Đúng vậy?ko nên để ảnh hưởng đến bọn trẻ.Cả vợ và chồng đều phải biết nhịn thì gia đình mới yên ấm đc.NHưng nhịn đc như bạn là quá giỏi đấy!Khâm phục!
 
Không, cùng lắm tức quá thì anh tôi thôi, còn mình thì chả mất gì, cứ anh em bình thường, cáu lắm thì về nhà bên kia cho khuây thôi ạ. Còn con cái, ảnh hưởng đến lũ đó là nhọc lắm, mà chúng nó còn bé, biết gì, tội nghiệp, chuyện người lớn thì phải tự xử theo kiểu người lớn, không được ảnh hưởng đến trẻ con bác ạ
Ai cũng nghĩ đc như bác thì tốt
 
Em với vợ em học cùng từ lớp 6, đến hết đh vẫn cùng trường, nhưng cấp 2,3 thì em ở top trên, nên vợ em không cùng được, mặc dù ngồi cạnh nhau, lên cấp 3 cũng thế, đại học chỉ cùng trường thôi, nên bạn chung và kỉ niệm chung gần như bằng 0.

Đi Đài Loan về rồi lấy vợ luôn, định lấy xong cho ông bà già yên tâm, rồi lại đi, nhưng sau lại không đi nữa, ở trong nước, yêu sơ vài tháng, nên cũng chả có KN gì lắm.
Nếu thế bác phải khai thác chủ đề Đài Loan nhìu vào
 

attack01

Đại Uý
Nhật ký kinh nghiệm biểu tình đòi chơi BB (theo gợi ý các bác trên diễn đàn)

Lần 1: Không đi bb nữa nhưng cau có, không trả bài, không chăm con....kết quả: vợ hiểu ra, đập gãy vợt, chuẩn bị đập gãy cái khác thì xin hàng, hơi nhục nhưng: an toàn là bạn, còn mạng mới còn chơi ...Failed !

Lần 2: Giải thích cho vợ về lợi ích bb, hỏi vợ thế em muốn anh chơi bb hay gái...kết quả: vợ bảo, ông chơi gái nó còn đỡ tốn $ và thời gian hơn bb đấy, miếng cao su hơn triệu, cây vợt gỗ đểu mà 5 chai, lại tuần nào cũng đi 5 ngày (2 tiếng), trong khi gái chỉ lén lén giỏi lắm 1 lần/ tháng, mỗi lần mỗi lần 30p là về :( ....Failed !

Lần 3: Rủ vợ chơi cùng, vợ vui vẻ đồng ý đòi ra shop thể thao mua vợt..kết quả: vợ mua được 2 bộ đồ bơi, 1 đôi giầy chạy hiệu, 5 cái áo thun thời trang thể thao..về nhà mới nhớ quên chưa mua vợt, không thấy hẹn ngày quay lại bổ sung vợt gì cả....Failed !

Lần 4: Hôm nào đi bóng bàn thì về trả bài gấp 2-3 bình thường, vui vẻ nhẹ nhàng, tạo sự khác biệt rõ rệt với hôm không đi....kết quả: đánh như mèo khều, toàn thua, nhục không muốn tới sân nhưng vợ thì cứ thúc ép nên tăng từ 3 buổi lên 7 buổi đánh...tự thấy nhục quá nên ngưng....Failed again !

Lần 5: Làm hết việc nhà, đón con, đi chợ giặt giũ, xong nhiệm vụ người chồng XHCN (à nhầm, xã hội nữ quyền & nô lệ) mới đi chơi....kết quả: vợ vui ra mặt, thấy vẫn còn thể lực nên giao thêm việc, cố làm xong ra đến nơi chủ bàn bảo may có chú vừa đến, phụ anh dọn bàn với...Failed again!

Lần 6: Chưa biết làm gì, đang chờ nghe anh em tư vấn tiếp, tạm thời đánh bb bằng bàn phím....nhục lắm nhưng vẫn hy vọng sẽ nhận được tối (cao) kiến mới !
 

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
Nhật ký kinh nghiệm biểu tình đòi chơi BB (theo gợi ý các bác trên diễn đàn)

Lần 1: Không đi bb nữa nhưng cau có, không trả bài, không chăm con....kết quả: vợ hiểu ra, đập gãy vợt, chuẩn bị đập gãy cái khác thì xin hàng, hơi nhục nhưng: an toàn là bạn, còn mạng mới còn chơi ...Failed !

