ITTF Asian Championships 2017

ngtrantoan

Đại Tá
Chú ZJK hết thời thật rồi, đánh với Fan mà ko có tí cửa nào để lên. Nên dừng lại trong thế ngẩng cao đầu. Tui nghĩ sau giải WTTC sắp tới, chú em ấy sẽ giải nghệ thôi, :).
Sau giải này, TQ chắc sẽ vào đợt luyện mới + chiêu mới để trị tội em MIU vì làm TQ mất 1 vàng ngay trên sân nhà. Nhưng nhìn các trận em nó đánh với CHN mới thấy, TQ bí quá, :D. Hqua hình như trận chung kết đơn nữ, cả LQL cũng ngồi ở hàng ghế VIP thì phải.
Thời thì thằng nào tới tuổi cũng hết, séc 3 thấy ku FZD thả thấy rõ
 

backhand-ghost

Đại Tá
Séc 5 thời điểm ZJK bị dẫn 5-3 mới thấy bản lĩnh của nó. Tôi có cảm giác nó mời thằng cu LG đánh trước vậy,thằng LG nôn nóng đánh hỏng còn cù cưa nó đánh lại chết luôn.
Trận với LGY này ZJK chấn thương cổ chân cũng nặng nhưng vẫn thi đấu quyết tâm.
Xem trận đấu, nghe Đặng Á Bình và Yang Ying bình luận mới thấy thực trạng của ZJK hiện tại và thấy trận đấu này ZJK nó hay ở chỗ nào.
Tất cả đều nhận ra rằng sau cả một quãng thời gian dài, vật lộn với nhiều chấn thương nặng nhẹ, ZJK thực sự đã đi xuống rất nhiều.
Tốc độ di chuyển trong khoảng rộng ko đủ nhanh nữa, nhất là khi phải né trái hoặc lao trống góc rộng trong những đường bóng qua lại tốc độ cao, Zhang hiện tại chỉ hầu như chỉ ghi điểm trong những pha bóng ôm bàn. Còn khi lùi ra trung bình và xa bàn thì Zhang gần như vô hại.
Tốc độ di chuyển chậm, chân tay ko tới nên dễ thấy là giờ đây ZJK đánh phải cực tệ mỗi khi vừa di chuyển vừa phát lực. Gần như những đòn FH bền bỉ, chính xác, an toàn đã không còn nữa, ZJK giờ chỉ giật phải đến quả thứ 3 là hỏng.
Di chuyển kém, xoay sở chậm, phản xạ chậm, chuyển hoán trái phải tệ làm cho phương án tấn công của Zhang bí bách và nghèo nàn. Các trận đấu có Zhang tham gia vì thế mà khó xem và ko còn đẹp mắt nữa.
Nhưng ZJK vẫn thắng LGY, lý do vì sao thì Đặng Á Bình nói rất chính xác. Đó là kinh nghiệm dày dạn và chiến thuật sắc lẹm.
Đối đầu với một tay vợt trẻ đang lên, với những cú quả cực chất lượng cả hai bên, phòng thủ tốt, tấn công nhanh trong khoảng gần bàn và thực sự hơn cơ mình trong đối kháng thực lực nhưng ZJK vẫn "chộp" được và bắt cứng nhược điểm của LGY.
Trong trận này, ZJK khoét vào yếu điểm trả giao bóng ngắn ở góc thuận tay tương đối yếu của LGY. Cả hai ván 4-5, 100% các quả giao của ZJK đều hướng tới góc này, LGY bắt giao càng kém, ZJK càng khoét sâu để gây áp lực tâm lý. Cùng với giao bóng là việc Zhang biết "tránh nặng tìm nhẹ". Các điểm tấn công tiếp theo đều trôi vào giữa bàn, tránh mở rộng sang hai góc (chỗ mạnh của LGY), đánh mạo hiểm 50-50, không đua bền đua nhanh mạnh với đối thủ.
Tất nhiên, với thế trận và lối chơi có phần cực đoan như vậy thì ZJK cũng phải chờ đợi sự ke cứng, thiếu kinh nghiệm của đối thủ. Dẫu thắng được cũng rất nhọc nhằn và có phần may mắn. Ở thời điểm này, ko thể đòi hỏi ZJK chơi đẹp mắt và phóng khoáng như xưa nữa rồi.
Và đến trận BK, khi phải đối đầu với một FZD đã dày dặn trận mạc, thì ZJK lại "hiện nguyên hình". Zhang vẫn còn đủ ý tưởng, vẫn biết cách phải triên khai thế nào nhưng thực tế lại "lực bất tòng tâm". Trong hoàn cảnh đó thì ZJK gần như là không có cửa để thắng được "béo nhỏ". Thi đấu với chấn thương dai dẳng và phong độ như vậy, không biết lần sau gặp lại LGY liệu ZJK có còn cơ hội nữa không.
 
