Những bài thơ hay về bóng bàn

meoluoitmb

Đại Tá
Ngày gẶp lẠi

"quẢ bóng tròn" ta lẠi gẶp nhau
vẪn tiẾng bóng nhƯ xƯa
biẾt lòng ngƯỜi có ĐỔi???
"cô bé'' ngày xƯa có còn là cô bé
mẢi miẾt chẠy theo trái bóng anh Đùa

có lẼ niỀm Đam mê vẪn vẬy
nhƯng sâu thẲm trong lòng
"bóng" Đã nẶng trĨu hƠn
bỞi nhỮng ĐỔi thay,
thĂngtrẦm trong cuỘc sỐng
biẾn "cô bé" ngày nào thành trái bóng Ưu tƯ

ta gẶp lẠi nhau vãn cùng chƠi bóng
vẪn lỐi Đánh nhƯ xƯa,
vẪn nỤ cƯỜi ngày Ấy
qua nĂm tháng thĂng trẦm
trái bóng vẪn vẸn nguyên

ta lai tỰ hỎi lòng
phẢi chĂng bóng bàn chỈ là cái cỚ
ĐỂ ta dẤu lòng mình qua trái bóng mà thôi
ĐỂ suỐt ĐỜi ta yêu bóng, bóng Ơi!

Bóng bàn là bóng bàn Ơi...
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ngỡ ngàng

Anh vẫn biết mất nhau là mãi mãi
Chợt ngỡ ngàng gặp lại dấu yêu xưa
Dáng em giật, tóc bay mềm như gió
Môi nũng nịu cười cho mỗi điểm em ghi

Vẫn là em trên sàn thi đấu
Sao giờ này em xa quá đến mênh mông
Môi khẽ cười, chào nhau như kẻ lạ
Mất nhau rồi sao đau mãi không thôi

Bóng bàn ơi xưa mi là duyên cớ
Sao giờ làm ta đau quá khôn nguôi
Em là em, còn anh thành kẻ lạ
Bàn bóng giờ này, em vui đấu bên ai?
 

meoluoitmb

Đại Tá
Làm thơ về bóng bàn nữa nhé



Anh mắt trước mắt sau
Em chân sau chân trước
Phóng như bị ma rược ( đuổi )
Đến với hội bóng bàn

Anh dậm chân đập ngang
Em nhẹ nhàng cắt xéo
Anh dve rất điệu
Em chặn bóng ngay bàn

Anh đừng có vội vàng
Bóng đang lơ lửng đấy
Để nhìn cho rõ vậy
Vừa đúng tầm chặn ngay

Sao anh cứ loăng quăng
Nhảy nhót như chú vượn
Coi nè em tinh tướng
Chỉ cần nhích gót hài

Thua không được tức ai
Phạt một chầu kem nhé
Mắt anh bị sao thế
Cứ nhìn trộm xấu ghê

hihihi đó thơ bóng bàn đó nha
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ta biết rằng tất cả đã qua rồi
Những buồn vui của một thời tuyển thủ
Cũng chẳng mong ước thời gian quay trở lại
Nếu có quay về, khi đó vẫn như vậy mà thôi

Chỉ đôi khi thèm nghe tiếng bóng rơi
Và có lúc giật mình vì ngỡ như ai gọi
?oĐi đánh bóng nào, cô bé của tôi?
?oBóng bàn là bóng bàn ơi?.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Pingpong

Most great people
have something in common:
They all have at least one passion
in their corner which shares in them.
I''m sure pingpong is only one of many
which makes and highlight
the universe of you.
I hope you can draw endless energy
from knowing that wherever you are,
whatever you''re going through,
there will always be
something to count on.
There will always be
something somewhere
giving the best for you,
rooting for you in spirit.
There will always be something
which is thought by you,
played by you,
loved by you.
That something is Pingpong.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nến không thắp
Ta say ngất ngưỡng
Thêm một tuổi đời
Thêm bao nếp thời gian

Bao bè bạn
Chúc lời đơn giản
Nhưng thật lòng
Nên vui quá, chẳng cần hoa

Ta bao tuổi? Sao thấy mình trẻ quá
Vui với bóng bàn- lũ trẻ gọi bằng anh
Ta giàu quá dẫu không nhiều tiền bạc
Giàu bạn giàu bè, cười khóc cùng ta

Sinh nhật
Xin một lần mơ ước
Ngông nghênh này...
Hồn nhiên mãi với nhân gian
 

meoluoitmb

Đại Tá
NỖI NHỚ BÓNG BÀN
Có gì dìu dịu như nỗi nhớ
Cứ vô tình bám theo cả thời gian
Tháng năm qua bao thăng trầm cuộc sống
Bóng bàn à! Có trở lại ngày xưa?

