Những bài thơ hay về bóng bàn

meoluoitmb

Đại Tá
Biết em còn chút dỗi hờn

Lâu quá không về qua phố quen
Lâu lắm không còn gọi tên em
Bóng bàn, anh đã quênngười mất
Tình đến, tình xa - anh với em

Còn nhớ hôm nao anh với em
Tay trong tay ấm, mộng êm đềm
Giờ này rượu nhạt, tình quên hết
Dỗi hờn chi nữa, xin hãy quên
 

meoluoitmb

Đại Tá
Không phải trong bài thơ của Hồ thi sỹ ngày xưa
Mà ngày nay em là trái bóng
Bóng em tròn, cũng lận đận lênh đênh
Nhưng em không lăn trên sân cho 22 người tranh cướp
Vì bóng sinh ra để cùng anh vững bước
Lúc dọc lúc ngang, khi xoáy xuống xoáy lên
Và cả khi không cùng anh qua lưới
Trận đấu hết rồi, buồn lắm, biết không anh.
Nhưng...
Đối mặt với chính mình, bóng vẫn đợi anh
 

meoluoitmb

Đại Tá
Náo nức ngày về dự giải diễn đàn

Sôi động bóng bàn cả nước
Kỳ phùng địch thủ
Phút giây gặp gỡ
Chưa vội đăng quang

Những cái tên quen... lạ trong làng
Hối hả lên sàn tập
Mong ngày gặp mặt thi đấu so tài

Niềm vui nhân hai, Nỗi lo nhân bốn
BTC thiết kế logo - lo gom góp vốn
Đón Anh Em bốn phương tám hướng tụ về
Thỏa nỗi đam mê, say tình say nghĩa ...

Năm hết tết đến mỗi người một vẻ
Thắng thua là chuyện thường tình
Thương yêu sao mỗi thành viên bóng bàn
Đoàn kết thân ái thắm tình Nam Bắc

Hy vọng tương lai bóng bàn VN khởi sắc
Phong trào góp tiếng nói dựng xây
Mở lối đi từ ý tưởng giải này
Mỗi năm lại có thêm vài lần gặp gỡ.

thuhanoi_729
thuhanoi1080
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ý chí bóng bàn
Tặng Cua và nickhay nhat

Điệp trùng núi, chập chùng mây
Đường dài muôn dặm, thân trai luyện rèn
Sá gì gió rét đêm đen
Thân trai dầu dãi đã quen lắm rồi
Luyện cho ý chí ngời ngời
Luyện cho chân cứng, cho đời lưu danh
Luyện cho tay, mắt thật nhanh
Đón đưa bóng đến, tung hoành bóng đi
Luyện cho trí vững thành trì
Thắng thua chẳng nản, quản gì khó khăn


Chập chùng lắm bước công danh
Lên lên xuống xuống,nhọc nhằn thân trai
 

meoluoitmb

Đại Tá
Chắc không

Sao em chắc là anh không nhớ
Môi em cười lúng liếng - điếng hồn anh
Lời tỏ tình nửa đủa nửa thật
Trái tim anh sao sóng sánh - lạ chưa?

Sao em chắc là anh không mơ mộng
Khi mắt em nhìn lóng lánh nồng nàn
Ai cũng bảo em lắm lời, đanh đá??!!!
Mà sao anh cứ thấy thật dịu dàng

Sao em chắc là anh quên mất
Chẳng lẽ em không một tí nhớ thương?
Chẳng lẽ em không đưa tay lên ngực
Giống như anh, chìm nghỉm giữa nhớ mong

Sao em chắc là anh không.. nói thật
Hỏi thử tim em xem là thật hay hư?
 

meoluoitmb

Đại Tá
Sao anh không về chơi thôn Vĩ
Nhòm cái buồng cau mới có hoa
Lá mới còn non xanh như ngọc
Búp đã vươn lên nở rất tròn

Chúng em thấy nó, ngây mặt ra
Cành trắng làm sao, như cánh hoa
Trời ơi đẹp lắm thơm phưng phức
Hứng lắm nhưng mà chịu, khó nha.

