CLB Những Người Yêu Thơ

Nhoveem

Moderator
* * * * * CHỒNG TÔI*
* (Tặng sinh nhật CHỨC}

* * * Phượng hồng chan nắng sân
trường
***Ngẫn ngơ,vơ vẫn yêu thương
học trò
* * * Tình thơ sáng nắng,chiều
mưa,
***Gọi tên nhau đó,buổi trưa
giận hờn
* * * Tung tăng cánh bướm dập
dờn
***Tám năm thương,ghét,chập chờn
mấy phen
* * * Ơn trời ban mối lương
duyên
***Tơ hồng xe kết thuyền quyên
,anh hùng
* * * Mười năm nên nghĩa vợ
chồng
***Phu thê hòa thuận,ấm lòng con
thơ
* * * Suốt ngày rộn tiếng cười

***Gia đình sum hơp,ước mơ bao
người
* * * Chồng chồng,vợ vợ,chồng
ơi
***Gọi sao cho hết,ngàn lời yêu
thương
* * * Rồi đâu thêm lối rẽ
ngang,
***Mê say bóng trắng,màu bàn xanh
rêu
* * * Rờ-ve,nâng,bạt,líp,tiu...
***Long cong,lóc cóc...chồng
"yêu"bóng bàn
* * * Tháng ngày rong ruổi Băc Nam
***Nay Đắc-lắc,mai Hải
phòng,Cần thơ
* * * Tuần sau đến Huế mộng mơ
***Khánh hòa,Dalat,Cần giờ,Sóc
trăng...
* * * Chồng đi mãi miết cung
hằng
***Mười hôm,nữa tháng mới thăm
lại nhà
* * * Bạn bè,bằng hữu gần xa
***Nhắn tin hội ngộ Bá nha,Tử
kỳ
* * * Dô ! dô ! rôm rã cụng ly
***Trăm phần trăm,cạn;cạn đi
không chừa
* * * Canh khuya rì rã cơn mưa
***Đêm tàn gió lạnh thuyền chưa
cặp bờ
* * * Ba đâu ? con gọi trong mơ
***Thương ,thương ,thương quá con
thơ giật mình
* * * Thiên thần bé nhỏ lung linh
***Vui đâu phải nhớ Cu Bin nha
chồng
* * * Tương lai con sáng minh mông
***Mẹ cha soi rọi,thắm hồng tấm
gương
* * * Thôi đừng say tỉnh vấn
vương
***Chồng mau về,để vợ
thương,con mừng .

* * * * * Bố mẹ
* * * * * * * *
* * * * * ***{viết
thay Dâu Út}
 

choctietlon

Super Moderators
* * * * * CHỒNG TÔI*
* (Tặng sinh nhật CHỨC}

* * * Phượng hồng chan nắng sân
trường
***Ngẫn ngơ,vơ vẫn yêu thương
học trò
* * * Tình thơ sáng nắng,chiều
mưa,
***Gọi tên nhau đó,buổi trưa
giận hờn
* * * Tung tăng cánh bướm dập
dờn
***Tám năm thương,ghét,chập chờn
mấy phen
* * * Ơn trời ban mối lương
duyên
***Tơ hồng xe kết thuyền quyên
,anh hùng
* * * Mười năm nên nghĩa vợ
chồng
***Phu thê hòa thuận,ấm lòng con
thơ
* * * Suốt ngày rộn tiếng cười

