CLB Cổ Nhuế- Hoàng

TrungcanCH

Trung Uý
Em ơi anh Sơn nội công thâm hậu lắm, kể cả xếp cho em đánh trận cuối với anh Sơn em cũng không thắng nổi đâu, chỉ có cơ là thắng trên bàn bia thôi. Đùa vậy thôi chứ anh thấy chú dạo này đánh hay quá, hôm nào đánh được cho anh xin 2 trái nhé, ok?



Bác cả dạo này trình bóng đã hay rồi, trình chém gió còn hay hơn nhỉ. Em đã xin chị nhà em đi về sớm, chắc chỉ đến 2-3h thôi. Mà em gọi điện cho Quý ma_long nhưng không bắt máy, anh xem liên lạc với Quý nhé, mà đề nghị đ/c Quý nếu đọc được comment này sắp xếp chiều T7 lên tham gia thi đấu và tổng kết lượt đi nhé.

Hôm trước em đã gặp Cường rồi, chắc chắn chiều T7 Cường sẽ có mặt để cổ vũ cho anh em thi đấu và tổng kết lượt đi, và còn vài trận đã khớp lệnh với Trung cận, Tuấn c9, Quyền docau nữa...
Đại sư huynh cứ khiêm tốn, ngày a trở lại sân cỏ với a e sẽ có trận: Trung +3 và Dũng (lớp trưởng)
A Cường mưu cao thật, âm thầm luyện tập T7 trở lại sân Thôn Hoàng giải quyết tất cả ân oán với Trung cận, Tuấn C9, Quyền Docau.:D
 

TrungcanCH

Trung Uý
:
Do tín hiệu và đường chuyền bị lỗi nên kênh(Cường cận) đã bị mất cả hình lẫn tiếng do vậy trung tâm đã cho nv kiểm tra, khắc phục kênh trên để nhanh chóng phục vụ bà con và người xem:confused::confused::confused:BiaBia:p:p

nhờ bác cả Đào lên tiếng mà nghe giang hồ đồn thổi anh Cường (cận) chuẩn bị tái xuất giang hồ trên sân Thôn Hoàng. Quyền (docau) chuẩn bị kỹ nhé, chúng mình làm màn chào hỏi Sư huynh Cường (cận) trước :D
 

Docau

Binh Nhì
Chuẩn bi kĩ lắm ruui, mà tập mái bóng kông lên chań qúa, muốn vứt kiếm rui, mà thấy a cương dao này lên bóng ghê lăm tao mày chuẩn bi nộp mang cho a cường. La vừa nản qúa
 

TrungcanCH

Trung Uý
Chuẩn bi kĩ lắm ruui, mà tập mái bóng kông lên chań qúa, muốn vứt kiếm rui, mà thấy a cương dao này lên bóng ghê lăm tao mày chuẩn bi nộp mang cho a cường. La vừa nản qúa
Tao cũng đang mất lối, tập thì ngon thế mà ra trận ko đánh được. các bậc tiền bối đi trước như Bác Đào, Kiều, Lương, Trung PY, Toàn đẹp trai ... chỉ bảo mãi mà vẫn ko đánh ra gì, hichic
 

TrungcanCH

Trung Uý
Hai ông tướng này định bao giờ lên đội hình chính thế mà giờ này cứ kêu với chả ca hihi!!!
Hai thắng cố lên thịt anh Cường với anh Dũng đi hehe!!!
Thầy giao nhiệm vụ nặng nề thế: Trong mắt học trò và Docau thì lúc nào Anh Dũng (Dũng lớp Trưởng) và anh Cường (cận) cũng là Đại sư huynh, chẳng qua thỉnh thoảng chém gió tí cho diễn đàn sôi động. Tập thế chứ tập nữa thì 10 năm nữa cũng không đuổi được 2 Đại sư huynh
 

TrungcanCH

Trung Uý
Chúc mừng chiến thắng trong trận đấu cuối cùng lượt đi của CLB Thôn Hoàng và lượt về cũng toàn thắng. chỉ tiếc cái e bị Viêm họng không đi Bia cùng a e được, hichic
 
Hôm nay ai đánh cũng hay cả, kiểu nầy em lại phải ra dự bị dài dài rồi ;)
Hôm nay đánh hay nhất là chú Đào, hy vọng lượt về chú Đào ra quân nhiều hơn để đội nhà kiếm thêm nhiều điểm Bia
 

