Bàn về kĩ thuật+chiến thuật của vđv Wang Hao!

jack2309

Trung Uý
Em thích cái điềm tĩnh của WH, thích cái nhiệt ZJ tạo ra trong trận đấu, em thấy ML có cả hai cái đó nhưng chẳng chả hiểu sao trong các giải lớn ML nó hay khớp thế.
Ồm mình cũng thế nhưng mà cũng tội, Ma Long rõ ràng kỵ rơ WH nên thua ở các giải lớn mà toàn cùng nhánh mới đau. Bạn biết cái cảm giác thua ở một giải hoài nó đau đớn và lần sau gặp lại hẳn trong tâm trí bạn đã sợ thua rồi. Mà do Ma Long ko vượt qua đc áp lực đó nên thua.. Em thấy ai đánh với Wang Hao phải nói là điềm tĩnh và lì hơn hắn mới có khả năng ăn được,chứ vội vội vàng vàng như Ma Long thì khó lắm. Toàn bị bẻ sườn..Em để ý các giải Tour WH đánh với ML như đem hết kĩ thuật ra đánh,ko dùng mưu nhiều, Vô đối giật rầm rầm..Còn vô WTTC đánh một 2 cái là bẻ góc đờ mi ôm bàn tè le Ma Long ko kịp xoay sở nên ra đi thôi.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Ma Long nó không kỵ rơ đâu, nó thua thật đấy, thua cả về kỹ chiến thuật. Bóng của mình bị người ta phá mà không biết làm sao, mình cũng không biết làm sao để phá lại người ta là thua về tư duy chiến thuật, chiến lược.
Trong chiến đấu, "dĩ bất biến, ứng vạn biến" là yêu cầu tiên quyết. Ma Long cũng biến, cũng ứng nhưng không thoát ra được nghĩa là thiếu cả kỹ thuật nữa, nhưng một số kỹ thuật khác Ma Long lại thừa ưu thế (hoá ra lại vừa thiếu lại vừa thừa ==> thiếu cân bằng ==> đương nhiên có khoảng trống trong trận địa).
Cứ theo như nhiều người nói, ZJK nó chẳng mạnh cái gì, nhưng cái gì nó cũng đủ dùng (kỹ thuật coi như ko phải là số 01 đi). Vậy nghĩa là ZJK nó chỉ là người biết dùng, biết lúc nào phải làm gì, biết người ta không thích cái gì, biết mình làm được những gì nghĩa là biết người biết ta (tư duy chiến thuật nó là đại ka).
Ở đời "dại" chết, "khôn" chết chỉ có "biết" mới sống thôi.
 

jack2309

Trung Uý
Ma Long nó không kỵ rơ đâu, nó thua thật đấy, thua cả về kỹ chiến thuật. Bóng của mình bị người ta phá mà không biết làm sao, mình cũng không biết làm sao để phá lại người ta là thua về tư duy chiến thuật, chiến lược.
Trong chiến đấu, "dĩ bất biến, ứng vạn biến" là yêu cầu tiên quyết. Ma Long cũng biến, cũng ứng nhưng không thoát ra được nghĩa là thiếu cả kỹ thuật nữa, nhưng một số kỹ thuật khác Ma Long lại thừa ưu thế (hoá ra lại vừa thiếu lại vừa thừa ==> thiếu cân bằng ==> đương nhiên có khoảng trống trong trận địa).
Cứ theo như nhiều người nói, ZJK nó chẳng mạnh cái gì, nhưng cái gì nó cũng đủ dùng (kỹ thuật coi như ko phải là số 01 đi). Vậy nghĩa là ZJK nó chỉ là người biết dùng, biết lúc nào phải làm gì, biết người ta không thích cái gì, biết mình làm được những gì nghĩa là biết người biết ta (tư duy chiến thuật nó là đại ka).
Ở đời "dại" chết, "khôn" chết chỉ có "biết" mới sống thôi.
Bác nói quá chí lý!! Nhưng tại sao bác Long gặp bác Jike thì bác Jike lại ko khóa được Ma Long nhĩ! Đúng thật Ma Long đánh với Wang Hao mặt tái xanh như đang cầu cứu! Còn đánh với Zhang Jike thì tự tin hẳn! Mặc dù ai cũng biết Jike là một đối thủ đáng gờm!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bác nói quá chí lý!! Nhưng tại sao bác Long gặp bác Jike thì bác Jike lại ko khóa được Ma Long nhĩ! Đúng thật Ma Long đánh với Wang Hao mặt tái xanh như đang cầu cứu! Còn đánh với Zhang Jike thì tự tin hẳn! Mặc dù ai cũng biết Jike là một đối thủ đáng gờm!
đg bận dịch bài, chưa trả lời ngay được, bro chờ tí.
 

