CLB Những Người Yêu Thơ

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Giang hồ lắm kẻ thiệt là hay
Bóng banh thơ phú họp mỗi ngày
Oánh xong mấy trận chu choa sướng
Sướng rồi bia bọt lắm kẻ say....

Bóng bàn, bia bọt ... lắm kẻ say!
Bia say, bàn ... bóng ... "chém" tối ngày
"Kiếm" ai cũng "sắc" ... đành sắp độ
Chắc sới ngày mai ... có kẻ ... CAY!

_ MrThinh bịa_
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Ta biết rượu ngon lắm vị cay
Uống say chi khổ tấm thân gầy
Mấy ly cảm hứng xem banh bóng
Vài pha đẳng cấp cũng đủ say


Họa: SAY
Say bóng say banh, nghĩ cũng hay
Say bia say rượu, nhậu tối ngày
Bóng, banh, bia, rượu ... xin đừng quá
Quá sẽ chẳng hay ... vợ nó rầy



Kiếm sắc hay cùn kiếm cả thôi
Được chơi, được uống đủ vui rồi
Lắm khi độ chút cho cao hứng
Nhưng nhớ điểm dừng, nho nhỏ thôi

Họa: ĐỘ ... MỒI

Nếu biết điểm dừng ... độ nhỏ thôi
Cùng vui thi đấu ... mấy con mồi
Góp thêm vài món, thêm vài chén
Độ cũng rất vui ... thỏa sức chơi!
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ


Chợt thấy thu về trong mắt em
Chiều xưa nhẹ bước gót sen mềm
Con đường ngày cũ thơm hoa sữa
Biết có còn ai quen bước quen...

Lối cũ thu về vắng gót sen
Mình tôi lặng lẽ dưới ánh đèn
Em chợt thoảng qua cùng hương sữa
Bóng mình mà ngỡ bóng người quen...
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ


Chợt thấy thu về trong mắt em
Chiều xưa nhẹ bước gót sen mềm
Con đường ngày cũ thơm hoa sữa
Biết có còn ai quen bước quen...

Ghế đá giờ đây, mỗi mình em
Ghế cũ cùng em, một nỗi niềm
Thu về, đêm xuống ... se nhung nhớ
Ai còn hoài niệm nỗi sầu riêng ??? ...
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ
bạn Jionmrthinh viết hay quá, bái phục!!!!!!!


"JoinMrthinh viết quá hay!"
Là do cảnh đẹp ... nơi này đó thôi
Red Arc lại ... quá khen rồi
Có đâu mới lạ ... viết thời đã qua!
Ảnh khơi kỷ niệm nhạt nhòa
Bên con đường ngập hương hoa một thời
Là chiếc ghế đá ta ngồi
Khắc ghi kỷ niệm, quãng đời sinh viên!
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
bạn Jionmrthinh viết hay quá, bái phục!!!!!!!


"JoinMrthinh viết quá hay!"
Là do cảnh đẹp ... nơi này đó thôi
Red Arc lại ... quá khen rồi
Có đâu mới lạ ... viết thời đã qua!
Ảnh khơi kỷ niệm nhạt nhòa
Bên con đường ngập hương hoa một thời
Là chiếc ghế đá ta ngồi
Khắc ghi kỷ niệm, quãng đời sinh viên!
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ


Đêm ngồi lặng lẽ ngắm mưa rơi
Thấm bao nỗi nhớ dạ tơi bời
Mưa hôn lên tóc đùa trên áo
Sao lòng day dứt hỡi tôi ơi

Xa Huế bao mùa ta nhớ không?
Hương giang mây nước vẫn xuôi dòng
Thiên Mụ, Từ Đàm chuông vẫn ấm
Mái Đình xưa vẫn phủ rêu phong....?

Chợt nhớ mưa dầm đất Huế xưa
Rét căm áo mỏng mẹ bao mùa
Mẹ nhen bếp lửa thơm mùi rạ
Khoai sắn thơm lừng hương tuổi thơ....

Bác Red arc hình như là người Huế thì phải, tâm hồn Huế mộng mơ quá! Tình yêu huế da diết đến lạ! ... Bởi vậy thơ của ... người Huế cũng rất hay và giàu xúc cảm!
"Bái phục!!!!!!!"

