CLB Những Người Yêu Thơ

thuhanoi_729

Trung Uý
Thanh Sơn Họ Lý vang danh
Lý Công Uổn sử xanh vang lừng
Họ Lý nổi tiếng non sông
Họ hàng nhà bóng quyết không quên người

Lý Minh Triết Lý Minh Tân
Cặp đôi hoàn hảo đã từng xông pha
Bóng bàn một cõi phong ba
Lừng danh như thế hỏi đà sướng không?
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ngại quá Cô ơi ngại quá trời
Danh nào đâu thấy, chỉ ham chơi
Cũng bởi thân cùng mang họ Lý
Nên được thơm lây tiếng đấy thôi

Minh Triết, Minh Tân quá nổi danh
Cặp đôi nức tiếng ở Nam Thành
Ví von Red Arc càng thêm ngượng
Xin được chỉ là .... Sơn Lý Thanh !
============
Tưởng rằng Red arc sẽ lí bí
Đâu ngờ xuất khẩu là thành thơ
Thơ hay, bóng giỏi lại khiêm tốn
Quả là ngưỡng mộ......... Lý Sơn Thanh
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
============
Tưởng rằng Red arc sẽ lí bí
Đâu ngờ xuất khẩu là thành thơ
Thơ hay, bóng giỏi lại khiêm tốn
Quả là ngưỡng mộ......... Lý Sơn Thanh

Red arc nổi tiếng ... NHÀ THƠ
Nổi danh tít tận ... trang thơ bóng bàn
Dòng dõi Nhà LÝ huy hoàng
Vang danh thống lĩnh nước Nam một thời!
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Với mèo sar đã là dĩ vãng
Chỉ còn mù tạt và xì ke
Bạn hãy cho mèo biết quý tính
Hẹn ngày gặp mặt cùng hàn huyên

Trước Mèo lười thích dùng ... TI (T)
Mô bôn (mb) anh nắm, lâm ly anh cầm...
Sau tình yêu Sar ... nảy mầm
Đam mê tốc độ, anh thầm ước ao
Nhưng cũng chẳng được là bao
Khi anh chót lỡ động vào em Mu ....!!!!!! (Amultar)
Giờ đời anh giờ quá âm u
Xì ke (zhang Jike) đưa đẩy ... anh tù trung thân...




E Là THỊNH Sóc Sơn - HN nghe danh bác Meo đã lâu, và là nhân vật "khét tiếng" ....... "trong forum" RAO VẶT!!!!!!!!! Nay gặp gỡ tại trang thơ, tại hạ mới mạo muội tới gần ....... RẤT HÂN HẠNH!, HÂN HẠNH !!!!!!!
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Bác red arc viết ...... "ác" thật .............. "Mạch thơ" .......... chảy ra như suối mà bác vẫn viết kịp. Phục bác quá!!!!
Anh em mỗi đọc không .............. đã không kịp rồi !!!!!!!!!!!!!!!!
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ


Ô kìa một bóng thuyền Trăng !
Nửa đêm với biển chị Hằng dạo chơi
Trăng soi bóng biển rạng ngời
Cùng trăng biển hát trùng khơi nhuộm vàng

TÌNH YÊU ẢO ẢNH

Phút xao lòng, trăng thì thầm ... bên biển
Chợt giật mình, nửa ngày xưa thoáng hiện
Dáng cũ còn đây, lung linh rồi tan biến
Bỗng phai mờ trước sóng biển tự nhiên!

Hai mảnh trăng, che giấu một nỗi niềm
Tình thơ mộng ngày xưa trên mặt biển
Hai nửa của nhau, đành âu sầu tan biến
Ghép chẳng ... TRÒN đôi ... có phải lỗi tự nhiên???



Khuyến cáo: Đừng soi gương và ... và yêu ... người trong ... ẢNH! Lấy TRĂNG ........ làm bài học cho mình nhé!!!!!!!!!!
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Thật ngẫu nhiên và tình cờ trên diễn đàn đọc thơ của Red Arc, chất thơ mộc mạc, giản dị, giàu cảm xúc và rất tinh tế, nó đã đánh thức " cái tạm gọi là hồn thơ" trong mình. Cảm ơn "nhà thơ", "Nhiếp ảnh gia" đã "XƯỚNG" những bức tranh, bức ảnh để khơi dậy những hồn thơ!!!

Red Arc đã XƯỚNG những bức tranh rất đẹp, lạ, lãng mạn và nhiều màu sắc ... để các "Nhà thơ" có các góc nhìn đa chiều, cảm thụ và HỌA theo .... Từ đó trang thơ diễn đàn ngày càng sinh động!!!! Cũng từ ý tưởng đó mình cũng đã "BỊA" được 1 bài tạm gọi là "thơ", xin được post để tặng mọi người đặc biệt là Red Arc!!!!!! Thanks!