ga_cong_nghiep

Binh Nhất
Gà cũng đồng ý với các pro là Zhang nó hay thật. Nhưng để nói mà tới đỉnh của đỉnh hay ma mị ko ai sánh bằng thì cũng chưa chính xác. Đơn cử trận gặp Óc-Cha-Rốp ở giải đồng đội thế giới 2014 hè vừa rồi, ku cậu quá tự tin vào backhand của mình nên cố chấp đối trái với thằng Rốp. kết quả ra đi nhanh 3 nho. Sau đó MaLong vào, khắc chế Rốp bằng cách né trái đánh phải. Qua trận này làm Gà nhận thấy rằng, ku Zhang ko mạnh né trái lắm, về khoản này Malong, Xuxin và Fan có vẻ hay hơn.
 

ga_cong_nghiep

Binh Nhất
Gà cũng đồng ý với các pro là Zhang nó hay thật. Nhưng để nói mà tới đỉnh của đỉnh hay ma mị ko ai sánh bằng thì cũng chưa chính xác. Đơn cử trận gặp Óc-Cha-Rốp ở giải đồng đội thế giới 2014 hè vừa rồi, ku cậu quá tự tin vào backhand của mình nên cố chấp đối trái với thằng Rốp. kết quả ra đi nhanh 3 nho. Sau đó MaLong vào, khắc chế Rốp bằng cách né trái đánh phải. Qua trận này làm Gà nhận thấy rằng, ku Zhang ko mạnh né trái lắm, về khoản này Malong, Xuxin và Fan có vẻ hay hơn.
 

ducnm

Đại Tá
Ôi...xem lại trận này mới thấy hâm mộ Hạo béo làm sao...quá thik cái lối đánh ^^
Cho bác khiconanchuoi200 nhấm nháp vài ly rượt nào! Hơi men 1 chút ta dễ mở lòng và có cảm hứng hơn! Bác có thể phân tích một trận cụ thể kinh điển như WTTC 2011 nè
 

backhand-ghost

Đại Tá
Gà cũng đồng ý với các pro là Zhang nó hay thật. Nhưng để nói mà tới đỉnh của đỉnh hay ma mị ko ai sánh bằng thì cũng chưa chính xác. Đơn cử trận gặp Óc-Cha-Rốp ở giải đồng đội thế giới 2014 hè vừa rồi, ku cậu quá tự tin vào backhand của mình nên cố chấp đối trái với thằng Rốp. kết quả ra đi nhanh 3 nho. Sau đó MaLong vào, khắc chế Rốp bằng cách né trái đánh phải. Qua trận này làm Gà nhận thấy rằng, ku Zhang ko mạnh né trái lắm, về khoản này Malong, Xuxin và Fan có vẻ hay hơn.
he2, trong cả sự nghiệp ai chẳng có khi này khi khác, trận đó nó chơi mà cái mẹt nặng như chì (khởi động trong đã ngứa mắt rồi). Chắc hẳn là có vấn đề, bro có mấy khi thấy ZJK nó thua ai nhanh vậy ko, thua mà chẳng buồn nhăn cái mặt.
Nói riêng về BH, nếu ko phải là số 01 thì ít nhất nó cũng trong 3 người đánh trái toàn diện và hiệu quả nhất thời nay (có thể bỏ Wang Hao được rồi, vậy 02 người cũng được), nếu bảo Ovtcharov là BH Zhang nó đứng thứ hai thì ko biết Ovt có dám đứng thứ 01 ko? Cái này nói rõ cũng khó, bởi là đang xét một cách toàn diện. Ví dụ: Minh TB bây giờ đang là trái hay nhất ngoài Bắc, nhưng mà trong một phạm vi hẹp thì chưa chắc đã hơn được Vinh Huy (đôi công trái, đấm trái chưa biết có ai hơn Vinh Huy thời đỉnh cao). Ta ko xét ở điểm Ovtcharov nó giật trái tăng lực (cái này châu Âu nó ko có đối từ hồi Kreanga) vì Ovtcharov chưa chắc đã tăng lực khủng khiếp như một thằng trẻ trẻ nào đó ở Germany đâu (khiếp hồn luôn, nó đánh trái như điểm huyệt TMB, đờ hết cả người). Vậy ở đây ta đang xét là Thế nào là một người chơi BH hiệu quả? Cùng suy nghĩ thêm và chém nhỉ.
 

