Hội bóng bàn huynh đệ (BTTA)

drmatchetzoola

Đại Tá
Nhân ngày 8-3 chúc các vợ của mems Hội BTTA hạnh phúc và ngày nay mơ gì có nấy như hoa Đồng tiền, hoa Quất ...

Chúc mừng ngày 8 tháng 3

Chị em phụ nữ quý bà vui chơi

Thể thao, nhảy múa tơi bời

Bước sang ngày 9 nghỉ ngơi đến 10

Mấy em sướng cả kiếp người

Anh em phục vụ, nói cười hát vang

Chị em mát cả ruột gan

Bao nhiêu cực nhọc tiêu tan trong lòng

Chị em lại dẫn vào phòng

Quý ông tưởng sướng mà lòng tiêu tan.

 

drmatchetzoola

Đại Tá
Mems BTTA nhớ tặng hoa cho vợ ngày 8-3 nhé, nịnh tí để thứ bảy tuần sau đi chơi Hội An cho thỏa thích. Riêng Bằng nhớ tặng nhiều vào để tuần sau ae ghé nhà thì vợ không cho uống rượu bàn tay Gấu nhé! Riêng mình đã tặng rồi, hoa, củ, lá đầy đủ.

 

dadieu

Trung Sỹ
Thông báo:
Do thứ 7 tuần này (15/3/2014) mấy AE bên chi cục thuế bận tập huấn và thi nghiệp vụ nên không đi Hội An chuyến này được. Vậy TB để Ban CN sắp xếp lại lịch tuần sau đi, ngày 22/03/2014.
 

dadieu

Trung Sỹ
Chiều nay, AE mình ai có bình keo dán, chiều đem cho dadieu mượn dán lại cái mặt vợt với, lâu quá hở hết trơn.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Quá đơn giản: một là ra cửa hàng để mượn và trả phí mượn đàng hoàng, cửa hàng sẽ cho mượn nguyên lọ và suốt đời, hai là hỏi Nam vì dr mới cho Nam nguyên một lọ còn 80%. Hẹn!
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Thông báo các mems chiều nay tập trung đông đủ bên CCT sinh hoạt định kỳ, bàn kế hoạch thăm ốm anh Quý và giao lưu nhân ngày giải phóng Quảng Nam 24-3. Kính thông viếng!
 

thoatk

Thượng Tá
Thông báo các mems chiều nay tập trung đông đủ bên CCT sinh hoạt định kỳ, bàn kế hoạch thăm ốm anh Quý và giao lưu nhân ngày giải phóng Quảng Nam 24-3. Kính thông viếng!
Anh Quý - chủ nhiệm BTTA ốm, một tin không vui đối với BTTA, xin chia sẽ điều không vui này với BTTA, mong anh Quý sớm bình phục để tiếp tục là chủ nhiệm tâm huyết của BTTA.
 

dadieu

Trung Sỹ
Anh Quý - chủ nhiệm BTTA ốm, một tin không vui đối với BTTA, xin chia sẽ điều không vui này với BTTA, mong anh Quý sớm bình phục để tiếp tục là chủ nhiệm tâm huyết của BTTA.
Thay mặt AE BTTA cảm ơn lời động viên và chia sẻ của chị Thoatk!
 

thoatk

Thượng Tá
dadieu có chữ ký rất tâm huyết với BB: "
Ngày mà không bóng ngày sầu,
Đêm mà không ngủ đêm dài thiên thu."
Với mình thì:
Ngày mà không nhậu ngày sầu
Đêm mà không đ... thức rầu cả đêm.

Chiều nay tập trung tại CCT nhé. Hẹn!
Bó tay cho Dr, thứ nhất: tẩu hỏa nhập ma; thứ hai: quá thể....
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Ý mình là ngày nào mà không đến CLB để giao lưu kiếm bia nhậu là ngày sầu vì không có nhậu, dẫn đến đêm mà không đả (uống đả đời) dẫn đến mất ngủ, nằm nghỉ đến CLB mà rầu cả đêm. Chứ cô Thoa cứ nghĩ thiển cận cho Dr mà tội nghiệp! Hẹn!
 

thoatk

Thượng Tá
CLB vẫn chơi bóng bàn bình thường, thì sao Dr lại " nằm nghỉ đến CLB mà rầu cả đêm". Bia CLB tồn đọng quá nhiều vì lâu nay thiếu tay nhậu Dr. Còn e thì có thiển cận bao giờ đâu, mọi người nói sao e hiểu vậy. OK !
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Nhớ anh Quý!
Anh đi một sớm mùa Xuân

Chân trời đỏ ửng rưng rưng lưng chiều

Ra đi anh để lại nhiều

Tiếc thương vô hạn, nhớ điều anh giao

Nguyện tâm theo những ước ao

Dựng xây lớn mạnh, nâng cao phong trào

Hội ta một dạ mời chào

Sinh hoạt như vẫn ngày nào có anh

Chúc anh về lại chốn đi

Đời anh một cõi từ bi vô thường

Ra đi nặng nghĩa nặng thương

Bóng hình còn đó, nén hương chia lìa!
 

