Nói lên sự thật!

kientuong-bat

Trung Tá
Nhiều hôm chơi bóng bàn chỉ vì cố thêm một trận quên không đèo bà xã về làm, lập tức bị " rơi vào tình trạng khẩn cấp " và kết quả là chiến tranh lạnh đã xảy ra tiếp đến bị cấm vận tới 72 giờ đồng hồ... quả là phải trả giá cho một trận bóng bàn đấu cố quá đắt

Chú ơi ! Cháu và chú có 1 trận tâm điểm đấy! Cháu với bà xã suốt ngày nhìn đồng hồ thôi. Trước khi đi nhìn, khi về nhìn. Có hôm về sớm vợ mừng ra mặt hôm đó cứ như vớ tiền. Còn hôm muộn thì ối giời tối đen như đời chị Dậu. Kiểu này cháu mua bàn về dạy vợ chơi thôi.
 

waldnerfans

Binh Nhất
Chú ơi ! Cháu và chú có 1 trận tâm điểm đấy! Cháu với bà xã suốt ngày nhìn đồng hồ thôi. Trước khi đi nhìn, khi về nhìn. Có hôm về sớm vợ mừng ra mặt hôm đó cứ như vớ tiền. Còn hôm muộn thì ối giời tối đen như đời chị Dậu. Kiểu này cháu mua bàn về dạy vợ chơi thôi.

Mình còn không dám nhìn đồng hồ mỗi khi về muộn, vợ hỏi : Ông nhìn mấy giờ rồi ? Thế là mồ hôi vã ra như tắm và lẳng lặng vào phòng đọc sách khóa chặt cửa đề phòng cơn bão số 13 với vùng trung tâm bão gió giật cấp 14, 15 và trên cấp 16 ...
 

NDB55

Thượng Tá
Trươc đây tôi chơi bóng vui thì có vui nhưng khi về nhà bị vợ cằn nhằn lại cảm thấy rất buồn và bế tắc. Nào là: ngày nào cũng phải ăn bữa cơm muộn, ngày nào cũng nhảy nhót vô tích sự...ko kiếm ra tiền..mặc dù con cái luôn bênh vực ủng hộ bố.Bực mình quá! Khi bà xã về hưu tôi liền nghĩ ra một chiêu là dành chút thời gian huấn luyện cho bà xã biết đôi công trái phải chút chút ( nếu chặn chuẩn cũng được vài chục quả) sau khoảng 3 tháng giới thiệu vào sinh hoạt ở clb Bóng bàn hưu trí rồi cho "tự do". Sự thật là hiện nay hàng ngày bà xã tôi đều đặn chơi bóng bàn ngoài clb- từ 7h30- 9h30 sáng, chiều thì từ 14h đến 16h mới về cơm nước. Giờ của tôi thì từ 16h30 đến 19h30, hôm nào cao hứng thì có thể về muôn vài tiếng bia bọt mà cũng không thấy cằn nhằn dữ dội như trước hi.hi...
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
CLB của mình thì có người trình dưới 4 - 5 quả nhưng không muốn chấp mà chỉ thích đánh ngang cơ thôi ?, khi thi đấu tâm lý người trên ko muốn đánh hết tay với người dưới nên tỷ số cứ sít sao ( mà có khi còn thua một hai séc ) người dưới cơ khoái lắm và ngộ nhận là mình ngang cơ, như thế có vui hay là buồn nhỉ ???
 

Duongapaco

Đại Tá
Mình còn không dám nhìn đồng hồ mỗi khi về muộn, vợ hỏi : Ông nhìn mấy giờ rồi ? Thế là mồ hôi vã ra như tắm và lẳng lặng vào phòng đọc sách khóa chặt cửa đề phòng cơn bão số 13 với vùng trung tâm bão gió giật cấp 14, 15 và trên cấp 16 ...
Bác này cao thủ chém gió đấy, có điều kiện phải mang đèn sách học hỏi thôi. Hic hic
 

kientuong-bat

Trung Tá
CLB của mình thì có người trình dưới 4 - 5 quả nhưng không muốn chấp mà chỉ thích đánh ngang cơ thôi ?, khi thi đấu tâm lý người trên ko muốn đánh hết tay với người dưới nên tỷ số cứ sít sao ( mà có khi còn thua một hai séc ) người dưới cơ khoái lắm và ngộ nhận là mình ngang cơ, như thế có vui hay là buồn nhỉ ???
Chỗ nào cũng vậy mà . Thế nên các bác phải tổ chức được những trận vui có thưởng thì tha hồ mà chấp. kaka! Các bác bỏ em 6-7-8-9 em nhận hết miễn là em được uống bia chùa. kaka! đã có nhiều cao thủ chỉ thích chấp cao nên em xin!
 

