Bóng bàn khổ luyện nó phải dư lày

Status
Không mở trả lời sau này.
Tôi cũng đang làm cha, cũng dậy con tương đối nghiêm khắc, cũng cho nhịn ngay nếu không muốn ăn:"con không thích ăn hả, thế cũng được, để tối đói bụng ăn cho ngon, nhưng từ giờ đến tối không có bánh kẹo, kem thạch gì cả nhé, bao giờ ăn đủ cơm rồi thì bố lại cho ăn", bạn thấy không chúng ta cùng áp dụng kỷ luật và chỉ ra cho con chúng ta thấy hậu quả những hành vi của chúng trong tương lai và còn cho chúng nếm thử hậu quả đó nữa nhưng rõ ràng cả 2 ông bố đều không có ý định dùng roi vọt để đánh đập, cưỡng ép con, chúng ta dẫn dắt và giúp chúng nhận ra rồi chủ động thực hiện hành vi đúng mà không cần xúc phạm chúng cả về tinh thần và thể chất. Về Mẹ Hổ, tuy cuốn "chiến ca của mẹ hổ" tôi chưa đọc nhưng có đọc qua vài bài báo về con người và vụ việc này(sau đây gọi là hiện tượng), đúng hay sai chưa nói( tùy cảm nhận từng người) nhưng đã đọc về nó hẳn bạn cũng thấy phản ứng rộng khắp của xã hội phương Tây về hiện tượng này như thế nào, chưa
nói đến sự thành đạt trong cuộc sống sau này của các con mẹ hổ đến đâu, nhưng giỏi ở tầm mức như các bạn ấy bây giờ nước Mỹ có biết bao nhiêu ngàn? Vậy tại sao gia đình các bạn ấy lại nổi tiếng như thế? vấn đề là ở phương pháp giáo dục dị biệt, lệch lạc so với chuẩn chung của mẹ các bạn ấy, mẹ các bạn ấy nổi tiếng vì làm điều mà không mấy người trong xã hội ấy làm, có người còn ghê sợ, và như vậy rõ ràng hiện tượng này không tiêu biểu cho lối giáo dục của phương Tây, vì thế bạn không nên lấy "mẹ hổ" làm ví dụ tiêu biểu để chỉ cho mình thấy các nước phát triển người ta dạy con như thế nào.
bạn nhầm rồi,nếu con tôi mải chơi gọi mãi ko về thì vẫn bị ăn vụt là bình thường,tất nhiên chỉ vụt ko quá đau đeer lần sau ko tái phạm.Con tôi mới 4 tuổi,vừa rồi trươcs tết xem hoạt hình'chú chó nhút nhát' ,cháu lại học cái câu 'con chó ngu ngốc,mày làm xấu mặt tao' thì lại đi nói với bạn bè như thế,tôi bảo ko đuowcj nói như thế 1 lần,lần sau vẫn tái phạm thì vụt 1 cái bằng đuax và cấm hết Ipad rồi tivi.Tôi thấy cháu nó tuyệt nhiên ko dám nói câu nói đấy nữa và tất nhiên sau này ko tự bật xem phim đấy nữa.Các cụ nói 'ở bầu thì tròn,ở ống thì dài'tôi xử lý tình huống tuỳ theo hoàn cảnh chứ ko cứng nhắc. Thế nào là đungs,thế nào là sai,khó nói lắm,có thể hôm nay đúng,mai là sai,ko biết đâu được.Vì thế mỗi nơi có 1 cách dạy riêng,ở Đức khác,Nhật khác,Anh khác,Mỹ khác,còn Việt Nam cũng khác
 