caykhewinter

Thượng Tá
Vậy là A Quý đã ra đi.
Tiếc thương thì ở lại.
Sau nắm đất cuối cùng, người ta phải quay đi để sống tiếp quãng đời còn lại và chạnh nghĩ đến ngày tạo hóa gửi thông điệp đến thân xác này, rắng sự tồn tại của ta phải chăng không ngoài những luật lệ....
Ai cũng thấy tiếc nuối khi nghĩ đến một nơi không có tiếc nuối và thầm mong giới tuyến của cõi vĩnh hằng trùng với giới tuyến của cõi ta bà.
Nhưng khi mọi cái "giá như" trở thành sự thật.
Tạo hóa sẽ không còn luật lệ.
Trong niềm tiếc thương một con người.
Người ta lại thương tiếc cho tất cả.
Thương tiếc cho những dự định. Thương tiếc cho mình của ngày sau chẳng được là mình của ngày nay, khỏe mạnh, yên ổn, mọi việc ở trong tầm tay với... Và vì vậy, tiếc thương cũng là trạng thái tình cảm rất người, rất quy luật.... Không cưỡng được quy luật, cũng lại là quy luật.
Trong một câu chuyện buồn. Người ta lại liên tưởng đến nỗi buồn. Buồn thay!
Gửi A một nén nhang lòng.
 

caykhewinter

Thượng Tá
"Chung", "Riêng, nghĩ từ BTTA
(Post lại để tưởng niệm A Quý)


"Chung", nghĩa gốc là dồn vào một mối. Nhờ có nhiểu điểm tương đồng mà đầu mối đó có khả năng tạo ra các liên kết đặc biệt. Còn "riêng" là từ chỉ đặc tính riêng có của sự vật, làm cho nó khác với những cái khác. Về chữ nghĩa, "chung và "riêng" là 02 từ độc lập. Về hành xử, chung và riêng là một trong những thành tố làm nên bản sắc của con người. Trong quan hệ cá nhân, con người có đặc tính riêng là sự nỗ lực tự thân. Trong tương quan xã hội, điều dễ thấy là sự hòa hợp. Con người sống thành xã hội, thành cộng đồng và có những bước tiến vượt bậc trên các mặt chính là nhờ biết tự cân bằng giữa chung và riêng.


Những người yêu bóng bàn tụ lại thành nhóm nhỏ, chiều chiều gặp nhau tại một điểm cố định. Cùng với tiếng "cốp" "cốp" là những lời thăm hỏi thân tình. Thói quen dần định hình, chung, riêng dần trở thành thuật ngữ nối kết tâm tình; mọi người nhìn nhau bằng tấm chân tình và bằng nền văn hóa của mình. Người ta thấy 1 Nhanzoola sôi nổi biện luận sau mỗi đường bóng, cố gắng tránh bóng tối của bệnh gout bằng những quả giật trái tay đầy bạo lực, 1Khuongngchulai chỉn chu từng nhát cắt, 1 Dadieu ngật ngưỡng với lối hất trái tay quái dị. Người được Drmatchetzoola quan tâm dìu dắt nhiều nhất là Phuoctamky lại là người ghẻ lạnh với bia rượu nhiều nhất. Bóng dáng của Chủ nhiệm Quý thường được ví như "bóng chim tăm cá", cùng với những quả líp mỏng hơn là mạ những suy tư trĩu nặng về hướng đi mới cho BTTA. Anh dắt theo người học trò trung thành nhưng biết cân đối giữa bóng bàn và việc săn sóc người vợ trẻ đang buổi nằm than - mr Phongcach. Những cú nảy của bóng bàn làm thời gian trôi nhưng thời gian khó lòng làm tình yêu bóng bàn phôi pha; có lẽ vì vậy mà khi AE tranh thủ gác vợt sớm lo việc gia đình, Tứ đổ tường còn loay hoay tìm cách hóa giải lối chơi của đối thủ để ngày mai mình chẳng còn ...đối thủ.
 

thoatk

Thượng Tá
Nhắn tin tìm người thân
Tôi có người quen thất lạc hơn 1 tháng nay. Cụ thể như sau: người không cao nhưng phông độ, tính tình ga lăng, năng khiếu tất cả các môn nhưng môn bóng bàn là nhất, tuổi đời dưới 50 (nhìn bề ngoài). Ai biết thông tin về người này hoặc gặp lang thang đâu đó, hãy dẫn độ về số 07 Tiểu La sẽ được hậu tạ. Xin cảm ơn!
 

thoatk

Thượng Tá
A di đà Phật ! cầu mong anh ấy đạt chánh quả. Chính xác 100% (vì người mình tìm đã lên tiếng). XIn hậu tạ bằng chầu cà phê sáng thứ 7 này nhé, lh sđt của mình để biết thêm thông tin chi tiết .
 
Last edited:

drmatchetzoola

Đại Tá
Thứ ba là ngày thường quy sinh hoạt, ai cũng đến luyện tập và chuẩn bị cho kế hoạch rong chơi cuối tuần. Tập trung đầy đủ, thống nhất thứ bảy này 12 -4 sinh hoạt ngoại khóa và giao lưu Hội An để học hỏi và tạo niềm vui bóng bàn. Tập trung tại CCT chiều nay.
 

Bình luận từ Facebook

Top