Hội bóng bàn huynh đệ (BTTA)

drmatchetzoola

Đại Tá
Tương hợp (part 1)

Dân gian thường có câu cửa miệng về 4 cái vui lớn trong đời người: "Cửu hạn phùng cam vũ/Tha hương ngộ cố tri/Động phòng hoa chúc dạ/Kim bảng quải danh thì" (Nắng lâu gặp mưa rào/Xa quê gặp bạn cũ/Đêm động phòng hoa chúc). Trong bóng bàn, người ta thường nói vui: "báo kiếm tặng anh hùng" và thầm mong người chơi hay phải có cây vợt phù hợp thì mới phát huy hết khả năng của người đó.
(Tạm dừng vì bận việc)

Chà! Cây khế làm sao mà biết "Động phòng hoa chúc dạ" là gì nhỉ, có lẽ butterfly bay ngang hay bay dọc cây khế cũng chưa thấy và chưa biết nữa là ...
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Chà! Cây khế làm sao mà biết "Động phòng hoa chúc dạ" là gì nhỉ, có lẽ butterfly bay ngang hay bay dọc cây khế cũng chưa thấy và chưa biết nữa là ...

Thập niên cửu hạn phùng cam vũ
Thiên lý tha hương ngộ cố tri
Hòa thượng động phòng hoa chúc dạ
Hàn nho kim bảng quải danh thì.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Thập niên cửu hạn phùng cam vũ
Thiên lý tha hương ngộ cố tri
Hòa thượng động phòng hoa chúc dạ
Hàn nho kim bảng quải danh thì.

Rất tiếc mình không có đêm động phòng mặc dù đã 2 vợ 4 con. Hồi đó cứ nhè ký túc xá với ngoài bụi mà động chứ làm gì có tiền thuê phòng mà động với đậy. Bây giờ tiền thì nhiều thì chẳng có ai để động, lo BB hết cả thời gian. May mà hồi trẻ chưa bị dính clip quay lén nào!
 

khuongchulai

Thiếu Uý
Rất tiếc mình không có đêm động phòng mặc dù đã 2 vợ 4 con. Hồi đó cứ nhè ký túc xá với ngoài bụi mà động chứ làm gì có tiền thuê phòng mà động với đậy. Bây giờ tiền thì nhiều thì chẳng có ai để động, lo BB hết cả thời gian. May mà hồi trẻ chưa bị dính clip quay lén nào!
thời a Minh mà ko biết tới đêm động phòng thì tụi e cũng khó mà biết :D, riêng a cây khế thì khác, hy vọng ảnh giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc ;)
 

caykhewinter

Thượng Tá
thời a Minh mà ko biết tới đêm động phòng thì tụi e cũng khó mà biết :D, riêng a cây khế thì khác, hy vọng ảnh giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc ;)
Chà, bận việc, chưa xong part 1 đã thấy nhiều đồn thổi thế này. Đau đầu nhỉ. Không nên đem đời tư vào bóng bàn nhé.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Tin giao lưu:
Ngày mai Chủ nhật 11-5-2014, aces Huynh Đệ sẽ giao hảo với aces BB Quận Thanh Khê ĐN. Tudotuong , Caykhewinter và nhanzoola cố gắng sắp xếp có mặt. Tập trung 7g30 tại cà phê Long gần Chi cục thuế Tam Kỳ và chuẩn bị tiếp đoàn. Ban hậu cần của hội đã sắp xếp 2 bàn tròn tại hành lang sân sau CCT, aces chuẩn bị sức khỏe thật tốt để tiếp khách nhé. Hẹn!
 