ducnm

Đại Tá
Bro ơi...topic này nói về lối chơi của Hạo béo mà...lan man sang ku Zhang với BH của nó làm gì;
he2, trong cả sự nghiệp ai chẳng có khi này khi khác, trận đó nó chơi mà cái mẹt nặng như chì (khởi động trong đã ngứa mắt rồi). Chắc hẳn là có vấn đề, bro có mấy khi thấy ZJK nó thua ai nhanh vậy ko, thua mà chẳng buồn nhăn cái mặt.
Nói riêng về BH, nếu ko phải là số 01 thì ít nhất nó cũng trong 3 người đánh trái toàn diện và hiệu quả nhất thời nay (có thể bỏ Wang Hao được rồi, vậy 02 người cũng được), nếu bảo Ovtcharov là BH Zhang nó đứng thứ hai thì ko biết Ovt có dám đứng thứ 01 ko? Cái này nói rõ cũng khó, bởi là đang xét một cách toàn diện. Ví dụ: Minh TB bây giờ đang là trái hay nhất ngoài Bắc, nhưng mà trong một phạm vi hẹp thì chưa chắc đã hơn được Vinh Huy (đôi công trái, đấm trái chưa biết có ai hơn Vinh Huy thời đỉnh cao). Ta ko xét ở điểm Ovtcharov nó giật trái tăng lực (cái này châu Âu nó ko có đối từ hồi Kreanga) vì Ovtcharov chưa chắc đã tăng lực khủng khiếp như một thằng trẻ trẻ nào đó ở Germany đâu (khiếp hồn luôn, nó đánh trái như điểm huyệt TMB, đờ hết cả người). Vậy ở đây ta đang xét là Thế nào là một người chơi BH hiệu quả? Cùng suy nghĩ thêm và chém nhỉ.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Ôi...xem lại trận này mới thấy hâm mộ Hạo béo làm sao...quá thik cái lối đánh ^^
ở Trung Quốc chỉ duy nhất có 02 người được nữ BLV Yang Ying (cựu VĐTG) dùng từ ”完美” (wanmei dịch nghĩa gốc là "hoàn mĩ") để miêu tả khi bình luận các trận bóng là Ma Lin và Wang Hao.
 

ducnm

Đại Tá
Công nhận với Bro, MaLin thì em ko thik, có khi vì nó đánh bao lực quá...chứ Hạo béo này thì: cứ thấy nó uyển chuyển mềm mại sao í...xem kỹ thấy thik hơn cả Zhang, rù Zhang h là bá đạo.
ở Trung Quốc chỉ duy nhất có 02 người được nữ BLV Yang Ying (cựu VĐTG) dùng từ ”完美” (wanmei dịch nghĩa gốc là "hoàn mĩ") để miêu tả khi bình luận các trận bóng là Ma Lin và Wang Hao.
 

Bình luận từ Facebook

Top