Những bài thơ hay về bóng bàn

meoluoitmb

Đại Tá
Mèo lang thang sưu tập được những bài thơ hay về bóng bàn. Bác nào có khả năng làm thơ hay về bóng bàn hoặc sưu tập được thì up vào đây nhé:
 

meoluoitmb

Đại Tá
1. BÓNG &VỢT
Sao em cứ liệng bay
Mặt vợt Anh cứ đập
Sao Em cứ xoay tròn
Mặt vợt anh cắt chặt
Quả bóng em, chập chờn
Mặt vợt Anh tìm gặp
Nụ hôn phần trăm giây
Rồi vụt lìa xa cách

Duyên phận có thế thôi
Gặp rồi lại chia phôi
Đớn đau trong thương nhớ
Đến khi em..vỡ đôi

Mặt vợt buồn tan nát
Mép sờn rách tả tơi
Ôi mối tình bóng vợt
Nỗi đớn đau muôn đời
......................... tác giả : Trứng chim cút
 

meoluoitmb

Đại Tá
2 BÓNG BÀN & EM

Em chẳng muốn làm quả bóng đâu
Anh gật ,anh bạt..mặc em đau
Đến khi em vỡ ,anh vứt bỏ
Em chẳng muốn làm quả bóng đâu

Em cũng không làm mặt vợt đâu
Dán rồi lại bóc,thật đớn đau
Đến khi sờn rách vì va đập
Anh bỏ em rồi ,..Em về đâu !!??

Không, em chỉ là mảnh lưới thôi
Bóng anh qua lại ,thật là vui.
Đôi khi bóng chợt va vào lưới
Âu yếm ,nhẹ như nụ hôn thôi
 

meoluoitmb

Đại Tá
3. PHẬN BÓNG BÀN 2
Em đến với tôi thật tinh khôi
Trắng –tròn không một vết bụi đời
Niềm vui qua lại ,trong va đập
Đau đớn ,cần lao một kiếp “đời”

Có những khi buồn em lặng im
Đâu rồi…Tiếng đập của con tim??
Tuy rằng đau đớn nhưng rộn rã
Ráng nhé, xin em đừng lặng im

Thế rồi một ngày em rạn vỡ
Tiếng rè,đau đớn xé lòng anh
Chúng mình hai đứa chia đôi ngả
Thôi rồi còn đâu ….mối tình em
 

meoluoitmb

Đại Tá
6. Nhận quả lừa


Anh nhìn xéo góc rất rõ ràng
Chắc là trái bóng sẽ bay sang
Ai ngờ mắt liếc nhìn kệ mắt
Kẻ chỉ bóng giao ngược góc bàn ?

Ôi thôi ngẩn ngơ nhìn trái bóng
Cho không một trái tiếc lộn gan
Rồi đây mắt liếc thì kệ mắt
Bắt đúng đường banh khỏi phải bàn !
 

meoluoitmb

Đại Tá
5. Thơ vui ... Thơ vui bóng bàn
@ to Alias:

Thơ của cô là thơ vui - thơ phá
Gom yêu thương chia sẻ hết lo âu
Gạn lọc khơi trong vá víu những ưu sầu
Niềm hạnh phúc lớn theo cùng năm tháng

Con xem kìa bình minh ngày sớm nắng
Mặt trời khoe vầng lửa nhuộm cánh hoa
Thiếu nữ xinh tươi thân hữu chan hòa
Trang web nhỏ xây nên tình thân ái

Và ngày mưa, như trẻ thơ vụng dại
Dội gáo nước nhúng ướt cả không gian
Mưa bão đến gieo bao cảnh hợp tan
Đường sá ngập, xe cõng người qua phố...

Và chính nơi đây, nơi chúng ta gặp gỡ
Học hỏi muôn điều cho trí tuệ khơi thông
Môn bóng bàn yêu thích đến say lòng
Ngày không tập, ngày tủi thân buồn lắm./.
 

meoluoitmb

Đại Tá
4. GỬI NGƯỜI TÔI YÊU

Em gần quá- nhưng sao em xa quá
Chỉ một tầm tay, sao tôi cứ mất em hoài
Em cớ sao trêu tình tôi đến vậy?
Chạy theo em, tôi- mỏi gối chồn chân

Em lãng đãng cho tình tôi lãng đãng
Lúc tôi ở bên này - em vụt sang góc bên kia
Màu vàng da em cứ làm tôi mỏi mắt
Lúc tôi gần- em xa tít ở chân mây

