Hội bóng bàn huynh đệ (BTTA)

drmatchetzoola

Đại Tá
Thực sự là 1 tuần căng thẳng và cam go của BTTA: 3 ngày thi đấu giải Hội thao Công an tỉnh của Nam mrphongcach và 2 ngày thi đấu giải Ngân hàng của Bằng tudotuong. Anh em hội BB Huynh Đệ đứng ngồi không yên. Hội đặt ra mục tiêu cho mrphongcach là phải có huy chương dâng lên chủ nhiệm Quý đã về nơi suối vàng mới gần 2 tháng và kết quả đã như ý (aces hội BTTA sẽ có một buổi dâng thành tích này cho anh Quý).
Trưa nay với không khí sôi sục vừa nhận giải đã làm nhẹ một người 12 lon tạm gọi là cơn sốt huy chương.
Nam mrphongcach đạt 2 HC Vàng: Đơn nam và đôi nam-nữ.
IMG_1317.JPG


IMG_1332.JPG
Trưa nay liên hoan nóng đã đặt biệt danh riêng phần thưởng được dâng lên tại nơi bàn và ghế anh Quý ngồi, có lẽ anh Quý dưới suối vàng vui lắm!
IMG_1344.JPG


Drmatchetjoola ngồi bên anh Quý
IMG_1346.JPG


Và ngày mai, một nhiệm vụ nặng nề dành cho Bằng tudotuong, đó là giải BB ngành Ngân hàng của tỉnh rất khốc liệt, BTTA xem và cổ vũ nhé.
 
Last edited:

caykhewinter

Thượng Tá
Và ngày mai, một nhiệm vụ nặng nề dành cho Bằng tudotuong, đó là giải BB ngành Ngân hàng của tỉnh rất khốc liệt, BTTA xem và cổ vũ nhé.[/QUOTE]

Chúc mừng Giám đốc kỹ thuật, chúc mừng mrPhongcach. Mai AE sẽ tới cổ vũ cho tudotuong.
 

thoatk

Thượng Tá
Chúc mừng Giám đốc kỹ thuật, chúc mừng mrPhongcach. Mai AE sẽ tới cổ vũ cho tudotuong.
Mà ngành ngân hàng tổ chức giải ở đâu vậy Dr?[/QUOTE]
caykhewinter chúc mừng Giám đốc kỹ thuật Drmatchetjoola đã góp công sức vào sự thành công của MrPhongcach là chính xác 100%, thế mà Hùng Gà dõng dạc tuyên bố (trước mặt Dr) là Hùng Gà đã luyện tập cho các cầu thủ công an sinh hoạt tại BTTA lấy 3 huy chương vàng. cái tật ko chừa, thấy người khác chuẩn bị có giải thì xơm vào, chỉ chỏ vài điều chẳng đâu ra đâu và như thế là kể công, xưng danh. thật là VLS.
 

dadieu

Trung Sỹ
Mà ngành ngân hàng tổ chức giải ở đâu vậy Dr?caykhewinter chúc mừng Giám đốc kỹ thuật Drmatchetjoola đã góp công sức vào sự thành công của MrPhongcach là chính xác 100%, thế mà Hùng Gà dõng dạc tuyên bố (trước mặt Dr) là Hùng Gà đã luyện tập cho các cầu thủ công an sinh hoạt tại BTTA lấy 3 huy chương vàng. cái tật ko chừa, thấy người khác chuẩn bị có giải thì xơm vào, chỉ chỏ vài điều chẳng đâu ra đâu và như thế là kể công, xưng danh. thật là VLS.
Dân gian thường có câu : "Ba nếp cũng vào 1 xôi", cũng là anh em BTTA cả. A Hùng có nói vậy cũng đc thôi. Dr ko ý kiến thì sao chị thoatk mắc ngay cái chỗ của A Hùng vậy.
Dadieu xin chúc mừng Mrphongcach đã có huy chương.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Giấc mơ - Chiến thắng

Giải ngân hàng diễn ra vào 02 ngày thứ bảy, chủ nhật vừa rồi (26,27/4). Đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì. Vắng những tấm hình của Dr, ng ta dễ có những dự cảm về một giấc mơ... không trọn vẹn. Chẳng biết tudotuong có là cá chép vượt đăng hay lại phải ở mãi với ao làng muôn năm cũ.

