Bàn về kĩ thuật+chiến thuật của vđv Wang Hao!

backhand-ghost

Đại Tá
Thì em cũng nói cái này ngay từ đầu mà, BH của ZJK hay là bởi cách hắn sử dụng, mọi người lại cứ lầm tưởng BH hay là Giật trái hay, đối giật bằng quả trái hay,.... nói thật là giật trái xa bàn ZJK còn chả bằng Ma Long nữa là so sánh với Wang Hao và FanZhendong :D
Tớ thích cái lối duy của bro, chuẩn lắm. Khó nhất là biết phải làm để chiến thắng, hoặc chỉ cần làm vừa đủ để có thể chiến thắng mới là bậc master :D
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Tớ thích cái lối duy của bro, chuẩn lắm. Khó nhất là biết phải làm để chiến thắng, hoặc chỉ cần làm vừa đủ để có thể chiến thắng mới là bậc master :D

Thì điều này là hiển nhiên, phải biết lúc nào dùng quả nào chứ, nếu lúc nào cũng chăm chăm bắn lại như Ma Long thì bị Wang Hao nuốt gọn là cái chắc, riêng đánh với WH nó chặn giảm lực cho WH giật bét nhè nhưng chả bao giờ mạnh được, quả nào đẹp nó đờ mi vào góc trống, lão Hao Béo chạy bằng răng :D
 

blueh

Thiếu Uý
Vấn đề mọi người nói là Wang Hao thua ZJK vì tuổi tác, điều đó cũng đúng. Nhưng xét một cách toàn diện, cái cách mà tay vợt này thua ZJK thì mỗi lý do đó là không đủ biện hộ. Bởi lẽ, Wang Hao thua một cách tâm phục khẩu phục, thua cả về kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý. Trước một đối thủ toàn diện, Wang Hao hoàn toàn không có phương án ghi điểm, khôngncos đòn mũi nhọn, không có đòn đánh làm đối thủ thấy khiếp sợ. Trong khi bất kỳ đòn thế nào của Zhang cũng có thể ghi điểm, làm khó Wang Hao. Đặc biệt, ở kỹ năng phòng thủ hoặc kiểm soát thế trận, phong toả điểm mạnh của đối thủ thì anh ko thể so với ZJK được. Minh chứng là 2004, Wang Hao hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát một Ryu Seung Min một càng, năm 2008 anh cũng bất lực khi không đơn giản hoá được lối chơi đột ngột và thiên về biến hoá, xử lý của Ma Lin.

rõ ràng là Wang Hao không có tinh thần thép như ZJK, nhưng khi mình so sánh WH đỉnh cao và Zhang Jike đỉnh cao, mình cũng chỉ dám dùng chữ "chưa chắc". Đúng là sau 2009 Wang Hao thua ZJK toàn diện nhưng như mình đã nói, cá nhân mình thấy WH đã đánh mất chính mình sau WTTC 2009 chứ chưa cần so sánh với ZJK. Cảm nhận này là thực sự chứ không phải sau khi WH thua ZJK mình mới nhận ra, vì ngay sau WTTC 2009 thì sự xuống dốc của WH rõ rệt lắm. Trước WH nhanh, mạnh mẽ, đối giật không kém ai nhưng sau này thì chậm chạp, ục ịch, đối giật không ăn ai cả. Ở trình độ đỉnh cao thế giới, ranh giới giữa thắng và thua quá mong manh thì một chút tụt lùi về mặt thể chất, tốc độ tạo ra sự khác biệt ghê gớm.

