CLB Những Người Yêu Thơ

choctietlon

Super Moderators
Cái lạnh đầu đông tái tê người
Trời chiều Hà Nội kém vẻ tươi
Kìa đuờng trơn ướt, người thưa thớt
Nọ quán bia chiều vắng bóng người

Nết Giời thay đổi, tình đâu đổi
Lửa lòng vẫn nóng hổi nào thay
Vòng chung kết Hà Nội tuần này
Chúc các đội hăng say thể hiện
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Tạm Xa Huế

Sông Hương, núi Ngự quê mình
Là thơ, là mộng, là tình mến thương,
Tạm xa thành Huế quê hương
Mà lòng luống những vấn vương không rời.
Mến sông, mến núi,mến người
Quí bao danh thắng nhiều đời dựng xây
Chùa chiền, thành quánh nơi đây
Thiêng liêng, hùng vĩ làm say lòng người.
Không quên được Huế, Huế ơi!
Lòng ta với Huế trọn đời thân thương.
 

choctietlon

Super Moderators
Nửa đêm tỉnh giấc bỗng.... thèm bia
Một mình chẳng có bạn sẻ chia
Cứ tưởng mình hay, nào đâu biết
Được dăm ba quại đã.... nằm lìa

Bia Bia Bia Bia Bia Bia
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Nửa đêm tỉnh giấc bỗng.... thèm Bia
Một mình chẳng có bạn sẻ chia
Cứ tưởng mình hay, nào đâu biết
Được dăm ba quại đã.... nằm lìa

Bia Bia Bia Bia Bia Bia
Không đề

Huệ ân trời đất nguyên trinh
Đôi khi lòng cứ " rì rầm" thoáng xưa
Tiết trời, có lúc nắng mưa
Lòng người như chẳng khác xưa tý nào.

Mình vội cản ngăn, liền giữ lại
Nên vẫn còn có ta, với ta........................hihihi...................hahaha(BiaBiaBiaBiaBiathèm Bia
 

choctietlon

Super Moderators
Tận Thế

Hỡi cô hàng xóm của tôi ơi
Có biết nay mai tận thế rồi?
Quả đất nổ đùng tan xác pháo
Loài người chết ráo mất tăm hơi
Đẹp trai chán vạn đều đi đứt
Xinh gái muôn vàn cũng thế thôi
Tất cả tiêu tan trong chớp mắt
Em đừng rủng rẳng...chậm yêu tôi.
ka ka ka ka
 

choctietlon

Super Moderators
Câu chuyện của người tập chơi bóng bàn

Tôi viết về em mấy vần thơ
Chuyện em hấp dẫn đến đáng ngờ
Em làm bao nhiêu người điêu đứng
Chiều đến với em chẳng tiếc giờ

Em nói rằng tôi – một gã khờ
Sao cứ đi hoài tìm vu vơ
Lý thuyết về em trong sách vở
Mà không tìm ở sự tình cờ

Tình cờ qua các trận chiến chinh
Chính anh- anh sẽ hiểu sự tình
Biết tính nết em từng lần gặp
Em nào đâu có chạy linh tinh

Nguyên lý của em chẳng khó đâu
Chỉ vì anh nghĩ đến nát đầu
Chẳng hiểu vì sao em như thế
Nhưng em nào có gạt ai đâu

Lên, xuông và ngang có thế thôi
Nhanh, chậm, điểm rơi chẳng dối lời
Anh hãy hiểu em đơn giản thế
Chắc rằng anh sẽ tiến bộ thôi

Anh rằng em nói vậy cho vui
Bởi anh cũng đã gặp nhiều rồi
Ngang lên, ngang xuống đường đi khác
Dài, ngắn khó lường đấy em ơi


Anh lại hỏi em chuyện lả lơi
Anh muốn bắt em, chậm mất rồi
Bất ngờ em đi theo hướng khác
Thế là anh đuổi hụt cả hơi

Em rằng em thích việc đùa vui
Khờ quá anh ơi ! đúng thật rồi
Em quay mình em ngang nhiều đấy
Chạm bàn rồi chạy, anh chơi vơi


Anh lại hỏi em chuyện khơi khơi
Em bay cao ngút tận mây trời
Vung tay anh bạt sao lại hỏng
Em toàn rúc lưới – chẳng muốn chơi

Thật buồn cười quá đấy anh ơi
Bóng em xoáy xuống tít mù trời
Không lực bay sang anh chẳng hiều
Rúc lưới vì úp vợt đấy thôi

Còn nhiều chuyện lắm đấy em ơi
Nhưng mà đêm đã muộn mất rồi
Thôi anh đành hẹn em hôm khác
Chúng mình nói chuyện nỗi buồn vơi


:cool::cool::cool::cool::cool::cool:
 

dung_linh

Đại Tá
Tình bạn

Giữ gìn tình bạn mãi như xưa
Đừng để lương tâm cũng thiếu thừa
Vì lợi riêng, đem lòng đen bạc
Bỏ nghĩa nhân, đổi lấy quả dưa


Xem đạo lý phải hơn tài sản
Quý chữ tình hơn quý bạc tiền
Không biếu bạn thành hàng mua bán
Bao giờ tình bạn cũng thiêng liêng..............
 