XƯỚNG - HỌA ... DUYÊN TÌNH ... TRANH - THƠ

XƯỚNG ... tình anh ngỏ ... bức TRANH
HỌA ... theo xúc cảm ... em thành ... tứ thơ
TRANH anh chắp cánh giấc mơ
THƠ em bay bổng dựa bờ vai TRANH
Sướng vui TRANH vẫn đồng hành
Cùng THƠ xướng họa bức tranh ...TRỌN ĐỜI!


Note: Có rất nhiều bức tranh trở lên đẹp hơn và ý nghĩa hơn khi có những lời tựa, lời họa , tứ thơ ....... Giống như các tiền bối ngày xưa thường hay đề câu đối, thư pháp lên tranh............ Từ đó bức tranh trở nên hoàn hảo hơn, nổi bật hơn ......... và tất nhiên bức tranh sẽ sổi tiếng và sống mãi với thời gian cùng với lời tựa, lời họa , tứ thơ ....... đó! Đúng là " XƯỚNG - HỌA ... duyên tình ... TRANH - THƠ"!
 
Last edited:

thuhanoi_729

Trung Uý


Phong trần quá áo bạc màu nghệ sỹ
Chút gầy hao tay nhẹ uốn cung trầm
Người ngồi đó nghe đời trôi vội vã
Soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm

To: Red Arc - Khi THN hiểu cái hình người ngồi đó không phải là người mà là đời:
Không dám xướng-họa như mọi người. Xin được hưởng ứng thêm cho phần minh họa

CUNG TRẦM

Anh gửi gì trong những cung trầm
Làm bật máu ngón tay hằn chai sạn
Thời gian! thời gian có nghĩa gì đâu
Nốt nhạc nương vào nhau... hữu hạn.

Ta nương vào nhau, bảy cung bổng trầm
Ta nương vào nhau, nỗi đau vơi dần
Niềm đa mang của người nghệ sĩ
Anh gửi gì trong những cung trầm...

SG, 14/8/2013
THN



 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Topic Lôi đài ở đây, mời bác Joinmrthinh, bác meoluoitmb,.... và các anh em yêu thơ sang ghé thăm và góp vài bài bình luận cho Lôi đài thêm phần hào hứng...
http://bongban.org/forum/showthread...hủ-quyết-đấu-cùng-Phần-còn-lại-của-thế-giới-)

Topic em đã ghé qua!!!
Ý tưởng Công - Phá ... quả là rất vui
Thua thì cũng chẳng bùi ngùi
Chỉ góp lệ phí ... nếm mùi ... "đắng cay"
Để có trái ngọt sau này
Tích cực đăng ký ... hăng say phá đài
Tiếp xúc với các anh tài
Đúc thêm kinh nghiệm, dùi mài .. kiếm đao
Rồi cũng đáng mặt anh hào
Oai hùng, vác kiếm đi vào sánh vai
Cùng các hảo kiếm thủ đài
"Chăn" các pháo thủ công đài ... kiếm BIA!!!


Các bác ở thành phố HCM có 1 ý tưởng khá hay, tạo ra 1 sân chơi rất bổ ích. Tiếc là em k được ở đó kiếm tí kinh nghiệm!!!!!!
Cảm ơn các Công đài và thủ đài và các thành viên tích cực ủng hộ Lôi đài MIGATI đã cho ace có món ăn tinh thần thú vị!!!!
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ


Em xóa những hạt mưa mùa mới
Rơi trên thời gian nào đã quá xa vời
Tháng ngày nuôi tình trong vòng tay mòn mỏi
Sao những giọt lệ buồn em xóa mãi không vơi !

Giọt thời gian chợt ùa về sau ô cửa
Với bàn tay, xóa vội dấu vết xưa
Cánh cửa kia ngăn cuộc đời ... hai nửa
Đứng bên này sao xóa nổi ... vết xưa!
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Hay quá bác Thịnh ơi ! bên này và bên kia, tuy nhìn thấy rõ mồn một nhưng lại ngoài tầm với....! một góc nhìn khác cho bức tranh này, cảm ơn bác !

Cảm ơn red arc! Mình thích nhìn mọi người nhìn sư vật hiện tượng với nhiều góc nhìn khác nhau và mình cũng vậy!!! Mỗi góc nhìn có cái đẹp riêng ... và ai được nhìn nhiều góc nhất sẽ có một góc đẹp nhất cho riêng mình.
Có người thích "hình chiếu bằng" người thích "hình chiếu cạnh" ... nhưng có người lại thích "hình chiếu trục đo" cho rõ ràng mà!
 

meoluoitmb

Đại Tá
Ta và Ta


Ta chẳng cần ai bên cạnh ta
Một mình ta bước mình ta chơi
Lòng người gian dối lời ngon ngọt
Đời lắm điêu ngoa tiếng lả lơi
Người đến rồi đi ta chẳng đoái
Tình sầu tình nợ vướng lôi thôi
Phong lưu cái thú ai từng trải
Lưu luyến làm chi một khoé môi
 

meoluoitmb

Đại Tá
Nhớ em
Người đâu gặp gỡ làm chi
Lời thương để ngỏ đã đi để sầu
Anh nào muốn nhớ em đâu
Sao không thể viết một câu hững hờ?...