Phải có người siêu có nhiều chiêu
Bắn thơ khét máy, thì mới xiêu
Ở đây chưa có người cân tuổi
Không biết rằng anh có mặn mà?
 

meoluoitmb

Đại Tá
Sao anh không về thăm thôn Vĩ
Nhìn bóng phù vân qua tóc bay?
Thuyền ai thấp thoáng trôi theo mộng
Lá biếc che nghiêng mặt rùa gầy

Gió theo lối gió, mây đường mây
Để gã cuồng ngông say ngất ngây
Ngỡ mình là kẻ hào hoa ấy
Đâu biết thân ta chỉ rùa gầy

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Bóng ai thấp thoáng giấc mộng hoa
Giật mình tỉnh giấc Nam kha ấy
Thương tiếc thân ta kiếp rùa nhà
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thôi anh không về chơi thôn Vĩ
Thì nói là không, chớ ba hoa
Hoa non mới chớm thơm như oản
Hết xí như anh kể cũng phiền

Nếu anh đã chối, em thịt đây
Chuồng không cài khóa, đi mất ngay
Hương chanh mới muối thơm lắm đó
Có mình em hưởng thật quá hay

Ôi mỗi mình ta, mỗi mình ta
Sướng sao sướng thế, vùi dập hoa
Tại sao lại có người chê oản
Anh DoTran kia cũng thật là.
 

meoluoitmb

Đại Tá
Làm sao anh về thăm thôn Vĩ
Khi ví của anh thủng mất rồi
Cả chanh lẫn muối đều không rẻ
Mà vi của anh... thủng mất rồi

Gió theo lối gió chẳng thương ai
Thổi khiến cho anh ,,, lạnh quắt quay
Áo quần không đủ, người gầy quắt
Không biết rằng anh có... nặng mùi?

Mơ khách đường xa, khách hào hoa
Áo anh.. bẩn quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Chẳng biết rằng anh lấy cắp gà
 

meoluoitmb

Đại Tá
Thôi anh đừng về chơi thôn Vĩ
Có mỗi buồng cau với khóm hoa
Sao anh không ghé thôn Cầu Giấy
Làm séc bóng bàn với bi-a



Ở đây có em đứng trực ca
Các chiều thứ 7 và thứ 3
Nếu anh không cóng qua đấy nhé
Hỏi cô bán nước: biết em Ngà?



Ê khách đường xa, khách đường xa
Em mặc áo trắng, nếu nhận ra
Giao lưu một tý cho không khí
Chỉ post bài không, khó mặn mà
 

meoluoitmb

Đại Tá
Dotran không về chơi thôn Vĩ
Đâu phải ví không, thẻ quẹt không
Đông Tây cày khắp, đưa nhiều chị
Ly biệt hoàng hôn, tay trắng tay

Tối về tay vẫn múa phần tay
Mơ áo dài bay, miệng ăn chay
Còn đâu sức lực lên thôn Vĩ
Thì đành viện cớ tiền đã bay

Thôi Dotran ơi, đừng loay hoay
Dòng đời nghiệt ngã, toàn đồ chay
Quay mặt bờ ngay thôn Vĩ Dạ
Xa gì một đoạn, có 5 cây

Mặn mà, thịt cá đều ở đây
Chén hết rượu ra, say ngất ngây
Có thêm Kiều chuốc, môi ân ái
Lại chẳng hơn về nằm ăn chay?
 

meoluoitmb

Đại Tá
Các anh không về chơi thôn Vĩ
Để mấy buồng cau khó nhú thêm
Anh nào anh nấy cũng văn vở
Hết lý do này, lý trấu kia.

Gió theo lối gió, anh đường anh
Đừng có ba hoa để khổ em
Anh cứ mượn cớ xa xăm quá
Văn nghệ văn gừng ở đâu đâu

Mơ khách đường xa khách đường xa
Năm thì mười hoạ mới thấy qua
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Mỗi năm đôi độ vãng lai qua(BaLa)!