TrungcanCH

Trung Uý
Trên Giang hồ đồn thổi rằng: ngày 29/06/2013 Cường (cận) sẽ xuất hiện ở bầu trời CLB Thôn Hoàng, Trung (TrungcanCH) đến CLB từ sáng sớm chờ đợi đến khoảng 17h chiều vẫn không thấy tăm hơi Đại sư huynh (Cường cận). Buồn bực trong người tức mình uống hết mấy chai Chanh muối mà Bác Phó Kiều vừa mang đến cho các cầu thủ thi đấu giải diễn đàn bóng bàn 2013, đúng lúc này Quyền (docau) xuất hiện và nói thỉnh thoảng thấy Đại sư huynh xuất hiện ở Thôn Viên, được sự nhiệt tình ân cần của Quyền đã dẫn TrungcanCH đi mãi và lòng vòng cũng đến được Thôn Viên :confused:
Vừa bước vào Thôn Viên, Đại sư huynh đang nhễ nhại mồ hôi hì hục giật mấy quả bóng xoáy nhẹ hều. Nhìn thấy mặt TrungcanCH, Cường nhanh chân chốn ngay sau cánh cửa hòng thoát thân, nào ngờ Thôn Viên chỉ có một cửa duy nhất ra vào thì TrungcanCH và Quyền đứng chặn trước. Biết không thoát thân được, Đại sư huynh ra chào hỏi và bắt tay ngượng ngùng, TrungcanCH và Quyền cũng rất lễ phép chào hỏi mọi người trong CLB Thôn Viên và nói hôm nay e (tức Trung cận) bị ốm cũng không mang theo kiếm, giầy (giầy bóng bàn) chỉ vào đây thăm mọi người :D.
Sau một hồi ngồi chơi TrungcanCH đánh mấy séc với Quyền (Cường với vẻ mặt tập trung cao độ ngồi ngoài xem và nghiên cứu lối đánh để đối phó), Đúng lúc TrungcanCH chào mọi người và Đại sư huynh xin phép về, lúc này Cường biết TrungcanCH đang ốm cũng không mang theo kiếm và đặc biệt hơn nữa là đang trên sân nhà Thôn Viên của Cường mới ra lôi kéo bắt Trung phải đánh 3 séc (Trung +3 và Cường) không từ trối được đành phải nhận lời và mượn kiếm của Quyền: Với mấy quả đôi công trái, giật phải, giật trái của Cường (với mấy miếng võ này đã từng tung hoành trên giang hồ và giết chết không biết bao nhiêu đối thủ) nhưng nay không thủng được TrungcanCH, Cường thua nhanh 2 séc (Quyền làm trọng tài). TrungcanCH buồn bã, thất vọng chào mọi người ra về.thèm Bia
 
Last edited:

Sobat

Trung Uý
Cuối cùng lượt đi của Đội cũng kết thúc có hậu, trên chặng đường đi đã gặp nhiều gian lao vất vả, những bước thăng trầm, những trận đánh nảy lửa, thót tim một lượt đi với những cốc Bia ngọt ngào, cốc rượu cay nồng đã làm lên 1 chiến thắng có ý nghĩa hơn.
Thay mặt Ban lãnh Đội trẻ xin cảm ơn Ban chủ nhiệm CLB Thôn Hoàng, các bác các chú, các Anh chị em trong CLB đã động viên cho AE trẻ cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên chúng ta mới đi được 1/3 của chặng đường phần còn lại mới nhiều chông gai gian nan vất vả hơn. Vì vậy AE Đội hãy cùng đồng tâm hiệp lực, chăm chỉ tập luyện để chúng ta vượt qua chặng đường còn lại, phía trước mắt là nhưng trận khó khăn nhất nhưng hy vọng với sự đồng lòng của AE chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Bia BIa Bia
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả.
 