Nhưng thôi, được thua là chuyện thường ở đời; thắng vạn quân không bằng tự thắng mình, tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Vậy chiến thắng bản thân là chiến thắng cái gì, ta được gì? Khó có câu trả lời cạn cùng. Chỉ biết từ đấy, người ta hiểu hơn về sự khoan dung, độ lượng, sống không thẹn với lòng, với người, dễ dàng tìm thấy câu trả lời trong mọi vấn đề để có thái độ và hành động đúng.
Biết đủ là đủ.
Ai cũng mơ về một giấc ngủ ngon, không mộng mị.
Cũng lắm người thích những giấc mơ đẹp.
"Ngẫm đời lắm nỗi k bằng mộng
Tiếc mộng bao nhiêu dễ ngán đời".
 

thoatk

Thượng Tá
dadieu nói chẳng sai, ba nếp cũng vô một xôi, nhưng làm người ắt phải phân biệt được xôi nào là xôi cúng cô bác và xôi nào là xôi cho người thường mắt thịt ăn. Đâu phải thấy có đồ ăn là nhảy vô đâu.
 

caykhewinter

Thượng Tá
caykhe chưa biết tin tức gì sao, tudotuong đánh cầu lông đạt huy chương đồng, chiều này mới trao giải.
Vậy à? Ngân hàng xuất hiện nhiều nhân tố mới rồi! Tudotuong cũng đã đổ đến giọt mồ hôi cuối. Vậy là vui. Mừng cho niềm vui mới của tudotuong. Bao ngày gắng gỏi, chuyên cần rồi cũng có kết quả. Huy chương là sự ghi nhận những cố gắng k mệt mỏi của con người, của tudotuong.

Sẽ còn nhiều giải đấu, nhiều huy chương ở phía trước. Cũng mong tudotuong còn nhiều cơ hội đổi màu huy chương.

Phải chăm chỉ trồng cây, biết cách trồng cây thì không ngại không có mùa quả tốt. Phải chăng đó là triết lý của sự chờ đợi.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Khát vọng - Hiện thực

Bất kỳ ông bố, bà mẹ nào sinh con ra đầy đủ hình hài, vóc dáng, không khuyết tật về trí tuệ và tâm hồn đã thấy đó là diễm phúc lớn của đời mình. Càng mừng hơn khi thấy con mình có khát vọng lớn, khát vọng vượt những điều tầm thường, tạo được nhiều thành quả nổi bật, đẩy nhanh bước tiến của lịch sử.

Thực hiện khát vọng ấy như thế nào; điều đó phụ thuộc vào tài năng và bản lĩnh của mỗi người.
Khát vọng chính là sự ấp ủ, hoài vọng.

Có những khát vọng được bồi đắp thành hiện thực. Người ta thấy bóng dáng của những người nỗ lực nhất. Ở đó có mồ hôi, nước mắt, sự may mắn, cả ... xương máu nữa.

Cũng lắm khát vọng chỉ là hoài vọng, mãi mãi nằm trong đáy sâu tiềm thức. Và người ta gọi đau đớn gọi khát vọng ấy là khát vọng không hợp thời, khát vọng hoài thai nhưng không được sinh nở.

Khát vọng và hiện thực như hai phía của đường chân trời. Gần mà xa, xa mà gần. Mỗi người tưởng có thể đến gần thì đường chân trời càng lùi xa và sức ám ảnh của nó xui bước chân họ theo mãi.

Hiện thực làm khát vọng nảy nở. Hiện thực vun vén khát vọng. Khát vọng làm biến đổi hiện thực, tạo cho hiện thực những bước tiến vượt bậc. Cũng có những khát vọng làm hiện thực đi những bước lùi. Và người ta giật mình: "tài" và "tai" cách nhau 01 dấu huyền.

Khi tôi viết những dòng này, quanh tôi, tiếng muỗi vo ve mỗi lúc nhiều. Tôi với tay, gõ nhiều lần đôm đốp lên bàn, lên tường, lên đùi, lên tay, nhiều, nhanh và mạnh hơn lúc thao tác trên bàn phím. Ước vọng viết dài hơn nữa lên diễn đàn của BTTA bỗng thành ước vọng có được cánh quạt nho nhỏ từ những chiếc vòi và đôi cánh vo ve của đàn muỗi đói.
Niềm vui dễ quên nhưng nỗi đau thì không dễ nguôi. Còn đó những khát vọng. Còn đó những cảnh đời.
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Chiều nay là ngày sinh hoạt đặc biệt BTTA nhé. Đánh ít thôi để đi liên hoan nữa. Nhịn ăn chiều (có thể nhịn luôn buổi trưa) để mrphongcach rửa HCV, còn tudotuong có thể về nghỉ lễ tại Hội An rồi, hình như Đà điệu cũng đi du lịch rồi thì phải. Mình đang đau nhưng chiều nay cũng ráng bò xuống Hội để kiếm tí cháo trắng ăn cho đỡ nhạt miệng (mấy ngày nay ốm vợ bắt ở nhà cứ mớm cho ăn cháo tôm càng xanh, cháo cua, ba ba tiềm thuốc Bắc ... chán ngấy). Trông đến chiều quá đi!

