Hội bóng bàn huynh đệ (BTTA)

caykhewinter

Thượng Tá
Huynh - Đệ (part 2)

Những người chơi bóng bàn tụ lại thành nhóm nhỏ, chiều chiều tập dượt ở 02 địa điểm: CCT TK và CA XNC QN. Ban đầu, chỉ là giải trí, phục hồi sức lực sau nhiều giờ làm việc căng thẳng. Lâu dần thành nếp, sự vắng mặt của người này kéo theo những lời thăm hỏi của người kia; tiếng hỏi, tiếng cười, giọng nói lúc thưa lúc nhặt theo tiếng nảy của quả bóng làm họ gần nhau hơn. Niềm riêng, cái chung trộn lẫn. Và BTTA ra đời.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Một số chị em đòi làm đơn xin gia nhập hội và còn bảo nên đổi tên là Hội BB Huynh Muội (nghe có vẻ kiếm hiệp chứ không phải BB), nhưng đó cũng là một ý kiến lạ và độc. Xem hồi sau sẽ rõ.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Các huynh nào của BTTA định tập BB cho muội thì nghiên cứu Cửu âm chân kinh này nhé.

 

caykhewinter

Thượng Tá
Một số chị em đòi làm đơn xin gia nhập hội và còn bảo nên đổi tên là Hội BB Huynh Muội (nghe có vẻ kiếm hiệp chứ không phải BB), nhưng đó cũng là một ý kiến lạ và độc. Xem hồi sau sẽ rõ.
Có thấy ai xin gia nhập Hội thêm đâu Dr hè?
 

caykhewinter

Thượng Tá
Huynh - Đệ (part 3)

Ngoài nghĩa tình và cách hành xử riêng - chung, hội viên Huynh Đệ quan niệm "anh - em" phải đi liền với "dìu dắt". Người đi trước dìu dắt người đi sau, người biết ít học ở người biết nhiều hơn, kẻ mạnh là điểm tựa để người ốm yếu, thiệt thòi học cách vươn lên. Một tập thể mạnh, đoàn kết là một tập thể biết nâng bóng bàn thành "đạo", đưa "đạo" bóng bàn ấy đến đâu, một phần cũng là do biết cách dìu dắt, thu xếp, tìm tiếng nói chung, thúc đẩy và hiện thực hóa những kế hoạch, triển vọng...

Sự khác biệt trong tính cách làm nên 01 BTTA phong phú, đa diện.

Sự khác biệt trong ứng xử phản ánh 01 BTTA đang tìm tiếng nói chung.

Khác biệt trong công việc phản ánh BTTA là một tập thể năng động, giàu bản sắc.

Học cách nắn chỉnh đường bóng chính là học cách làm người, học cách làm giàu cho bản thân, tập thể.

Một thân thể khang kiện, 01 trí tuệ sáng suốt, 01 tâm hồn giản dị, trong sáng, hòa đồng. Đó đã, đang, và là mục tiêu hướng tới của BTTA.
 
Last edited:

caykhewinter

Thượng Tá
Các huynh nào của BTTA định tập BB cho muội thì nghiên cứu Cửu âm chân kinh này nhé.


Nhà xuất bản Kim Đồng cũng có truyện tranh về bóng bàn rồi à? Diễn đàn bóng bàn có truyện kiếm hiệp bóng bàn và lang thang bóng bàn, giờ lại thấy nhi đồng bóng bàn. Có tên nhà xuất bản chắc là có hồi kết đây. Không biết có phiên bản miễn phí không đây?
 

caykhewinter

Thượng Tá
Các huynh nào của BTTA định tập BB cho muội thì nghiên cứu Cửu âm chân kinh này nhé.


Nhà xuất bản Kim Đồng cũng có truyện tranh về bóng bàn rồi à? Diễn đàn bóng bàn có truyện kiếm hiệp bóng bàn và lang thang bóng bàn, giờ lại thấy nhi đồng bóng bàn. Có tên nhà xuất bản chắc là có hồi kết đây. Không biết có phiên bản miễn phí không đây?
 

caykhewinter

Thượng Tá
Vẻ đẹp bóng bàn (part 2)

Xưa nay,
cái gì tròn trịa, đầy đặn cũng được ví như lý tưởng, vẻ đẹp. Cô Kiều "sắc sảo", "mặn mà", "tài, sắc" cũng không có được cuộc đời "trang trọng", phẳng lặng, êm đẹp như cô Thúy Vân trong Truyện Kiều: "Vân xem trang trọng khác vời/Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang/Hoa cười, ngọc thốt, đoan trang/Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da". Nhưng đó là vẻ đẹp của tuổi xuân thì, của người phụ nữ, tuy ít nhiều liên quan đến vẻ đẹp bóng bàn nhưng chưa phải là chân mỹ bóng bàn.