Mồ hôi tôi đổ cho em-ướt áo
Em vẫn ơ hờ, tôi mang hận kẻ thua
Có lúc dỗi hờn tôi thề không thèm nhìn em nữa
Được ba hôm, nỗi nhớ tựa phong ba

Em là em ơ hờ cho bao gã
Si tình như tôi-yêu em đến suốt đời
Bóng bóng bang bang tôi yêu em đến thế
Biết bao giờ em đáp lại tình tôi?
 

meoluoitmb

Đại Tá
Biết tìm đâu cảm giác đánh bóng ấy
Mỗi lần anh đánh là hok ai đỡ được
Biết tìm đâu cảm giác thân thương ấy
Kỉ niệm 2 ta thật quá ngọt ngào
 

meoluoitmb

Đại Tá
7. XUỐNG CƠ SẦU

Ngày còn trẻ thuở mười nhăm mười bảy
Bàn tay nhanh chân cẳng cũng ra trò
Cú líp xoáy ta giật không bao giờ xẩy
Chiêu sẹc dấu áp phê không ai biết mà mò

Thuở bao cấp, vợt xịn là mộng mị !
Miếng mút Hà Nội ta cũng đủ thòm thèm
Nhịn hơn tháng quà mua được cây Song Hỷ
Bằng hữu trầm trồ, địch thủ cố mượn xem

Ôi dọc ngang một thời nhất kiếm trấn ải
Trong đám a-ma-tơ ta là Đông Phương Bất Bại
Sân Minh Nghĩa, hầm Tổng Hợp hay mái Bách Khoa
Các tay máu mê đa phần đều chung độ cho ta
Hết bánh cuốn, cà phê đến Tầu Bay xe lửa

Hai mươi năm như bóng câu song cửa
Tuần qua ghé ngang hội quán thể thao
Mark V, Stiga, Sardius ta chẳng thiếu món nào
Lòng vẫn tưởng mình còn khả năng cắt chụp

Than ôi độ đầu thua liền cái rụp
Độ sau cầm cự nhưng rồi cũng tiêu luôn
Quả rúc lưới quả ra ngoài lụp đụp
Không giật nổi lấy một phát ra hồn

"Xuống cơ" là nỗi sầu tê tái nhất
Là lòng đau nào biết tỏ cùng ai
Tập lại làm gì bắp đã nhão gân hết còn dai
Lưng đã mỏi mắt đã mờ thôi ta về hưu trí.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Bài của anh Dotran

8. Sadius

Ai bảo anh là em không hờn dỗi
Không dịu dàng liếc mắt, chau mày
Ai bảo anh nếu em là Sa-di-us
Thì nhạt nhoà hoà lẫn giữa nhân gian?

Miệng thế nhân vốn lắm người ganh ghét
Ví von em như chiếc xe Dream
Anh có có yêu thì em không cần biện hộ
Chỉ cần anh chung thủy trọn đời

Em luôn nhẹ nhàng trong tay anh nồng ấm
Nhưng bỏng cháy cùng anh những lúc tấn công
Em nhẹ nhàng cho anh vơi bao nỗi mệt
Em là em nồng ấm- dịu dàng

Hãy ở bên em, chắc là anh sẽ hiểu
Vì sao anh yêu em đến nhường này
Ỷ thiên kiếm là em sắc sảo

Nhưng bên anh- em chỉ là cô gái- dịu dàng
 

meoluoitmb

Đại Tá
thơ của anh Lân rùa
9,
Em ơi em, ngày mai anh xuống núi
Em có biết chăng, anh chỉ muốn gặp em
Đã bao lâu anh trằn trọc thâu đêm
Anh chỉ muốn được cùng em chơi bóng

Thầy anh bảo: "bóng chú cao rồi đấy
Có thể ra sân bóp mấy chú gà
Anh vui quá, vì ngày mai anh sẽ
Được ra sân, và được bóp bóng em

Và cuối cùng, anh đến được với em
Cái ngày ấy là cái ngày trọng đại
Giấc mơ đến, anh mong em ngây dại
Anh chợt hét to:"tao sẽ bóp gà"

Ôi số phận, nó làm anh uất hận
Chẳng như giấc mơ, ôi hiện tại thảm thê
Không phải anh kém, em đừng có chê
Chỉ vì bóng em cao, làm sao anh bóp?

