Anh em Vĩnh Phúc tập trung điểm danh nào....

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Tuấn chuẩn bị lấy vợ à em, đợt này chú bận nhỉ. Bảo dạy a mấy quả séc mà mãi vẫn chưa có cơ hội ;)

Em chắc phải hoãn anh ạ, vì gia đình sắp có tang...Chắc phải sang tháng em mới đi chơi được....lúc đó sẽ xuống chỗ anh....
 

kiengiang76

Binh Nhất
Hôm nay chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2013, tại sân trung tâm văn hóa thể thao huyện Yên Lạc diễn ra buổi giao lưu của anh em box Vĩnh Phúc với sự góp mặt của đoàn Lập Thạch (05 cao thủ), đoàn Vĩnh Yên (B&B.VP đại diện duy nhất, còn Kirara đến 17h vẫn không thấy có mặt điểm danh- cần nghiêm túc rút kinh nghiệm), đoàn Bình Xuyên (02 cao thủ) và đoàn chủ nhà Yên Lạc. Với tinh thần của Box ae đã có một buổi giao lưu vui vẻ, bổ ích.
Kết quả các trận đấu như sau:
Đôi:
Mạnh gai + Chú Toàn – A.Khang + Chú Thạch: 0-3
A.Hiệu + Chú Hùng - A.Tuấn + Chú Sơn: 0-3
Tú Hưng – Bình Bình: 2-1
Đơn:
Hưng BX – Tú YL: 0-3 (2-0-2)
Bình YL – A.Khang LT: 3-0
A.Tuấn LT – Chú Toàn YL: 3-2
Chú Thạch LT – Bình ĐS: 3-1
Tú (+2) - A.Hiệu TMB: 1-3 (5 bia)
C.Lợi Tề lỗ – C. Sơn YL : 1-3
A,Đoàn - Cường: 0-3
Hưng BX - Mạnh gai: 3-2
C.Sơn YL – C.Thạch LT: 1-3
Bình ĐS - Cường LT: 3-0
A.Hiệu TMB- Bình hói (+2): 2-1
Tú YL – A.Khang LT: 2-3
Mạnh gai (+3) - A.Hiệu TMB: 0-3
Bình hói - A.Tuấn LT: 3-1
C.Thạch LT – Giang BX: 3-0
Bình ĐS- Tri Tề lỗ: 3-1
Bình YL- Hưng BX: 3-0
Tú YL - A,Tuấn LT: 3-0
A. Đoàn YL - Chú Thạch LT: 0-3
C. Sơn YL - Cường LT: 3-0
Bình ĐS (+2) –A.Khang LT: 0-3
Mạnh gai – Giang BX: 3-0
còn một số trận nữa ban thư k í chua tổng kết hết, đề nghị ae bổ xung

Anh Hiệu và A. Khang dạo này đánh hay quá, hôm nào về cho em 3 bóng nhé. A Hiệu cho em hỏi tuấn có phải là Tuấn Triệu Đề K?
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Anh Hiệu và A. Khang dạo này đánh hay quá, hôm nào về cho em 3 bóng nhé. A Hiệu cho em hỏi tuấn có phải là Tuấn Triệu Đề K?

Lập Thạch đông anh em ở xã quê đam mê bóng bàn nhỉ?.....thế này anh Hiệu làm tổ trưởng bên đấy làm buổi offline cho anh em Lập Thạch trước tiên là quần tụ, sau là quần thảo lẫn nhau chắc xôm lắm......BiaBiaBiaBiaBiaBia
 

tohieu_timobol

Thượng Sỹ
Anh Hiệu và A. Khang dạo này đánh hay quá, hôm nào về cho em 3 bóng nhé. A Hiệu cho em hỏi tuấn có phải là Tuấn Triệu Đề K?

Tuấn này là quê Đồng Thịnh Giang ah nhưng nhà ở Vĩnh Yên .có gì mà hay chú đi giao lưu ae Yên Lạc thả thui , khi nào về quê alo cho anh nhé , nhà Bác Tình mới mua cái bàn mới em ah bàn (song ngư 323 )
 
Last edited:

tohieu_timobol

Thượng Sỹ
Lập Thạch đông anh em ở xã quê đam mê bóng bàn nhỉ?.....thế này anh Hiệu làm tổ trưởng bên đấy làm buổi offline cho anh em Lập Thạch trước tiên là quần tụ, sau là quần thảo lẫn nhau chắc xôm lắm......BiaBiaBiaBiaBiaBia

Tuấn ah nếu Lập thạch được ae yêu mến thì còn gì bằng anh đồng ý cả hai tay. Thời gian chắc là phải thi đại học xong Tuấn nhé lại quần tụ ở Lập Thạch vô tư đi Biathèm Biathèm Biathèm Bia có cả fanta em nhé
 

thuylink

Binh Nhất
Tuấn ah nếu Lập thạch được ae yêu mến thì còn gì bằng anh đồng ý cả hai tay. Thời gian chắc là phải thi đại học xong Tuấn nhé lại quần tụ ở Lập Thạch vô tư đi Biathèm Biathèm Biathèm Bia có cả fanta em nhé