Bóng bàn ơi! Niềm đam mê một thuở
Như tim hồng như máu giữa trời xanh
Chặng đường xưa, những tháng ngày tập luyện
Bước thời gian theo trái bóng bay nhanh

Chỉ là của riêng ta, nỗi nhớ
Cây vợt năm nào ta vẫn giữ bên ta
Chung thủy mãi! Niềm đam mê ngày đó
Mùa qua mùa giăng nỗi nhớ mùa thi(đấu)

Chỉ là nỗi nhớ thôi ta nhỉ
Trang giấy hồng nhật ký lật ra xem
Thoáng ngập ngừng nâng niu cây vợt cũ
Kỷ niệm lại về trong nỗi nhớ triền miên
 

meoluoitmb

Đại Tá
SINH NHẬT CỦA DÒNG SÔNG
Tặng Stubornone nhân ngày 31/5


Ngọn nến nhỏ thắp niềm vui lớn
Thêm một tuổi tròn, tròn thêm những ước mơ
Có vì sao cuối tháng Năm đã mọc
Cho nhân gian thêm bao kẻ ngẩn ngơ

Dòng Sông em trôi hiền như giấc mộng
Tháng năm trôi, Sông chở những đam mê
Hiền hòa lắm nhưng sóng ngầm mạnh mẽ lắm
Vỗ mãi đôi bờ, nồng nàn những lời thơ

Không bánh, không hoa - xin chúc ai hạnh phúc
Rộn rã nụ cười, sống mãi với đam mê
Bóng bàn và thơ - Sông mở lòng thành biển rộng
Sinh nhật hồng như Sông hé nụ cười duyên
 

meoluoitmb

Đại Tá
Đợi em đến đánh Bóng bàn


Anh sẽ chẳng làm thơ cho em nữa
Em không về- thơ anh hóa mồ côi
Anh sẽ thôi, thôi không chờ bên bàn bóng nữa
Câu em hứa: mùa hè, theo cơn gió bay xa

Sao em hứa để anh chờ trong vô vọng
Đếm từng ngày, ngong ngóng hè sang
Rồi gió Đông thổi vô tình làm lá rụng
Gió Đông ơi sao về giữa tim anh?

Anh sẽ thôi không thèm tin em nữa
Câu hứa ngày nào, em quên tận đâu đâu
Chắc câu hứa bay theo mưa phùn Hà nội
Mùa xuân nào không đỏng đảnh phải không em?

Anh sẽ thôi không thèm buồn chi nữa
Chỉ đếm mùa hè theo từng chiếc lá sấu bay
Góp nỗi nhớ thổi theo mùa sấu rụng
Để mùa hè không về nữa - bớt ngóng trông
 

meoluoitmb

Đại Tá
Khi lẻ một

Khi lẻ một- Trăng không còn soi bóng
Lặng lẽ đi về cười khóc với riêng ta
Sân ga vắng đâu bằng khi lẻ một
Con phố buồn lẻ một sẽ, buồn hơn

Khi lẻ một không còn mong ai nữa
Khắc khoải một mình rồi cũng quen thôi
Trong đêm vắng nghe mình vỡ vụn
Một mảnh cho đời, một mảnh tặng đơn côi

Khi lẻ một không còn ai chung lối
Chỉ có riêng em, thương lắm bóng bàn ơi
Đem niềm vui cho tôi- Khi lẻ một
Chung thủy trọn đời cười cho hết đơn côi
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nỗi nhớ

nhân đọc bài " Hình bóng em mãi in sâu trong trái tim anh!"

Em trách anh- biết gì về nỗi nhớ
Nghẹn con tim lúc xa vắng ngưòi yêu
Mười ngón tay em đan nhau - run rẩy
Tự ôm mình nước mắt cứ trào ra

Em trách anh- Biết gì là nỗi nhớ
Em nhớ anh chìm nghỉm giữa riêng em
Đặt tay lên nghe tim mình quên đập
Nỗi nhớ anh- đốt cháy tim em

Em trách anh - Biết gì về nỗi nhớ
Em nhớ anh cả lúc nằm ngoan
Như cún con trong tay anh êm ấm
Anh biết gì về nỗi nhớ của em
 

meoluoitmb

Đại Tá
"Em nhớ anh - chìm nghỉm - giữa riêng em" ==> đang nhớ đến ngẩn ngơ bỗng nhiên chìm nghỉm nghỉm nghỉm nghỉm... , giống như bị sặc nước ở hồ bơi quá bảo mẫu Dotran ah :D

nhân chuyện nhớ, em copy vô đây thơ của một người bạn, bài này theo kiểu "không nhớ - mà nhớ" .