vancon62

Trung Uý
Có người chết không rỏ nguyên nhân , ông đi ngang qua , nó lôi ông vô nó đấm cho vỡ mõm ... đau đéo chịu đc ô phải nhận , gia đình ô mà kg có bố hoặc mẹ là liệt sỹ thì nó bắn bỏ . Ngồi đó mà đòi nhân quyền
Vào các quán ăn gần khu công nghiệp Fomosa HT , các quán có cái biển nó đề hàng chữ - CẤM CHÓ VIỆT NAM - Ông không đọc hay kg biết chữ mò vô , nó túm cổ ô nó lôi ra , nó đạp phát sau đít đâm nhúi đầu nữa , ngồi đó mà đòi NHÂN với chả QUYỀN . DANH với lại DỰ .
Bác nên nói rõ ràng quan điểm của mình, đừng nói cái kiểu nói vu vơ , nói đổng , ko rõ ý ... Cái kiểu của bác là thấy như vậy rồi thôi thì mình cũng như vậy luôn ... đừng tưởng mình biết nhiều, điều bạn biết thì ai cũng biết nhé, quan trọng là làm thế nào để tốt hơn thôi .
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
biết ca hs luyện thì hy vọng cháu sẽ tiến bộ
Tôi tập cơ bản cho cháu kg ngoài mục đích , giúp cháu rèn luyện TD , đi vào khuôn khổ CHƠI và HỌC .
Chị của nó tuy mới lớp 9 nhưng cũng đã từng đứng nhất nhì Tĩnh mọi lứa tuổi , và cũng từng dành 2 HCĐ giải giao lưu các nước ĐNA tổ chức tại Thái Lan . Hiện nay cháu chỉ 1 tuần đánh khởi động khoảng 1 vài lần , vì còn nhiều mục tiêu khác cần phấn đấu .
Thế hệ kế cận của chị nó đây . Cũng phải Roi , dọa là chính . Tuổi này nó thích Tivi , PC , Galaxy S ... hơn tất cả mọi thứ .

 
Last edited:

linh729

Thượng Tá
bạn nhầm rồi,nếu con tôi mải chơi gọi mãi ko về thì vẫn bị ăn vụt là bình thường,tất nhiên chỉ vụt ko quá đau đeer lần sau ko tái phạm.Con tôi mới 4 tuổi,vừa rồi trươcs tết xem hoạt hình'chú chó nhút nhát' ,cháu lại học cái câu 'con chó ngu ngốc,mày làm xấu mặt tao' thì lại đi nói với bạn bè như thế,tôi bảo ko đuowcj nói như thế 1 lần,lần sau vẫn tái phạm thì vụt 1 cái bằng đuax và cấm hết Ipad rồi tivi.Tôi thấy cháu nó tuyệt nhiên ko dám nói câu nói đấy nữa và tất nhiên sau này ko tự bật xem phim đấy nữa.Các cụ nói 'ở bầu thì tròn,ở ống thì dài'tôi xử lý tình huống tuỳ theo hoàn cảnh chứ ko cứng nhắc. Thế nào là đungs,thế nào là sai,khó nói lắm,có thể hôm nay đúng,mai là sai,ko biết đâu được.Vì thế mỗi nơi có 1 cách dạy riêng,ở Đức khác,Nhật khác,Anh khác,Mỹ khác,còn Việt Nam cũng khác

Cách dạy con của bác dựa trên những công cụ theo thứ tự ưu tiên lần lượt là :
== mệnh lệnh nguyên tắc
== đặt ra giới hạn và cảnh báo về hình phạt
== hình phạt thực thi phối hợp tác động cả lên thể xác lẫn tinh thần

Đứa trẻ có thể ngoan rất nhanh; ngoan đúng theo ý bác. Và khi nó hấp thụ đủ lâu đủ nhiều các khuôn mẫu ứng xử kia; nó sẽ đem những công cụ đó ra để ứng xử với 1 số bạn bè theo kiểu : đứa nào làm nó tức hoặc sai lè lè ra mà cứ cãi là nó thực thi hình phạt luôn; thấy thằng đó nhỏ con hơn thì nó cho thằng đó ăn đòn hoặc trấn lột một ít tài sản trên người như kẹo bánh đồ chơi.

Không biết bác kể chuyện có thiếu tình tiết gì không chứ tôi thấy trẻ con nó cũng có suy nghĩ; cảm xúc; cảm nhận; trăn trở. Nếu thiếu vắng sự tác động vào tư duy; cảm xúc thì sau này ra xã hội liệu nó sẽ hành xử với người khác bằng những công cụ nào. Có hay không sự cảm thông; có hay không những lời nói có sức phản biện mạnh mẽ; những cử chỉ lay động vào tận trong tim gan.
 
Last edited:

HUNGdla

Trung Uý
Cách dạy con của bác dựa trên những công cụ theo thứ tự ưu tiên lần lượt là :
== mệnh lệnh nguyên tắc
== đặt ra giới hạn và cảnh báo về hình phạt
== hình phạt thực thi phối hợp tác động cả lên thể xác lẫn tinh thần

Đứa trẻ có thể ngoan rất nhanh; ngoan đúng theo ý bác. Và khi nó hấp thụ đủ lâu đủ nhiều các khuôn mẫu ứng xử kia; nó sẽ đem những công cụ đó ra để ứng xử với 1 số bạn bè theo kiểu : đứa nào làm nó tức hoặc sai lè lè ra mà cứ cãi là nó thực thi hình phạt luôn; thấy thằng đó nhỏ con hơn thì nó cho thằng đó ăn đòn hoặc trấn lột một ít tài sản trên người như kẹo bánh đồ chơi.