Ở đây sự xuống dốc của WH không phải là vấn đề tuổi tác (26t năm 2009) nhưng vấn đề là sau khi thống trị một thời gian và đoạt được chiếc cúp WTTC danh giá thì anh ta đã thỏa mãn và không còn khát khao mãnh liệt. không còn ngọn lửa trong ánh mắt nữa, thi đấu cũng không xô xê nhiều như trước mà thường chỉ lầm lầm lì lì. Thử tưởng tượng ZJK không có khát khao và tính cách bùng nổ thì anh ta có giữ được phong độ cao hay không. Đây chính là điểm mà mình khâm phục ZJK nhất, sau chiến thắng no nê thì anh vẫn tìm cách để nạp lại khát khao, khơi lại ngọn lửa trong chính mình. WH đã không thế làm được điều đó sau 2009, có lẽ không phải là không muốn mà không thể làm được do tính cách không mạnh mẽ như ZJK.

dĩ nhiên ZJK vẫn là tay vợt hay hơn và toàn diện hơn xét cả sự nghiệp, nhưng xét WH 2009 và ZJK bây giờ thì mình không tin có sự chênh lệch nhiều.
 

jack2309

Trung Uý
các bro như là có định kiến với thằng ku ZJK này hay sao í. Rõ ràng là nó hay nhất, vì thậm chí bỏ hẳn đi cái tổng thể mà tách riêng từng chút ra nó vẫn cứ hay nhất ở mỗi hạng mục. Có bao giờ BhG nói bậy đâu, có thể là sai nhưng nói ra cũng phải có chút ít cơ sở, chứ cứ phán đại một câu thì dễ mà. Tranh luận hay trao đổi đúng cách dường như chưa phải là thói quen của anh em ta. Luận điểm đưa ra thì phải có lý lẽ, hoặc đã được chứng minh qua thực tiễn. Phần còn lại của TG này khi đánh bóng với nó đều như đứa trẻ con, như ko biết chơi bóng mà anh em ta vẫn chưa vừa ý thì khó nhỉ. FH ko hay, BH cũng vớ vẩn nốt, chắc thằng ku này vừa đánh vừa doạ mồm để đối phương chết khiếp chăng. Tư duy của một vài anh em vẫn thế, loay hoay với câu chuyện thiếu logich, thiếu đào sâu tư duy "Làm sao để có một cú giật mạnh?" nhưng ko biết thế nào là "mạnh", thế nào là "không mạnh" và cũng chẳng giải thích thuyết phục được rằng "mạnh" là sẽ ghi điểm hay không "mạnh" là toi. Em cứ trình bày cái gì là có một bro
vào phán một câu nông choèn choèn, không căn cứ nhưng lại lập tức chuồn ngay. Em cứ thấy tức anh ách làm sao í. Cả đời em chơi bóng và nghiên cứu, chẳng thấy cha HLV nào khen VĐV này giật mạnh, đánh trái mạnh. Ở TQ cũng vậy, cả nước nó ko ưa ZJK (mà thật là em cũng ghét nó nữa) nhưng vẫn phục nó thật sự. Thế LGL nó nói, các phương tiện truyền thông cũng nói như em thì thành nói láo cả. Mà nói láo thì cả đội tuyển TQ nó đình công lúc nào ko biết, người ta cũng có tự ái chứ, khen bậy khen bạ cái thằng bị cả đội ghét để các dũng tướng còn lại bất mãn vì bị thiếu tôn trọng sao. Đâu có ai lại dại dột thế ^_^
Mong có được vài ý kiến phản biện để mình tâm phục khẩu phục xem chừng vẫn là khó ^_^
Đúng thật là khi đánh với Zhang Jike bây giờ Wang Hao hoàn toàn ko có một thế trận dễ dàng, chính xác như bác BhG nói là bác Hao ko còn một mũi nhọn để chọc khoét lỗ hỏng của đôi phương nữa! Vì Jike trong tâm trí nó hẳn có một bài toán đối phó với Wang Hao! Nhưng nếu điểm lại những năm 2010 trận World Cup hay German Open rõ ràng Jike thời điểm ấy chưa có một bài toán cụ thể để khóa Wang Hao! Các cú đối giật được chia đều mỗi bên, German Open thì rõ ràng Wang Hao đánh trên cơ hẳn! Thế mới nói nếu ở thời điểm đó chưa nói đc điều gì, em chỉ cảm nhận từ khi năm 2011 thằng Jike nó lên đỉnh thì nó đã khóa chặt các bài của Wang Hao nhưng theo em nó ko thắng trên mọi phương diện! Em đồng tình với a BhG là thằng Jike nó biết cách để chiến thắng 1 giải đấu lớn nhưng em nghĩ nó ko hẳn vì nó quá hoàn hảo về kĩ thuật mà ở cái đầu nó quá khôn ngoan! Nó năm bắt được các điểm yếu có đối thủ mà khoét vào cả kỹ thuật lẫn tâm lý thi đấu! Nếu một người toàn diện hơn, kỹ thuật như Ma Long và một cái đầu lạnh như Wang Hao chưa chắc ku Xì ke này đã là chạm mức giới hạn! Đoi điều suy nghĩ nông cạn của em
 