Last edited:

Kakarot

Trung Uý
Thời thì thằng nào tới tuổi cũng hết, séc 3 thấy ku FZD thả thấy rõ

Trận trước với Lin Gao thấy chú ZJK chuẩn bị giao bóng thì khựng lại phát, đi lại 1 vòng mới vào đánh tiếp. Hình như chấn thương thật, nên nghỉ để anh em còn có hồi ức đẹp, :).
 
Trận trước với Lin Gao thấy chú ZJK chuẩn bị giao bóng thì khựng lại phát, đi lại 1 vòng mới vào đánh tiếp. Hình như chấn thương thật, nên nghỉ để anh em còn có hồi ức đẹp, :).
Cũng không hẳn đâu các bác ạ.
Kinh nghiệm và chiến thuật khi đi đánh giải lớn cực kỳ quan trọng. Thời xưa khi Ma Lin đánh tuyển chọn thua tùm lum, phong độ đi xuống cũng đã giúp đội TQ vượt qua Đức ở giải Thế Giới khi thắng Timo Boll, lúc đấy Ma Long nổi như cồn và có thành tích bất bại cực kỳ dài từ trước đến nay, nhưng lại thua Timo Boll.

Fan và Ma Long vẫn sẽ là lựa chọn tối ưu để đánh phía trên, Jike có thể đánh những vòng ngoài. Mấy cậu trẻ bây giờ cho thay thế Jike thì chưa chắc chắn bằng. Còn thứ yếu thì Xu Xin vẫn là chắc chắn và ổn định nhất rồi.

Trừ khi Jike chấn thương nặng quá thì thôi, chứ còn đánh được thì vẫn là một thành phần quan trọng của đội tuyển QG TQ.
 

ngtrantoan

Đại Tá
Cũng không hẳn đâu các bác ạ.
Kinh nghiệm và chiến thuật khi đi đánh giải lớn cực kỳ quan trọng. Thời xưa khi Ma Lin đánh tuyển chọn thua tùm lum, phong độ đi xuống cũng đã giúp đội TQ vượt qua Đức ở giải Thế Giới khi thắng Timo Boll, lúc đấy Ma Long nổi như cồn và có thành tích bất bại cực kỳ dài từ trước đến nay, nhưng lại thua Timo Boll.

Fan và Ma Long vẫn sẽ là lựa chọn tối ưu để đánh phía trên, Jike có thể đánh những vòng ngoài. Mấy cậu trẻ bây giờ cho thay thế Jike thì chưa chắc chắn bằng. Còn thứ yếu thì Xu Xin vẫn là chắc chắn và ổn định nhất rồi.

Trừ khi Jike chấn thương nặng quá thì thôi, chứ còn đánh được thì vẫn là một thành phần quan trọng của đội tuyển QG TQ.
Có ZJK thì ng ta mới mua vé vô coi nhiều nha mấy chế kaka
 

lumia520

Thiếu Uý
[FONT=YouTube Noto, Roboto, arial, sans-serif]Jeong Sang Eun , người thắng được Ma Long trong vòng 4 năm qua, sinh ra và lớn lên ở 1 vùng biên giới Triều Tiên - Trung Quốc, đến năm 16 tuổi (2006) mới di dân sang Hàn Quốc , không rõ cậu này là dân Hàn hay TQ .[/FONT]
[FONT=YouTube Noto, Roboto, arial, sans-serif]
[/FONT]
 