Không biết bác kể chuyện có thiếu tình tiết gì không chứ tôi thấy trẻ con nó cũng có suy nghĩ; cảm xúc; cảm nhận; trăn trở. Nếu thiếu vắng sự tác động vào tư duy; cảm xúc thì sau này ra xã hội liệu nó sẽ hành xử với người khác bằng những công cụ nào. Có hay không sự cảm thông; có hay không những lời nói có sức phản biện mạnh mẽ; những cử chỉ lay động vào tận trong tim gan.
Tôi lại không nghĩ như bạn.Con hư mình cho nó vài roi, lâu dần nó sẽ đem ra ứng xử với bạn bè?Nói vậy những gia đình đánh con,con cái họ có nguy cơ trở thành côn đồ hết sao?Tôi thấy mọi người nói về nhân quyền,quyền con người,cái này nó rộng lớn lắm khó mà nói hết được.Còn về cách dạy con Phương Tây nó khác,người A Đông mình nó khác.Không phải cứ đánh con rồi là xong,đánh con rồi mình cũng đau lắm chứ nhưng đằng sau cái roi đó là tình cha con,và bao nhiêu ấp ủ dành cho con sau này.
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Từ bé đến giờ bác có bị bố, mẹ, ông, bà đánh roi nào chưa?
Những gia đình nào mà có con từ 5t > 10t không phải dùng đến roi thì quả là VÔ PHÚC 9 đời , chỉ có những đứa trẻ thiễu năng , bại liệt ... không thể quậy , phá , nghịch ngợm kiểu trẻ con , mới kg bị trách phạt
NGỌC CÀNG MÀI CÀNG SÁNG . ...
Ý là thế nào nhể ?
 
Last edited:
Cách dạy con của bác dựa trên những công cụ theo thứ tự ưu tiên lần lượt là :
== mệnh lệnh nguyên tắc
== đặt ra giới hạn và cảnh báo về hình phạt
== hình phạt thực thi phối hợp tác động cả lên thể xác lẫn tinh thần

Đứa trẻ có thể ngoan rất nhanh; ngoan đúng theo ý bác. Và khi nó hấp thụ đủ lâu đủ nhiều các khuôn mẫu ứng xử kia; nó sẽ đem những công cụ đó ra để ứng xử với 1 số bạn bè theo kiểu : đứa nào làm nó tức hoặc sai lè lè ra mà cứ cãi là nó thực thi hình phạt luôn; thấy thằng đó nhỏ con hơn thì nó cho thằng đó ăn đòn hoặc trấn lột một ít tài sản trên người như kẹo bánh đồ chơi.

Không biết bác kể chuyện có thiếu tình tiết gì không chứ tôi thấy trẻ con nó cũng có suy nghĩ; cảm xúc; cảm nhận; trăn trở. Nếu thiếu vắng sự tác động vào tư duy; cảm xúc thì sau này ra xã hội liệu nó sẽ hành xử với người khác bằng những công cụ nào. Có hay không sự cảm thông; có hay không những lời nói có sức phản biện mạnh mẽ; những cử chỉ lay động vào tận trong tim gan.
vâng ,hình như bác chưa có con thì phải nên vẫn nhìn tình yêu màu hồng
 
Tôi tập cơ bản cho cháu kg ngoài mục đích , giúp cháu rèn luyện TD , đi vào khuôn khổ CHƠI và HỌC .
Chị của nó tuy mới lớp 9 nhưng cũng đã từng đứng nhất nhì Tĩnh mọi lứa tuổi , và cũng từng dành 2 HCĐ giải giao lưu các nước ĐNA tổ chức tại Thái Lan . Hiện nay cháu chỉ 1 tuần đánh khởi động khoảng 1 vài lần , vì còn nhiều mục tiêu khác cần phấn đấu .
Thế hệ kế cận của chị nó đây . Cũng phải Roi , dọa là chính . Tuổi này nó thích Tivi , PC , Galaxy S ... hơn tất cả mọi thứ .