vinhhnhb

Đại Uý
CLB của mình thì có người trình dưới 4 - 5 quả nhưng không muốn chấp mà chỉ thích đánh ngang cơ thôi ?, khi thi đấu tâm lý người trên ko muốn đánh hết tay với người dưới nên tỷ số cứ sít sao ( mà có khi còn thua một hai séc ) người dưới cơ khoái lắm và ngộ nhận là mình ngang cơ, như thế có vui hay là buồn nhỉ ???

cái này cháu gặp nhiều nên cháu biết bác à ... ! thôi thì mình để người ta ngang cơ ......... thể thao vui là chính mà ..! nhưng mà nhưng đối thủ này thường to còi .. cháu chỉ muốn tặng cho cái vợt thôi ..... :))=)) .....! vui vẻ không thích lại thích hơn người ... không biết mình nằm ở đâu ... :))
 

Duc_NM

Đại Tá
Chỗ nào cũng vậy mà . Thế nên các bác phải tổ chức được những trận vui có thưởng thì tha hồ mà chấp. kaka! Các bác bỏ em 6-7-8-9 em nhận hết miễn là em được uống bia chùa. kaka! đã có nhiều cao thủ chỉ thích chấp cao nên em xin!
Cách của chủ thớt cũng khá là hay, nhưng những ông như thế lại hay nhát gan chỉ dám rủ chơi vui thôi chứ không dám đánh độ đâu vì đánh thì có mà mất bia suốt ngày.

Em có một cách cũng thấy hay là mình sẽ cố tình dùng sở đoản của mình để đánh với họ, ví dụ như mình sẽ chuyên dùng quả ve trái yếu của mình để đánh với họ, hạn chế giật FH, nhưng cũng phải tính toán sao cho vẫn phải thắng họ để họ đỡ to còi. Một công đôi việc mà mình vẫn được luyện khi đánh với họ. :zingme67:
 

kientuong-bat

Trung Tá
Một sự thật nữa là chém gió đang trở thành 1 môn thể thao hot cho mọi thế kỷ. Dễ tập và trình độ lên rất nhanh! Đôi khi tập nhiều quá bị tẩu hỏa nhập ma ( nghĩa là trúng gió) !
 

cttuan

Moderator
Chiến thuật của bác này là hay nhất.
Ở CLB em cũng có 1 bác dùng chiến thuật y chang. Khổ nổi, từ khi vợ biết đánh, toàn bắt bác ấy đánh với vợ, thế là khỏi đối thủ nào thắng được.

Trươc đây tôi chơi bóng vui thì có vui nhưng khi về nhà bị vợ cằn nhằn lại cảm thấy rất buồn và bế tắc. Nào là: ngày nào cũng phải ăn bữa cơm muộn, ngày nào cũng nhảy nhót vô tích sự...ko kiếm ra tiền..mặc dù con cái luôn bênh vực ủng hộ bố.Bực mình quá! Khi bà xã về hưu tôi liền nghĩ ra một chiêu là dành chút thời gian huấn luyện cho bà xã biết đôi công trái phải chút chút ( nếu chặn chuẩn cũng được vài chục quả) sau khoảng 3 tháng giới thiệu vào sinh hoạt ở clb Bóng bàn hưu trí rồi cho "tự do". Sự thật là hiện nay hàng ngày bà xã tôi đều đặn chơi bóng bàn ngoài clb- từ 7h30- 9h30 sáng, chiều thì từ 14h đến 16h mới về cơm nước. Giờ của tôi thì từ 16h30 đến 19h30, hôm nào cao hứng thì có thể về muôn vài tiếng bia bọt mà cũng không thấy cằn nhằn dữ dội như trước hi.hi...
 

long thủ

Đại Tá
Đánh bóng bàn thì dễ chứ để đánh hay rất khó. Em theo đuổi tàu đạo mấy năm nay và quả thật, nó có nhiều kỹ thuật thâm sâu kinh khủng, nhưng may mà niềm đam mê lớn nên em vẫn theo đuổi nó hàng ngày, hehe
 

Bình luận từ Facebook

Top