Hội bóng bàn huynh đệ (BTTA)

caykhewinter

Thượng Tá
Drmatchetzoola k tới theo lịch. Hung729 đánh được 3c bỏ về. Đadieu thúc giục AE lên sàn đấu nhưng bận tìm Drmatchetzoola nên AE k tìm được vệt bánh xe. Nhanzoola mải theo đuổi bóng hồng chân dài quần đỏ nên tìm đến số 7 Tiều La, ở lì chờ cơ hội. Thấy khuôn mặt phuoctamky kéo mây sắp bão, caykhewinter đành ở lại an ủi, thắp 1 nén nhang lòng tưởng niệm A Quý. Mong A đừng mang Hội Huynh đệ theo chân mình. Sau buổi tập, Phuoctamky có vui chút đỉnh nhưng tiếng tắc lưỡi có âm thanh giống tiếng thở dài. Phải chăng khí số BTTA đã dồn vào chữ "bỉ"....
 

dadieu

Trung Sỹ
Drmatchetzoola k tới theo lịch. Hung729 đánh được 3c bỏ về. Đadieu thúc giục AE lên sàn đấu nhưng bận tìm Drmatchetzoola nên AE k tìm được vệt bánh xe. Nhanzoola mải theo đuổi bóng hồng chân dài quần đỏ nên tìm đến số 7 Tiều La, ở lì chờ cơ hội. Thấy khuôn mặt phuoctamky kéo mây sắp bão, caykhewinter đành ở lại an ủi, thắp 1 nén nhang lòng tưởng niệm A Quý. Mong A đừng mang Hội Huynh đệ theo chân mình. Sau buổi tập, Phuoctamky có vui chút đỉnh nhưng tiếng tắc lưỡi có âm thanh giống tiếng thở dài. Phải chăng khí số BTTA đã dồn vào chữ "bỉ"....
Đọc mấy dòng của caykhewinter mà sao thấy lộn trủ hết. Chiều đó dadieu bị đau bụng (..) không đánh được, khuongchulai con đau nằm viện. Dù không tham gia nhưng mình đã liên lạc với Drmatchetzoola, nhanzoola, caykhewinter tới sân và đã dặn phuoctamky chuẩn bị đón ae. Tưởng đâu ae chơi bình thường ai ngờ sáng nay log vào 4room kq lại thế này.
Chiều này, AE tập trung để bàn KH đi hội an ngày 12-4. Mong AE tới đông đủ.
Dù gì đi nữa (mà mới có 1 buổi ae thế này) mà thèn cha caykhewinter bi quan quá, chấn chỉnh lại suy nghĩ Chủ nhiệm (mới bầu) nhé. Nhắc nhở thế thôi ;).
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Rất thông cảm cho "Khế chua mùa Đông" và "Đà điệu": Đà điệu vì tính khí và phong cách đánh bóng của anh trông rất điệu đà như hotgirl gặp đại gia, tướng đi, ăn nói dịu dàng kèm theo có một tí ẻo lả, nói chung là mềm dịu, iểu điệu và hiền lành như Hoạn Thư thế là cùng. Hẹn gặp chiều nay, à mà nghe đâu con khuongchulai chưa ra viện thì mrphongcach đã nhập viện vì bị chấn thương cột sống và đã có hồ sơ lưu tại BV TW Núi Thành. Chiều nay ắt rõ hơn.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Rất thông cảm cho "Khế chua mùa Đông" và "Đà điệu": Đà điệu vì tính khí và phong cách đánh bóng của anh trông rất điệu đà như hotgirl gặp đại gia, tướng đi, ăn nói dịu dàng kèm theo có một tí ẻo lả, nói chung là mềm dịu, iểu điệu và hiền lành như Hoạn Thư thế là cùng. Hẹn gặp chiều nay, à mà nghe đâu con khuongchulai chưa ra viện thì mrphongcach đã nhập viện vì bị chấn thương cột sống và đã có hồ sơ lưu tại BV TW Núi Thành. Chiều nay ắt rõ hơn.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Vậy là lịch du đấu Hội An vỡ lần nữa. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, chẳng có cảnh nào giống cảnh nào. Giống chăng là sự thông cảm. Thông cảm cho đời riêng, thông cảm cho những dự định không thành, thông cảm cho sự thay đổi, thông cảm cho những biến chuyển, thông cảm cho lẽ đời, cả những điều chưa kịp nói thì thời gian đã vụt qua... Ngày mai, biết đâu mỗi thành viên BTTA lại đang ấp ủ những dự định mới. Còn đó sự cảm thông...
 