caykhewinter

Thượng Tá
Vâng, sáng mai caykhewinter sẽ có mặt. Coffee Long ở chỗ nào hè? Kiểu này phải để ý mỗi khi đi đường thôi. Mình vô tâm quá, mấy chỗ ăn chơi, nói chuyện phiếm cũng không biết. Báo cáo AE, chiều mai mình có việc CQ, xin phép tiếp khách bằng nước suối. Nếu AE không cho phép, mình sẽ chuồn ngay sau buổi giao lưu trên bàn hình chữ nhật.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Viết 01 tin giao lưu bóng bàn theo kiểu báo chí!
(viết trước nhé, phóng đại tí xíu cho trang trọng, post hình sau)

Chủ nhật, ngày 11/5/2014, tại nhà thi đấu đa năng CCT thành phố Tam Kỳ, Hội Bóng bàn Huynh Đệ thành phố và Câu lạc bộ Bóng bàn quận Thanh Khê, Đà Nẵng có buổi giao lưu thi đấu bóng bàn. Dự buổi giao lưu còn có đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức CCT TP và Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP TK cùng các nhà tài trợ. 02 đơn vị đã thi đấu giao hữu 45 trận xoay quanh 05 nội dung gồm đơn nam, đôi nam - nữ, đôi nam, đồng đội nam và đồng đội nữ. Các trận đấu diễn ra trên tinh thần hữu nghị và có tính chuyên môn cao. Tiêu biểu và kịch tính nhất là trận đấu đơn nam giữa đại tá Lê Văn Bảy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng bàn quận Thanh Khê và ông Hoàng Hữu Minh, Chủ nhiệm Hội bóng bàn Huynh đệ thành phố. Trong 03 set, 02 tay vợt đã thể hiện kỹ thuật, chiến thuật, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dặn với nhiều pha giật, bạt, cứu bóng, trả bóng ngoạn mục; khán đài nhà thi đấu đa năng CCT Tp rung chuyển không ngớt bớt bởi nhiều tràng pháo tay, đại bác chân cùng lời bàn luận sôi nổi của các đại biểu và vận động viên dồi dào thể lực.

Phát biểu sau khi trao cờ lưu niệm cho 02 đơn vị, lãnh đạo CCT và lãnh đạo Phòng Văn hóa - thể thao - du lịch Tp cho rằng ngoài ý nghĩa giao lưu, trao đổi về kỹ năng bóng bàn, thắt chặt tình cảm máu thịt Quảng Nam và Đà Nẵng, đây là hoạt động thể thao bổ ích cả về trí tuệ, thể chất lẫn nhân cách sống. "Giọt mồ hôi nắn chỉnh đường đi của quả bóng sẽ là dòng nước mát làm vườn cây trí tuệ đơm thêm nhiều hoa thơm, kết thêm nhiều trái ngọt". Và tạo điều kiện để hoạt động nhiều ý nghĩa này tiếp tục được duy trì là điều nên làm. "Phương tiện, thiết bị điện tử - viễn thông có thể ghi lại sắc nét những pha bóng đẹp, những cái bắt tay thắm tình hữu nghị nhưng gìn giữ và phát huy được nó, chỉ có con người".

Sau buổi giao lưu, các đại biểu và các vận động viên cùng dự bữa cơm thân mật có giao lưu văn nghệ do Công ty Kim khí miền Trung chi nhánh Quảng Nam và Công ty cổ phần vận tải Tân Tiến Hải thành phố Tam Kỳ tài trợ.
 

caykhewinter

Thượng Tá
nói zui thôi, cứ tiếp part 2 đi a khế :D
Phần 1 đang viết thì phải dừng lại để giải quyết việc khác. Lúc quay lại thì bị gián đoạn tư duy, mạch cảm xúc cũng bị phân tán tứ phía. Đành hẹn AE bữa khác vậy. Mình nghĩ là đã viết kín kẽ rồi mà cũng bị kẻ ngang kẻ dọc, lửa đang cháy, tự dưng lại tắt. Buồn ít, tủi nhiều. Ai tai!
 

caykhewinter

Thượng Tá
Cập nhật thông tin về giao lưu bóng bàn

Trước lúc giao lưu bóng bàn, các đại biểu và các vận động viên dành 01 phút tưởng niệm A Quý, nguyên Chủ nhiệm Hội Bóng bàn Huynh đệ, mong hương hồn A cùng dự buổi giao lưu giữa 02 đơn vị. Câu lạc bộ bóng bàn quận Thanh Khê có tặng Hội bóng bàn Huynh Đệ món quà lưu niệm.