Vậy vẻ đẹp bóng bàn là gì? Gồm những yếu tố nào? Đằng sau nó là cái gì? Chạm vào vẻ đẹp ấy, người ta thấy ở mình, ở người giá trị gì, ấy là câu hỏi, ấy là câu trả lời chưa có hồi kết.
Còn tiếp (dừng do sáng mai chở bà già đi khám bệnh, sợ trễ giờ hẹn với bác sĩ)
 

caykhewinter

Thượng Tá
Cả tuần, không thấy mem nào của BTTA ngoài Dr cả. Đìu hiu, quạnh quẽ. Đó phải chăng là bức tranh chung, không khí chung và cả ... xu hướng chung?

Đất này, mùa này, nắng sớm được gọi là nắng trải lụa. Bữa trưa, là nắng luộc gà. Buổi chiều, là cái nắng của gà đi dép cao su. Chưa thấy ai gọi hồn cho cái nắng xiên khoai, nắng rót mật, nắng hồng, cả cái nắng chiều bảng lảng khói sương. Tất bật, đời thường, đó là quy luật của áo cơm, của bon chen.

Một nhanzoola sắp mang thép xây công trình mới ở Quảng Ngãi, nghe đâu là chuyến đi cuối, vĩnh viễn ở Quảng Ngãi với vợ con, không về.

Tứ đổ tường sắm vợt mới, định làm quái kiệt cầu lông đất Hội An vài chục năm, gần hưu mới quay vào BTTA.

Phuoctamky chộn rộn chuyện mới cũ trên chuyến đò duyên phận chông chênh.

Mrphongcach, đadieu, khuongchulai loay hoay với nhung, gấm, lụa là, túi tiền và vỏ bọc mới cho tổ ấm cho một mùa đông đang đến.

Trên con đường mới, vài bóng hình đang đến. Trong số đó, ai là người rẽ nhánh vào BTTA.

Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Quả bóng của câu trả lời đang lăn đến.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Dr tuần qua hơi buồn nên tối tối làm vài vại bia nghêu ngao hát để chia buồn 2 nhạc sĩ lão thành đã về chốn vĩnh hằng là NS Thanh Bình và NS Thuận Yến, nên không đi giao lưu và ít lên forrum.
Phuoctamky vắng bóng vì bố vợ mất, aces hội BTTA đã đi viếng rồi.
khuongchulai đang bệnh trĩ nặng, mỗi khi cố gắng giật quả cắt nặng là bị "lồi con trê", nên đang dưỡng trị liệu.
mrphongcach đang luyện cho chiến sĩ chuẩn bị hội thao ngành.
Tuy nhiên aces ít lên 4 rùm, nhưng vẫn lên hội chơi đều và tình hình nay thì có lẽ sinh hoạt luôn 5 ngày /tuần vì có khá nhiều người đến tham gia. Thứ ba này tập trung để thống nhất thời gian sinh hoạt hội và dự kiến kế hoạch tháng 6 này, có thể đi giao lưu Quảng Ngãi thăm nhanzoola đã phá sản về vườn nuôi gà và đi KonTum giao lưu và vui chơi (đã có anh Sơn sở Y tế mạnh thường quân).
 

caykhewinter

Thượng Tá
Đổi lịch cũng hay. Chắc sinh hoạt cả tuần là vừa. Nhiều người đến chơi, càng vui. Nếu du đấu giao lưu, nên đi Quảng Ngãi trước, thăm Nhanzoola 1 thể. Chẳng biết dạo này Nhanzoola trồng tỏi hay nuôi gà đây. Quyền uy 01 thuở, nay làm Lã Vọng ở quê. Có buồn 1 tí nhưng đó là quy luật. Anh em, xa mặt nhưng không cách lòng là được.
 