caykhewinter

Thượng Tá
Viết cho kỳ nghỉ dài!
Đời người, ai cũng mong đến lúc nghỉ ngơi. Đó là cơ hội để họ có điều kiện phục hồi sinh lực sau những giờ lao động mệt nhọc để rồi tiếp tục tiêu hao sinh lực ở những giờ phút khác, ở một nơi nào khác ngoài quỹ đạo của sự thư giãn.
30/4 năm nay kéo dài đến 5 ngày. Gia đình vẫy gọi, quê hương như bến đỗ, bãi biển là thiên đường, núi non hùng vĩ, danh lam thắng cảnh khi mờ khi tỏ sau làn mây mỏng; tất thảy gảy một điệu đàn ma mị xui bước chân các lãng tử BTTA tìm chốn tiêu dao.
Chúc AE lên đường vui vẻ. Riêng caykhewinter lui về quê cũ, nhặt cỏ, hái rau, sống đạm bạc với mẹ già, chờ quà của người đi xa.
Kỳ nghỉ dài, kiếm sắc cất ngăn tủ. Mong AE chú ý luyện thêm "cửu dương thần công" để phát huy uy lực của kiếm.
Mã đáo thành công.
Chân cứng đá mềm.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Hội An - Tam Kỳ, sau chuyến giao lưu.

Hai dòng chảy gặp nhau ở một điểm, gọi là giao lưu. Từ những phác thảo ban đầu, giao lưu được dùng với nghĩa rộng hơn nhằm chỉ sự gặp gỡ, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm, tạo đà cho nhiều liên hệ tốt đẹp về tình cảm và công việc sau này. Có "giao" (hảo) mới có "lưu" (luyến); có "lưu" (luyến), các hoạt động giao lưu, gặp gỡ đáng nhớ khác mới tiếp tục được xúc tiến.

Xác định được tầm quan trong của việc giao lưu, học hỏi, ngày 19/4/2014, Hội Bóng bàn huynh đệ đã có buổi giao lưu bóng bàn với Câu lạc bộ bóng bàn phường Cẩm Phô, Hội An. Chưa thấy AE nào bàn luận về chuyện thi đấu, chưa một thành viên nào đề cập đến chuyện hay, dở. Chẳng ai nói chuyện về thời gian, khoảng cách. Chỉ thấy tâm tình.

Mỗi người tìm thấy ở người bên kia thành phố một nét quen ngỡ như mình đã gặp đâu đó trong đời; tìm thấy ở nhau sự cảm thông, chia sẻ; tìm thấy ở nhau một nơi phải đến, một chốn phải về.

Sau bao toan tính mệt nhọc đời thường, người ta lại nghĩ đến chuyện giao lưu. Để rồi, sau buổi chia tay lưu luyến, người ta lại tìm thấy một sự khởi đầu mới. Ngày mai, lại sắp sửa có chuyến giao lưu mới.

Bánh xe và quả bóng giống nhau ở một điểm: lăn.
Cuộc đời, phải chăng là sự mải miết kiếm tìm những cái mà mình còn thiếu để rồi giật mình nhận ra nó không ở đâu xa, cũng không cao vợi....
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có gì?
Tìm gì trong diện tích 1km vuông của phường Cẩm Phô? Dân số và mật độ khoảng 10K người/1km vuông thì tìm được ai? Thực tế hội BTTA đi tìm 16450,... in-sơ/1km vuông và khoảng 15 người/10K người của Cẩm Phô. Đó là diện tích mặt bàn bóng bàn và số ít thành viên CLB phường Cẩm Phô mà chúng tôi đã ghé chơi, giao lưu và học tập. Rất cảm ơn anh Quang chủ nhiệm, anh Cừ, chị Nga ... đã cho hội BB Huynh Đệ Tam Kỳ chúng tôi một ngày thân ái có đầy đủ những gì mà BTTA đang hoàn thiện. Hẹn gặp BB Cẩm Phô tại Tam Kỳ.
Sẽ thổi hình lên sau khi sửa xong.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Một số hình ảnh hội BTTA và CLB Cẩm Phô Hội An:

Chuẩn bị lên đường tại Tam Kỳ
IMG_1185.JPG

Giao lưu bàn lớn
IMG_1198.JPG
IMG_1205.JPG
IMG_1210.JPG
IMG_1211.JPG
IMG_1214.JPG
IMG_1215.JPG
IMG_1223.JPG
IMG_1224.JPG
 

Attachments

  • IMG_1191.JPG
    IMG_1191.JPG
    2.3 MB · Đọc: 0

drmatchetzoola

Đại Tá
Ngồi chờ tới phiên, đặc biệt anh Đà điệu mang tất lồng dép su nhưng đánh rất hăng, anh có cú rever quái kiệt, hai bên luôn được tháp tùng 2 đệ tử trung thành là Hùng và Thông.
IMG_1226.JPG