tibha

Thượng Sỹ
Trận với LGY này ZJK chấn thương cổ chân cũng nặng nhưng vẫn thi đấu quyết tâm.
Xem trận đấu, nghe Đặng Á Bình và Yang Ying bình luận mới thấy thực trạng của ZJK hiện tại và thấy trận đấu này ZJK nó hay ở chỗ nào.
Tất cả đều nhận ra rằng sau cả một quãng thời gian dài, vật lộn với nhiều chấn thương nặng nhẹ, ZJK thực sự đã đi xuống rất nhiều.
Tốc độ di chuyển trong khoảng rộng ko đủ nhanh nữa, nhất là khi phải né trái hoặc lao trống góc rộng trong những đường bóng qua lại tốc độ cao, Zhang hiện tại chỉ hầu như chỉ ghi điểm trong những pha bóng ôm bàn. Còn khi lùi ra trung bình và xa bàn thì Zhang gần như vô hại.
Tốc độ di chuyển chậm, chân tay ko tới nên dễ thấy là giờ đây ZJK đánh phải cực tệ mỗi khi vừa di chuyển vừa phát lực. Gần như những đòn FH bền bỉ, chính xác, an toàn đã không còn nữa, ZJK giờ chỉ giật phải đến quả thứ 3 là hỏng.
Di chuyển kém, xoay sở chậm, phản xạ chậm, chuyển hoán trái phải tệ làm cho phương án tấn công của Zhang bí bách và nghèo nàn. Các trận đấu có Zhang tham gia vì thế mà khó xem và ko còn đẹp mắt nữa.
Nhưng ZJK vẫn thắng LGY, lý do vì sao thì Đặng Á Bình nói rất chính xác. Đó là kinh nghiệm dày dạn và chiến thuật sắc lẹm.
Đối đầu với một tay vợt trẻ đang lên, với những cú quả cực chất lượng cả hai bên, phòng thủ tốt, tấn công nhanh trong khoảng gần bàn và thực sự hơn cơ mình trong đối kháng thực lực nhưng ZJK vẫn "chộp" được và bắt cứng nhược điểm của LGY.
Trong trận này, ZJK khoét vào yếu điểm trả giao bóng ngắn ở góc thuận tay tương đối yếu của LGY. Cả hai ván 4-5, 100% các quả giao của ZJK đều hướng tới góc này, LGY bắt giao càng kém, ZJK càng khoét sâu để gây áp lực tâm lý. Cùng với giao bóng là việc Zhang biết "tránh nặng tìm nhẹ". Các điểm tấn công tiếp theo đều trôi vào giữa bàn, tránh mở rộng sang hai góc (chỗ mạnh của LGY), đánh mạo hiểm 50-50, không đua bền đua nhanh mạnh với đối thủ.
Tất nhiên, với thế trận và lối chơi có phần cực đoan như vậy thì ZJK cũng phải chờ đợi sự ke cứng, thiếu kinh nghiệm của đối thủ. Dẫu thắng được cũng rất nhọc nhằn và có phần may mắn. Ở thời điểm này, ko thể đòi hỏi ZJK chơi đẹp mắt và phóng khoáng như xưa nữa rồi.
Và đến trận BK, khi phải đối đầu với một FZD đã dày dặn trận mạc, thì ZJK lại "hiện nguyên hình". Zhang vẫn còn đủ ý tưởng, vẫn biết cách phải triên khai thế nào nhưng thực tế lại "lực bất tòng tâm". Trong hoàn cảnh đó thì ZJK gần như là không có cửa để thắng được "béo nhỏ". Thi đấu với chấn thương dai dẳng và phong độ như vậy, không biết lần sau gặp lại LGY liệu ZJK có còn cơ hội nữa không.
Bro bỏ chút thời gian bình luận trận Hirano-Dingning cho ae nghe. E xem thấy hay nhưng chưa biết hay chỗ nào
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bro bỏ chút thời gian bình luận trận Hirano-Dingning cho ae nghe. E xem thấy hay nhưng chưa biết hay chỗ nào
Trận đấy ko phải là hay, mà là quá hay bác ợ.
Lâu nay e cũng ko để ý bóng nữ nó đánh đấm ra sao, nhưng thấy em bé 17t ăn cả số 1,2 và số 5 TG trong cùng một giải nên mới để ý. Để có thể đánh giá toàn diện hơn về Hirano có lẽ e phải xem lại cả trận Hirano gặp Zhu Yuling (BK), Chen Meng (CK) và cả trận thua trước Liu Shiwen (đồng đội) nữa rồi mới dám phát biểu. Nợ bác ít hôm nhé.
 