(Thi sĩ balabala)
 

meoluoitmb

Đại Tá
Sao anh không về chơi thôn Vĩ
Ở tận .. An Dương cuối tháng tư
Bóng bàn em off, bia cũng off
Vui lắm anh ơi chớ chần chừ

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo ai ướt đẫm mồ hôi ra
Rồi cùng vào quán làm vài cốc
Để cùng cởi mở uống la đà
 

meoluoitmb

Đại Tá
Tặng em !!! box bóng bàn nơi anh đã thắp lửa tình yêu cho quả bóng nhựa

Thời gian cứ trôi qua
Cuốn đi bao kỉ niệm
Tôi với ngày xưa ấy
Một thủa đã yêu người

Giờ đây gặp lại em
Sao thân gầy héo úa
Dòng lệ bỗng dâng trào
Tình yêu xưa dội lại
Trái tim xưa thổn thức

Anh mãi ở bên em..!!
 

meoluoitmb

Đại Tá
Sao anh ko về qua box cũ
Nhìn ngắm bài xưa, nét bút xưa
Nào đâu những chốn ?oBia? và ?oHọp?
Phút chốc đam mê lạc ngõ về

Mơ đến người xưa, đến người xưa
Bóng ai thấp thoáng chìm trong mưa
Ở đây giăng mãi niềm hiu quạnh
Ai biết rồi ai có bận lòng ?
 

meoluoitmb

Đại Tá
Khi tôi đến với em
Em hờ hững không mời gọi
Nhiều khi tôi nghĩ em sẽ chẳng phải là của tôi
Nhưng rồi năm tháng trôi qua
Với lòng nhiệt thành của mình
Với một tình yêu cháy bỏng
Tôi đã chinh phục được em
Tôi biết em muốn gì ở tôi
Tôi biết em yêu gì ở tôi
Phải rồi một ý chí vươn lên
Phải rồi một tinh thần thép
Chỉ có thế tôi mới làm em rung động
Chỉ có thế mới làm em mê tôi
Bóng bàn bóng bàn của tôi ơi
Anh yêu em mãi mãi
Em là điều tối quan trọng ở trong trái tim anh
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ở trong em anh lắm lúc buồn thiu
Nỗi thất vọng ngấm vào trong da thịt
Quả bóng ơi, sao làm anh thất bại
Cũng chỉ vì anh chẳng đọc được rõ em

Nhiều lúc bức bách bức bí không chịu được
Giành giật, giằng co điểm quý giá để bứt lên
Vào séc 5 điên cuồng anh chống trả
Vậy mà sao, cay đắng nộp nước ...mất rồi
 

meoluoitmb

Đại Tá
Bóng bàn, ý chí, tình yêu

Bóng bàn đâu chỉ có những thành công
Đằng sau nó còn là những thất bại
Thất bại ơi, mi làm ta thất vọng
Nhưng giúp ta nuôi chí lớn từng ngày

Ta với bóng gắn liền như hơi thở
Như sương mai lóng lánh đọng cỏ non
Ôm hôn bóng ta chìm vào trong giấc mộng
Mãi trong tim, ta yêu bóng trọn đời
 

meoluoitmb

Đại Tá
Box bóng bàn bây giờ đìu hiu nhỉ
Ra với vào cũng chỉ mấy anh em
Bóng không chơi vứt gầm giường
Vợt không chơi cũng đến mang nhóm lò
Chủ tịch thì bận việc công
Hết việc thì cũng vẫn đi rông một mình
Thi sĩ cũng lắm việc thay
Hết đi công tác lại lo xây nhà
Rùa kia giờ hết rong chơi
Mải mê nhập xuất , nhập xong xuất liền
Các cô nương mải chống lầy
Chống xong còn phải chăm lo hậu cần.
Chỉ còn có mấy ngự lâm
Quân tâm sĩ số chả thay đổi gì
Mãi mãi một tình yêu này
Ngày ngày chăm chút, chiều chiều mê say!
(Làm vài ván, uống vài chai
Vài câu chuyện vãn, tâm tình đến khuya...
Vợ ngoan, con khỏe, bạn hiền
Đời mà như thế cần gì lên tiên!)
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nếu thời gian trở lại
Anh vẫn xin được yêu
Vẫn khờ và vẫn dại
Vẫn ngơ ngẩn liêu xiêu

Nếu hoang vắng tiêu điều
Anh vẫn luôn ở lại
Tình yêu không lời giải
Chỉ đơn giản tiếng yêu

Tình yêu không có tên
Không đúng sai tính toán
Không đếm nhiều hay ít
Đơn giản là tình yêu

Không ảo tưởng hư danh
Không so đo hơn thiệt
Chỉ dành cho em hết
Box bóng bàn yêu thương
 

Bình luận từ Facebook

Top