LLTT- mỏ bia lộ thiên của TS7 :))

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Vừa rượu với anh em về ( k phải với Tuấn chùa hương). Rất bức xúc vì T7 nghĩ quả bóng bàn là niềm đam mê, k toan tính nhiều, vui là chính dù T7 nộp suốt nhưng sau khi bia với Tuấn chùa Hương, T7 nhận ra 1 điều: BB vui nhưng k phải ai cũng vui, có nhiều loại phải gọi là quá Bẩn... Chơi bời mang tiếng thế này thế kia sao khi nhậu và nhiều việc sao Bẩn thế, k đáng mặt đàn ông. Bảo sao Tuấn chùa Hương tuy quê và nhà k ở Chùa hương mà anh em lại gọi là Tuấn chùa hương. T7 mới tiếp xúc giang hồ bóng bàn, chưa hiểu hết nhưng thấy BB cũng đủ loại người... Như Tuấn chùa hương chẳng hạn, bẩn gọi bằng cụ. Cứ nghĩ ví như 1 lít của mình là quý nhưng của ng khác k là gì. Nói chung các bác nào đã va Tuấn chùa hương chắc cũng sẽ đồng quan điểm: Tuấn chùa hương bẩn gọi bằng Cị. Bb rất vui, là niềm đam mê, gắn kết anh em lại gần nhau nhưng riêng những con ng như Tuấn CH nên mua 01 cái bàn về tự chơi ở nhà 1 mình vì chơi lâu dài sẽ k ai chơi cùng. Em vừa rượu trên Bar về say. Nói nhiều câu thô lỗ mong các bác thông cảm vì em nói từ đáy lòng em. BB là vui nhưng k phải chơi với ai cũng đều vui cả:((

Bức xúc .... bức xúc... bức xúc.!!!! Bức xúc... bức xúc!hahaha. Tuấn 7 chơi cả Tuấn bẩn lại sao được, Tuấn chùa hương có đốm lưỡi khôn lắm!
Sáng ngày ra nghe loáng thoáng nhận độ 5 lớet nhưng Vì có đốm lưỡi nên thua cái còn 3 lít ngay!
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Bức xúc .... bức xúc... bức xúc.!!!! Bức xúc... bức xúc!hahaha. Tuấn 7 chơi cả Tuấn bẩn lại sao được, Tuấn chùa hương có đốm lưỡi khôn lắm!
Sáng ngày ra nghe loáng thoáng nhận độ 5 lớet nhưng Vì có đốm lưỡi nên thua cái còn 3 lít ngay!

Chú LLTT đã chụp ảnh anh từ sáng qua nhanh thế. Mệt quá, giờ mới dậy!!
 
Vừa rượu với anh em về ( k phải với Tuấn chùa hương). Rất bức xúc vì T7 nghĩ quả bóng bàn là niềm đam mê, k toan tính nhiều, vui là chính dù T7 nộp suốt nhưng sau khi bia với Tuấn chùa Hương, T7 nhận ra 1 điều: BB vui nhưng k phải ai cũng vui, có nhiều loại phải gọi là quá Bẩn... Chơi bời mang tiếng thế này thế kia sao khi nhậu và nhiều việc sao Bẩn thế, k đáng mặt đàn ông. Bảo sao Tuấn chùa Hương tuy quê và nhà k ở Chùa hương mà anh em lại gọi là Tuấn chùa hương. T7 mới tiếp xúc giang hồ bóng bàn, chưa hiểu hết nhưng thấy BB cũng đủ loại người... Như Tuấn chùa hương chẳng hạn, bẩn gọi bằng cụ. Cứ nghĩ ví như 1 lít của mình là quý nhưng của ng khác k là gì. Nói chung các bác nào đã va Tuấn chùa hương chắc cũng sẽ đồng quan điểm: Tuấn chùa hương bẩn gọi bằng Cị. Bb rất vui, là niềm đam mê, gắn kết anh em lại gần nhau nhưng riêng những con ng như Tuấn CH nên mua 01 cái bàn về tự chơi ở nhà 1 mình vì chơi lâu dài sẽ k ai chơi cùng. Em vừa rượu trên Bar về say. Nói nhiều câu thô lỗ mong các bác thông cảm vì em nói từ đáy lòng em. BB là vui nhưng k phải chơi với ai cũng đều vui cả:((
Có gì mà bức xúc gớm thế Bác.Hôm nào Bác rảnh cứ qua E lại vui ^^
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Có gì mà bức xúc gớm thế Bác.Hôm nào Bác rảnh cứ qua E lại vui ^^