***Gia đình sum hơp,ước mơ bao
người
* * * Chồng chồng,vợ vợ,chồng
ơi
***Gọi sao cho hết,ngàn lời yêu
thương
* * * Rồi đâu thêm lối rẽ
ngang,
***Mê say bóng trắng,màu bàn xanh
rêu
* * * Rờ-ve,nâng,bạt,líp,tiu...
***Long cong,lóc cóc...chồng
"yêu"bóng bàn
* * * Tháng ngày rong ruổi Băc Nam
***Nay Đắc-lắc,mai Hải
phòng,Cần thơ
* * * Tuần sau đến Huế mộng mơ
***Khánh hòa,Dalat,Cần giờ,Sóc
trăng...
* * * Chồng đi mãi miết cung
hằng
***Mười hôm,nữa tháng mới thăm
lại nhà
* * * Bạn bè,bằng hữu gần xa
***Nhắn tin hội ngộ Bá nha,Tử
kỳ
* * * Dô ! dô ! rôm rã cụng ly
***Trăm phần trăm,cạn;cạn đi
không chừa
* * * Canh khuya rì rã cơn mưa
***Đêm tàn gió lạnh thuyền chưa
cặp bờ
* * * Ba đâu ? con gọi trong mơ
***Thương ,thương ,thương quá con
thơ giật mình
* * * Thiên thần bé nhỏ lung linh
***Vui đâu phải nhớ Cu Bin nha
chồng
* * * Tương lai con sáng minh mông
***Mẹ cha soi rọi,thắm hồng tấm
gương
* * * Thôi đừng say tỉnh vấn
vương
***Chồng mau về,để vợ
thương,con mừng .

* * * * * Bố mẹ
* * * * * * * *
* * * * * ***{viết
thay Dâu Út}

Đọc bài của Chức mà mình thấy tủi cho con nhỏ quá

Ba đâu ? con gọi trong mơ
Thương thương, nhớ nhớ con thơ giật mình


Bài thơ rất nhiều tình cảm và nỗi niềm.
 

Hải chọc

Binh Nhì
Tiếc thương

Thương tiếc tình anh chút muộn màng
Như làn khói thoảng bóng chiều lam
Lòng em một thoáng tình trăng gió
Rồi vội xa anh, thật ngỡ ngàng !

Thuyền chưa tới bến, em vội sang
Hoa chưa kịp nở, vội phai tàn
Tình người thay đổi, lòng thay đổi
Còn lại trong anh những bẽ bàng

Thế là tôi - một chuyến đò ngang
Đưa em chẳng nổi một đoạn đàng
Ở lại còn mình tôi với sóng
Chỉ trách tình tôi quá vội vàng !

Em đã đi rồi, em đã sang
Để lại cho tôi kỷ niệm vàng
Ôm ấp tình em trong ký ức
Cuộc tình như bọt biển.... vội tan
=========
:cool::cool::cool::cool::cool:
 
Last edited by a moderator:

choctietlon

Super Moderators
Kỷ niệm ngày IT D1 làm khách trên sân Nhà Quàn mùa giải HN Pre năm 2011

Nhà Quàn Cổ Mộ lắm âm binh
Khách đến nơi đây lạnh khắp mình
Oan hồn, ma quái nhiều vô kể
Lần đầu mới đến khó cửa sinh

Ai Ti Đê 1 lắm tân binh
Chọc, Say nào có hiểu sự tình
Âm u, lạnh lẽo lời ai oán
Thần đèn mạng hỏa cuộc chiến chinh

Nhớ lại trong lòng vẫn thất kinh
Vào trận như chẳng phải là mình
Tự tin, mạnh bạo bay đâu hết
Trong đầu toàn chuyện tử với sinh
:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
 

Nhoveem

Moderator
Đọc bài của Chức mà mình thấy tủi cho con nhỏ quá

Ba đâu ? con gọi trong mơ
Thương thương, nhớ nhớ con thơ giật mình


Bài thơ rất nhiều tình cảm và nỗi niềm.
Nhân dịp mai sn mình bố mình làm thơ tặng mình đó hihi. Lần đầu tiên được bố tặng 1 bài thơ cũng vui vui, nhưng thấy cũng hơi thương hai mẹ con cu bin .
 

ruoubakich

Trung Tá
Hôm nay sinh nhật Nhoveem
Vũng Tàu bãi biển rất thèm ghé qua
Quảng Ninh đến đó quá xa
Không phải chốc lát mà ta bên mình
Chúc mừng em , tấm chân tình .......
 