Chia tay lưu luyến, bịn rịn, các tay vợt ân cần lưu số điện thoại của nhau, hẹn gặp nhau 01 ngày không xa.

PS: Drmatchetjoola và cô Đào lưu hình ảnh AE rất nhiều. Kính đề nghị các đ/c nhanh chóng post hình để AE chiêm ngưỡng.
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Hội BB Huynh Đệ Tam Kỳ xin chân thành cảm ơn quý anh chị CLB Thanh Khê ĐN đã vào thăm, tặng quà, giao lưu, tạo điều kiện cho BTTA học tập nâng cao trình độ. Xin cảm ơn tình giao hảo của anh Bảy, anh Lập, Hoa, Hùng, Việt , Sơn, Trung , Tèo ... và ... cùng các anh chị lãnh đạo Chi cục thuế TK đã tạo điều kiện sân bãi cho buổi giao lưu thành công tốt đẹp! Cảm ơn Nam chém, chị Đào, chị Hiệp đã đến kịp thời cứu giúp cho BTTA.
Aces hội đã có mặt đông đủ, giao lưu, thi đấu đúng tinh thần hiến chương BTTA trên bàn chữ nhật, bàn tròn và sàng khiêu vũ.
 

Attachments

  • IMG_00BB.JPG
    IMG_00BB.JPG
    2.5 MB · Đọc: 0
  • IMG_0012.JPG
    IMG_0012.JPG
    2.2 MB · Đọc: 0
  • IMG_0014.JPG
    IMG_0014.JPG
    2.2 MB · Đọc: 0
  • IMG_0015.JPG
    IMG_0015.JPG
    2.2 MB · Đọc: 0
  • IMG_0019.JPG
    IMG_0019.JPG
    2.3 MB · Đọc: 0
  • IMG_0021.JPG
    IMG_0021.JPG
    2 MB · Đọc: 0
  • IMG_0023.JPG
    IMG_0023.JPG
    2.4 MB · Đọc: 0
  • IMG_0029.JPG
    IMG_0029.JPG
    2.3 MB · Đọc: 0
  • IMG_0040.JPG
    IMG_0040.JPG
    2.2 MB · Đọc: 0
  • IMG_0042.JPG
    IMG_0042.JPG
    2.3 MB · Đọc: 0

nam_chem

Trung Uý
Hội BB Huynh Đệ Tam Kỳ xin chân thành cảm ơn quý anh chị CLB Thanh Khê ĐN đã vào thăm, tặng quà, giao lưu, tạo điều kiện cho BTTA học tập nâng cao trình độ. Xin cảm ơn tình giao hảo của anh Bảy, anh Lập, Hoa, Hùng, Việt , Sơn, Trung , Tèo ... và ... cùng các anh chị lãnh đạo Chi cục thuế TK đã tạo điều kiện sân bãi cho buổi giao lưu thành công tốt đẹp! Cảm ơn Nam chém, chị Đào, chị Hiệp đã đến kịp thời cứu giúp cho BTTA.
Aces hội đã có mặt đông đủ, giao lưu, thi đấu đúng tinh thần hiến chương BTTA trên bàn chữ nhật, bàn tròn và sàng khiêu vũ.