Ôi thiên đường của anh thành ác mộng
Cả đêm qua anh chẳng thể ngủ yên
Ở trên trời vụt tắt ánh sao đêm
Chắc có lẽ anh già rồi em nhỉ?
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thơ của bác Saosom bên ttvnol

10.
Từ muôn nẻo mọi người đến đây
Cùng nhau thi đấu, kiếm trong tay
Nắng mưa, công sức bao ngày tập
Không phụ công chỉ bảo của thầy

Giật, công qua lại cho dẻo tay
Anh em quyết thắng ở trận này
Giao bóng rồi gò cho thật chặt
Để đối phương kia khó giật ngay

Dẫu có thắng thì xin khoan hãy
Cầm thế trận mà tưởng chắc thắng ngay
Dẫu có thua cũng không hề nản
Chờ séc sau sẽ ăn service thật dày

Kỉ niệm họp mặt box hôm nay
Anh em đoàn kết lại một ngày
Học hỏi thi đua cùng tiến bộ
Thắng thua trận mạc sẽ lên tay

Bóng bàn chú ý kỹ thuật này
Em chưa thuần thục anh chỉ ngay
Anh thắng em thua không quan trọng
Em cụng anh một cốc bia đầy ( Cái vụ nứt cốc của anh vtt ấy )

Cùng nhau gặp mặt ở chốn này
Anh Hà tâm huyết quyết dựng xây
Phong trào tập luyện cho giới trẻ
Thể thao lành mạnh càng hăng say
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thơ của bác Dotran

11. Em và Bóng bàn

Em hiền dịu, em ngọt ngào như lá cỏ
Tóc em bay ngơ ngẩn trái tim này
Tôi là tôi- gã khờ vụng dại
Trải vần thơ trên lối em về

Em hồn nhiên đi qua đời tôi - rất nhẹ
Để nhói tim, một thóang tình cờ
Từ thuở ấy biết nỗi đau dịu vợi
Nhẹ nhàng thôi vương vấn đến trọn đời

Em cùng tôi một tình yêu chung thủy
Lúc mỉm cười, lúc cay đắng mặn môi
Cùng thề hứa trọn đời bên nhau mãi
Chỉ yêu nhau, ta chỉ có nhau thôi

Tôi là tôi - đành làm người phản bội
Lời nguyện thề ngày ấy chẳng phai phôi
Sao tôi đã quên thề yêu người khác
Em và tôi và người ấy - bóng bàn

Không dịu dàng, không hiền hòa dịu ngọt
Sao tim tôi cứ nhung nhớ lắm người ơi
Người ấy bên tôi thường rất vội
Để cho tôi thương nhớ đến khôn nguôi

Người ấy thóang qua nhanh như gió thổi
Đỏng đảnh kiêu kỳ chẳng lưu luyến gì tôi
Người ấy cho tôi bao nhiêu lần tuyệt vọng
Gục xuống bên đời, nước mắt mặn bờ môi

Xin hiểu cho, trái tim tôi nông nổi
Tình yêu tôi- yêu mãi cả đời
Chỉ cho riêng em... và người ấy
Bóng bàn và em- yêu đến trọn đời
 

meoluoitmb

Đại Tá
12
Đừng hỏi nhau

Đừng hỏi nhau tình yêu là gì đấy
Trăm vạn lần chẳng định nghĩa được tình yêu
Là môi khép hờ hay là tay đan run rẩy
Là nồng nàn hay cay đắng lúc chia ly


Đừng hỏi nhau niềm vui là gì đấy
Là môi cười hay là nước mắt mặn mi
Là tôi và em gặp nhau khi xa cách
Là ngỡ ngàng khi em nói yêu tôi

Đừng hỏi nhau thế nào là lãng mạn
Là buổi chiều ngồi đấy ngắm hoàng hôn
Hay đạp xe dăm ba mươi cây số
Để chỉ một giây- nhìn mắt em cười

Còn niềm đau- Đừng hỏi nhau đấy nhé
Là bất ngờ khi em nói chia xa
Là nỗi ghen hờn khi em bên ai đấy
Là bỗng dưng xa cách- nhơ khôn nguôi

Đừng hỏi nhau Bóng bàn là gì đấy
Là niềm vui khi thắng trận vẻ vang
Là buồn tênh khi thua trận ngỡ ngàng
Là Tình yêu là Lãng mạn đến vô cùng
 

meoluoitmb

Đại Tá
Bài của bác cưa92001


13.
Đừng gọi em kẻ nghiện
Vì em có nghiện đâu
Em không dùng hàng trắng
Càng không sài tài mà