Vợ mình cầm mấy con tôm càng xanh (có con càng tím thì nhìn không thấy))

 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Các thành viên Hội Huynh Đệ xin chúc vui và chúc phúc aces yêu BB trên cả nước một kỳ nghỉ lễ 5 ngày hoành tráng và đầy ý nghĩa. Khi đi du lịch, picnic nhớ mang theo kiếm để còn giao lưu và giải trí ở tỉnh bạn (cố gắng giả vờ yêu vợ hơn BB nhé);)

 

caykhewinter

Thượng Tá
Chiều nay là ngày sinh hoạt đặc biệt BTTA nhé. Đánh ít thôi để đi liên hoan nữa. Nhịn ăn chiều (có thể nhịn luôn buổi trưa) để mrphongcach rửa HCV, còn tudotuong có thể về nghỉ lễ tại Hội An rồi, hình như Đà điệu cũng đi du lịch rồi thì phải. Mình đang đau nhưng chiều nay cũng ráng bò xuống Hội để kiếm tí cháo trắng ăn cho đỡ nhạt miệng (mấy ngày nay ốm vợ bắt ở nhà cứ mớm cho ăn cháo tôm càng xanh, cháo cua, ba ba tiềm thuốc Bắc ... chán ngấy). Trông đến chiều quá đi!

Vợ mình cầm mấy con tôm càng xanh (có con càng tím thì nhìn không thấy))

Hình như đây là vợ đađieu mà. Hôm đó nhanjoola biếu mấy con tôm này cho dadieu và mr Phongcach, mình có chụp pô này. Chắc Dr choáng nên post nhầm đấy thôi.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Nghệ thuật
Nghĩa gốc là những kỹ thuật đặc biệt mang tính nghề nghiệp cao. Ai đó đã nói "có 1 nghệ thuật chơi nhưng cũng có nghệ thuật làm việc". Suy cho cùng, chơi, làm việc, làm nghệ thuật là góp phần kiến tạo những mảnh ghép của cuộc sống.
Chơi, làm việc, làm nghệ thuật đều đòi hỏi sự tập trung cao độ, thiên khiếu, tính cần mẫn riêng.
Chơi cũng là một nghệ thuật, rèn bóng bàn cũng là một cách rèn luyện bản thân. Rèn sức khỏe, rèn tính cách, rèn khả năng phán đoán để có hành động đúng lúc, đạt hiệu quả. Và vì vậy, rèn bóng bàn cũng là học cách đào luyện 01 môn nghệ thuật.
Cuộc sống muôn màu, nghệ thuật là của muôn nơi.
01 kỳ nghỉ dài, niềm vui bất tận. Chúc AE lên đường vui vẻ. Ngày nào cũng là ngày chiến thắng. Niềm vui nào cũng là niềm vui được giải phóng.
 
Last edited:

caykhewinter

Thượng Tá
Biển (part 1)
Trong câu chuyện giỗ giấc ngủ thời trẻ thơ, bà nội mình kể rằng biển ngày xưa ở xa đất liền lắm. Người làng mình chưa đời nào đặt chân đến. Tôi có hỏi vì sao biển ở xa vậy, và vì sao là "ngày xưa" mà chẳng phải bây giờ. Nội có trả lời rằng nó ở xa vì lòng người đối với biển chẳng được mặn mà như nước trong lòng nó; còn "ngày xưa" là vì đã nhiều lần người làng mình ra với biển mà chưa thấy người nào trở về. Tôi còn hỏi nhiều nữa nhưng lúc ấy bà đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ru cháu ngủ nhưng chính bà lại đắm mình vào giấc mơ nhiều cổ tích. Có lẽ 1 phần vì công việc ban ngày nặng nhọc, 1 phần vì dinh dưỡng, phần khác vì tuổi tác, bà để lại trong tôi sự cảm thông và những câu hỏi dang dở về biển.

Trước ba mươi lăm tuổi. Tôi chẳng nhớ mình đã bao lần ra đến biển. Cũng chẳng nhớ những câu chuyện xưa bà thường hay kể về biển. Chỉ thấy biển xanh, cát trắng, sóng vỗ, bước chân người dập dìu những riêng tư. Lòng người trẻ luôn giong những cánh buồm xa khơi.
 
