Những bài thơ hay về bóng bàn

meoluoitmb

Đại Tá
Tôi

Soi mình vào trong gương
Tôi thấy mình thật sáng sủa
Tôi mỉm cười - ta là kẻ đẹp trai

Ra phố
Giữa đông người
Tôi thấy mình thật cao lớn
Tôi là tôi thật vĩ đại giữa đời thường

Chơi bóng bàn
Thắng dăm ba thằng nhãi nhép
Tôi thấy mình
Quả thật
Đại ca!!!!!

Tôi là tôi
Với mảnh bằng đại học
Tôi thấy mình thật "có học"
Giữa nhân gian

Tôi đâu biết
Mọi người nhìn tôi
......trống rỗng


Tôi là tôi
Hạt bụi giữa nhân gian
 

meoluoitmb

Đại Tá
Đã không thanh, chớ làm thơ
Đắng cay lắm - chẳng đến bờ vô vi
Thi nhân phải bỏ sân si
Trách chi những kẻ u mê tầm thường
Hồn nhiên trong cõi mênh mông
Vỗ đàn ta hát yêu thương mọi người
Sân si chi lắm người ơi
Trót làm giọt bụi giữa đời bao la
Thi ca chỉ để hát ca
Mua vui chứ chuốc làm chi óan thù

Lời quê xin nhắn người dưng
Mang tâm tức bực, xin đừng làm thơ
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nụ cười tháng bảy
Tặng chủ bàn Trần Hưng Đạo- "Chị Hà của" Lân rùa


Cơn nóng mùa hè đi qua rất vội
Người đã đông phố xá cũng ầm ào
Ơ hay nắng, sao vô duyên đến thế!
Mang hết nụ cười dưới phố đi đâu?

Em không như nắng dẫu đi qua rất vội
Tất bật đôi chân, tất bật nụ cười
Nụ cười như hoa giữa sàn bóng bàn nóng nực
Ơ hay người, sao xao xuyến tim tôi
 

meoluoitmb

Đại Tá
Vắng đâu rồi - Đà lạt hồng môi?

Đà lạt mưa - buồn thiu như thành phố
Ai cũng thản nhiên như mưa đã suốt cả đời
Hoàng hôn buông, áo dài tràn xuống phố
Chuông nhà thờ vọng tiếng xa xôi

Đà lạt cứ dốc lên dốc xuống
Lang thang một hồi phố đã hết lạ xa
Con phố nhỏ - lòng người cũng hẹp
Vắng đâu rồi - Đà lạt hồng môi?

Phố vẫn thế, gió mưa vẫn thế
Cái lạnh buồn buồn như những năm xưa
Cớ sao người nơi đây không còn cười với khách lạ
Vắng đâu rồi - Đà lạt hồng môi?
 

meoluoitmb

Đại Tá
Em đi xa như bao nhiêu lần em vẫn thế
Đóng sập vali, hôn vội... rồi đi
Em đi xa-một mình nghe chăn chiếu
Nói chuyện yêu đương cho anh thấy lẻ loi
Anh ước chi mình về thời trai trẻ
Cứ lãng đãng một mình chẳng biết nhớ nhung ai
 

meoluoitmb

Đại Tá
Yêu em như thể chó yêu xương
Giữ em anh phải giơ nanh gậm gừ
Chân thì bám chắc chẳng buông
Mắt anh điên đảo đối phương coi chừng