khuongchulai

Thiếu Uý
Dr tuần qua hơi buồn nên tối tối làm vài vại bia nghêu ngao hát để chia buồn 2 nhạc sĩ lão thành đã về chốn vĩnh hằng là NS Thanh Bình và NS Thuận Yến, nên không đi giao lưu và ít lên forrum.
Phuoctamky vắng bóng vì bố vợ mất, aces hội BTTA đã đi viếng rồi.
khuongchulai đang bệnh trĩ nặng, mỗi khi cố gắng giật quả cắt nặng là bị "lồi con trê", nên đang dưỡng trị liệu.
mrphongcach đang luyện cho chiến sĩ chuẩn bị hội thao ngành.
Tuy nhiên aces ít lên 4 rùm, nhưng vẫn lên hội chơi đều và tình hình nay thì có lẽ sinh hoạt luôn 5 ngày /tuần vì có khá nhiều người đến tham gia. Thứ ba này tập trung để thống nhất thời gian sinh hoạt hội và dự kiến kế hoạch tháng 6 này, có thể đi giao lưu Quảng Ngãi thăm nhanzoola đã phá sản về vườn nuôi gà và đi KonTum giao lưu và vui chơi (đã có anh Sơn sở Y tế mạnh thường quân).
Với những người mới phát hiện mắc bệnh trĩ như cháu khi chơi thể thao thì cần tránh các môn vận động mạnh, yêu cầu cường độ cao như: đá bóng, chơi tạ, chạy nước rút… Tránh các bài tập quá sức, yêu cầu nín thở, dồn trọng lực về vùng bụng như. Vì lúc này cơ thể sẽ dồn trọng lực làm đẩy búi trĩ nòi ra và bệnh càng nặng hơn, có thể lên cấp độ 2 – 3 - 4 phải đi phẫu thuật.

Với một số môn thể thao ở trường mà không có lợi cho việc hỗ trợ điều trị bệnh trĩ như: ném tạ, chạy nước rút… cháu nên tránh các bài tập trên và có thể xin giấy khám sức khỏe tại trung tâm để được miễn giảm và tập – kiểm tra trên một số môn thể thao khác nhẹ nhàng hơn.
Trong này không thấy môn bóng bàn nên cũng yên tâm phần nào a drmatchetzoola, chỉ thấy lo chỗ dồn trọng lực về vùng bụng, vì bụng em hơi bị phệ :D :D
Đặt biệt xin a Cây khế "tha" cho em, sắp tới e ra sân lại mà có gặp a, thì chỉ xin a 1 điều : cắt nhẹ nhẹ lại giùm e, đừng có nhăn răng mà cắt, e cố giật thì có mà đi đứt cái "con trê", lại tốn công tìm đến a Dr tư vấn tiếp mà khổ :D
 
Last edited:

khuongchulai

Thiếu Uý
Cả tuần, không thấy mem nào của BTTA ngoài Dr cả. Đìu hiu, quạnh quẽ. Đó phải chăng là bức tranh chung, không khí chung và cả ... xu hướng chung?

Đất này, mùa này, nắng sớm được gọi là nắng trải lụa. Bữa trưa, là nắng luộc gà. Buổi chiều, là cái nắng của gà đi dép cao su. Chưa thấy ai gọi hồn cho cái nắng xiên khoai, nắng rót mật, nắng hồng, cả cái nắng chiều bảng lảng khói sương. Tất bật, đời thường, đó là quy luật của áo cơm, của bon chen.

Một nhanzoola sắp mang thép xây công trình mới ở Quảng Ngãi, nghe đâu là chuyến đi cuối, vĩnh viễn ở Quảng Ngãi với vợ con, không về.

Tứ đổ tường sắm vợt mới, định làm quái kiệt cầu lông đất Hội An vài chục năm, gần hưu mới quay vào BTTA.

Phuoctamky chộn rộn chuyện mới cũ trên chuyến đò duyên phận chông chênh.

Mrphongcach, đadieu, khuongchulai loay hoay với nhung, gấm, lụa là, túi tiền và vỏ bọc mới cho tổ ấm cho một mùa đông đang đến.

Trên con đường mới, vài bóng hình đang đến. Trong số đó, ai là người rẽ nhánh vào BTTA.

Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Quả bóng của câu trả lời đang lăn đến.

Anh Cây khế cuối năm nay sẽ nhận đc phần thưởng cây vợt tâm huyết của hội, vì lo cho sự phồn vinh của BTTA, hằng ngày mất ăn, hằng đêm anh mất ngủ (" vì dạo này thấy a hơi ốm, da hơi xanh", nếu không bớt có thể đổi thành "cây chuối" :D:D), hy vọng đợt tới a Dr sẽ xem xét kết nạp vài mem girl ("chân càng dài càng tốt") để hội có thêm "sinh khí" mà hoạt động, cho a cây khế hết hao tâm :D
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Xem đại hội VII bóng bàn Quảng Nam
Đề nghị anh Nam ban đối ngoại và anh Phước ban hậu cần nghiên cứu, tạo điều kiện cho mems đi xem giải tại Hội An vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Không đi được thì tiếc quá!
 

caykhewinter

Thượng Tá
Về áo, nên chọn mẫu đầu tiên. Màu sắc, trang trí được hơn.

Về xem bóng bàn tại Hội An, AE rất muốn xem, nhưng thứ bảy, chủ nhật tuần nào đây A Minh.
 

Bình luận từ Facebook

Top