backhand-ghost

Đại Tá
Topic bên kia mình cũng đưa ra câu hỏi về một VĐV hoàn hảo và mình cũng đang dự cách mà ZJK nó trả lời. Con người rất buồn cười nhé, luôn nói với nhau về sự tương đối nhưng lại hay hỏi về cái tuyệt đối. Thực ra họ phải nghĩ là tìm ra được cái tương đối tuyệt đối trong sự tương đối đã là may mắn rồi.
Quay lại câu chuyện so sánh giữa 2 ông em với nhau, BhG nghĩ là nên dừng ở đây thôi, món này nó mất thời gian vì chẳng ai có thể thuyết phục ai 100% cả. Tự trong sâu thẳm, ta đã đều có câu trả lời của mình rồi.
Ông bẹn khỉ con, làm ơn viết gì thì viết nhanh lên, lâu quá rồi. Thỉnh thoảng cũng lao động một tí chứ, lười kinh. ^_^
 

backhand-ghost

Đại Tá
rõ ràng là Wang Hao không có tinh thần thép như ZJK, nhưng khi mình so sánh WH đỉnh cao và Zhang Jike đỉnh cao, mình cũng chỉ dám dùng chữ "chưa chắc". Đúng là sau 2009 Wang Hao thua ZJK toàn diện nhưng như mình đã nói, cá nhân mình thấy WH đã đánh mất chính mình sau WTTC 2009 chứ chưa cần so sánh với ZJK. Cảm nhận này là thực sự chứ không phải sau khi WH thua ZJK mình mới nhận ra, vì ngay sau WTTC 2009 thì sự xuống dốc của WH rõ rệt lắm. Trước WH nhanh, mạnh mẽ, đối giật không kém ai nhưng sau này thì chậm chạp, ục ịch, đối giật không ăn ai cả. Ở trình độ đỉnh cao thế giới, ranh giới giữa thắng và thua quá mong manh thì một chút tụt lùi về mặt thể chất, tốc độ tạo ra sự khác biệt ghê gớm.

Ở đây sự xuống dốc của WH không phải là vấn đề tuổi tác (26t năm 2009) nhưng vấn đề là sau khi thống trị một thời gian và đoạt được chiếc cúp WTTC danh giá thì anh ta đã thỏa mãn và không còn khát khao mãnh liệt. không còn ngọn lửa trong ánh mắt nữa, thi đấu cũng không xô xê nhiều như trước mà thường chỉ lầm lầm lì lì. Thử tưởng tượng ZJK không có khát khao và tính cách bùng nổ thì anh ta có giữ được phong độ cao hay không. Đây chính là điểm mà mình khâm phục ZJK nhất, sau chiến thắng no nê thì anh vẫn tìm cách để nạp lại khát khao, khơi lại ngọn lửa trong chính mình. WH đã không thế làm được điều đó sau 2009, có lẽ không phải là không muốn mà không thể làm được do tính cách không mạnh mẽ như ZJK.