Bóng bàn như khúc xương kia
Anh mà đã gặm chẳng hề buông ra
Luyện bóng mắt phải đảo điên
Chân thì phải vững giật thì mới sung
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ngả nghiêng đời vốn ngả nghiêng
Nên đành nghiêng ngả để yên giữa đời
Nhớ xưa tam quốc có câu:
"Gặm xương - nuốt khó, nhả thời tiếc thôi
Bóng bàn cũng chả khác xương
Bỏ đi thì tiếc, vấn vương- khổ đời
Nhục vinh như gió mây thôi
Lúc thua, lúc thắng, lúc cười, lúc đau
Đôi khi ôm giấc mộng hoang
Làm thân chó chẳng thiết chi bóng bàn
 

meoluoitmb

Đại Tá
Chuyện vui

Mai có về thì ngồi đây nghe anh kể
Kể chuyện vui cho quên chuyến đi dài
Để cho ai, môi cười ngọt lịm
Để răng cười, mắt lúng liếng làm duyên

Xứ cổ tích ?o box bóng bàn? trong hư ảo
Bao chuyện vui dồn dập Thu này
Hai chàng hòang tử vừa chào đời trong tay mẹ
Hai vua cha đã đòi cho tập bóng bàn

Một công chúa gả chồng về xứ lạ
Bún cà ri nghe tiếng đã thấy? ngon rồi
Vua Tuleo cười tươi như con trẻ
Nhưng box bóng bàn bao tráng sĩ tiếc lắm thay

Chuyện một chàng trai bỗng hóa thành người mẫu
Quyến rũ kinh hồn bao nhiêu kẻ ngẩn ngơ
Chuyện thật là hay chỉ trong không giản ảo
Trắng thành đen đen trắng ai tường

Mai có về...thôi em đừng về nữa
Ở lại bên anh, với box bóng bàn
 

meoluoitmb

Đại Tá
Vợt tay trái

Hồn nhiên như trẻ lên ba
Nói cười ngả ngớn, ba hoa thấu trời
Box offline có công người
Chủ tịch đáng kính mọi người mến yêu
Uống bia là kẻ đầu têu
Bừng bừng khí thế: "lên đều, anh em!"
Vào trận mặt mũi xạm đen
Lân rùa hỏang vía, đằng quần xón ra
Tiễn chàng cuồng phong chi-na
"Đi về nơi ấy" hết ba ván tròn
Oai phong như gã Loving
Gặp cụ chủ tịch: Bác em ngọt ngào
Hoang đàng như gã Đỗ trần
Gặp cụ chủ tịch dạ vâng hết tình

Vợt tay trái xuất hết tinh
hoa ra đánh trận quang vinh rỡ ràng

Thế nhưng giữa chốn nhân gian
Sơn Nam chín chắn đàng hòang chỉnh chu
 

meoluoitmb

Đại Tá
Anh yêu em từ ngày đầu gặp gỡ
Yêu dáng em với ánh mắt biết cười
Bóng em in vào trong anh ngơ ngẩn
Bàn ghế nào anh cũng viết yêu em
Bóng hình ấy trong anh còn thổn thức
Bàn, giấy trắng kín chỗ viết tên em
Là em đó tình yêu của anh ạ
Lẽ nào em chẳng hiểu được tình anh
Sống với em mong ước cả cuộc đời
Trong hiện tại và còn là mãi mãi...
Anh sẽ viết những lời yêu thương nhất
Đó đây, em hãy nhớ lấy lời anh
 

meoluoitmb

Đại Tá
Giáng sinh bình yên

Em sẽ cuộn mình trong chăn
Như con mèo nhỏ
Nghe tiếng nhạc vang nghe tiếng gió xôn xao

Giáng sinh ở đây không có tuyết
Không có tặng quà
Cũng chẳng có tiệc lúc nửa đêm

Em đã nép vào vai anh
Như con mèo nhỏ
Giữa phố phường Hà nội mùa đông
Bài Jingle bell vang lên trong nhà thờ cổ
Chúa yên lành nhìn em nép bên anh
Chúa ngẩn ngơ nhìn cô gái tuyết
Nép vào vai kẻ có đuôi dài
với hai sừng hiện thân cho quỷ dữ
Bên em dịu dàng bỗng chốc hoá chiên ngoan