Mới một lần ... gặp được Huế mộng mơ
Nhưng yêu Huế ... chẳng biết tự bao giờ
Khi xa rồi lòng không nguôi nhung nhớ
Ghi nỗi lòng với Huế gửi vào thơ...


 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Chính xác, nhưng mình rời Huế từ lâu lắm rồi, cũng hơn 30 năm rồi đó. lâu lâu mới trở lại thăm thôi.


Đã 30 năm rồi sao bác ơi! Có nghĩa là bác đã khá nhiều tuổi??? Mạn phép gọi bác như vậy nếu bác cho phép. Em thì mới có 35 (Cả mụ), nếu bác xa Huế từ nhỏ thì gọi vậy được chứ không phải thì ... "CHÚ thông cảm cho cháu nhé!"

30 năm xa Huế thân yêu
Bỗng giật mình khi tuổi đã xế chiều
Tình yêu Huế theo thời gian nặng trĩu
Lúc ngồi buồn chợt nhớ Huế đăm chiêu...
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ


Em nhẹ gót đến bên đời thật khẽ
Bừng sáng dòng sông, e ấp hé môi cười
Áo trắng ơi sao mà hiền dịu thế !
Con nước nghiêng mình ôm trọn bóng tinh khôi....

Bác Red arc làm thơ hay quá! Giàu cảm xúc quá! :zingme71::zingme71::zingme71:

MÊ CẢNH SAY NGƯỜI

Mắt liếc đưa con thuyền trôi hờ hững
Môi hé cười rung động những bến mơ
Lúng liếng dòng sông, sóng sánh nụ cười!
Hút hồn người, chới với những nàng thơ!
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Không biết bạn jonimrthinh hiện đang làm việc ở đâu? Có dịp nhất định phải giao lưu với bạn mới được......!

Rất vui được biết và bác giao lưu với bác Sơn! Em là Thịnh hiện đang làm việc tại Công ty cơ khí 25 - Tổng cục Công nghệp quốc phòng - Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội (gần sân bay Nội Bài). Lúc nào bác rảnh ra HN mời bác ghé qua chơi và giao lưu ... bóng bàn ... thơ phú cho vui!

Em đây quê ở Bắc Ninh
Lỡ duyên quan họ, bén tình với thơ
Nhưng nàng thơ cứ hững hờ
Đơn phương nên chỉ trong mơ vẹn tình
..........................................................
Rồi khi em lập gia đình
Sóc Sơn em sống chẳng tình với thơ
Tập trung công việc chăng mơ
Gia đình vun đắp chẳng tơ tưởng gì

Công tác cũng chẳng hay đi
Nhà máy ngay cổng ít khi xa nhà
Dăm ba câu chuyện làm quà
Khi nào bác rảnh ... qua nhà em chơi!
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Bac red arc đúng là nhà thơ chuyên nghiệp thì phải. Câu chữ và ngôn từ trau chuốt, tinh tế và rất có chiều sâu nội tâm! Có rất nhiều phát hiện thú vị về tự nhiên và xã hội, nó thể hiện tâm hồn giàu xúc cảm, nhiều màu sắc của red arc!
:zingme71::zingme71::zingme71:
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ


Mây vẫn giăng trời mưa vẫn rơi
Thu đang chậm bước, Hạ đi rồi
Để cho nắng phải sầu phai nhạt
Mưa kín tâm hồn....ướt tả tơi...


Thu sang Ngâu vẫn ngóng chàng
Sầu rơi như trút lệ ngàn hàng
Mưa mong, gió ngóng ... se nhung nhớ
Trời thương trắc trở ... chuyện trái ngang
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ


Sông núi lặng giữa mơ hồ quạnh quẽ
Mái chèo khua vụn vỡ ánh trăng vàng
Ai độc ẩm quên muộn phiền nhân thế
Cạn chén tiêu sầu nỗi ... nhớ vẫn mênh mang ...


