Có lẽ phải từ rất rất lâu rồi, ít nhất cũng phải 30-40 năm, mới có một CNT bị loại ngay từ vòng chính thức đầu tiên ở một giải WTTC. Wang Hao đã dự báo ko sai, đây có thể sẽ là một giải VĐTG khó khăn bậc nhất của CNT.
Xue Fei thua là xứng đáng, ko có bất kỳ lý do nào có thể bao biện được cho thất bại này. Thế nhưng, có một người hâm mộ nào đó than phiền và nhìn nhận rằng nguyên nhân trực tiếp (hoặc mang tính quyết định) khiến Xue Fei thua trận này là bởi đã ko đc huấn luyện tốt kỹ năng "tiền tam bản" - 03 bóng đầu tiên, là không thỏa đáng.
Đồng ý rằng, vợt dọc, với biên độ cổ tay lớn hơn nên hơn vợt ngang ở khả năng chế bóng trong bàn. Thế nhưng đó là câu chuyện đã rất xa rồi. Người đó quên mất rằng khi lối chơi "trực bản hoành tả" xuất hiện thì "vợt dọc" đã thay đổi hoàn toàn. Người tiên phong, khởi đầu cho lối chơi mới, người đã trở thành một trong không quá 03 penholder hoàn mỹ nhất đến thời điểm hiện tại, chính là Wang Hao.
Khi Wang Hao thua những trận đại chiến đó, thất bại khiến hơn 1 tỷ con người bàng hoàng, thì tuyệt nhiên ko có ai nói đến "tiền tam bản" của Wang Hao cả. Mặc dù, thực sự là Wang Hao ko có cách nào để so bì với Ma Lin (một penholder truyền thống) ở kỹ năng này. Phải nói thực sự là Ma Lin giao bóng cướp công hay đỡ giao kiểm soát đã ở tầm "toa hoa tụ đỉnh - ngũ khí triều nguyên". Thế nhưng Ma Lin lại ko có đòn bh topspin, càng chưa nói đến chuyện mang nó ra để so với Wang Hao. Lý do ở đây chính là mặc dù cùng là vợt dọc, nhưng grip của hai người có sự khác biệt. Grip để có thể sử dụng mặt trái giật bóng và grip chỉ để đánh dùng 01 mặt phải là khác nhau (khác thế nào thì bàn sau ở bài khác). Và Wang Hao vì ưu tiên cho bh topspin - bh flick mà phải hi sinh đáng kể sự linh hoạt, biến hóa của mình ở trong bàn. Tất nhiên, là hạn chế so với Ma Lin thôi nhưng vẫn ko kém vợt ngang.
Thế nhưng, điều nói ở trên vẫn ko phải quá quan trọng, lý do để người viết ko đồng ý với quan điểm của ai đó về "tiền tam bản" là ở chỗ khai niệm "ba bóng đầu" này đã không còn quá quan trọng, thậm chí đã là thứ lỗi thời rồi.
Thời bóng nhỏ 38mm, người ta hoàn toàn có thể giao bóng và đánh một búa hết ngay sau khi bên kia trả sang, xin nhấn mạnh là hết ngay lập tức. Vì xoáy quá mà chặn ko nổi hoặc vì nhanh quá mà ko kịp phản ứng.
Năm 2000, bóng 40mm xuất hiện, thì rất nhanh những cú finishing như vậy đã thưa dần ở mọi cấp độ, từ bban phong trào cho đến bban đỉnh cao. Ngay cả ở CNT, nơi mà trước đó "nhanh và hiểm" được coi là kim chỉ nam dẫn hướng cho mọi VĐV, thì chỉ có 02 người có thể khiến người khác tin rằng anh ta có thể đánh một búa hết ngay, đó là Ma Lin - vợt dọc và Chen Qi - vợt ngang.
Và rồi, tròn 10 năm trước đây, bóng 40 to xuất hiện, tuyệt đối ko còn bất kỳ ai dám tự tin rằng mình có thể một búa hết ngay, cho dù đó là Ma Long - một trong những người đánh fh hay nhất mọi thời. Bóng bàn đã thay đổi mãi mãi.
Từ HLV cho tới VĐV đã ko còn ai nhắc đến khái niệm "tiền tam bản" nữa. Vì sao? Vì nó đã ko còn mấy giá trị trong bban đỉnh cao nữa rồi.
Hiện tại, người ta đâu có ngại bị đánh trước, cũng ko đánh trước bằng mọi giá. Thậm chí, khi đối đầu với ZJK, Ma Long hoặc XX thì người ta còn phải cân nhắc cho kỹ khi bị mời đánh trước.
Ví dụ, Ma Long chọc dài chéo để banh hơi ra ngoài bàn một chút thì đối thủ còn ko dám ra lực khi giật fh đường chéo lại, vì giật như thế là ăn quả counter và đi nhặt ngay.
