SK Team

backhand-ghost

Đại Tá
Mày nói những cái mày biết hơn, tao dốt hơn thì tao nghe, biết là mình dốt thì sẽ hết dốt :p

Mày thử nói ra ngoài cái bóng bàn đi, cuộc sống rộng mà, thiên ngoại hữu thiên ;)
mày ko nhìn được người rồi, mày cũng ko tinh ý. Không phải là cái gì mà phải để ý xem người ta tư duy thế nào, cách tư duy đúng nó mới quan trọng, tất nhiên lúc đó nạp kiến thức vô nó nhanh lắm.
Lần sau gặp mày, ko nói chuyện bóng nữa, nói về ngân hàng và những gì liên quan đến nó đi.
Không lại bảo tao ỷ vào mỗi kinh nghiệm chơi bóng để đàn áp mày, hê hê.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
mày ko nhìn được người rồi, mày cũng ko tinh ý. Không phải là cái gì mà phải để ý xem người ta tư duy thế nào, cách tư duy đúng nó mới quan trọng, tất nhiên lúc đó nạp kiến thức vô nó nhanh lắm.
Lần sau gặp mày, ko nói chuyện bóng nữa, nói về ngân hàng và những gì liên quan đến nó đi.
Không lại bảo tao ỷ vào mỗi kinh nghiệm chơi bóng để đàn áp mày, hê hê.
Cứ nói thoải mái, vì mày đúng, tao không chỉ cầu thị mà là cầu tiến, nên mới cầu thị, nhưng phải trên quan điểm bằng hữu, tôn trọng, chứ không đánh đổi, vì mọi thứ tao có quá ít, nên cái gì cũng đổi, đến lúc ở lại với mình toàn thứ của người khác, thế thì sống thế đếch nào được.

Tao biết cách nói của mày, nhưng nếu mày chat riêng thì ok, vì coi như nhường bạn đi, nhưng đứng giữa chỗ đông người, người ta lại bảo, chắc @backhand-ghost bón cơm cho @Trạng .... CÁ nên nói như bố mẹ, mà thế thì ... không được ;)
 

langngoi

Đại Tá
mày ko nhìn được người rồi, mày cũng ko tinh ý. Không phải là cái gì mà phải để ý xem người ta tư duy thế nào, cách tư duy đúng nó mới quan trọng, tất nhiên lúc đó nạp kiến thức vô nó nhanh lắm.
Lần sau gặp mày, ko nói chuyện bóng nữa, nói về ngân hàng và những gì liên quan đến nó đi.
Không lại bảo tao ỷ vào mỗi kinh nghiệm chơi bóng để đàn áp mày, hê hê.
hehe BhG được cái tự tin đàn áp người đối diện :D, khi đang tỉnh táo thì ok, nói gì cũng dễ thuyết phục người đối diện, nhưng lỡ có lúc ko tỉnh táo thì lại là điểm yếu nhớn nhất đới nhỉ!
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Ờ, trong cuộc nói chuyện, người cứng phải có người mềm, người nói phải có người nghe, sống nửa đời mới hiểu được, thành ra rất sẵn sàng chiều mọi người, nhưng cuộc sống vốn đã khắc nghiệt, nên mọi thứ đều tồn tại scare sourse, nên cần phải TIẾT KIỆM ;) Không thì chi phí cận biên nó tăng, lợi suất cận biên giảm, thế thì làm giảm lợi ích xã hội, như vậy, lao động lại ko tạo ra giá trị mới có ích, ngồi yên có phải lợi hơn không ? :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Ờ, trong cuộc nói chuyện, người cứng phải có người mềm, người nói phải có người nghe, sống nửa đời mới hiểu được, thành ra rất sẵn sàng chiều mọi người, nhưng cuộc sống vốn đã khắc nghiệt, nên mọi thứ đều tồn tại scare sourse, nên cần phải TIẾT KIỆM ;) Không thì chi phí cận biên nó tăng, lợi suất cận biên giảm, thế thì làm giảm lợi ích xã hội, như vậy, lao động lại ko tạo ra giá trị mới có ích, ngồi yên có phải lợi hơn không ? :D
ko biết mày thuổng cái mớ lý luận này ở đâu, làm người ta mải suy nghĩ cái nhỏ nhỏ, rồi ko để ý là cái tổng thể nó ko đi đến đâu. Doạ tao ah, thằng cá? haha
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
ko biết mày thuổng cái mớ lý luận này ở đâu, làm người ta mải suy nghĩ cái nhỏ nhỏ, rồi ko để ý là cái tổng thể nó ko đi đến đâu. Doạ tao ah, thằng cá? haha
Mọt sách dẫn sách, dọa ai được. Mà dọa thì có được tiền không, bao nhiêu để tao còn lấy sách về chép. Hế hế
 

Profess.medical

Đại Uý
Với mục tiêu tạo ra một sân chơi kết nối các anh em, không phân biệt tuổi tác, giới tính (chấp nhận cả giới tính thứ 3^^), công việc. Mấy anh em lập ra đội Sống Khỏe, với mục tiêu trước mắt là tham dự hạng E - HÀ NỘI PREMIERSHIP và xa hơn kết nối anh em cùng với tình yêu với trái bóng nhựa nâng sao sức khỏe:
Các thành viên:
1. Nguyễn Mạnh Đức 19/11/1981 (Nik: Ducnm)
2. Phạm Minh Đức 02/04/1979 (Nik: CaptainJack)
3. Hoàng Giang 06/04/1977 (Nik: Zynzyn)
4. Trần Đăng Ninh 17/01/1984 (Nik:Ninhntv)
5. Nguyễn Xuân Tuấn 02/11/1970 (Tạm Nghỉ)
6. Phan Văn Thuận 13/01/1982 (Nik: ThuanPV)
7. Trần Công Định 26/11/1979 (Nik: langngoi)
8. Phạm Trọng Nghĩa 03/02/1976 (Nik: tabletennis)
=======================================================

SỐNG KHỎE ĐỂ CHƠI LÂU - CHƠI DÀI VÀ ...CHƠI DAI :*
team này mạnh đấy.trên tất cả là tinh thần:))
 

ducnm

Đại Tá
Được nhiên là mạnh, chú cứ chấp anh 7 trái..anh thịt :)
QUOTE="Profess.medical, post: 579950, member: 8651"]team này mạnh đấy.trên tất cả là tinh thần:))[/QUOTE]
 

Profess.medical

Đại Uý
Được nhiên là mạnh, chú cứ chấp anh 7 trái..anh thịt :)
QUOTE="Profess.medical, post: 579950, member: 8651"]team này mạnh đấy.trên tất cả là tinh thần:))
[/QUOTE]
bóng bàn phong trào ông nào làm dc nhiều trò vui,đẹp tức là hay thôi anh.chứ đánh thắng thua mà ko vui thì ra gì:))
 

Bình luận từ Facebook

Top