choctietlon

Super Moderators
Rượu cuộc đã tàn, bỗng hứng thơ
Nỗi lòng khó tả đến đáng ngờ
Tỉnh - say, say - tỉnh nào đâu biết
Còn lại một mình.... cõi chơ vơ

Phải chăng ta - kẻ lắm mộng mơ
Cuộc sống thường, ta vốn hững hờ
Công danh, lợi lộc, tiền, tài, tiếng
Sao bằng sống trọn ....với ước mơ

 
Rượu cuộc đã tàn, bỗng hứng thơ
Nỗi lòng khó tả đến đáng ngờ
Tỉnh - say, say - tỉnh nào đâu biết
Còn lại một mình.... cõi chơ vơ

Phải chăng ta - kẻ lắm mộng mơ
Cuộc sống thường, ta vốn hững hờ
Công danh, lợi lộc, tiền, tài, tiếng
Sao bằng sống trọn ....với ước mơ


Hãy tỉnh lại thôi bác Chọc thơ
Ban ngày ban mặt mà vẫn mơ
Độc ẩm lại còn than trách phận
Chọc tới, chọc lui chọc ước mơ

Chọc đời không thể đẹp như mơ
Thành – bại, buồn – vui đâu có ngờ
Tỉnh tỉnh – say say, thêm tâm trạng
Lợi, lộc, tiền, tài mơ thấy thơ …

Anh Chọc cho em mượn vài từ "chọc - trêu đùa" ...
Hề hề ...
 
Gửi bác Đốc tơ Hong Sơn(drhongson)

Trời mưa ngồi ngóng bác “Đốc tơ”
Xuất hiện giang hồ, đối vần thơ
Phải chăng bác bận chuyên môn quá?
Hay thấy “hàng ngon” khó hững hờ?

Gặp bác bóng – bia thì là thơ
Hẹn nơi công sở, mệt lắm nhờ?
Bác phán cho ra “răm ba bệnh”
Tối về chắc chẳng dám mộng mơ.

Hề hề ... hề hề ...thèm Biathèm Biathèm Bia
 
Last edited:

touyen

Binh Nhì
Người ta say núi say non
Ta say trái bóng con con thôi mà
Người say trời đất bao la
Ta say trái bóng cũng là niềm say
Gọi là một chút bay bay
Có gì to tát phải day dứt lòng
Đấy còn có vợ ở nhà
Em đây là phận đàn bà vẫn say
Cũng là cái số còn may
Em say cả bóng cả con cả chồng.....
Biết mình là phận má hồng
Chót say mê bóng mà chồng không chê
Bên chồng em vẫn cứ phê
Em say mê bóng có hề chi đâu?
 
Last edited:

meoluoitmb

Đại Tá
bóng bàn bàn bóng bán bòng
đam mê tột độ như là vợ 2
chiều chiều tan sở ra về
nhanh nhanh chóng chóng bán bòng vợ 2
 

touyen

Binh Nhì
Em là ai?

Nhớ lại kỷ niệm ngày xưa
Ngày em có nhớ anh chưa biết gì
Thấy em tròn, trắng lạ kỳ
Ngắm trông thích quá tỉ ti lại gần
Nhìn kỹ thấy một đường gân
Mờ mờ ảo ảo như gần như xa
Anh đây vốn dĩ hào hoa
Thấy là muốn “chiến” nhưng mà em chê
Em rằng anh hãy ra về
Không có “dụng cụ” sao “phê” cho đành ?
Anh phi xe chạy loanh quanh
Tìm mua “dụng cụ” - một cành Butter
Cộng thêm hai miếng Sriver
Quay lại tìm gấp, em giờ ở đâu?
Em nói nhỏ nhẹ một câu:
“Đừng nôn nóng quá, ngấm sâu dần dần
Đừng vội gồng cứng tay chân
Thân mình thả lỏng, lúc gần lúc xa”
Anh nóng lòng vuốt với xoa
Em ẻo lả quá chúng ta khó gần
Mới đầu anh chỉ lần mần
Nâng nê kê đỡ có phần tiếc thương
Ngờ đâu lắm chuyện khó lường
Rằng em lại muốn anh cuồng bạo cơ
Một chút suy nghĩ vẩn vơ
Anh liền “đục”, “giật” bất ngờ em kêu
Đúng rồi cứ thế …anh yêu (oh yesss)
Sau này anh sẽ hiểu nhiều em hơn