dĩ nhiên ZJK vẫn là tay vợt hay hơn và toàn diện hơn xét cả sự nghiệp, nhưng xét WH 2009 và ZJK bây giờ thì mình không tin có sự chênh lệch nhiều.
style của bro khi tranh luận phải nói là tuyệt.
Khi có ý kiến phản bác hoặc khi người khác phản biện ý kiến của mình thì bro rất bĩnh tĩnh khẳng định lại quan điểm của mình có cơ sở. Đúng sai ko quan trọng đâu, đây là vấn đề quan điểm mà. ^_^
 

backhand-ghost

Đại Tá
Đúng thật là khi đánh với Zhang Jike bây giờ Wang Hao hoàn toàn ko có một thế trận dễ dàng, chính xác như bác BhG nói là bác Hao ko còn một mũi nhọn để chọc khoét lỗ hỏng của đôi phương nữa! Vì Jike trong tâm trí nó hẳn có một bài toán đối phó với Wang Hao! Nhưng nếu điểm lại những năm 2010 trận World Cup hay German Open rõ ràng Jike thời điểm ấy chưa có một bài toán cụ thể để khóa Wang Hao! Các cú đối giật được chia đều mỗi bên, German Open thì rõ ràng Wang Hao đánh trên cơ hẳn! Thế mới nói nếu ở thời điểm đó chưa nói đc điều gì, em chỉ cảm nhận từ khi năm 2011 thằng Jike nó lên đỉnh thì nó đã khóa chặt các bài của Wang Hao nhưng theo em nó ko thắng trên mọi phương diện! Em đồng tình với a BhG là thằng Jike nó biết cách để chiến thắng 1 giải đấu lớn nhưng em nghĩ nó ko hẳn vì nó quá hoàn hảo về kĩ thuật mà ở cái đầu nó quá khôn ngoan! Nó năm bắt được các điểm yếu có đối thủ mà khoét vào cả kỹ thuật lẫn tâm lý thi đấu! Nếu một người toàn diện hơn, kỹ thuật như Ma Long và một cái đầu lạnh như Wang Hao chưa chắc ku Xì ke này đã là chạm mức giới hạn! Đoi điều suy nghĩ nông cạn của em
hồi 2009-2010 Zhang giống y hệt FZD bây giờ, các hình thái kỹ thuật vẫn vậy nhưng chưa tròn, đánh cực bốc với nhịp độ cực nhanh và gấp gáp. Hệ quả là đánh lỗi quá nhiều, bên BH mỗi ván đốt 4-5 point là bình thường. Nhưng sang 2011, khi đã đi vào phát triển chiều sâu thì nó khác hẳn, sang 2014 thì lại chuyển biến sang một dạng thức hoàn toàn khác nữa. Ở đỉnh cao của đỉnh cao rồi mà nó vẫn ko ngừng phát triển và tìm cách để thích nghi với mọi thứ. Hi vọng ku cháu FZD sẽ được như vậy.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Hôm qua đang viết thì vào lại diễn đàn thấy báo Error nên thất kinh chả còn tâm chi để viết nữa à :D
À mà về WH, mãi đến bây giờ mới có thể khẳng định hắn đã hết động lực thi đấu. Qua bao trận đấu, WH đã luyện được cái gọi là tĩnh tâm, trong trận đấu, đối với cả Zhang và Wang, xô xê nó không chỉ mang tính chất ăn mừng mà nó còn là vũ khí áp đảo tinh thần đối thủ và về khoản này tiếng hét của thằng Zhang có kình lực lớn hơn hẳn bất cứ tay nào em từng nghe.
Mà công nhận Ma Lin và Wang Hao đúng là 2 báu vật quốc gia nên được chiều chuộng thật, ai đời ăn tập với tuyển mà bố Lượng để 2 ông này béo quá, năm 2011 đến giờ ông WH cao có 1m75 mà nặng tới 81-82 kg thì bảo sao càng già càng chậm, may mà có cái càng trái nên không phải chạy nhiều lắm :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
He2, tớ thích cái không khí thảo luận sôi nổi thế này. Luôn như vậy, vì quan điểm của mỗi người luôn khác nhau. sợ nhất là mình chẳng có cơ hội để trao đổi. Thích cái gì, yêu ai đó mà không nói ra được thì bí bách lắm.
 