Ngước lên, uống chén ... mảnh trăng vàng
Cúi xuống, bầu không ... mảnh trăng tan
Men say ... sông, núi, trăng bầu bạn
Men hết, trăng tàn, quạnh không gian!
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ


Chiều xuống lạnh mặt trời đi ngủ sớm
Bỏ vầng trăng thao thức suốt canh trường
Sương hờn dỗi nép mi ai đẫm ướt
Chợt lắng hồn nghe gió thoảng ... Quỳnh hương!


TRĂNG bẽn lẽn gọi đêm về nhu nhú
HOA e ấp hé áo ngoài cười nụ
Thỏa thú yêu thương tầm thường tạo hóa
Để muôn đời chịu mãi tiếng ... TRĂNG HOA

 
Last edited:

Longst

Trung Uý
Nhân dịp clb bb Xuân Khanh ( SƠn Tây Hà Nội) giao lưu với clb TP Phủ Lý ( Hà Nam) Longst cũng xin góp bài thơ vui tặng ae dđ nói chung và chú Quyết chủ tịch lđ bb Hà Nam
Kính tặng chú Quyết
Người ta chưa gặp, chưa từng biết
Chỉ mới biết rằng tên là Quyết
Người tỉnh Hà Nam rất yêu thơ,
Có chung sở thích bên bàn bóng
Chỉ hơi tiếc rằng uống ít bia
Gặp nhau Xuân Khanh ngày mưa bão
Mà lửa tâm hồn rực sáng tươi
Bóng bàn ta oánh vô cùng sướng
Rượu nhạt nhâm nhi cùng hàn huyên
Chia tay bùi ngùi bao lưu luyến
Hẹn gặp Hà Nam ngày sớm thôi!
 

meoluoitmb

Đại Tá
Vắng quá không còn ai với thơ
Chỉ còn ta - bạn vẫn mong chờ
Kẻ chốn Nam thành, người Bắc phố
Họa xướng đôi bài ngẫm bơ vơ
================
CÒn thơ, còn bạn còn tri kỷ
Bơ vơ họa xướng đôi bài ngẫm
Sự đời mê mẩn chốn dương gian
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Vắng quá không còn ai với thơ
Chỉ còn ta - bạn vẫn mong chờ
Kẻ chốn Nam thành, người Bắc phố
Họa xướng đôi bài ngẫm bơ vơ

Thỉnh thoảng em cứ nối ... đường ...Link
Forum mua bán ... với ... thơ tình
Ai yêu thơ phú ... vào ... trao đổi
Mua bán thêm vui ... rộn ... chợ tình!
 

meoluoitmb

Đại Tá
Bữa nay mới phát hiện ra ngoài sở thích sưu tầm Sar, bác Meoluoitmb còn là một người yêu thơ nữa !

Với mèo sar đã là dĩ vãng
Chỉ còn mù tạt và xì ke
Bạn hãy cho mèo biết quý tính
Hẹn ngày gặp mặt cùng hàn huyên
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Vắng quá không còn ai với thơ
Chỉ còn ta - bạn vẫn mong chờ
Kẻ chốn Nam thành, người Bắc phố
Họa xướng đôi bài ngẫm bơ vơ

================
CÒn thơ, còn bạn còn tri kỷ
Bơ vơ họa xướng đôi bài ngẫm
Sự đời mê mẩn chốn dương gian

XƯỚNG - HỌA & SƯỚNG - HỌA

XƯỚNG ... vần thơ để ... "GIEO" những tơ vương
HỌA ... ý thơ đã ... "VƯỚNG" mộng tầm thường
SƯỚNG ... những phút bởi những giây sa ngã
HỌA ... cuộc đời bởi phút lỡ lời thương ...
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
XƯỚNG - HỌA & SƯỚNG - HỌA

XƯỚNG ... vần thơ ... để ... gieo những tơ vương
HỌA ... vần thơ ...đã... vướng mộng tầm thường
SƯỚNG ... những phút ... bởi những giây sa ngã
HỌA ... cuộc đời ... bởi phút lỡ lời thương ...

======================
Họa - xướng & Họa - Sướng

Họa vần thơ để thấy ta bé nhỏ
Xướng ý thơ để bộc bạch tâm can
Họa kiếp người hỡi ai nào không vướng
Sướng áng thơ ta gửi gắm ưu phiền
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top