Drhongson

Đại Tá
Bác dung_linh quả là người yêu thơ và mạnh dạn viết thơ !
Bài thơ này ý thơ của bác viết về các đặc trưng của Huế em thấy rất hay, nhưng nếu bác đưa được vào chuẩn của thơ Lục Bát bao gồm cả gieo vần và số từ trong câu thì tuyệt hơn nhiều. Bia Bia Bia

Một là thơ thể Thất Ngôn
Toàn bài Bát Cú cho hồn thơ... xa
Thứ hai Lục Bát viết ra
"Trên sáu", "dưới tám" nôm na thơ này
Thứ ba Song Thất viết ngay
Lục Bát viết tiếp - bậc thầy về thơ
(thể thơ Song Thất Lục Bát rất khó làm, thể này rất thích hợp với 2 điệu thơ: "hùng tráng" và "bi thương")
.......
Chúc bác ngày càng viết được nhiều bài thơ hay !
Bia Bia Bia Bia Bia

Chac là DUNG LINH gõ thiếu 1 xíu .

Aó em sao tím MỘT màu thuỷ chung
Nếu như chẳng có dòng sông
Câu thơ ai chở xuôi dòng Huế MƠ
 

dung_linh

Đại Tá
Cười chút cho vui
Quên nhớ
Tám giờ khai mạc là vừa
Chỉ họp ba tiếng, ăn trưa rồi về"
Giấy mời anh đọc kỹ ghê
Anh quên giờ họp, đi kề phần sau.
 

dung_linh

Đại Tá
Bài thơ hay về Nhẫn


Có khi NHẪN để yêu thương
Có khi NHẪN để tìm đường tiến thân
Có khi NHẪN để chuyển vần
Thiên thời địa lợi nhân tâm hiệp hoà
Có khi NHẪN để vị tha
Có khi NHẪN để thêm ta bớt thù
Có khi NHẪN tính giả ngu
Hơn hơn, thiệt thiệt, đường tu ai tường?
Có khi NHẪN để vô thường
Không không, sắc sắc, đoạn trường trần ai!
Có khi NHẪN để lắng tai
Khôn khôn, dại dại, nào ai tránh vòng?
Có khi NHẪN để khoan dung,
Ta vui, người cũng vui cùng có khi.
Có khi NHẪN để tăng uy
Có khi NHẪN để kiên trì bền gan
Có khi NHẪN để an toàn
Có khi NHẪN để rõ ràng đúng sai
Bạn bè giao thiệp nào ai?
Có khi NHẪN để kính người trọng ta
Kể ra cũng khó dễ mà,
Chữ TÂM, chữ NHẪN xem ra cũng gần
 

TuTraTH

Trung Uý
Không đề
Huệ ân trời đất nguyên trinh
Đôi khi lòng cứ " rì rầm" thoáng xưa
Tiết trời, có lúc nắng mưa
Lòng người như chẳng khác xưa tý nào.

Mình vội cản ngăn, liền giữ lại
Nên vẫn còn có ta, với ta........................hihihi...................hahaha(BiaBiaBiaBiaBiathèm Bia


Có đề

Cuối chiều tỉnh mộng thấy nao nao
Trường Tiền buồn tênh nắng hanh hao
Thuyền ai thập thững khua lạc phách
Chở nặng tương tư, trĩu cồn cào!

Bóng đổ rung rinh vỡ trăng sao
Người qua kẻ lại khoắng xôn xao
Hương giang trải lòng, hò man mác
Hoàng hôn trùm xuống tự lúc nào!

:eek::rolleyes:BiaBiaBia
 

dung_linh

Đại Tá
Có đề

Cuối chiều tỉnh mộng thấy nao nao
Trường Tiền buồn tênh nắng hanh hao
Thuyền ai thập thững khua lạc phách
Chở nặng tương tư, trĩu cồn cào!

Bóng đổ rung rinh vỡ trăng sao
Người qua kẻ lại khoắng xôn xao
Hương giang trải lòng, hò man mác
Hoàng hôn trùm xuống tự lúc nào!

:eek::rolleyes:BiaBiaBia
Xuân Sắp Đến

Công việc quanh năm chẳng nghỉ ngơi
Chợt nhận ra Xuân sắp đến rồi
Muôn hoa đua nở nhiều hương sắc
Chưa thấy Xuân sang đã thấy vui

Thanh thản ngắm nhìn những hoa tươi
Thấy mình như trẻ lại với đời
Mở lòng đón nhận tương lai đẹp
Xuân sang chắc có lắm điều vui.
 

choctietlon

Super Moderators
Có đề

Cuối chiều tỉnh mộng thấy nao nao
Trường Tiền buồn tênh nắng hanh hao
Thuyền ai thập thững khua lạc phách
Chở nặng tương tư, trĩu cồn cào!