Em không nhớ anh đâu
Em hẹn lòng như thế
Nỗi nhớ có là gì?
Giữa trăm nghìn dâu bể

Em không nhớ anh đâu
Anh đi, đừng quay lại
Nếu vô tình em gọi
Chỉ là thói quen thôi

Em sẽ không nhớ nữa
Những ngày hạ trời mưa
Những ngày đông gió trút
Những tối thu trở mùa

Anh đi, anh cứ đi
Đừng bận đầu chuyện cũ
Em đã nhủ, em nhủ
Sẽ không nhớ anh đâu
Anh đi, đừng ngoái đầu
Em về - chiều lẻ bóng
Giữa cuộc đời rộng lớn
Nỗi nhớ có là gì?
Anh đi, cứ đi đi...

PTĐG
 

meoluoitmb

Đại Tá
"Một đời anh nghĩ về em
Cho dù nỗi nhớ lúc vơi lúc đầy
Khi vơi vẫn có bóng em
Để khi gần gũi tình nồng lại say.


Một đời anh mãi có em
Trong giấc mơ anh không bao giờ thiếu
Những vui buồn khi gặp em
In hình em nơi sâu thẳm trái tim này


Ừ,anh sẽ mãi yêu em
Dù có lúc lên,tình ta phơi phới
Dù đôi khi thấy con đường mờ mịt
Anh vẫn yêu em bằng tấm chân tình ..."
 

meoluoitmb

Đại Tá
Giao bóng

Lắt léo chi đây trái bóng vàng
Rành rành nhìn rõ em bay sang
Giơ tay chưa kịp đụng thì đã
Em đi đàng em. tôi ngỡ ngàng
 

meoluoitmb

Đại Tá
Đỡ giao bóng

Lắt léo gì đâu, em với chàng
Bóng không nhìn lấy- mắt đưa ngang
Em giao bóng dễ sao không đỡ
Nhìn em quên mất quả bóng vàng
 

meoluoitmb

Đại Tá
Cướp bóng.

Lắt léo làm chi, bóng mới bàn
Có thằng nhìn thấy nó cướp ngang
Sợ quá nó ra tay loang loáng
Nó đớp bóng rồi, chẳng kịp phang.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Các bác vác vợt đi đâu hết
Để nhà vắng vẻ thế này đây
Bóng không bàn, bàn không tiếng bóng
Vợt để mốc meo, thơ cũng treo.

Rùa kia vốn chỉ mê kebap
Mơ màng khói thuốc ngắm bóng bay
Bên bàn là một ly cafe sữa
Vừa nghiền vừa ngẫm đánh sao đây?

Đến một ngày kia nổi hứng thơ
Nhìn các bác tung, hứng quá chừng
Phun châu, nhả ngọc hồn lai láng
Gom cả vào thơ những ngày xanh.

Có phải đâu mê mỗi bóng bàn
Cả cafe, thuốc lá, bia một chút
Gái gú lăng xăng cũng bán bòng
Ngày xưa hắn cũng tìm tình như ai!
 

meoluoitmb

Đại Tá
Tao đây dù chả thích thơ
Nhưng mà cũng biết thở hai ba vần
Giờ box bị vứt ra sân
Mày còn không viết bần thần với ai
Ừ mày nói cấm chẳng sai
Tao mê Kê Bắp, tao xài Vina
Nhưng sao mày lại nói ra
Rằng tao mê gái rằng tao tìm tình
Mày làm tao rất bất bình
Vừa rinh bẫy Nhật, mất gần trăm đô
Giờ thì nó hở tô hô
Lợn lòi nó thấy nó vô trong rừng
Vài cha kính cận ăn mừng
Lợn chưa lên cỗ, mỗ còn có vai
Vai gà vai vịt vai khoai
Vai nào cũng được, miễn gần lợn con
Lợn con thì vẫn cười giòn
Tao còn chưa bắt nó còn tinh vi
Lớn rồi bày đặt làm chi
Nốt lần này trượt tao đi về nhà.
 

Bình luận từ Facebook

Top