Lần sau gặp a Hiệu làm trận a bỏ e 6 quả, độ 2 chai fanta a nhé ;). Trình kém nên mấy lần chưa dám đánh với a, hi hi
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Lần sau gặp a Hiệu làm trận a bỏ e 6 quả, độ 2 chai fanta a nhé ;). Trình kém nên mấy lần chưa dám đánh với a, hi hi

Anh Hưng à! em suy nghĩ thế này không biết anh có chung quan điểm với em không? Anh không nên để anh Hiệu chấp anh 6 quả.
Bóng bàn hay bất kể một lĩnh vực nào khác trong cuộc ai cũng muốn tiến bộ và khẳng định khả năng của bản thân.
Tâm lý của em là tìm điểm yếu của mình và tìm cách khắc phục (tất nhiên có thể khắc phuc được hoặc không).
Vì thế em khuyên anh không nên đánh trận với anh Hiệu (chấp 6 quả) vì: Anh đến với bóng bàn muộn hơn anh Hiệu, nên về suy nghĩ lỗi đánh là anh ở thời điểm hiện đại hơn, trong tập thể anh em chơi bóng cùng anh, anh cũng thẳng 1 vài người (từ già đến trẻ) - tâm lý chung vẫn là mình biết chơi bóng bàn, nên nếu đánh với anh Hiệu chấp 6 mà anh vẫn thua lúc đó theo em thấy tâm lý của anh sẽ chán - khoảng cách 6 quả là lớn vì cả séc mới có 11 quả (bản thân em - ở chõ em tập luyện cũng không thua kém nhiều so với anh em, nhưng đánh vài trận với Long con chấp 7 và Bình Việt Trì chấp 5 đều đi nhanh 3-0; lúc đó chán trường vô cùng - khi chán thì hay buông xuôi anh ạ).
Ngược lại, anh sẽ mắc cái dớp mà em đã gặp (trong đá gà chọi gọi là vỡ đòn) anh chơi với những người khác rất hay, thời điểm này anh đang có điểm rơi phong độ tốt nhưng lại gặp phải người đã chấp anh sâu mà vẫn thắng dẫn đến tâm lý lo sợ - vào trận đánh không thoát tay...
Khi anh Hiệu nhận chấp anh 6 quả (chẳng hạn) mà vẫn thắng thì lúc đó anh Hiệu lại càng lên tay vì tâm lý chấp được cao, nên khoảng cách giữa anh và anh Hiệu sẽ càng xa.
Anh Dũng kirara và em từ khi quen nhau...lần đầu gặp mặt anh DŨng bảo chú phải chấp anh 4-5 quả...lúc đó anh Dũng mà bị em đưa bóng vào bên BH là thôi xong...Bjo chuyển sang gai đánh ngày càng lên bên trái khống chế tốt, bên phải phát lực thuận xoáy tốt...em với anh ấy bjo đánh ngang nhau (hôm nào ai có cảm giác tốt hơn thì thắng).
Nên theo em nếu là giao lưu, anh cứ đánh với bất cứ anh em nào mà anh muốn đánh vì trong BOX bjo chẳng ai lạ trình độ của nhau nữa rồi, vừa đánh vừa làm quen anh ạ, anh sẽ lên tay nhanh hơn....còn nếu anh cứ mặc cảm rằng trình độ của mình kém thì khó lên tay lắm...
Vài dòng chia sẻ của em. Chúc anh tập luyện tốt....
 

thuylink

Binh Nhất
Anh Hưng à! em suy nghĩ thế này không biết anh có chung quan điểm với em không? Anh không nên để anh Hiệu chấp anh 6 quả.
Bóng bàn hay bất kể một lĩnh vực nào khác trong cuộc ai cũng muốn tiến bộ và khẳng định khả năng của bản thân.
Tâm lý của em là tìm điểm yếu của mình và tìm cách khắc phục (tất nhiên có thể khắc phuc được hoặc không).
Vì thế em khuyên anh không nên đánh trận với anh Hiệu (chấp 6 quả) vì: Anh đến với bóng bàn muộn hơn anh Hiệu, nên về suy nghĩ lỗi đánh là anh ở thời điểm hiện đại hơn, trong tập thể anh em chơi bóng cùng anh, anh cũng thẳng 1 vài người (từ già đến trẻ) - tâm lý chung vẫn là mình biết chơi bóng bàn, nên nếu đánh với anh Hiệu chấp 6 mà anh vẫn thua lúc đó theo em thấy tâm lý của anh sẽ chán - khoảng cách 6 quả là lớn vì cả séc mới có 11 quả (bản thân em - ở chõ em tập luyện cũng không thua kém nhiều so với anh em, nhưng đánh vài trận với Long con chấp 7 và Bình Việt Trì chấp 5 đều đi nhanh 3-0; lúc đó chán trường vô cùng - khi chán thì hay buông xuôi anh ạ).
Ngược lại, anh sẽ mắc cái dớp mà em đã gặp (trong đá gà chọi gọi là vỡ đòn) anh chơi với những người khác rất hay, thời điểm này anh đang có điểm rơi phong độ tốt nhưng lại gặp phải người đã chấp anh sâu mà vẫn thắng dẫn đến tâm lý lo sợ - vào trận đánh không thoát tay...
Khi anh Hiệu nhận chấp anh 6 quả (chẳng hạn) mà vẫn thắng thì lúc đó anh Hiệu lại càng lên tay vì tâm lý chấp được cao, nên khoảng cách giữa anh và anh Hiệu sẽ càng xa.
Anh Dũng kirara và em từ khi quen nhau...lần đầu gặp mặt anh DŨng bảo chú phải chấp anh 4-5 quả...lúc đó anh Dũng mà bị em đưa bóng vào bên BH là thôi xong...Bjo chuyển sang gai đánh ngày càng lên bên trái khống chế tốt, bên phải phát lực thuận xoáy tốt...em với anh ấy bjo đánh ngang nhau (hôm nào ai có cảm giác tốt hơn thì thắng).
Nên theo em nếu là giao lưu, anh cứ đánh với bất cứ anh em nào mà anh muốn đánh vì trong BOX bjo chẳng ai lạ trình độ của nhau nữa rồi, vừa đánh vừa làm quen anh ạ, anh sẽ lên tay nhanh hơn....còn nếu anh cứ mặc cảm rằng trình độ của mình kém thì khó lên tay lắm...
Vài dòng chia sẻ của em. Chúc anh tập luyện tốt....