dichphonghp

Thiếu Uý
Sự thật em cũng thích Zhang jike nhưng nếu so sánh Wang đỉnh cao vs Zhang đỉnh cao thì khó cho Zhang lắm, Zhang có tố chất của 1 nhà vô địch nhưng Wang lại có tố chất của 1 thiên tài, nhà vô địch thì có điểm dừng nhưng thiên tài thì không có điểm dừng, chỉ là có muốn dừng hay không thôi ^^. Do đó nếu muốn so sánh đỉnh cao thì em bảo đảm Wang thắng. Nhiều bác nói fan zhengdong đánh hay, em lại thấy nó là 1 phiên bản của wanghao khi cầm vợt ngang, bởi nếu so sánh kiểu giật cũng như bộ chân của Fan thì nó giống Wang y hệt. Nếu bác nào muốn so sánh thì hãy đợi 1 năm nữa, khi Fan lớn và trưởng thành thì hãy coi đó là 1 Wanghao F2 ở đỉnh cao và chờ 1 trận thư hùng của Fan và Zhang ở 1 giải lớn nào đó như olympic chẳng hạn ^^
 

jack2309

Trung Uý
Sự thật em cũng thích Zhang jike nhưng nếu so sánh Wang đỉnh cao vs Zhang đỉnh cao thì khó cho Zhang lắm, Zhang có tố chất của 1 nhà vô địch nhưng Wang lại có tố chất của 1 thiên tài, nhà vô địch thì có điểm dừng nhưng thiên tài thì không có điểm dừng, chỉ là có muốn dừng hay không thôi ^^. Do đó nếu muốn so sánh đỉnh cao thì em bảo đảm Wang thắng. Nhiều bác nói fan zhengdong đánh hay, em lại thấy nó là 1 phiên bản của wanghao khi cầm vợt ngang, bởi nếu so sánh kiểu giật cũng như bộ chân của Fan thì nó giống Wang y hệt. Nếu bác nào muốn so sánh thì hãy đợi 1 năm nữa, khi Fan lớn và trưởng thành thì hãy coi đó là 1 Wanghao F2 ở đỉnh cao và chờ 1 trận thư hùng của Fan và Zhang ở 1 giải lớn nào đó như olympic chẳng hạn ^^
Hay lắm bác, em cũng hi vọng 1 ngày như thế, rõ ràng coi cái thằng ku Fan này đánh rất sướng mắt, Ma Long lại toát mồ hôi hột cho 1 Wang Hao V2.. mà nó lại còn quá trẻ nữa, Xem cái Chinese National năm nay thấy nó đánh còn trên cơ cả Ma Long, Ma Long hầu như ko có gì để có 1 điểm dễ dàng,nhưng đứng trước một đối thủ lớn như Jike chắc chắn bản lĩnh là nó thua rồi.Hy vọng cái phiên bản mới toàn diện này có thể quật ngã tượng đài Jike vào WTTC 2015! Để xem Jike vực dậy vào Rio 2016! Chứ Jike thắng hoài riết cũng chán quá
Đã từng mong bác Ma Long này làm một điều kỳ diệu nhưng bác này có vẻ ko ổn vào thời điểm hiện tại bây giờ! Bao nhiêu cơ hội đã bỏ lỡ, khó lắm..thấy mà tội!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Sự thật em cũng thích Zhang jike nhưng nếu so sánh Wang đỉnh cao vs Zhang đỉnh cao thì khó cho Zhang lắm, Zhang có tố chất của 1 nhà vô địch nhưng Wang lại có tố chất của 1 thiên tài, nhà vô địch thì có điểm dừng nhưng thiên tài thì không có điểm dừng, chỉ là có muốn dừng hay không thôi ^^. Do đó nếu muốn so sánh đỉnh cao thì em bảo đảm Wang thắng. Nhiều bác nói fan zhengdong đánh hay, em lại thấy nó là 1 phiên bản của wanghao khi cầm vợt ngang, bởi nếu so sánh kiểu giật cũng như bộ chân của Fan thì nó giống Wang y hệt. Nếu bác nào muốn so sánh thì hãy đợi 1 năm nữa, khi Fan lớn và trưởng thành thì hãy coi đó là 1 Wanghao F2 ở đỉnh cao và chờ 1 trận thư hùng của Fan và Zhang ở 1 giải lớn nào đó như olympic chẳng hạn ^^