Bức xúc hôm qua thôi, bây giờ lại quên rồi. Hehe. Ra chơi gặp mấy cái ông lìu tìu mệt lắm. Nghe anh em nói về Tuấn chùa hương nhiều, mình k tin và nghĩ bb vui thì ai cũng là bạn nhưng đúng là cũng phải chọn lọc. Dũng bố trí lịch để anh quay lại làm trận chung kết nhé..
 

son_canloc

Đại Tá
Anh qua rượu về muộn quá nên say, mệt k dậy nổi. Anh vừa dậy thấy 2 cuộc gọi nhỡ của em. Haizz.

Làm thêm mấy phát nữa cho hơi tê tê trong người , sau đó đi Xông hơi hay Cạo gió + Giác khoảng 1h thì chiều đâu lại vào đó cả lo gì . Không bức xúc hư người , cứ điềm đạm > đứa nào Bức thì mình Xúc hết
Chơi thể thao kg phải vì tiền bạc mà vì
VUI - KHOẺ -CÓ ÍCH
Chiều chiến tiếp khà khà ... sảng khoái quá
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Làm thêm mấy phát nữa cho hơi tê tê trong người , sau đó đi Xông hơi hay Cạo gió + Giác khoảng 1h thì chiều đâu lại vào đó cả lo gì . Không bức xúc hư người , cứ điềm đạm > đứa nào Bức thì mình Xúc hết
Chơi thể thao kg phải vì tiền bạc mà vì
VUI - KHOẺ -CÓ ÍCH
Chiều chiến tiếp khà khà ... sảng khoái quá
Bác nói chí lý lắm. Thanks bác nhiều. Thằng nào Bức thì mình Xúc thôi bác nhẩy:))
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Sáng vừa giao ban xong, đang trên đường đến quận Thanh Xuân đã thấy LLTT chat chit dọa T7 là chiều phục thù nồi lẩu + 5 xịch rửa xe + thua thì họp báo cho T7 nát hàng. Ôi, sợ quá!!! Mấy ngày nay k có ai dâng lễ, bia thì toàn bỏ tiền túi ra uống nên chiều dù có bận đến mấy cũng phải qua kiếm bia + tiền rửa xe của chú LLTT. Bác Spy có rảnh qua uống bia do LLTT mời nhé, chả mấy khi!!! Thôi chưa có nơi nào cân giải tỏa thì anh em trong đội GPMB tự kiếm của nhau thôi. Hehe.
 

Drhongson

Đại Tá
Sáng vừa giao ban xong, đang trên đường đến quận Thanh Xuân đã thấy LLTT chat chit dọa T7 là chiều phục thù nồi lẩu + 5 xịch rửa xe + thua thì họp báo cho T7 nát hàng. Ôi, sợ quá!!! Mấy ngày nay k có ai dâng lễ, bia thì toàn bỏ tiền túi ra uống nên chiều dù có bận đến mấy cũng phải qua kiếm bia + tiền rửa xe của chú LLTT. Bác Spy có rảnh qua uống bia do LLTT mời nhé, chả mấy khi!!! Thôi chưa có nơi nào cân giải tỏa thì anh em trong đội GPMB tự kiếm của nhau thôi. Hehe.