Giao lưu bàn nhỏ
IMG_1227.JPG
IMG_1228.JPG
IMG_1229.JPG
IMG_1230.JPG
IMG_1231.JPG
IMG_1234.JPG
IMG_1236.JPG
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Đặc biệt thăm biệt thự chi Nga anh Hoàng, mục đích cho Cây Khế mùa Đông nhìn mặt con gái chị Nga, nhưng nàng đã chạy trốn khi một đám đàn ông uống tưng tưng, đùng đùng xông vào biệt thự rồi còn đòi chiêm ngưỡng dung nhan. Khiếp!
 

Attachments

  • IMG_1239.JPG
    IMG_1239.JPG
    2.5 MB · Đọc: 0
  • IMG_1240.JPG
    IMG_1240.JPG
    2.4 MB · Đọc: 0
  • IMG_1242.JPG
    IMG_1242.JPG
    2.6 MB · Đọc: 0
  • IMG_1243.JPG
    IMG_1243.JPG
    2.8 MB · Đọc: 0
  • IMG_1244.JPG
    IMG_1244.JPG
    2.6 MB · Đọc: 0
  • IMG_1245.JPG
    IMG_1245.JPG
    2.7 MB · Đọc: 0
  • IMG_1246.JPG
    IMG_1246.JPG
    2.5 MB · Đọc: 0
  • IMG_1247.JPG
    IMG_1247.JPG
    2.3 MB · Đọc: 0
  • IMG_1248.JPG
    IMG_1248.JPG
    2.4 MB · Đọc: 0
  • IMG_1249.JPG
    IMG_1249.JPG
    2.8 MB · Đọc: 0

dadieu

Trung Sỹ
Anh em BTTA đi H.A giao lưu với CLB Cẩm Phô, đi 1 đoàn nhưng chơi đã bị lạc mất thành viên này:
WP_20140419_004[2].jpg

WP_20140419_005[1].jpg

Ai biết liên hệ dùm với BTTA để dẫn về. Xin cảm ơn.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
BTTA đợt giao lưu tại Hội An tổn thất hết 2 hộp berberin. Đố mọi người vì sao?
Thứ nhất là do ăn hến xúc bánh tráng, thứ hai là do bị địch thủ đánh chạy re, nhưng không sao Dr đã dùng độc chiêu là dùng độc trị độc là ăn chè bắp phố Hội rồi lấy cùi bắp nhét lại, thế là không tốn berberin mà lại còn tiết kiệm. Ai bị tào tháo đuổi chạy nhớ học độc chiêu này nhé.
 

thoatk

Thượng Tá
Thứ nhất là do ăn hến xúc bánh tráng, thứ hai là do bị địch thủ đánh chạy re, nhưng không sao Dr đã dùng độc chiêu là dùng độc trị độc là ăn chè bắp phố Hội rồi lấy cùi bắp nhét lại, thế là không tốn berberin mà lại còn tiết kiệm. Ai bị tào tháo đuổi chạy nhớ học độc chiêu này nhé.
điểm 10 cho DR, chiều này sẽ thưởng Dr 1 larue và sẽ phạt 10 revie, vì lý do thứ hai: đã có 2 thầy (1 láng, 1 gai) mà sao để địch thủ đánh chạy re. Chắc là do khinh địch đây. mà nè Dr, hùng gà nổ banh xác chắc mấy cùi bắp đó cũng bay mất tiêu rồi. Chiều nay ko biết Dr có sức để xuống CLB ko đây.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Tối nay bận chỉ đạo CA XNC và đồng chí mrphongcach của BTTA cũng đang đánh giải này tại nhà thi đấu CA tỉnh. Hẹn ace Ngân Hàng sẽ đến cổ vũ thứ bảy này.
 

caykhewinter

Thượng Tá
Anh em BTTA đi H.A giao lưu với CLB Cẩm Phô, đi 1 đoàn nhưng chơi đã bị lạc mất thành viên này: Ai biết liên hệ dùm với BTTA để dẫn về. Xin cảm ơn.[/QUOTE]
Ảnh độc, nhưng sao éo le quá. Chẳng lẽ phuoctamky yếu vậy sao? Buồn thay, ai tai.
 

Bình luận từ Facebook

Top