Nam_chem rất cám ơn Bác dr vì đã không quên thằng em. Hôm đó mặc dù vết thương chưa lành hẳn nhưng với tinh thần vì màu cờ sắc áo khi ra sân là em cháy hết mình, chỉ có điều bước chân và phản xạ không như ý muốn thôi.!
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Bác không lên sới chứ ai, ngày thứ ba vừa rồi chơi đông vui quá trời, có mấy chị, mấy anh CLB đến chơi nữa là ..., chiều nay vẫn sinh hoạt thường lệ, khi đi đem theo khoảng 700.000đ để đóng tiền sinh hoạt phí tháng 4, 5 và khoảng giao lưu vừa rồi. Còn chuẩn bị ngày Sinh nhật Bác 19-5 mời một số trình B, C nam, nữ về giao lưu gọi là sinh hoạt chính trị, văn hóa, thể thao.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Bác không lên sới chứ ai, ngày thứ ba vừa rồi chơi đông vui quá trời, có mấy chị, mấy anh CLB đến chơi nữa là ..., chiều nay vẫn sinh hoạt thường lệ, khi đi đem theo khoảng 700.000đ để đóng tiền sinh hoạt phí tháng 4, 5 và khoảng giao lưu vừa rồi. Còn chuẩn bị ngày Sinh nhật Bác 19-5 mời một số trình B, C nam, nữ về giao lưu gọi là sinh hoạt chính trị, văn hóa, thể thao.
Kinh phí thì caykhewinter đóng rồi. Giao lưu thì hoan hô. Nếu đông người quá chắc phải kê thêm bàn Dr ơi. Thời gian chơi có hạn, làm khán giả nhiều, ai cũng nản.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Vẻ đẹp bóng bàn (part 1)

Lý luận Nho giáo trọng cả cái đẹp bên trong và bên ngoài. Kết hợp hài hài hòa 02 vẻ đẹp ấy được gọi là sự chuẩn mực. Và người ta ví những chuẩn mực ấy là những chuẩn mực của người quân tử, đủ sức đứng vững trước mọi sóng gió của cuộc đời. Khổng tử nói "văn chất bân bân, nhiên hậu nhi quân tử" (bản chất và dáng vẻ đều đầy đủ, vậy sau mới ra người quân tử). Câu nói ấy sở dĩ được người đời nhắc nhiều vì nó đã được truyền thống và lịch sử sàng lọc thành chân lý kép: mọi cái đẹp đều hướng đến sự hài hòa.

Không hiếm vận động viên bóng bàn có tố chất, thể lực, kỹ thuật, tư duy, kinh nghiệm, thành tích nhưng tên tuổi của họ ít được lưu ý bởi chiều sâu tâm lý, tính cách có hành trình chậm so với thành tích mà họ đạt được với cây vợt và quả bóng. Xem ra, cái gì tròn trịa cũng không dễ nảy lên và lăn đi như ...."bóng"

Ngược lại, ở thế giới hiện đại, người ta tung hô rất nhiều vận động viên bóng bàn có tính cách và ứng xử đẹp, thể chất tốt. Oái ăm thay, giới chuyên môn lắc đầu ngao ngán vì tố chất và hiệu quả nắn chỉnh đường bóng của những người đó lại ...không cao.

Vậy, trong bóng bàn, vẻ đẹp nào là chuẩn mực?
(còn tiếp, bà già đau chân, vừa gọi điện xuống đón về).
 
Last edited:

caykhewinter

Thượng Tá
Huynh - Đệ (part 1)

Huynh - đệ, nghĩa chữ Hán là anh - em. Nói anh, em là nói đến quan hệ máu mủ, ruột thịt, "01 giọt máu đào hơn ao nước lã", "môi hở răng lạnh". Người xưa thường cụ thể hóa mối quan hệ ấy thành những hành vi, cử chỉ trong cuộc sống, trong quan hệ: "Chị ngã em nâng", "Anh em như thể tay chân/Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần".

Huynh đệ còn có nghĩa là lớp người, thế hệ. Tuổi tác rõ ràng là có sự tách bạch nhưng đều cùng một thế hệ; tồn tại và giải quyết vấn đề có liên quan xung quanh sự tốn tại, phát triển ấy trong mối quan hệ tương liên, không tương hỗ như cha con, ông cháu....
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top