Last edited:

luckyluckedh

Đại Uý
Vừa xem lại 1 số trận Miu Hirano, quả giật cả trái lẫn phải của e nó không thể tin được, team nữ TQ bó tay vì quả giật quá nhanh, mạnh, đi vào 2 mang cá bên bàn với độ chính xác, ổn định cực cao. Có những quả CNT chỉ biết nhìn vì không thể với tới.
Combo em ấy: stiga clipper wood (hình như là cán rỗng thì phải) fh ten 05 bh 64. Cốt gỗ mà power nó giật vãi ra =,=
Thắng xong còn có màn ăn mừng nhìn buồn cười chết được = ))
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Trận đấy ko phải là hay, mà là quá hay bác ợ.
Lâu nay e cũng ko để ý bóng nữ nó đánh đấm ra sao, nhưng thấy em bé 17t ăn cả số 1,2 và số 5 TG trong cùng một giải nên mới để ý. Để có thể đánh giá toàn diện hơn về Hirano có lẽ e phải xem lại cả trận Hirano gặp Zhu Yuling (BK), Chen Meng (CK) và cả trận thua trước Liu Shiwen (đồng đội) nữa rồi mới dám phát biểu. Nợ bác ít hôm nhé.
cuối tuần này off phát nhỉ, lấy Bo 2 táng tàu đi
 

tibha

Thượng Sỹ
Trận đấy ko phải là hay, mà là quá hay bác ợ.
Lâu nay e cũng ko để ý bóng nữ nó đánh đấm ra sao, nhưng thấy em bé 17t ăn cả số 1,2 và số 5 TG trong cùng một giải nên mới để ý. Để có thể đánh giá toàn diện hơn về Hirano có lẽ e phải xem lại cả trận Hirano gặp Zhu Yuling (BK), Chen Meng (CK) và cả trận thua trước Liu Shiwen (đồng đội) nữa rồi mới dám phát biểu. Nợ bác ít hôm nhé.
Hóng bài của bác
 

HUNGdla

Trung Uý
Vừa xem lại 1 số trận Miu Hirano, quả giật cả trái lẫn phải của e nó không thể tin được, team nữ TQ bó tay vì quả giật quá nhanh, mạnh, đi vào 2 mang cá bên bàn với độ chính xác, ổn định cực cao. Có những quả CNT chỉ biết nhìn vì không thể với tới.
Combo em ấy: stiga clipper wood (hình như là cán rỗng thì phải) fh ten 05 bh 64. Cốt gỗ mà power nó giật vãi ra =,=
Thắng xong còn có màn ăn mừng nhìn buồn cười chết được = ))
Cháu còn nhỏ, ngây thơ nên rất ngộ nghĩnh. Trận đánh với Dinh Ning xong bé quay lại như không tin vào chính mình vừa thắng số 1 thế giới.
 

HUNGdla

Trung Uý
Trận đấy ko phải là hay, mà là quá hay bác ợ.
Lâu nay e cũng ko để ý bóng nữ nó đánh đấm ra sao, nhưng thấy em bé 17t ăn cả số 1,2 và số 5 TG trong cùng một giải nên mới để ý. Để có thể đánh giá toàn diện hơn về Hirano có lẽ e phải xem lại cả trận Hirano gặp Zhu Yuling (BK), Chen Meng (CK) và cả trận thua trước Liu Shiwen (đồng đội) nữa rồi mới dám phát biểu. Nợ bác ít hôm nhé.
Đồng ý cho Pro nợ ít hôm.:D:D:D:D:D
 

Bình luận từ Facebook

Top