LLTT- mỏ bia lộ thiên của TS7 :))

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Hay anh em chiều nay ra Đại Long (cũ) xem sới mới thế nào. Sới đó có chỗ ngồi, quạt mát thuốc nước lại thoải mái hơn.
Hôm nay sẽ hứa hẹn một trận vòng tròn toé lửa giữa Spy-T7-LLTT mà khả năng chung cuộc đề về sẽ theo thứ tự trên.

Sân đó như trường mẫu giáo trẻ thơ, vào đó bóng loằng ngoằng mà sân hẹp ko đủ tiêu chuẩn thi đấu. Bách Khoa giờ mất khách nên vắng đi nhiều, nên bác ra sân Bách Khoa đê, đừng ầu ơ e oánh cho nát hàng đấy!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Hay anh em chiều nay ra Đại Long (cũ) xem sới mới thế nào. Sới đó có chỗ ngồi, quạt mát thuốc nước lại thoải mái hơn.
Hôm nay sẽ hứa hẹn một trận vòng tròn toé lửa giữa Spy-T7-LLTT mà khả năng chung cuộc đề về sẽ theo thứ tự trên.

Oánh vòng tròn mỗi trận 1 cái lẩu thì coi như chỉ có 1 người nộp thôi, mà trình độ ko ai khác chắc chỉ có T7 nộp chứ còn ai nộp vào đây nữa, xong tranh thủ nộp 1 nồi nữa là ăn nhòe. Oánh kái zề!
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Oánh vòng tròn mỗi trận 1 cái lẩu thì coi như chỉ có 1 người nộp thôi, mà trình độ ko ai khác chắc chỉ có T7 nộp chứ còn ai nộp vào đây nữa, xong tranh thủ nộp 1 nồi nữa là ăn nhòe. Oánh kái zề!

Thứ hạng thì chưa biết nhưng xuất nộp lẩu thì LLTT cầm chắc rồi.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
BÀ con có ai mà rảnh rang lại nhậu nhẹt thì chiều nay ra sân Bách Khoa xem cái chết của đôi thiên nga tranh thủ Spy cùng T7 nộp 2 nồi lẩu Thái chua cay. Không có người làm chứng là cai bay cãi biến trận thắng trận thua. Không xử vụ này giang hồ chê cười!
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
BÀ con có ai mà rảnh rang lại nhậu nhẹt thì chiều nay ra sân Bách Khoa xem cái chết của đôi thiên nga tranh thủ Spy cùng T7 nộp 2 nồi lẩu Thái chua cay. Không có người làm chứng là cai bay cãi biến trận thắng trận thua. Không xử vụ này giang hồ chê cười!

Oánh 2 nồi lẩu thì nặng cho chú quá. Chứ nộp là tên đệm của chú rồi...
 

Drhongson

Đại Tá
BÀ con có ai mà rảnh rang lại nhậu nhẹt thì chiều nay ra sân Bách Khoa xem cái chết của đôi thiên nga tranh thủ Spy cùng T7 nộp 2 nồi lẩu Thái chua cay. Không có người làm chứng là cai bay cãi biến trận thắng trận thua. Không xử vụ này giang hồ chê cười!

Chiều nay cứ mỗi trận 2 lít mà táng, chung cuộc có ít nhất 6 loét bia lẩu rồi. 5.45 bóng lăn.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Oánh ít thế ai ăn ai đừng. Riêng bác T7 mình chén hết 1 nồi rồi thêm chậu mỳ nữa, anh thì phá mồi giỏi bia uống kém, thế khẩu phần ăn của em ở đâu mà oánh có 6 loét.
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Các ae cho tớ tham gia với khả năng chiều có mặt trên hà nội, thêm bát thêm đũa cho vui nhỉ

Mời bác qua tham gia cho vui. Chiều bác ra CLb nhà thi đấu Bách Khoa- phố Tạ Quang Bửu nhé. Bác qua xem LLTT em nó tự kỷ và đi bia do LLTT mời...
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Oánh ít thế ai ăn ai đừng. Riêng bác T7 mình chén hết 1 nồi rồi thêm chậu mỳ nữa, anh thì phá mồi giỏi bia uống kém, thế khẩu phần ăn của em ở đâu mà oánh có 6 loét.

Được lẩu với bia chùa do chú mời thì 2 nồi mình anh cũng hết chứ đừng nói là một nồi.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Được lẩu với bia chùa do chú mời thì 2 nồi mình anh cũng hết chứ đừng nói là một nồi.