Last edited:

caykhewinter

Thượng Tá
Biển (part 2)

Ba mươi lăm tuổi. Tôi không còn nhìn những con thuyền, không còn nhìn những cánh buồm lộng gió với mơ ước giong ruổi để được như người, bằng người, dập dìu phương tiện, hoa hòe, đẳng cấp.
Tôi lặng lẽ ngồi trên cát, chạm chân mình vào làn nước mát, lòng thấy bồi hồi trước trước dự cảm trở về của những chân sóng.
Biển cả bao la. Ngàn đời con sóng vẫn cần mẫn làm thông điệp nối liền tầm tình đất liền và chốn xa khơi.
Nhưng cuộc đời con người bị giới hạn trong tuổi tác. Có lẽ vì vậy mà ai ra đến biển rồi cũng phải trở về. Niềm vui thì bất tận, trách nhiệm là thuật ngữ mang tính biểu niệm, nhắc nhở con người phải quay lại nơi mà từ đó họ ra với biển.
Phải chăng biển gắn với tiếc nuối, gắn với sự kiếm tìm?
Ngoài kia, lại một con sóng trắng sắp đến bờ.
Người ta lại liên tưởng đến hình ảnh trái bóng bàn, như sóng, nhẹ thì lăn, mạnh mẽ thì ầm ào, cuồn cuộn. Lòng người là một biển cả những chông chênh.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Con trâu - luống cày (Part 1)
Nguyễn Huy Thiệp có câu nói tưng tửng: "Tôi sinh ở nông thôn. Cha mẹ tôi là nông dân". Một phần vì nó là việc thường của người tự khai lý lịch, phần khác vì nó là gốc gác của hầu hết người Việt Nam. Nhưng tưng tửng ở chỗ nó đem được cái chân chất, mộc mạc nhưng không bỗ bã của nhà nông và làm một dấu ấn trong, cô đọng ở chốn "ngựa xe như nước, áo quần như nêm".

Cái khác ở đây là sự khơi gợi.

Ông đặt viên gạch đầu tiên để người khác tiếp nối chủ đề về nông thôn, về vườn cây, mái rạ, có tâm tình chốn thôn dã, cả những vật thân thuộc mà hoạt động chính sắp đi vào hoài niệm: con trâu - luống cày.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Bóng bàn và những tiếng khóc, nụ cười (part 1)

Khóc, cười là hai trạng thái thâm lý biểu hiện những cảm xúc khác nhau của con người. Trong tiếng khóc luôn ẩn chứa nụ và trong nụ cười, người ta cố giấu đi những giọt nước mắt. Có lẽ vì vậy mà trong "Truyện Kiều", Nguyễn Du viết: "Vui là vui gượng kẻo mà...".

Suy cho cùng, bóng bàn cũng là một thú chơi. Càng công phu lắm, càng oan trái nhiều. Nhưng sự đời, ai cũng thích oan trái vì hình như thiếu oan trái, niềm vui dường như là một thứ xa xỉ phẩm ...tẻ nhạt. Mồ hôi của người đổ đến giọt cuối bên cạnh ý nghĩa giải tỏa 01 quan niệm còn là sự tìm kiếm một thử nghiệm cao hơn. Vinh quang ở chỗ này, cay đắng cũng ở chỗ này.

Được thì nhiều tiếng vỗ tay động viên. Liền với nó là rất nhiều tiếng cười. Thất bại, chí ít người chơi cũng được 01 kinh nghiệm. Dĩ nhiên có nhiều kỳ vọng từ người quan sát do không được thỏa mãn biến thành thái độ và hành động vô tình làm lệch đi mục đích ban đầu của người chơi. Lúc này, tiếng cười sau trái bóng lăn hóa thành tiếng cười gượng.

Vậy ra, khóc và cười là bề nổi của 02 mãnh vỡ tâm trạng. Đỉnh điểm của tâm trạng là quãng rơi của sự vỡ òa. Tiếng cười lạo xạo như tiếng vỡ thủy tinh; trong điệu khóc, người ta dích dắc giấu đi sự thỏa mãn.

Xem ra, tâm lý con người là biển cả những chông chênh. Và rồi Người ta lại lũ lượt thay áo, mang vợt, bóng đến câu lạc bộ để đổ những giọt mồ hôi mới.

Đường bóng đi không biết đến tiếng khóc, nụ cười.
 

Bình luận từ Facebook

Top