phải nói là bro cực tinh ý, thực ra sau khi về đội Bát Nhất (năm 2011 thì phải), Wang Hao như là thầy của Fan vậy, ảnh hưởng của đàn anh lên ku Fan là cực lớn. Wang Hao cũng đúng là một thiên tài, có lẽ sẽ chẳng có ai đưa vợt dọc lên một tầm cao như thế được nữa. Câu hỏi bao giờ xuất hiện một Wang Hao thứ hai vẫn chưa có câu trả lời.
Đúng là "huyền thoại" vợt dọc đẹp thật, xứng đáng với 02 chữ thiên tài. Nhưng người ta ko gọi anh là nhà vô địch vĩ đại, bởi anh vẫn thiếu nhiều kỹ năng của một người chiến thắng, a thiếu tố chất của một kẻ chinh phục.
 

fan_ars

Trung Uý
phải nói là bro cực tinh ý, thực ra sau khi về đội Bát Nhất (năm 2011 thì phải), Wang Hao như là thầy của Fan vậy, ảnh hưởng của đàn anh lên ku Fan là cực lớn. Wang Hao cũng đúng là một thiên tài, có lẽ sẽ chẳng có ai đưa vợt dọc lên một tầm cao như thế được nữa. Câu hỏi bao giờ xuất hiện một Wang Hao thứ hai vẫn chưa có câu trả lời.
Đúng là "huyền thoại" vợt dọc đẹp thật, xứng đáng với 02 chữ thiên tài. Nhưng người ta ko gọi anh là nhà vô địch vĩ đại, bởi anh vẫn thiếu nhiều kỹ năng của một người chiến thắng, a thiếu tố chất của một kẻ chinh phục.
có lẽ chỉ 2 chữ bản lĩnh, quan điểm của e nếu wang và zhang tốt nhất gặp nhau ở 1 sân khấu lớn thì zhang cũng ăn thôi!!!
 