hehe. Thanks chú vì những lời chia sẻ. Thời điểm này tâm lý đánh của a là 90% để học hỏi và thử bóng thôi mà còn thắng thua không quan trọng lắm, a thích lối đánh công nhưng quả giật phải chưa ổn định (đang cố gắng học hỏi để ổn định hơn quả giật+ BH). Nhiều lúc đam mê thấy a/e đánh hay quá muốn bỏ time lên núi học bóng nhưng vì điều kiện ko cho phép (vợ, con, công việc, time ... ) nên ko đi được chú à, thôi thì cứ túc tắc âm thầm tập luyện vậy. Lần off sắp tới chú với a mod Dũng cố gắng đi đủ nhá.

Hẹn sự trở lại của tuannc... và mod Dũng BiaBiaBiaBiaBiaBiaBia
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
hehe. Thanks chú vì những lời chia sẻ. Thời điểm này tâm lý đánh của a là 90% để học hỏi và thử bóng thôi mà còn thắng thua không quan trọng lắm, a thích lối đánh công nhưng quả giật phải chưa ổn định (đang cố gắng học hỏi để ổn định hơn quả giật+ BH). Nhiều lúc đam mê thấy a/e đánh hay quá muốn bỏ time lên núi học bóng nhưng vì điều kiện ko cho phép (vợ, con, công việc, time ... ) nên ko đi được chú à, thôi thì cứ túc tắc âm thầm tập luyện vậy. Lần off sắp tới chú với a mod Dũng cố gắng đi đủ nhá.

Hẹn sự trở lại của tuannc... và mod Dũng BiaBiaBiaBiaBiaBiaBia

Vâng nhất trí với anh thôi...lần offline sắp tới là sang tháng anh nhỉ...có thể lại gặp nhau ở Bình Xuyên heeeeeeeee....bia khoai....khoai ở đây là nguyên liệu làm bia hay chỉ là từ viết lái của từ khoái giống kiểu dưa hảo thì lái thành dưa hấu
 

thuylink

Binh Nhất
Vâng nhất trí với anh thôi...lần offline sắp tới là sang tháng anh nhỉ...có thể lại gặp nhau ở Bình Xuyên heeeeeeeee....bia khoai....khoai ở đây là nguyên liệu làm bia hay chỉ là từ viết lái của từ khoái giống kiểu dưa hảo thì lái thành dưa hấu

OK. Địa điểm off thì cứ để a/e trong box tính xem làm sao đông đông cho vui, có gì sẽ thống nhất. bia Khoai ở BX uống vào khỏe Khoai còn a cũng ko biết làm từ đâu (cái này mất tiền mới biết được chú à). hehe thèm Bia thèm Biathèm Bia
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Yên Lạc sân bãi đẹp Tú à, nhưng đánh buổi chiều thì hơi mất tập chung :)
HIHI. Tập trung đánh xong trận của mình đc ngắm các thân hình gợi cảm, bốc lửa cùng các động tác sexy thư giãn thế còn gì. Mất tập trung là tại ông chưa quen thui. hehe
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Tú ah hôm nay có ae nào về Yên Lạc để uông bia ko?
anh Hiệu à, tình hình em về gấp đi gấp nên anh em Yên Lạc giải quyết nội bộ thui anh à, sáng thứ 7 đánh ở nhà em, chiều thứ 7 đánh trên trên Trung tâm văn hóa huyện.Tuần vừa rồi anh em YL chỉ đánh tập và uống nước mía để chuẩn bị cho giải nội bộ Yên Lạc. Trên Lập Thạch có chương trình gì k anh Hiệu?
 

Bình luận từ Facebook

Top