Docau

Binh Nhì
Trên Giang hồ đồn thổi rằng: ngày 29/06/2013 Cường (cận) sẽ xuất hiện ở bầu trời CLB Thôn Hoàng, Trung (TrungcanCH) đến CLB từ sáng sớm chờ đợi đến khoảng 17h chiều vẫn không thấy tăm hơi Đại sư huynh (Cường cận). Buồn bực trong người tức mình uống hết mấy chai Chanh muối mà Bác Phó Kiều vừa mang đến cho các cầu thủ thi đấu giải diễn đàn bóng bàn 2013, đúng lúc này Quyền (docau) xuất hiện và nói thỉnh thoảng thấy Đại sư huynh xuất hiện ở Thôn Viên, được sự nhiệt tình ân cần của Quyền đã dẫn TrungcanCH đi mãi và lòng vòng cũng đến được Thôn Viên :confused:
Vừa bước vào Thôn Viên, Đại sư huynh đang nhễ nhại mồ hôi hì hục giật mấy quả bóng xoáy nhẹ hều. Nhìn thấy mặt TrungcanCH, Cường nhanh chân chốn ngay sau cánh cửa hòng thoát thân, nào ngờ Thôn Viên chỉ có một cửa duy nhất ra vào thì TrungcanCH và Quyền đứng chặn trước. Biết không thoát thân được, Đại sư huynh ra chào hỏi và bắt tay ngượng ngùng, TrungcanCH và Quyền cũng rất lễ phép chào hỏi mọi người trong CLB Thôn Viên và nói hôm nay e (tức Trung cận) bị ốm cũng không mang theo kiếm, giầy (giầy bóng bàn) chỉ vào đây thăm mọi người :D.
Sau một hồi ngồi chơi TrungcanCH đánh mấy séc với Quyền (Cường với vẻ mặt tập trung cao độ ngồi ngoài xem và nghiên cứu lối đánh để đối phó), Đúng lúc TrungcanCH chào mọi người và Đại sư huynh xin phép về, lúc này Cường biết TrungcanCH đang ốm cũng không mang theo kiếm và đặc biệt hơn nữa là đang trên sân nhà Thôn Viên của Cường mới ra lôi kéo bắt Trung phải đánh 3 séc (Trung +3 và Cường) không từ trối được đành phải nhận lời và mượn kiếm của Quyền: Với mấy quả đôi công trái, giật phải, giật trái của Cường (với mấy miếng võ này đã từng tung hoành trên giang hồ và giết chết không biết bao nhiêu đối thủ) nhưng nay không thủng được TrungcanCH, Cường thua nhanh 2 séc (Quyền làm trọng tài). TrungcanCH buồn bã, thất vọng chào mọi người ra về.thèm Bia
Sau chuyến viếng thăm này, Giang hồ xuất hiện một tin đồn Đại sư huynh (Cường cận) sẽ mất tích trên sân Thôn Hoàng vì khiếp sợ.:D
 

TrungcanCH

Trung Uý
Sáng này e vào CLB kiểm tra đột xuất thì gặp Đại sư huynh (Dũng lớp trưởng) đang luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị tham gia giải bóng bàn Para game năm 20000000, hihi. Tưởng Đại sư huynh bị gẫy tay (đang bó bột) công lực giảm sút, e Xin đánh 5 séc với Đại sư huynh nào ngờ e bị ăn 3 roi vào đít,hichic.
 

Sobat

Trung Uý
Bác kiều hôm nào về hd alo nhé 0973973447 ae mình giao lưu. Chúc mừng đội cổ nhuế nhé . Các bác khủng quá
Chiều hôm qua anh về HD nhưng sáng nay đi luôn lên không mang kiếm về chỉ ghé qua nhà văn hóa Ghẽ ở Cẩm Giàng thấy 4 Đại cao thủ CG đang ở đó Cường đường sắt, Ánh còi, Sơn Trúc có vào giao lưu 1 trận sau đó phải về luôn. Cuối tuần anh lại về HD có gì anh Alo cho chú.
 

ltdung

Trung Uý
Sau 6 trận lượt đi ở bảng D trắng, CLB Cổ Nhuế đã thi đấu và giao lưu với những đối thủ mạnh như Duy Hưng, Lyon, Pluzzs, Ping Pong Store, NKHN2, TGU. May mắn đã mỉm cười với anh em Cổ Nhuế khi giành được 65 điểm, tạm xếp thứ 1 trong bảng. Nhìn lại những bước đi của anh em Cổ Nhuế thật nhiều cảm xúc. Đầu tiên phải nói đến sự quan tâm đặc biệt của các bác, các chú trong CLB đã luôn ủng hộ đội trẻ đi thi đấu, cọ sát… Anh Đào mặc dù vợ bị ốm nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ của người lãnh đội, nghiên cứu sắp xếp đội hình thi đấu, chỉ đạo anh em đội 2 chuẩn bị sân bãi, chè nước.. tiếp đón đội bạn. Anh Kiều tâm sự: ngày mai anh em thi đấu mà trong lòng lo lắng quá không thể ngủ được. Trung PY thứ 6 tranh thủ về ‘trả bài’ để chiều thứ 7 vẫn cùng anh em thi đấu rực lửa. Hay như các anh em sinh viên Tú, Khang, Sơn mặc dù đang vật vã với những môn thi cuối năm nhưng không vắng 1 trận đấu nào …Và còn rất nhiều những đóng góp của các anh em khác như anh em bóng bàn C9, anh Chiến, Cường, Trung cận… Tất cả làm lên 1 Cổ Nhuế bất bại trong 6 trận ở lượt đi Hanoi Premership 2013.