backhand-ghost

Đại Tá
Hay lắm bác, em cũng hi vọng 1 ngày như thế, rõ ràng coi cái thằng ku Fan này đánh rất sướng mắt, Ma Long lại toát mồ hôi hột cho 1 Wang Hao V2.. mà nó lại còn quá trẻ nữa, Xem cái Chinese National năm nay thấy nó đánh còn trên cơ cả Ma Long, Ma Long hầu như ko có gì để có 1 điểm dễ dàng,nhưng đứng trước một đối thủ lớn như Jike chắc chắn bản lĩnh là nó thua rồi.Hy vọng cái phiên bản mới toàn diện này có thể quật ngã tượng đài Jike vào WTTC 2015! Để xem Jike vực dậy vào Rio 2016! Chứ Jike thắng hoài riết cũng chán quá
Đã từng mong bác Ma Long này làm một điều kỳ diệu nhưng bác này có vẻ ko ổn vào thời điểm hiện tại bây giờ! Bao nhiêu cơ hội đã bỏ lỡ, khó lắm..thấy mà tội!
Ma Long bản chất ko phải là một nhà vô địch, cũng ko phải là một nghệ sĩ, ku cậu đơn giản chỉ là một anh thợ giỏi. Nhắm mắt lại cũng biết khi giao bóng thì Ma Long sẽ làm gì, nghe tiếng bóng biết là đang đánh vào đâu. "Dĩ bất biến, ứng vạn biến", Ma Long ko đạt đến cấp đó được.
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Không phải chỉ mình em nhận ra Fan là phiên bản của Wang Hao nhỉ :D nhiều bác cứ nhất nhất cãi là Zhang Jike cơ :D
Nhưng quan điểm của em về Ma Long khác so với BHG nhé, cái chính Ma Long khác so với phần còn lại của tuyển là nó đếch có tố chất hay nói đúng hơn là tố chất kém nhất so với những thằng cùng lứa như Xu Xin, Zhang Jike hoặc thế hệ trước 1 bậc là Wang Hao và Ma Lin, Wang Liqin.
Nhưng tại sao nó vẫn số 1 số 2 thế giới đều đều, vẫn vả vỡ mồm thiên tài Zhang Jike được, vẫn là ngôi sao sáng bậc nhất của tuyển TQ hiện tại, được đa phần CĐV hâm mộ như sao K-Pop mà thế hệ đàn em còn lâu mới sánh được.
Căn bản vì nó biết cách thay đổi, biết cách thích nghi qua từng giai đoạn của sự nghiệp, biết cách tôi luyện bản lĩnh, không quá ồn ào như Zhang Jike và Xu Xin. Rơ của Ma Long 2014 đã khác rất nhiều so với Ma Long 2013, hay phải nói là khôn ra hẳn.
Không biết các bác thế nào chứ chả cần tố chất thiên tài mà Ma Long vẫn ngang ngửa so với Zhang Jike, đập chết được phiên bản Hiện đại của Wang Hao thì chức vô địch WTTC 2015 em vẫn tin Ma Long là Ứng Cử Viên sáng nhất.
Như các bác để ý đấy 100 người chơi bóng bàn thì 99 người nói Ma Long cực yếu trái, xong ngoài nó ra thì ai chịu được quả ép trái đến nghẹt thở của Zhang Jike và đấu trái với nó trên quả đất này ngoài 2 ông thiên tài toàn đáng trái WH và ZJ mấy người dồn được nó từ 2010 đến giờ.
Thực sự là nhiều khi người ta dùng những lời lẽ nặng nề cho Ma Long em thấy bất bình lắm.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Không phải chỉ mình em nhận ra Fan là phiên bản của Wang Hao nhỉ :D nhiều bác cứ nhất nhất cãi là Zhang Jike cơ :D
Nhưng quan điểm của em về Ma Long khác so với BHG nhé, cái chính Ma Long khác so với phần còn lại của tuyển là nó đếch có tố chất hay nói đúng hơn là tố chất kém nhất so với những thằng cùng lứa như Xu Xin, Zhang Jike hoặc thế hệ trước 1 bậc là Wang Hao và Ma Lin, Wang Liqin.
Nhưng tại sao nó vẫn số 1 số 2 thế giới đều đều, vẫn vả vỡ mồm thiên tài Zhang Jike được, vẫn là ngôi sao sáng bậc nhất của tuyển TQ hiện tại, được đa phần CĐV hâm mộ như sao K-Pop mà thế hệ đàn em còn lâu mới sánh được.
Căn bản vì nó biết cách thay đổi, biết cách thích nghi qua từng giai đoạn của sự nghiệp, biết cách tôi luyện bản lĩnh, không quá ồn ào như Zhang Jike và Xu Xin. Rơ của Ma Long 2014 đã khác rất nhiều so với Ma Long 2013, hay phải nói là khôn ra hẳn.
Không biết các bác thế nào chứ chả cần tố chất thiên tài mà Ma Long vẫn ngang ngửa so với Zhang Jike, đập chết được phiên bản Hiện đại của Wang Hao thì chức vô địch WTTC 2015 em vẫn tin Ma Long là Ứng Cử Viên sáng nhất.
Như các bác để ý đấy 100 người chơi bóng bàn thì 99 người nói Ma Long cực yếu trái, xong ngoài nó ra thì ai chịu được quả ép trái đến nghẹt thở của Zhang Jike và đấu trái với nó trên quả đất này ngoài 2 ông thiên tài toàn đáng trái WH và ZJ mấy người dồn được nó từ 2010 đến giờ.
Thực sự là nhiều khi người ta dùng những lời lẽ nặng nề cho Ma Long em thấy bất bình lắm.
^_^ tớ còn thích ML hơn bro nhé.
Nhưng bro nói cực chí lý.
Lúc lao trống hai thằng giống nhau kinh khủng, lúc còn trẻ thằng béo nó cũng "bay" y hệt như thằng e nó bây h.
 