Bóng đổ rung rinh vỡ trăng sao
Người qua kẻ lại khoắng xôn xao
Hương giang trải lòng, hò man mác
Hoàng hôn trùm xuống tự lúc nào!

:eek::rolleyes:BiaBiaBia



TuTra ơi bác TuTra
Bấy lâu vắng bóng giờ đà lên đây
Bóng bàn có chiến hàng ngày?
Thơ từ còn có thường hay gieo vần?
Phải chăng bác thấy buồn chân ?
Trường Tiền dạo bước tâm thần nao nao
Tương tư nặng trĩu cồn cào
Hoàng hôn đã đổ khi nào .....không hay !
 

TuTraTH

Trung Uý
TuTra ơi bác TuTra
Bấy lâu vắng bóng giờ đà lên đây
Bóng bàn có chiến hàng ngày?
Thơ từ còn có thường hay gieo vần?
Phải chăng bác thấy buồn chân ?
Trường Tiền dạo bước tâm thần nao nao
Tương tư nặng trĩu cồn cào
Hoàng hôn đã đổ khi nào .....không hay !

Cảm ơn chú đã quan tâm
Hỏi thăm, chia sẻ, ân cần lắm thay
Còn tôi thì vẫn ngày ngày
Công việc vẫn ổn, chân tay khỏe đều
Dẫu rằng chỉ thiếu tiền tiêu
Nhưng lại rủng rỉnh bao điều anh em
Nhiều bạn tốt, lắm bạn hiền
Gần xa tao ngộ mọi miền vui thay
Bóng bàn vẫn chiến ngày ngày
Còn Thơ?? Chả dám lời này là Thơ!
Chỉ là câu chữ lơ ngơ
Bút tre, bút trúc bí bơ đôi dòng!....

Gió lùa giá rét chiều Đông
Hoàng hôn đã đổ trĩu lòng.....Pingponger!!!
 
Last edited:
Có đề

Cuối chiều tỉnh mộng thấy nao nao
Trường Tiền buồn tênh nắng hanh hao
Thuyền ai thập thững khua lạc phách
Chở nặng tương tư, trĩu cồn cào!

Bóng đổ rung rinh vỡ trăng sao
Người qua kẻ lại khoắng xôn xao
Hương giang trải lòng, hò man mác
Hoàng hôn trùm xuống tự lúc nào!

:eek::rolleyes:BiaBiaBia
bài thơ qua hay đọc lên ta cảm nhận như đã lạc vào dòng thơ rồi
 

TuTraTH

Trung Uý
Lâu rồi chả thấy ai làm thơ
Xuân thì đang độ đẹp ngẩn ngơ
Tết qua mọi người đều vui vẻ
Thi sĩ cớ sao lại hững hờ?

Nắng vàng rót mật đất phương Nam
Khoe sắc đường hoa rộn mai vàng
Ong bướm vẽ vòng theo gió thoảng
Các xới pingpong đã rộn ràng!

Bác Hùng hà nội chụp hoa đào
Thắm tươi trong rét đẹp chưa nào
Mưa phùn ấm lòng người xứ Bắc
Chậu quất nhà ai đẹp xôn xao!

Mùa Xuân đang đẹp quá đi thôi
Sao người làm thơ đâu mất rồi?
Bác Trứng Chim Cút vẫn chăm chỉ
Nỗi nhớ.... tình xưa, nhớ bồi hồi!

Đã lâu bác choctietlon ơi!
Chả thấy phun châu ngọc đôi lời
Bác mải kinh doanh và buôn bán
Hay đường Xuân bác rong ruổi chơi?

Còn bác dunga lâu quá rồi
Dược Minh hải bác vẫn thường chơi
Thơ bác mọi người khắc khoải nhớ
Như mong mẹ về chợ tới nơi!

Có lẽ tại bởi cô Cari
Kẻ hứng người tung thiếu mất đi
Thôi, thôi Xuân mới mong cô, bác
Làm thơ, chuyện phiếm cho vui đi!

Thật thiếu không kể tới một người
Nhiệt tình ,hăng hái hơn mọi người
Một cây viết không hề mệt mỏi
Đốc tờ Sơn đó luôn vui tươi!

Còn nhiều nhiều lắm các bạn ơi
Diễn Đàn ta trăm nẻo, ngàn nơi
Chung niềm đam mê, duyên kỳ ngộ
Kết nối gần xa thêm yêu đời!

BiaBiaBia
 

Thang2501

Thượng Sỹ
TÂM TÌNH
"Các - bon" một cốt "O - pal"
Má hồng "tì nữ" hai nàng "Te - nơ"
Hồn mơ mộng, lắm mộng mơ!
Yêu bàn, yêu bóng viết thơ bóng bàn!!!
(Thắng - Sóc Sơn - Hà Nội)
 

Bình luận từ Facebook

Top