Phát ngôn bừa bãi! Trận này là tranh thủ mời, dơ thủ ko nộp 2 hơi phí, xong còn nồi cuối của bác chứ ai vào đây! Nay oánh cho ợ lẩu Thái chua cay cả đôi chứ còn gì!
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Hôm trước ăn LLTT thấy tự kỷ nặng nên T7 thương người quá :)) nên thua hôm nay. Hehe. Ăn đến 4 trận liền nên thua là đúng thôi!!! Hehe. Anh em cùng đội nhiều lúc chính sách quá...
 

Drhongson

Đại Tá
BÀ con có ai mà rảnh rang lại nhậu nhẹt thì chiều nay ra sân Bách Khoa xem cái chết của đôi thiên nga tranh thủ Spy cùng T7 nộp 2 nồi lẩu Thái chua cay. Không có người làm chứng là cai bay cãi biến trận thắng trận thua. Không xử vụ này giang hồ chê cười!

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn chiều qua tại đại bản doanh của Vitaxop (tên mới của Vitasshop) Spy đã làm gọn 2 trận trước 2 thành viên còn lại của đội GPMB là LLTT và T7. Lúc đầu cũng định tha LLTT vì gần đây nộp nhiều quá nhưng nghĩ lại phải diệt tận gốc để tránh hậu họa họp báo nhức đầu sau này. Công nhận bia lẩu Xã đàn ngon, LLTT qua ăn nguyên đĩa lòng non không chia sẻ cùng ai.
 
Last edited by a moderator:

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Đúng như giới chuyên môn sâu đánh giá nhận định thì việc tranh thủ Spy thoát hiểm hôm qua có công lớn của T7. Thời gian vừa qua đơn vị thi công giải tỏa 1 số khu vực đem lại bình yên chym hót cho bà con và đưa diễn đàn trở lạii với trật tự vốn dĩ của nó nhưng vì sự im lặng khiến cuộc sống trở nên tẻ nhạt đã khiến trận đấu chiều qua diễn ra trong sự kích động của chủ topic.

Thời gian anh đi hành tẩu giang hồ cũng lấy nộp lên làm nền tảng phấn đấu nên trình độ có lên đáng kể so với lúc khởi điểm. Đôi khi nghĩ giang hồ như vố đối thì quá là ảo vọng bởi ương chưa phải đã là chín nên tranh thủ Spy thấy ngon khớp lệnh chưa cần đề xuất của đơn vị khiên LLTT tức tối mài đao thịt nguyên mấy ca phức tạp loằng ngoằng!

Cuộc chiến vòng tròn diễn ra trên thỏa thuận 3 bên và tuổi trẻ xông pha lên trước để tranh thủ Spy ngồi ngoài vuốt râu cười ruồi ủ mưu đợi chờ cơ hội. T7 như 1 trang nam tử vào cuộc với vẻ tự tin nhất định, chỉnh tề trang phục và mài đao se đài với ra loa ngoài cũng đáng kể khiến dân chưa biết trình độ cỡ nào cũng trầm trồ tấm tắc ...

Nhìn qua tướng ra đòn thì với LLTT cũng chỉ như muỗi đốt xà beng nên vừa vào trận với mệnh giá 250k mê thì LLTT oánh tan nát 9-1 khiến tâm trí người lính hoảng loạn bắt đầu mê sảng phát ngôn bừa bãi... Nhưng với ý trí kiên cường thì anh đã bình tâm chỉnh đốn lại tinh thần và rồi bắt đầu cầu may với những pha bóng mong bon cũng ko đc nên tiếp tục ra đi ván 2.. nước mắt lã chã đã động lòng trắc ẩn để LLTT buông lơi ván 3 nhưng loa đài lại mở cũng là lúc LLTT tiễn bạn ra đồng ở tỉ số 3-1. Thay cho lúc vào sân thì anh hiên ngang như cây Tùng cây Bách, gờ thì trông anh như liễu rủ ven hồ ngồi lầu bầu than thân trách phận ... biết thế ... biết thế. Bằng tình cảm và sự chân thành ko muốn bạn tổn thương nên LLTT động viên vào gặp tranh thủ Spy như thỏa thuận rằng ai thua sẽ phải đánh tiếp nhưng anh ngúng nguẩy phụng phịu vì tí ăn bưởi 3 roi vẫn chưa nguôi ngoai ...