Em sẽ cuộn mình trong chăn
thổn thức như con mèo nhỏ
Nhớ anh nồng nàn thuở ấy
Bình yên ơi, xa lắm thuở có anh
Giá như em không bắt anh lựa chọn
Em xinh tuơi hay quả bóng xấu xa

Giá như em được một lần làm lại
Sẽ an lành như con mèo nhỏ
bên anh

GIáng sinh ơi, em không cần quà tặng
Chỉ mong Giáng sinh hồng
Em nép bên anh
 

meoluoitmb

Đại Tá
Sông Hồng mùa đông
Lờ đờ
cạn nước

bầu trời mùa đông
buồn
xám xịt, lạnh căm căm

Em mùa đông
Cuộn mình xù xụ
Đâu dáng yêu kiều
bừng cháy cả đêm thu

Anh mùa đông
lơ ngơ ngồi quán vắng
muốn đánh bóng bàn
ngại ...

Rét quá
Mùa Đông
 

meoluoitmb

Đại Tá
Lời chúc tết muộn

Mùng sáu tết
Phố phường nhộn nhịp
Tết còn không? Hay tết vẫn loanh quanh
Lang thang phố, hoa đào còn khoe sắc
Hạt dưa hồng trên má giai nhân

Mùng sáu tết
Mới bắt đầu khai bút
Muộn màng không? Nàng xuân có dỗi hờn?
Lời chúc muộn chắc không buồn lòng ai đấy
Chúc một năm thật thịnh vuợng an khang

Chúc chị em sớm nên duyên cầm sắc
Để box bóng bàn có lũ " bóng bàn con"
Chúc anh em thăng quan tiến chức
Tài phát, lộc đầy cống hiến hết sức trai
Chúc các cô các cậu còn đi học
Đỗ đạt huy hòang không mắc nợ môn nào
Chúc các anh em nơi hải ngọai
Thuận buồm xuôi gió việc mần ăn

Còn chuyên môn, chúc mọi người tiến bộ
Vợt lên tay bia cũng lên đô
Chúc box ta ngày còn kết đòan vững mạnh
Để danh vang rền tiếng " Box bóng bàn"
 

meoluoitmb

Đại Tá
Trời Hà nội lạnh như nghìn năm vẫn thế
Gió mùa về cho đêm rét căm căm
Đêm mùa này không ai thèm ra phố
Đón em về, đêm chợt ấm giữa giá lạnh cuối mùa xuân

Giọt mưa phùn chợt hóa thành lãng mạn
Đường phố cũng hiền hòa để ta bước bên nhau
Dịu dàng em- làm đêm nay ấm quá
Hà nội trở mình, thương con gái miền Nam

Bao gã trai hóa ra lịch sự
Ăn nói dịu dàng, con mắt đong đưa
Văn thơ tung tăng nhảy ra trong từng câu nói
Trai Hà thành thế đấy, em ơi

Không có em chúng hóa ra quỷ dữ
Quần cộc, vai trần hò hét tựa gã điên
Mặt mũi đỏ bừng, ăn thua từng quả bóng
Trai Hà thành thì... thế đấy em ơi

Cám ơn em cô bé " Rùa and Thỏ"
Đem nắng đến nơi này cho ấm Box bóng bàn
Cám ơn em nụ cười hồn nhiên quá
Cho bao người chợt trăn trở, nhớ mông lung
 

meoluoitmb

Đại Tá
TIẾN LÊN- CÁC CHÀNG TRAI
Tặng member trong SG SG chuẩn bị vào cuộc chiến 300*

Yêu là yêu ta không cần lý lẽ
Khát vọng yêu là sống chết với niềm tin
Dẫu cho mồ hôi có ướt đầm vai áo
Ta vẫn nồng nàn mãi mãi một tình yêu

Tiến lên đi hỡi các chàng trai trẻ
Với niềm tin làm rạng rỡ box bóng bàn
Bao nhiêu trái tim hoà chung nhịp đập
Tiến lên nào, cả box phía sau lưng