Ngủ, anh không dám vì lo
Lỡ em ở giữa giấc mơ không về
Lỡ buồn quá giữa cơn mê
Anh hôn không phải em thì sẽ sao?

Dầu sao, đêm cũng dần hao,
Cô đơn chẳng vơi chút nao, cứ đầy
Ôi bao pho sách to dày
Không che khuất nổi thanh gầy dáng em
 

Drhongson

Đại Tá
Ta và Ta


Ta chẳng cần ai bên cạnh ta
Một mình ta bước mình ta chơi
Lòng người gian dối lời ngon ngọt
Đời lắm điêu ngoa tiếng lả lơi
Người đến rồi đi ta chẳng đoái
Tình sầu tình nợ vướng lôi thôi
Phong lưu cái thú ai từng trải
Lưu luyến làm chi một khoé môi

Bài này ko có tí vần bằng nào , nên rất chi là nhẹ nhàng thoát tục <<chẳng đoái hoài lôi thôi >> chi hết ,
cứ <<ngon ngọt lả lơi >> cho sướng đời , hì .
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Bài này ko có tí vần bằng nào , nên rất chi là nhẹ nhàng thoát tục <<chẳng đoái hoài lôi thôi >> chi hết ,
cứ <<ngon ngọt lả lơi >> cho sướng đời , hì .

Bác Sơn thỉnh thoảng cũng phải làm 1 vài bài cổ vũ ace đi chứ nhỉ k thì k/năg thơ phú...mai một mất. Lãng phí tài nguyên quá...!
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
TỰ HỎI?

Hỏi có ai bạc đầu ... không mắc nợ
Khi một lần say đắm ... bén duyên thơ???
Năm tháng qua đi, hỏi lòng còn ... nhung nhớ???
Để cuối cuộc đời, vẫn trăn trở ... Ý THƠ!!!
 

joinmrthinh

Thượng Sỹ
Em thấy chăng thu đã về trước ngõ
Mà xa xăm gom hết cả nắng chiều
Đem giấu tận đáy mắt huyền bỡ ngỡ
Góc quán buồn nghe thoảng chút cô liêu...


Anh sao thế ... vội bỏ đi ?
Để cho quán vắng, cốc ly thiếu người...
Chuyện sao chẳng rõ đầu đuôi?
Để anh vô cớ, để người nhớ mong ...
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ

Thơ Hay quá!!! Red arc ơi!
Chắc hẳn đã có một thời học sinh!
Cũng bỡ ngỡ những mối tình
Nhớ mong, lưu luyến dáng hình mộng mơ
.........................................

Để nay phượng nở thẫn thờ
Mở trang lưu bút mộng mơ ngày nào
Bao nhiêu kỉ niệm dạt dào
Người xưa, thơ cũ ... giờ sao chạnh lòng!



MỐI TÌNH ... HỌC SINH

Phượng hồng thắp lửa trên cây
Viết trang lưu bút nhớ ngày chia tay
Ve kêu da diết từng ngày
Níu kéo ai ở trường này ... đừng xa

Chút tình rung động tuổi hoa
Đơn phương không ngỏ ... sắp xa ngập ngừng
Bình thường mình cứ dửng dưng
Giờ sao tiếc nuối muốn dừng ... thời gian

Viết vội thư để góc bàn
Lời yêu chưa dám, lan man ... Tỏ tình
Một lần xóa ... nỗi lặng thinh
Để ta thấu hiểu, để mình ... có đôi!

Chia tay lưu luyến bồi hồi
Thư người đã nhận sánh đôi ... sau này
Giờ tay cứ nắm trong tay
Cùng mơ đại học hẹn ngày ... Thành đôi!

 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ


Em vẫn năm đây giữa những bàn tay!
Bao mong ngóng, sao em không thức dậy?
Sao trơ trêu thay! Như trò đùa vậy!
Tạo hóa rồi! Không thêm chút vận may?
 
Last edited:

joinmrthinh

Thượng Sỹ


Thật khó làm sao khi không có mẹ
Sóng gió cuộc đời mỗi chị chở che
Em hãy ngoan, đừng lo gì em nhé!
Có chị đây rồi! Em sẽ có mẹ thôi!
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top