ánh sáng vừa thiếu vừa tối,ánh sáng vàng và trắng phải hoà vào nhau mới ok
 

Trainee

Đại Tá
Chỉ sợ là không còn có cơ hội để quản tụi nhỏ thôi bác nếu Cục trưởng TDTT làm gắt thì mất việc luôn chứ chẳng chơi đó mới là thực tế đang diễn ra...Theo nhận định của người giới thiệu HLV Hà làm công việc hiện tại - nghĩa là chỗ thân thiết thì HLV này năng lực tốt, nhiệt tình kèm cặp tụi vđv rất đoàng hoàng nhưng cũng phải thừa nhận là việc làm của HLV là phản cảm, gây bức xúc cho dư luận. Hơn nữa ông cục trưởng cũng đã nói là nó phản giáo dục nên phải xử lý cho nên các cấp dưới đành phải xử lý dù đó là người của mình thế mới khó chứ!
Bác ơi, chả lẽ ông ấy lại không thừa nhận?
Ở đây 10 người thì cả 10 đều biết ông ấy phải nói thế. Nhưng ông biết mà vẫn chọn Hà đó thôi!
 

gaumeo

Đại Tá
Những gia đình nào mà có con từ 5t > 10t không phải dùng đến roi thì quả là VÔ PHÚC 9 đời , chỉ có những đứa trẻ thiễu năng , bại liệt ... không thể quậy , phá , nghịch ngợm kiểu trẻ con , mới kg bị trách phạt
NGỌC CÀNG MÀI CÀNG SÁNG . ...
Ý là thế nào nhể ?
Các cụ nhà ta (gồm cả ông bà tổ tiên của chính mình và dòng họ nhà mình) đều có câu:
Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi

Roi vọt chứ không phải đao, kiếm để triệt hạ; đánh cho lằn mông chứ có đánh cho chấn thương sọ não hay gãy chân tay đâu bác nhỉ.
Trong clip hlv cũng chỉ dùng cán chổi và đánh vào mông chứ có dùng ống tuýp và phang linh tinh đâu.

Thôi bác ạ. Bác, em và một số anh em trên diễn đàn có quan điểm về giáo dục khác với mấy bác trình độ sư phạm siêu việt rồi nên cũng không cần comment gay gắt quá.
Em và bác cứ kế thừa và phát triển quan điểm giáo dục của các cụ. Một số bác khác thích phủ định để vươn lên thì kệ các bác ấy.
 

Trainee

Đại Tá
Các cụ nhà ta (gồm cả ông bà tổ tiên của chính mình và dòng họ nhà mình) đều có câu:
Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi

Roi vọt chứ không phải đao, kiếm để triệt hạ; đánh cho lằn mông chứ có đánh cho chấn thương sọ não hay gãy chân tay đâu bác nhỉ.
Trong clip hlv cũng chỉ dùng cán chổi và đánh vào mông chứ có dùng ống tuýp và phang linh tinh đâu.

Thôi bác ạ. Bác, em và một số anh em trên diễn đàn có quan điểm về giáo dục khác với mấy bác trình độ sư phạm siêu việt rồi nên cũng không cần comment gay gắt quá.
Em và bác cứ kế thừa và phát triển quan điểm giáo dục của các cụ. Một số bác khác thích phủ định để vươn lên thì kệ các bác ấy.
Các bác ấy tính nhẩy phát từ Phong kiến lên Cộng Sản ấy mà! ^^.
Chúng ta đang loay hoay tiến nhanh lên XHCS, nhưng hơi lạc bước sang là Cộng (cướp) của nhiều người nghèo chia cho ít người giầu! :)
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá

Các cụ nhà ta (gồm cả ông bà tổ tiên của chính mình và dòng họ nhà mình) đều có câu:
Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi

Roi vọt chứ không phải đao, kiếm để triệt hạ; đánh cho lằn mông chứ có đánh cho chấn thương sọ não hay gãy chân tay đâu bác nhỉ.
Trong clip hlv cũng chỉ dùng cán chổi và đánh vào mông chứ có dùng ống tuýp và phang linh tinh đâu.

Thôi bác ạ. Bác, em và một số anh em trên diễn đàn có quan điểm về giáo dục khác với mấy bác trình độ sư phạm siêu việt rồi nên cũng không cần comment gay gắt quá.
Em và bác cứ kế thừa và phát triển quan điểm giáo dục của các cụ. Một số bác khác thích phủ định để vươn lên thì kệ các bác ấy.
Nắng 38 39 độ đi làm về , thấy vợ đang ngồi vắt vẻo trên xa lông xem phim Hàn Quốc , thằng con trai đang cầm chùm chìa khóa của vợ CỐ GẮNG chọt vào ổ cắm điện trên tường ... Khi đó kể cả có cầm Dao trên tay cũng làm 1 phát đến đâu thì đến a bạn nhể
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Chọn v
Bác ơi, chả lẽ ông ấy lại không thừa nhận?
Ở đây 10 người thì cả 10 đều biết ông ấy phải nói thế. Nhưng ông biết mà vẫn chọn Hà đó thôi!
Vâng thì thừa nhận sai thì phê bình ! Tất nhiên là họ chọn người anh em của họ cho dễ làm ăn chứ!:eek:
 

o3ma

Đại Tá
Các cụ nhà ta (gồm cả ông bà tổ tiên của chính mình và dòng họ nhà mình) đều có câu:
Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi

Roi vọt chứ không phải đao, kiếm để triệt hạ; đánh cho lằn mông chứ có đánh cho chấn thương sọ não hay gãy chân tay đâu bác nhỉ.
Trong clip hlv cũng chỉ dùng cán chổi và đánh vào mông chứ có dùng ống tuýp và phang linh tinh đâu.

Thôi bác ạ. Bác, em và một số anh em trên diễn đàn có quan điểm về giáo dục khác với mấy bác trình độ sư phạm siêu việt rồi nên cũng không cần comment gay gắt quá.
Em và bác cứ kế thừa và phát triển quan điểm giáo dục của các cụ. Một số bác khác thích phủ định để vươn lên thì kệ các bác ấy.
Nhiều trường hợp cũng phải ra roi, quan trọng là cách ra roi thế nào thôi.
 
Last edited:

CLB Xuân Diệu

Đại Tá

Các cụ nhà ta (gồm cả ông bà tổ tiên của chính mình và dòng họ nhà mình) đều có câu:
Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi

Roi vọt chứ không phải đao, kiếm để triệt hạ; đánh cho lằn mông chứ có đánh cho chấn thương sọ não hay gãy chân tay đâu bác nhỉ.
Trong clip hlv cũng chỉ dùng cán chổi và đánh vào mông chứ có dùng ống tuýp và phang linh tinh đâu.

Thôi bác ạ. Bác, em và một số anh em trên diễn đàn có quan điểm về giáo dục khác với mấy bác trình độ sư phạm siêu việt rồi nên cũng không cần comment gay gắt quá.
Em và bác cứ kế thừa và phát triển quan điểm giáo dục của các cụ. Một số bác khác thích phủ định để vươn lên thì kệ các bác ấy.
Nắng 38 39 độ đi làm về , thấy vợ đang ngồi vắt vẻo trên xa lông xem phim Hàn Quốc , thằng con trai 5 tuổi đang cầm chùm chìa khóa của vợ CỐ GẮNG chọt vào ổ cắm điện trên tường ... Khi đó kể cả có cầm Dao trên tay cũng làm 1 phát đến đâu thì đến a bạn nhể
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Chọn v
Bác ơi, chả lẽ ông ấy lại không thừa nhận?
Ở đây 10 người thì cả 10 đều biết ông ấy phải nói thế. Nhưng ông biết mà vẫn chọn Hà đó thôi!
Vâng thì em nghĩ thừa nhận sai rồi sau đó phê bình rút kiểm điểm tốn 1 trang giấy vài vài giọt mực + phong bì nặng nặng tý là xong mà bác giờ chỗ nào gần như cũng thế cả! Tất nhiên là họ chọn người anh em của họ cho dễ làm ăn chứ!:eek:
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá

Các cụ nhà ta (gồm cả ông bà tổ tiên của chính mình và dòng họ nhà mình) đều có câu:
Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi

Roi vọt chứ không phải đao, kiếm để triệt hạ; đánh cho lằn mông chứ có đánh cho chấn thương sọ não hay gãy chân tay đâu bác nhỉ.
Trong clip hlv cũng chỉ dùng cán chổi và đánh vào mông chứ có dùng ống tuýp và phang linh tinh đâu.

Thôi bác ạ. Bác, em và một số anh em trên diễn đàn có quan điểm về giáo dục khác với mấy bác trình độ sư phạm siêu việt rồi nên cũng không cần comment gay gắt quá.
Em và bác cứ kế thừa và phát triển quan điểm giáo dục của các cụ. Một số bác khác thích phủ định để vươn lên thì kệ các bác ấy.
Nắng 38 39 độ đi làm về , thấy vợ và chị đang ngồi vắt vẻo trên xa lông xem phim Hàn Quốc , thằng con trai 5 tuổi đang cầm chùm chìa khóa của vợ CỐ GẮNG chọt vào ổ cắm điện trên tường ... Khi đó kể cả có cầm Dao trên tay cũng làm 1 phát đến đâu thì đến a bạn nhể
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top