P/S ":Các bác đừng có mà hiểu lầm đấy nhé ! ka ka ka :D :D
Choctietlon ơi! Mi là ai?
Chỉ mới nghe tên đã sởn gai

Nhưng ta không sợ mà ta sướng
Vì sở trường ta cũng giống mi....
 

dung_linh

Đại Tá
TA ĐÃ THẤY

Có cơn gió chiều hoàng hôn mơn man
Khẽ lướt lang thang qua con tim thổn thức
Có cơn gió làm khơi miền kí ức
Mảng thời gian như vẫn thức trong lòng

Có cơn sóng biển man mác mênh mông
Vỗ lao xao giữa trời không hiu quạnh
Có những chiều cô liêu mưa chẳng tạnh
Cánh hoa nào sao tan nát mong manh

Có hàng mi chẳng còn xanh như trước
Đôi mắt buồn thấm ướt giọt lệ rơi
Có tiếng lòng chơi vơi nơi biển vắng
Có linh hồn thả trắng tít ngoài khơi

Có trái tim hát khúc ca yêu đời
Khi trời xanh đã thành màu đen tối
Có tiếng chim hót chào xuân phơi phới
Cho lòng ai bao cảm xúc bồi hồi...
 

dung_linh

Đại Tá
ANH CHỢT BIẾT


Anh chợt biết tình yêu
Khi gặp em lần ấy
Con tim anh đã thấy
Những cảm xúc tràn đầy

Trăng ẩn bóng đêm nay
Mờ đi vì sao sáng
Anh nghe tiếng thời gian
Chầm chậm trôi nhẹ nhàng

Lất phất hạt mưa bay
Nơi đèn vàng phố vắng
Anh nhớ ai thức trắng
Bóng hình em phải chăng?

Anh yêu em nhiều lắm
Yêu đôi mắt trăng rằm
Thoáng nhìn trong mắt ấy
Những hoài bão xa xăm

Tình yêu xin đừng đi
Hãy bên anh người nhé
Để anh làm hoạ sĩ
Tô màu lên tranh em.....
 

dung_linh

Đại Tá
CHỜ EM
Chờ em trên bến sông Hương
Ngày xưa áo tím tan trường còn đâu
Chừng nghe gió thoảng mưa ngâu
Chiều thu lá rụng đáu đau gọi thầm
Hình như tình đã xa xăm
Nhìn bờ sông cũ oái ăm duyên hờ
Sợ tình đã chết trong thơ
Một thời còn vọng ta chờ em ơi.
 

choctietlon

Super Moderators
Choctietlon ơi! Mi là ai?
Chỉ mới nghe tên đã sởn gai

Nhưng ta không sợ mà ta sướng
Vì sở trường ta cũng giống mi....

Thưa với cô : tôi - một gã trai
Tên thì như vậy, dám hại ai?
Cô sướng điều gì tôi chẳng rõ :confused::confused::confused:
Đầu óc phân vân nghĩ ngợi hoài :confused::confused::confused:
ka ka ka ....:cool::cool::cool:
 

binhchuyengietsao_HD

Thượng Sỹ
Thơ chế đây...........

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Tới tháng lãnh lương mới hết hồn
Bạn rủ đi chơi, nào có dám
Tôi chờ người tới để…giao lương.


Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung :
Rằng lương sao có bao nhiêu đấy?
Chắc“diếm” bớt rồi, phải thế không?


Người ấy thường hay móc bóp tôi
Khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi
Bảo rằng tôi móc còn hơn để…
“ghệ” móc tiền ông, mới khổ đời.


Thuở ấy nào tôi đã biết gì :
Trẻ người, non dạ quá ngu si
Bao nhiêu tiền bạc, tôi “dâng” hết…
Chẳng giữ cho mình được…tí ti


Đâu biết tiền đưa bả tháng này
Là tiền dành dụm bấy lâu nay
Bao nhiêu tiền mặt, “người” chôm hết
Biết lấy gì vui với bạn đây?


Từ đấy thu, rồi thu, lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
“Người kia” đã biết tôi vơi túi
“người ấy” cho nên vẫn hững hờ


Tôi vẫn đi…bên cạnh một người
Dữ như sư tử của lòng tôi
Và từng thu chết, từng thu chết
Vẫn sợ “vợ” hơn cả…sợ trời


Buồn quá, hôm nay xem lại túi
Chỉ còn tiền lẻ để…ăn xôi
Bao nhiêu tiền chẵn, người gom hết
Chỉ tặng cho tôi…một nụ cười


Tôi nhớ lời người đã bảo tôi.
Đưa tiền người giữ khỏi lôi thôi
Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã…
Làm lỡ đời trai, muộn mất rồi!
 

dung_linh

Đại Tá
Nếu như chẳng có Sông Hương

` Nếu như chẳng có sông hương
Giở tình cho Huế,gởi thương nơi nào
Nếu như nước chẳng ngọt ngào
Aó em sao tim Một màu thuỷ chung
Nếu như chẳng có dòng sông
Câu thơ ai chở xuôi dòng Huế
Nếu như nước chảy ngẩn ngơ
Câu thơ áo tím anh chờ Huế ơi !
Ai qua Huế một lần thôi
Mong đi từ Huế ngọt lời nhớ thương
Nếu như chẳng có dòng hương
Câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi
Thương màu tím Huế đầy vơi
Sông hương xanh suốt những lời cho nhau
 
Last edited:

choctietlon

Super Moderators
Nếu như chẳng có Sông Hương

` Nếu như chẳng có sông hương
Giở tình cho Huế,gởi thương nơi nào
Nếu như nước chẳng ngọt ngào
Aó em sao tím màu thuỷ chung
Nếu như chẳng có dòng sông
Câu thơ ai chở xuôi dong Huế
Nếu như nước chảy ngẩn ngơ
Câu thơ áo tím anh chờ Huế ơi !
Ai qua Huế một lần thôi
Mong đi từ Huế ngọt lời nhớ thương
Nếu như chẳng có dòng hương
Câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi
Thương màu tím Huế đầy vơi
Sông hương xanh suốt những lời cho nhau

Bác dung_linh quả là người yêu thơ và mạnh dạn viết thơ !
Bài thơ này ý thơ của bác viết về các đặc trưng của Huế em thấy rất hay, nhưng nếu bác đưa được vào chuẩn của thơ Lục Bát bao gồm cả gieo vần và số từ trong câu thì tuyệt hơn nhiều. Bia Bia Bia

Một là thơ thể Thất Ngôn
Toàn bài Bát Cú cho hồn thơ... xa
Thứ hai Lục Bát viết ra
"Trên sáu", "dưới tám" nôm na thơ này
Thứ ba Song Thất viết ngay
Lục Bát viết tiếp - bậc thầy về thơ
(thể thơ Song Thất Lục Bát rất khó làm, thể này rất thích hợp với 2 điệu thơ: "hùng tráng" và "bi thương")
.......
Chúc bác ngày càng viết được nhiều bài thơ hay !
Bia Bia Bia Bia Bia
 

Bình luận từ Facebook

Top