Ngày 29 tháng 6 năm 2013 là 1 ngày đáng nhớ của CLB BB Cổ Nhuế. Được tiếp đội TGU tại sân nhà, anh em quyết định còn những thành viên nào chưa xuất trận sẽ được ra thi đấu để đảm bảo tính công bằng. Tuy nhiên anh Kiều bận công việc, anh Tuyến đi nghỉ mát cùng gđ, chỉ có bác cả Đào xuất trận. Và trận đấu hay nhất giữa 2 đội chính là trận anh Đào đánh với Hoàng Anh. Ván 1 Hoàng Anh thắng thuyết phục với tỷ số 11/3, tuy nhiên gió đã đổi chiều khi anh Đào thay đổi chiến thuật và thắng lại 3 ván sau với tỷ số 17/15, 11/9 và 11/9. Kết quả thật mỹ mãn cho 1 buổi tối tổng kết lượt đi của anh em trong CLB. Trong buổi tổng kết có mặt đông đủ các thành viên trong CLB và các anh em của đội TGU. Và đúng như anh Kiều nói: ‘anh em đã uống những cốc bia, chén rượu đượm hương vị ngọt ngào của niềm vui chiến thắng”.
 
Nhờ em đấy các anh nhé!!! Không thấy cảm ơn em gì hết trơn hihi!!! Em mà còn ở ngoài đấy kiểu gì đội cũng toàn những trận thua như mùa trước thôi haha, mình đi xa có khác đội toàn thắng chúc mừng anh em đã có những tiến bộ vượt bậc!!!
 

Sobat

Trung Uý
Nhờ em đấy các anh nhé!!! Không thấy cảm ơn em gì hết trơn hihi!!! Em mà còn ở ngoài đấy kiểu gì đội cũng toàn những trận thua như mùa trước thôi haha, mình đi xa có khác đội toàn thắng chúc mừng anh em đã có những tiến bộ vượt bậc!!!

Năm nay anh thay chân của chú mà cứ lo ngay ngáy, 2 trận đầu chuẩn bị đánh nằm mà không ngủ được....Nhưng anh hơn chú là sợ thua toàn đủn AE khác vào đánh chứ không xông vào đánh như chú năm ngoái....nếu chẳng may thua cũng không phải tại mình hề hề ......thắng rồi thì mình lại là người cầm quân giỏi he he......
 

TrungcanCH

Trung Uý
Năm nay anh thay chân của chú mà cứ lo ngay ngáy, 2 trận đầu chuẩn bị đánh nằm mà không ngủ được....Nhưng anh hơn chú là sợ thua toàn đủn AE khác vào đánh chứ không xông vào đánh như chú năm ngoái....nếu chẳng may thua cũng không phải tại mình hề hề ......thắng rồi thì mình lại là người cầm quân giỏi he he......
Bác là nhà chiến lược giỏi, né tránh đánh trận mà vẫn được mọi người tôn vinh.hihi
Nói đùa tí thôi, Bác cả Đào và Bác phó Kiều góp phần lớn nhất trong sự chiến thắng và duy trì đội trẻ Clb Thôn Hoàng
 

ltdung

Trung Uý
Nhờ em đấy các anh nhé!!! Không thấy cảm ơn em gì hết trơn hihi!!! Em mà còn ở ngoài đấy kiểu gì đội cũng toàn những trận thua như mùa trước thôi haha, mình đi xa có khác đội toàn thắng chúc mừng anh em đã có những tiến bộ vượt bậc!!!
Chuẩn luôn, nhờ việc Nam đen đi xa nên anh em mới son. hi hi... Nói đùa vậy thôi chứ công lao lớn nhất là của em đó, đã luyện tập cho anh em cơ bản để bây giờ anh em mới chín, mỗi thành viên đều cảm nhận thấy rõ rệt điều này. Khả năng ngày về của Nam hoathuong sẽ mất rất nhiều coca và bia đấy, anh gia cát dự thế.
Năm nay anh thay chân của chú mà cứ lo ngay ngáy, 2 trận đầu chuẩn bị đánh nằm mà không ngủ được....Nhưng anh hơn chú là sợ thua toàn đủn AE khác vào đánh chứ không xông vào đánh như chú năm ngoái....nếu chẳng may thua cũng không phải tại mình hề hề ......thắng rồi thì mình lại là người cầm quân giỏi he he......
Tư tưởng như thế này thể nào chỉ lên được chức phó thôi, chậc..chậc.. không thành 'xếp' được..phí 1 nhân tài.......
 

Bình luận từ Facebook

Top