Không cần biết có được vòng nguyệt quế
Dẫu đôi khi nước mắt mặn vành môi
Tiến lên đi hỡi các chàng trai trẻ
Đem quang vinh về cho box bóng bàn
 

meoluoitmb

Đại Tá
Bao giờ xuân trở lại
Tặng Bigbigbog


Em đã đến hồn nhiên như ngọn gió
Thổi bùng lên say đắm trong anh
Em chợt chia tay cũng hồn nhiên như khi đến
Cháy lòng nhau nỗi nhớ Bigbog ơi

Em ra đi, đi về miền tuyết lạnh
Để đơn côi làm bạn với riêng ta
Chén vodka uống một mình sao đắng ngắt
Chợt nhớ hôm nào, môi ngọt bên môi

Em đi xa
Trăng bỗng lẻ loi
Ta mồ côi đếm dài ba tháng nhớ
Biết bao giờ, xuân trở lại, người ơi!
 

meoluoitmb

Đại Tá
ANH THỀ ĐẤY


Em ơi đừng làm anh khổ
Giận gì mà cứ soáy ngang
Mọi khi dịu dàng như thế
Mê em điều đổ chẳng màng

Anh nhìn nắng mà phát sợ
Em lại thích mặc áo vàng
Nên anh chẳng thèm sửng sốt
Chiều em công đức dọc ngang

Bữa nay em làm sao thế
Vì hắn cứ lờ tịt anh
Lửng lơ cá vàng nữa chứ
Làm anh nóng mắt đánh quàng

Anh chỉ vì em đấy nhé
Quyết hạ gục kẻ địch tình
Đập - tiu - líp anh làm gỏi
Em cười hai má vàng tươi

Em đừng làm anh khó xử
Đủng đỉnh qua lại nước đôi
Ai cũng vậy chọn anh nhé
Anh thề đập hắn chết toi
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nắng đã tắt rồi, em ơi
Sao em còn ngồi đó
Trái bóng kia nằm im chờ đợi
Một bàn tay phát nhẹ sang sân
Một ngày dần qua, một ngày đang tới
Em vội vã hay lòng em vội vã
Để trái bóng buồn, dừng bước trên sân
Không đẩy, bạt, ko người ăn trước
Chỉ dừng lại, làm trái bóng
Ngẩn ngơ bên đời
 

meoluoitmb

Đại Tá
Anh có nhớ, ngày đầu ta gặp gỡ?
Ánh mắt nhìn theo trái bóng say mê.
Ta gặp gỡ, cùng chơi chung bàn bóng
Giao hữu chút thôi mà nhớ mãi về ai

Anh có nhớ ngày đầu ta gặp gỡ
Lời ban đầu anh đã gọi "Bé ơi"
Em mải miết chạy theo từng trái bóng
Đâu biết là anh đang chọc bé thôi

Buổi ban đầu tuy ngắn ngủi vậy thôi
Nhưng trái bóng đã in hình ai đó
Ngày tháng qua đi biết ai còn nhớ
Buổi ban đầu đọng lại mãi trong tim

Phải chăng là số mệnh đã cho ta
Chung một niềm đam mê từ trái bóng.
Ta tự hỏi ta yêu người hay yêu bóng?
Mà mỗi ngày qua ta nhớ cả bóng lẫn người.

Ta nhớ gì ư? Ta nhớ một người
Nhớ cách anh cười, nhớ lời anh nói
Nhớ tiếng bóng reo khi cùng giao hữu
Nhớ ánh mắt nhìn như trái bóng bay nhanh

Có phải tình yêu cũng đến từ trái bóng?
Trái bóng là anh hay trái bóng là em?
Hay chỉ là ước mơ ta cùng đuổi tới
Để suốt đời ta đuổi mãi bóng ơi...

Bóng bàn là bóng bàn ơi...
 

Bình luận từ Facebook

Top