Lần 2: Giải thích cho vợ về lợi ích bb, hỏi vợ thế em muốn anh chơi bb hay gái...kết quả: vợ bảo, ông chơi gái nó còn đỡ tốn $ và thời gian hơn bb đấy, miếng cao su hơn triệu, cây vợt gỗ đểu mà 5 chai, lại tuần nào cũng đi 5 ngày (2 tiếng), trong khi gái chỉ lén lén giỏi lắm 1 lần/ tháng, mỗi lần mỗi lần 30p là về :( ....Failed !

Lần 3: Rủ vợ chơi cùng, vợ vui vẻ đồng ý đòi ra shop thể thao mua vợt..kết quả: vợ mua được 2 bộ đồ bơi, 1 đôi giầy chạy hiệu, 5 cái áo thun thời trang thể thao..về nhà mới nhớ quên chưa mua vợt, không thấy hẹn ngày quay lại bổ sung vợt gì cả....Failed !

Lần 4: Hôm nào đi bóng bàn thì về trả bài gấp 2-3 bình thường, vui vẻ nhẹ nhàng, tạo sự khác biệt rõ rệt với hôm không đi....kết quả: đánh như mèo khều, toàn thua, nhục không muốn tới sân nhưng vợ thì cứ thúc ép nên tăng từ 3 buổi lên 7 buổi đánh...tự thấy nhục quá nên ngưng....Failed again !

Lần 5: Làm hết việc nhà, đón con, đi chợ giặt giũ, xong nhiệm vụ người chồng XHCN (à nhầm, xã hội nữ quyền & nô lệ) mới đi chơi....kết quả: vợ vui ra mặt, thấy vẫn còn thể lực nên giao thêm việc, cố làm xong ra đến nơi chủ bàn bảo may có chú vừa đến, phụ anh dọn bàn với...Failed again!

Lần 6: Chưa biết làm gì, đang chờ nghe anh em tư vấn tiếp, tạm thời đánh bb bằng bàn phím....nhục lắm nhưng vẫn hy vọng sẽ nhận được tối (cao) kiến mới !
.....==>Lần tiếp sẽ là cái Tivi.....? ===> cho mụ zợ ấy học lại bài ni đi...
 
Nhật ký kinh nghiệm biểu tình đòi chơi BB (theo gợi ý các bác trên diễn đàn)

Lần 1: Không đi bb nữa nhưng cau có, không trả bài, không chăm con....kết quả: vợ hiểu ra, đập gãy vợt, chuẩn bị đập gãy cái khác thì xin hàng, hơi nhục nhưng: an toàn là bạn, còn mạng mới còn chơi ...Failed !

Lần 2: Giải thích cho vợ về lợi ích bb, hỏi vợ thế em muốn anh chơi bb hay gái...kết quả: vợ bảo, ông chơi gái nó còn đỡ tốn $ và thời gian hơn bb đấy, miếng cao su hơn triệu, cây vợt gỗ đểu mà 5 chai, lại tuần nào cũng đi 5 ngày (2 tiếng), trong khi gái chỉ lén lén giỏi lắm 1 lần/ tháng, mỗi lần mỗi lần 30p là về :( ....Failed !

Lần 3: Rủ vợ chơi cùng, vợ vui vẻ đồng ý đòi ra shop thể thao mua vợt..kết quả: vợ mua được 2 bộ đồ bơi, 1 đôi giầy chạy hiệu, 5 cái áo thun thời trang thể thao..về nhà mới nhớ quên chưa mua vợt, không thấy hẹn ngày quay lại bổ sung vợt gì cả....Failed !

Lần 4: Hôm nào đi bóng bàn thì về trả bài gấp 2-3 bình thường, vui vẻ nhẹ nhàng, tạo sự khác biệt rõ rệt với hôm không đi....kết quả: đánh như mèo khều, toàn thua, nhục không muốn tới sân nhưng vợ thì cứ thúc ép nên tăng từ 3 buổi lên 7 buổi đánh...tự thấy nhục quá nên ngưng....Failed again !

Lần 5: Làm hết việc nhà, đón con, đi chợ giặt giũ, xong nhiệm vụ người chồng XHCN (à nhầm, xã hội nữ quyền & nô lệ) mới đi chơi....kết quả: vợ vui ra mặt, thấy vẫn còn thể lực nên giao thêm việc, cố làm xong ra đến nơi chủ bàn bảo may có chú vừa đến, phụ anh dọn bàn với...Failed again!

Lần 6: Chưa biết làm gì, đang chờ nghe anh em tư vấn tiếp, tạm thời đánh bb bằng bàn phím....nhục lắm nhưng vẫn hy vọng sẽ nhận được tối (cao) kiến mới !
Hô hô, em ko nghĩ bác lại hoàn cảnh thế đâu, bác phải cứng rắn thêm tẹo nữa. Mình chơi thể thao cơ mà!
 

Bình luận từ Facebook

Top