Last edited:

jack2309

Trung Uý
Một năm nữa trôi qua ko ở một giải đấu lớn mà Jike vẫn nghiễm nhiên đứng ở bục cao nhất! Ko phải vì ko thích Jike mà vì nó thống trị các giải lớn 3 năm nay mà chưa ai lật đổ đc.Muốn một lần thấy ai khác để chứng tỏ bản lĩnh hơn cả cậu Jike này! Fan thì vẫn thua Xu Xin! Ma Long vẫn thua ở một giải đấu lớn! Hy vọng năm sau sẽ có nhiều sự đột biến hơn! Hấp dẫn hơn!
 

jack2309

Trung Uý
Không phải chỉ mình em nhận ra Fan là phiên bản của Wang Hao nhỉ :D nhiều bác cứ nhất nhất cãi là Zhang Jike cơ :D
Nhưng quan điểm của em về Ma Long khác so với BHG nhé, cái chính Ma Long khác so với phần còn lại của tuyển là nó đếch có tố chất hay nói đúng hơn là tố chất kém nhất so với những thằng cùng lứa như Xu Xin, Zhang Jike hoặc thế hệ trước 1 bậc là Wang Hao và Ma Lin, Wang Liqin.
Nhưng tại sao nó vẫn số 1 số 2 thế giới đều đều, vẫn vả vỡ mồm thiên tài Zhang Jike được, vẫn là ngôi sao sáng bậc nhất của tuyển TQ hiện tại, được đa phần CĐV hâm mộ như sao K-Pop mà thế hệ đàn em còn lâu mới sánh được.
Căn bản vì nó biết cách thay đổi, biết cách thích nghi qua từng giai đoạn của sự nghiệp, biết cách tôi luyện bản lĩnh, không quá ồn ào như Zhang Jike và Xu Xin. Rơ của Ma Long 2014 đã khác rất nhiều so với Ma Long 2013, hay phải nói là khôn ra hẳn.
Không biết các bác thế nào chứ chả cần tố chất thiên tài mà Ma Long vẫn ngang ngửa so với Zhang Jike, đập chết được phiên bản Hiện đại của Wang Hao thì chức vô địch WTTC 2015 em vẫn tin Ma Long là Ứng Cử Viên sáng nhất.
Như các bác để ý đấy 100 người chơi bóng bàn thì 99 người nói Ma Long cực yếu trái, xong ngoài nó ra thì ai chịu được quả ép trái đến nghẹt thở của Zhang Jike và đấu trái với nó trên quả đất này ngoài 2 ông thiên tài toàn đáng trái WH và ZJ mấy người dồn được nó từ 2010 đến giờ.
Thực sự là nhiều khi người ta dùng những lời lẽ nặng nề cho Ma Long em thấy bất bình lắm.
Bác khiconanchuoi200 có thể viết được chưa đấy! Mọi người cũng đã vung tay chém rồi! Bác vô vấn đề chính để anh em còn học hỏi và chém tiếp chớ!Chứ tình hình thì chủ đề này vẫn cứ loanh quanh như thế này thôi! hihi
 

Bình luận từ Facebook

Top