Thế sao coi em nghiện?
Suốt ngày bóng với bang
Sáng mới dậy tỉnh mắt
Là Em nghĩ Bán Bòng

Bán Bòng Thì vô tư
Thân thể càng cường tráng
Giật bạt vãi mồ hôi
Mà ..Cười sướng vỡ quai hàm

Đừng gọi em kẻ nghiện
Vì Em Chỉ nghiện THỂ THAO...Thôi!!!
 

meoluoitmb

Đại Tá
Cuộc đời bóng bàn thật là Sang
Phiêu du khắp chốn Lâm kì Trận
Xẻ dọc Võ Lâm Đả binh Đao
Càng đi Càng thấy Chốn mênh mông
Sức thì sức mọn chọi Bão táp
Anh Hùng Tứ xứ KHắp muôn nơi
Võ lâm Bí Kíp Tìm khắp cả
Mau lên tên tuổi Truyền nhân gian
Mong ai Có Chí Rèn Lửa sắt
Sẽ thành chính Quả...Võ lâm ...Thèm!!!!
 

meoluoitmb

Đại Tá
Bài của bác : saosom

15
Khép cửa rồi một mùa đông ảm đạm
Mùa xuân về mang nắng mới cho đông
Bắt gặp em trong một buổi mai hồng
Đông lạnh lẽo bồng trở thành thi sĩ.

Bóng bàn ơi mong trở thành tri kỷ
Dịu dàng em, mạnh mẽ cũng là em
Có những khi xoay lướt nhẹ dịu êm
Khiến lòng ta run chưa hề chạm tới.

Có những khi gió cuốn xoay cũng bởi
Em vụt qua ta đứng ngẩn ngơ nhìn
Mang một nỗi ưu tư vào trong tim
Đến bao giờ em mới cho ta hiểu?

Năm tháng qua, nắng trải dài tóc liễu
Miệt mài theo em đỏ hạ, vàng thu
Bước chân qua tối mùa đông mịt mù
Chờ một mùa xuân về bên gõ cửa

Gặp lại em trắng xinh, vàng rực rỡ
Chợt nhận ra ta đã đam mê rồi
Chút tấm lòng của kẻ sĩ đơn côi
Nguyện bên em suốt đời và mãi mãi.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thời gian trôi nhanh như Chó chạy ngoài đồng
Bóng bàn Tôi cũng trưởng thành từ đó
Từ ngày có Em ...Làm bằng Đá sỏi
Anh đã tập những bước tiến đầu tiên
Ngày nay..Anh đã sang bàn gỗ
Vẫn Nhớ Về Thủa bàn đá ngày xưa
Thời gian Trôi ..Trôi về đâu nữa
Bóng bàn Em Lặng lẽ cứ theo tôi....
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nỗi niềm
(cảm giác sau khi ăn tết xong, tập lại BB)

Em xa quá, giờ đây em xa quá
Để biết rằng em đã chẳng yêu ta
Ôi tình yêu- Một đời ta tuyệt vọng
Ngắm mây bay- Ta lại xót tình xa

Ngày gặp em người quen chợt lạ
Tay với cận kề, em vẫn cứ xa ta
Tầm tay với, ôi sao đành bất lực
Bóng bàn ơi, Em còn nhớ ta chăng?

Mỗi lần xuân, là một lần em giận
Cứ âm thầm sao em cứ xa xăm
Tình yêu hỡi, bóng bàn em hỡi
Làm sao ta giữ được em đây

Chân bước nhanh, em bay qua rất vội
Ta - gối mỏi chân chùng nhìn em với mênh mông

dotran
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nếu em là Quả bóng
Anh sẽ là Mút Kia
Mỗi khi em bay nhảy
Anh sẽ hôn chặt liền

Nếu em là Cán vợt
Anh hoá thành bàn tay
ôm em ôm thật khẽ
Cho em thở ngon lành

Nhưng em là đối thủ
Anh chẳng biết làm sao
Em nhanh tay giao bóng
Anh vội đỡ ra ngoài

Tình yêu ...là gì nhỉ
Là trái bóng Và em
Một trong hai mà mất
Anh xin đội nấm mồ
 

Bình luận từ Facebook

Top