Khi đối đầu với ZJK hoặc XX, giật moi đường chéo quả trái lên thì phải chuẩn bị mà đỡ đòn demi trái của ZJK hoặc một cú fh phải nói kinh hồn của XX.
Rõ ràng, đánh trước đã ko còn là ưu tiên bắt buộc. Bóng bàn đỉnh cao hiện đại yêu bắt buộc các VĐV, dù CNT hay phần còn lại, phải làm đc tối thiểu 02 điều. Một là, anh phải có năng lực finishing bằng cả trái - phải, ở gần - xa bàn, ở trong tình thế công đối công - phản công... Hai là, anh phải có năng lực đánh những rally đối công bằng cả hai càng tối thiểu 5 shots trở lên với lực đánh đều ở mức "ném lựu".
Những kỹ năng này, đã đc coi là kỹ thuật cơ bản. Vâng, gọi chúng là cơ bản bởi lẽ ở cấp độ E org của VN người chơi đã phải tìm cách tiếp cận với những kỹ năng đó, điều mà những năm 1995 - 1999 người xem VN cũng chỉ thi thoảng mới đc nhìn thấy ở giải VĐQG.
Nói vậy nhưng ko phải bởi các tay vợt của VN ko giỏi đâu. Khi đó, a VMC đánh hay nhất ở ĐNA nhưng cũng ko thể nói là cứ muốn là đối giật được, càng chưa nói đối nhiều quả. Thứ nhất, là a Cường phải đối giật đc và thứ hai, đương nhiên là bên kia cũng phải đối giật đc cơ.
Thực sự là nó khó quá mà.
Quay lại với trận đấu đang bàn, Xue Fei thực tế đã thua vì ko hơn bên kia ở kỹ năng này, thua vì ko hơn đối thủ khi hai bên đồng thời có cơ hội kết liễu đối thủ.
Xue Fei có giao bóng tranh công ko hoặc đỡ giao đánh trước ko? Có chứ, nhiều là đằng khác. Nhưng có đc mấy lần đánh mà ăn ngay?
Ngược lại, khi bên kia làm đc điều đó, Xue Fei có ngại ko? Chẳng ngại. Bên kia đánh trước, Xue Fei ngay lập tức full lực mà nện lại ngay.
Điều đó khiến trận bóng này thực sự đáng xem, vì nó quá đẹp mắt với quá nhiều long rally. Xue Fei thua là bởi đòn công sát chưa đủ khó mà thôi. Còn nếu thay vào đó là XX (một penholder lai căng), người bỏ bh để chọn fh khủng bố, bỏ bh flick khó để chọn chế bóng trong bàn tốt hơn (XX có 1000 cách chế bóng mà quả nào cũng khốn nạn cả), thì đảm bảo anh bạn người Nhật kia ko chịu đc đến đòn đối fh thứ 03 đâu.
Hoặc nếu thay bằng LSD thì Shinozuka cứ nhấc xoáy lên sang trái thì phải đi nhặt ngay lập tức. Và thậm chí, LSD còn đặc biệt ưu tiên, báo trước là mời Shinozuka ra tay trước cũng có thể.
Chỉ lo là nhiều quả bóng, Shinozuka còn ko kịp nhìn xem bóng vào bàn ntn và đã bay ra đâu để mà đi nhặt ^^
Đó, LSD biến tiền tam bản thành một khái niệm khác hoàn toàn với những gì người hâm mộ kia nói. Người đó, chắc hẳn tuổi đã rất cao rồi và vẫn tư duy theo lối cũ mà bỏ qua những thay đổi, những vận động của bban hiện đại.
Bóng bàn đỉnh cao hiện tại đã ko còn là cuộc đua 100-200m nước rút nữa rồi. ITTF đã biến các trận bóng bàn đỉnh cao thành cuộc đua 1000-1500m, nơi mà người chiến thắng chắc chắn là người hội tụ cùng lúc cả 03 yếu tố nhanh - chuẩn - bền.
"Tiền tam bản" đi cùng với những kỹ xảo short game nhỏ nhỏ đã thực sự là quá khứ rất xa rồi. Có dùng một câu rất hay người China hay nói - "Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu ma chước quỷ đều chỉ là trò hề mà thôi".
Người đánh "tiền tam bản" hay nhất, nhất thực sự, ko phải một trong, vì có nó mà trở thành đại mãn quan đầu tiên của TQ, và cũng vì ko thể giữ nó lại mà phải hưu sớm ngay ở cái tuổi chín nhất của đời VĐV - 25. Người ấy, trong cả hơn một thập kỷ vừa qua, cũng đã chẳng nhắc đến nó nữa rồi.