HN, TQ- Nhận thẩm mỹ, vào/ra keo, gia cố cạnh, xử lí chống tước, điều trị vết thương cốt vợt

Red Arc

Đại Tá
Ủa thầy đơn xơ vậy, giờ học trò các loại hoá chất và dụng cụ máy móc xử lý bây giờ đã chất đầy căn phòng 20m2 rồi, còn công nghệ thì xấy, ép, nén, tẩm, ướp, phun, tẩy, mài, xoa, bóng đủ cả, nguồn nguyên liệu đã được thiên nhiên hoá tối đa đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng và rất thân thiện với môi trường: dầu olive, dầu lạc, mật ong, tinh bột nghệ, rượu nếp cái hạ thổ, vang đỏ Pháp, vang trắng Chilê, cà phê Brazil, hồ đào, quế chi, nha đam, tinh dầu dừa và dương liễu...
Vậy nên sản phẩm ra lò ko chỉ đẹp, chuẩn, mà còn rất lành, và thơm ngon, ko chỉ đánh, mà còn ...ăn được cơ! :D
Còn thiếu thứ gì nữa không @archer?
 

o3ma

Đại Tá
Ủa thầy đơn xơ vậy, giờ học trò các loại hoá chất và dụng cụ máy móc xử lý bây giờ đã chất đầy căn phòng 20m2 rồi, còn công nghệ thì xấy, ép, nén, tẩm, ướp, phun, tẩy, mài, xoa, bóng đủ cả, nguồn nguyên liệu đã được thiên nhiên hoá tối đa đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng và rất thân thiện với môi trường: dầu olive, dầu lạc, mật ong, tinh bột nghệ, rượu nếp cái hạ thổ, vang đỏ Pháp, vang trắng Chilê, cà phê Brazil, hồ đào, quế chi, nha đam, tinh dầu dừa và dương liễu...
Vậy nên sản phẩm ra lò ko chỉ đẹp, chuẩn, mà còn rất lành, và thơm ngon, ko chỉ đánh, mà còn ...ăn được cơ! :D
Thảo nào cán e của anh có mùi thơm phảng phất. Điều này rất đúng, anh đang thắc mắc không hiểu chú có cho vài giọt "chanel 5" vào không?
 

phi hung

Đại Tá
Ủa thầy đơn xơ vậy, giờ học trò các loại hoá chất và dụng cụ máy móc xử lý bây giờ đã chất đầy căn phòng 20m2 rồi, còn công nghệ thì xấy, ép, nén, tẩm, ướp, phun, tẩy, mài, xoa, bóng đủ cả, nguồn nguyên liệu đã được thiên nhiên hoá tối đa đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng và rất thân thiện với môi trường: dầu olive, dầu lạc, mật ong, tinh bột nghệ, rượu nếp cái hạ thổ, vang đỏ Pháp, vang trắng Chilê, cà phê Brazil, hồ đào, quế chi, nha đam, tinh dầu dừa và dương liễu...
Vậy nên sản phẩm ra lò ko chỉ đẹp, chuẩn, mà còn rất lành, và thơm ngon, ko chỉ đánh, mà còn ...ăn được cơ! :D


Sản phẩm của Archer ,Thanks em giai ;)
image.jpg
 

phungducthang

Đại Tá
Cám ơn chú, sao trắng gì mà sáng thế? hình như chú đổi hàng cũ của anh lấy hàng mới của chú à? Quá ngon. Bác @phungducthang ơi, đánh giá e nó nha. Cái ảnh ở giữa là trước khi giao cho @archer và cũng đã được tắm 1 lần rồi. Ảnh trên và dưới cùng là qua bàn tay chú em "Cung Thủ". Thứ 7 tuần sau sẽ gặp và cám ơn chú bằng 1 cốc bia nha.
View attachment 20766View attachment 20767 View attachment 20768
Ủa thầy đơn xơ vậy, giờ học trò các loại hoá chất và dụng cụ máy móc xử lý bây giờ đã chất đầy căn phòng 20m2 rồi, còn công nghệ thì xấy, ép, nén, tẩm, ướp, phun, tẩy, mài, xoa, bóng đủ cả, nguồn nguyên liệu đã được thiên nhiên hoá tối đa đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng và rất thân thiện với môi trường: dầu olive, dầu lạc, mật ong, tinh bột nghệ, rượu nếp cái hạ thổ, vang đỏ Pháp, vang trắng Chilê, cà phê Brazil, hồ đào, quế chi, nha đam, tinh dầu dừa và dương liễu...
Vậy nên sản phẩm ra lò ko chỉ đẹp, chuẩn, mà còn rất lành, và thơm ngon, ko chỉ đánh, mà còn ...ăn được cơ! :D
Khả năng là cây của anh @archer dùng Nha Đam, có tí Collagen nên nó mới trở lại thanh xuân mượt mà như thế? Kiểu này chắc không muốn gửi cho @Red Arc nữa.
 

Red Arc

Đại Tá
Khả năng là cây của anh @archer dùng Nha Đam, có tí Collagen nên nó mới trở lại thanh xuân mượt mà như thế? Kiểu này chắc không muốn gửi cho @Red Arc nữa.
Vào tay em thì không cần dùng hóa chất và hương liệu mà vẫn thơm như thường. Mấy cây của em đang đánh, nếu kg bỏ vào ba lô mà để bên ngoài, chỉ một lúc sau nào là ong, nào là bướm nó cứ sà vào mê mẫn không muốn rời!
 

Red Arc

Đại Tá
Bác @phungducthang ơi, pháo lậu đã vào đến TP HCM.
Thật mà, với mọi người thì cái thứ nước chảy ra từ lỗ chân lông khi hoạt động nhiều được gọi là mồ hôi, riêng nước ấy của em thì có người gọi là "mồ thơm", con nít lại càng thích, cứ đòi chui vào nách hít lấy hít để, kakkaka. Bác nào không tin có thể kiểm chứng thực tế... Em chịu nhột khá giỏi nên kg vấn đề gì, kakakka
 

o3ma

Đại Tá
Thật mà, với mọi người thì cái thứ nước chảy ra từ lỗ chân lông khi hoạt động nhiều được gọi là mồ hôi, riêng nước ấy của em thì có người gọi là "mồ thơm", con nít lại càng thích, cứ đòi chui vào nách hít lấy hít để, kakkaka. Bác nào không tin có thể kiểm chứng thực tế... Em chịu nhột khá giỏi nên kg vấn đề gì, kakakka
Lạy thày.
 

Bình luận từ Facebook

Top