Dạo này dân tình cũng trật tự hơn nhiều nên đội GPMB thất nghiệp dài, Hangruoi dạo này cuốc lủi suốt nên tình hình là thiếu bia trầm trọng. Chiều nay chắc phải ra BK uống bia của LLTT thôi.
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Dạo này dân tình cũng trật tự hơn nhiều nên đội GPMB thất nghiệp dài, Hangruoi dạo này cuốc lủi suốt nên tình hình là thiếu bia trầm trọng. Chiều nay chắc phải ra BK uống bia của LLTT thôi.

Chiều bác qua uống thôi, bác HR thì trốn đi Sơn La rồi. Dạo này Nhắng không mà bia chùa cũng không. Haizz, đành bia chùa của LLTT thôi bác!!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Cái topic này lên từ bao giờ mà nghe đề tài đã thấy Hoang đường. Nếu thích uống bia thì lao động đi, chiều hôm rồi từ T7 tới tranh thủ Spy nhìn thấy LLTT múa đao mà Spy thì đóng bỷm mặc quần dài zông mất, T7 thì bóc mặt cất vào túi chẳng há ra sợ đao kiếm vô tình hay sao mà lại còn họp báo lăng nhăng. Oánh cho nát hàng hết mới biết sợ.
 

Nghi_Xala

Trung Sỹ
Trong thời điểm không có giải đấu nào tổ chức thì trận thư hùng kiếm bia này là quá hót so với qui định. Các Bác oánh xong sớm up kết quả cho thiên hạ biết. Người nào ợ bia chắc phải gọi 115 luôn.
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Chiều bác qua uống thôi, bác HR thì trốn đi Sơn La rồi. Dạo này Nhắng không mà bia chùa cũng không. Haizz, đành bia chùa của LLTT thôi bác!!

Topic này nghe chừng phục vụ ae muốn dâng lễ bia nên họp hành mấy ngày qua âm thầm lặng lẽ. Chiều nay ai muốn nộp mạng ra sới Bách Khoa, đặt nguyên bàn center để phang, rồi ai thua cho ra Xã Đàn nộp lẩu Thái cả bia hơi. Nộp cho nhớ sau đỡ phải ọ ọe nhiều!
 

laplaitrattu

Chuyên đi diệt quái
Đánh 1 trận sạch ko kình ngạc đánh 2 trận tan tác trym muông ke ke ke

Chiều nay ra sân Bách khoa làm thịt T7 đi em, hôm rồi hẹn tới Khương Đình lại trón để a nghe rát tai. Chứ còn oánh 2 trận là a có bia lẩu Thái cả lòng xe điếu băm hết tối nay ngay!
 

tuấn số 7

Thiếu Uý
Topic này nghe chừng phục vụ ae muốn dâng lễ bia nên họp hành mấy ngày qua âm thầm lặng lẽ. Chiều nay ai muốn nộp mạng ra sới Bách Khoa, đặt nguyên bàn center để phang, rồi ai thua cho ra Xã Đàn nộp lẩu Thái cả bia hơi. Nộp cho nhớ sau đỡ phải ọ ọe nhiều!
Họp suốt, công khai inh ỏi mà kêu âm thầm. Chiều nay LLTT lại ợ bia. Kể bia chùa suốt cũng ngại nhưng biết sao được. Mới sáng ra đài báo đã rộn ràng..
 

Drhongson

Đại Tá
Họp suốt, công khai inh ỏi mà kêu âm thầm. Chiều nay LLTT lại ợ bia. Kể bia chùa suốt cũng ngại nhưng biết sao được. Mới sáng ra đài báo đã rộn ràng..

Hay anh em chiều nay ra Đại Long (cũ) xem sới mới thế nào. Sới đó có chỗ ngồi, quạt mát thuốc nước lại thoải mái hơn.
Hôm nay sẽ hứa hẹn một trận vòng tròn toé lửa giữa Spy-T7-LLTT mà khả năng chung cuộc đề về sẽ theo thứ tự trên.
 

Bình luận từ Facebook

Top