ITTF Asian Championships 2017

fan_ars

Trung Uý
Xu xin thôi r :))) chả lẽ giải này lql chỉ đạo nhường zjk :D
Liệu bóng nittaku nặng và chắc hơn bóng bt là lý do??? Chắc ko phải đâu, cno thả thính đấy :p À còn tại ma lin vẫn chưa đủ trình làm hlv chăng :v
 
Last edited:

ngtrantoan

Đại Tá
ZhangJike trông thế thôi, chứ đầy đứa chết. Oshima lại ăn 3 bát không hành nhé :))
Thằng Oshima Tuya năm 2015 đánh lên đồng, năm 2016 và 2017 đánh như Shit, trận đồng đội đánh với INDIA, 1 mình nó đốt 2 trận rồi đó
 

ga mo

Đại Tá
Em Hirano đã luộc Chen Meng 3-0, như vậy giải này Hirano đã cho 3 em CNT đo ván, ở tứ kết là Ding Ning (3-2), bán kết là Zhu yuling (3-0).
 

tuankhoai

Đại Tá
công nhận là zhang jike đã qua thời đỉnh cao. đánh như hạch. :p
nhưng chả hiểu sao mấy top đỉnh cao thì bị loại còn lại mấy teen đang nổi đình nổi đám thì vẫn chả thắng đc zjk là sao nhỉ.
chắc lại tại anh Lưu nhúng tay vào đây mà :D
sec 5 zjk đánh trái như hạch. đánh đấm kiểu j mà toàn ăn trái, ko hùng hục mà ăn phải như mấy a đỉnh cao bị loại j cả.
 
Last edited:

HUNGdla

Trung Uý
công nhận là zhang jike đã qua thời đỉnh cao. đánh như hạch. :p
nhưng chả hiểu sao mấy top đỉnh cao thì bị loại còn lại mấy teen đang nổi đình nổi đám thì vẫn chả thắng đc zjk là sao nhỉ.
chắc lại tại anh Lưu nhúng tay vào đây mà :D
sec 5 zjk đánh trái như hạch. đánh đấm kiểu j mà toàn ăn trái, ko hùng hục mà ăn phải như mấy a đỉnh cao bị loại j cả.
Séc 5 thời điểm ZJK bị dẫn 5-3 mới thấy bản lĩnh của nó. Tôi có cảm giác nó mời thằng cu LG đánh trước vậy,thằng LG nôn nóng đánh hỏng còn cù cưa nó đánh lại chết luôn.
 

nhatduongchi

Đại Uý
Séc 5 thời điểm ZJK bị dẫn 5-3 mới thấy bản lĩnh của nó. Tôi có cảm giác nó mời thằng cu LG đánh trước vậy,thằng LG nôn nóng đánh hỏng còn cù cưa nó đánh lại chết luôn.
Thằng ZJK thời điểm này nó hơn bản lỉnh thì đấu&ăn trực tiếp giao bóng vấn nào cũng 2-3 quả; Tôi tin rằng trong vòng hơn 1 nữa, khi LGY nó hoàn thiện quả đỡ giao bóng bên FH và khắc chế quả giao bóng đó của ZJK thì ZJK bít cửa với LGY luôn;
 

wikpt

Trung Uý
Không phải là người hay nhất nhưng ZJK đúng là người truyền cảm hứng nhất, trận chơi rất hay, trận thì dở tệ( với tầm nó), đối thủ của nó dù hay nhất cũng vẫn phải dè chừng, có hơi đuối chút vẫn còn tý cửa, xem các trận của nó, trận nào cũng đầy kịch tính, thích hay ghét nó người quan tâm cũng giật mình thon thót; thắng, thua, được mất chả biết đâu mà lần, nhìn nó còn ra con người chơi bóng. Xem Ma với Fan ăn tươi nuốt sống đối thủ mãi thành nhàm, chả có cảm hứng nữa...nhìn chúng nó như 2 cái máy đánh bóng đẹp thì đẹp thật, giỏi thì giỏi rồi nhưng chả hứng được...
 
Last edited:

lion

Đại Tá
Hình như có bác hỏi Việt Nam đánh thế nào, nếu có bác nào đã trả lời rồi thì nhà em xin lỗi, nhưng tiện thể tra cứu thì thấy tình hình tuyển nhà mình tham gia giải này như sau: Chỉ mỗi Tú lọt vào 2 vòng sau, còn lại 3 tay vợt Linh, Tuân, Anh đều gác vợt.

Screen Shot 2017-04-16 at 11.45.18 AM.png

Tú mà đánh thua thằng yoshimura 2 - 3 với tỉ số séc không quá chênh như vậy là hay lắm rồi, thằng Yoshimura này phát bóng khó chịu lắm, nó cũng to cao hơn và dày dạn kinh nghiệm giải quốc tế hơn nên khó vật là phải, vào đến mức này cũng là mừng rồi.

Screen Shot 2017-04-16 at 11.45.59 AM.png

Tuấn anh tuy có thể kẹp nách thằng cu Tomokazu vì nó mới 13 tuổi, nhưng khó ai nghĩ cu con này lại đang xếp thứ 61 (BXH Tháng 4/2017 ITTF), chắc chắn là hơn Tuấn Anh vài chục bậc và có lổi chơi rất hiện đại, bùng nổ, là niềm hi vọng tương lai của Nhật Bản, nhưng thua nó 3, 5, 7 thì hơi shock nhể.

Screen Shot 2017-04-16 at 11.46.43 AM.png

Quang Linh có lẽ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và thằng cu Tay Ming này cũng không ra ngoài giang hồ nên chả biết nó đánh đấm thế nào, kể thắng vào gặp thằng Oshima đánh sướng hơn.

Screen Shot 2017-04-16 at 11.47.09 AM.png

Tuân có tiến bộ nhưng cũng còn ít kinh nghiệm, gặp thằng cu tuyển Taiwan này thua là không khó đoán, bọn Taiwan nó đều chơi rất đều và khó chịu.
 

Bình luận từ Facebook

Top