( còn nữa)
 

thangRau

Đại Uý
Nộp nhiều nó quen đi em à, hehehe...........................................
Các chú nhường a Spy là đúng rồi, già yếu, lại đau tay và đeo kính nữa
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Tranh thủ Spy thì cơ hội như trông thấy khi T7 nhất định ko đánh nên giọng à ơi con mẹ mìn rằng thôi chú vào oánh với anh, anh thịt chú là chính. Khách quan nhận định thì hợp đồng bị phá vỡ bởi tính đỏng đảnh người thua cuộc. Dẫu ko ra gì cũng là thằng đàn ông nên LLTT vào sân cho ae thỏa mãn. Tranh thủ Huy dao rỷ như ý nên sướng vì tiêu hao phần nào công lực của LLTT, hí hứng lắm!

Tưởng ngon nên vào khua khoắng linh tinh thì bị LLTT táng cho 1 búa 11-3 mặt xanh như đít ếch, thoáng chút e ngại anh tranh thủ bỗng chơi bài càm chịu, dơ mặt ra cho oánh và đứng thõng người, bài này đánh vào tâm lý thương người của LLTT nên loanh quanh anh bợp lại 3-1 đi ra cười hỉ hả.T7 thì vừa bị LLTT oánh cho ngồi tự kỉ góc quạt cũng sung sướng vỗ tay cổ động tranh thủ có thắng lợi nhưng tưởng chừng trận cuối sẽ đc chính sách từ tranh thủ nào ngờ cũng bị tranh thủ nện cho 3 búa ợ tiếp 200k mê. Hê hê...

Mất mát thì to lớn mà tổn thất ko đếm được đã khiến T7 nhẩy dây lên đấu trường 100k mê với LLTT,lần này với sức mạnh thần kì và lòng dũng cảm người lính a dồn hết can đảm đánh 3 ván mong gỡ gạc. Nhưng cấu hình đồ sát mà LLTT cài đặt thì đao kiếm vô tình cũng làm cho anh sước tí sơn. Tưởng chỉ vậy là xong nhưng loa ngoài của a lại rộn ràng rằng bỏ trận tranh thủ để đòi lại 100k mê của LLTT vì tưởng ngon.

Đang dẫn 6-2 ván cuối làm anh hứng thú cực độ vì tính toán như thần thì bỗng 6-11 làm anh dằn vặt bản thân, nào rằng mình đen, nào rằng mình kém, nào rằng mình ko may. Ai chẳng biết đen của người này là đỏ của người kia, đánh hay như LLTT thì phải có người kém...

Anh mang thương hiệu T7 chinh chiến ngang dọc mà lúc này miệng kêu như mìn, bằng tình đồng đội đi mấy chuyến thì LLTT gửi anh đĩa lòng non để anh gặm nhấm cảm giác dần dần
 

Drhongson

Đại Tá
Nộp nhiều nó quen đi em à, hehehe...........................................
Các chú nhường a Spy là đúng rồi, già yếu, lại đau tay và đeo kính nữa

Hai thanh niên này to con nhưng còn non lắm cần phải được thử thách nhiều nữa mới ra giang hồ được.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Hai thanh niên này to con nhưng còn non lắm cần phải được thử thách nhiều nữa mới ra giang hồ được.

Chẳng qua được may trận qua thôi, với T7 anh có thể đánh đúng trình độ, còn với em thì chỉ cố nộp.Oánh kái zề.Khua khoắng linh tinh oánh nát hàng ngay!
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Tính mình thương người quả không nên chút nào. May qua có Sơn són vào nộp hộ. Hehe. Thua bác Spy là bình thường chứ thua LLTT qua hơi vớ vỉu nhưbg thôi oánh 5 trận thắng 4 thì nhường ông bạn cứt 1 trận chứ k loa đài xịt buồn lắm. Tự kỷ nặng làm anh em ăn uống mất ngon.
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Trong các trận đội GPMB thi đấu đồng đội thì T7 luôn là người phải ăn 2 trận thì đội mới chiến thắng vì anh Spy hay LLTT kiểu gì cũng đốt 1 trận. Thôi cái quả vòng tròn đội GPMB cứ 1 tháng kiểm tra 1 lần, chứ như qua T7 khinh thường đối thủ mà k thèm khởi động... Trận sau k có nữa đâu.
 

Bình luận từ Facebook

Top