WTTC (VĐBBTG) 2025 (Doha, Qatar)

IFUD

Đại Uý
LGY bị bế đi rồi các bác ơi
Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ có ấn tượng tốt với ông cháu này. Khởi đầu chắc là từ trận thua ngược Timo boll (sau trận này hình như còn mấy trận thua ngược như thế nên có thời gian bị gọi là King of choke), sau đó là thái độ trịch thượng lúc đánh mấy giải quốc nội với rơ yếu hơn
 

Quang Ng

Hạ Sỹ
Hai cậu vừa đi rồi ông Giáo ạ.
Team nam TQ đúng là đang rơi vào tình cảnh tre cứ đòi già trong khi măng chưa kịp mọc hehe
 

Attachments

  • IMG_5811.jpeg
    IMG_5811.jpeg
    2 MB · Đọc: 47

backhand-ghost

Đại Tá
Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ có ấn tượng tốt với ông cháu này. Khởi đầu chắc là từ trận thua ngược Timo boll (sau trận này hình như còn mấy trận thua ngược như thế nên có thời gian bị gọi là King of choke), sau đó là thái độ trịch thượng lúc đánh mấy giải quốc nội với rơ yếu hơn
Trận thua ngược khó tin nhất của LGY là trước XX ở WTTC 2017. LGY dẫn 10-5 ở ván 7 và để XX ăn đúng 7 quả liên tiếp.
Thất bại này đã hủy thằng bé. Thật tiếc, LGY gần như ko thiếu bất kỳ một kỹ năng nào của một nhà VĐTG. Tiếc thật, cũng khó thật, 02 chữ "gần như".
 

insideout

Trung Sỹ
Lin ruồi đánh xa bàn không nổi với simon. Trận tiếp theo không biết liệu simon có thể kéo wang ra xa không hay bị cuốn theo nhịp đối phương. Giải này wang đánh nhanh rát nhưng đối 3 trận gà quá em không đánh giá gì khó khăn cho wang cả, có khi simon lại lụm luôn thì vui.
Phỏng vấn của wanghao em nghĩ đủ biết là ctta ép hay fan tự nghĩ. Trong 2 vương 1 mã, em thấy hạo liêm nhất nên ông ta nói về khó khăn của đội trung cộng thêm việc unfollow fzd thì có lẽ ông ta không đồng ý việc fzd bỏ đi khi đội đang khó khăn. Nhưng người ta đi đấu cần mẫn mười mấy năm, gom đủ rồi muốn nghỉ cũng lẽ thường.
 

backhand-ghost

Đại Tá
LGY vẫn còn đó kỹ thuật cận bàn thượng thừa, vẫn còn đó tốc độ điện xẹt bậc nhất CNT nhưng đã mất đi linh hồn. Ván 03 đang dẫn 8-2 rồi như có ai hack điểm, 8-8 rồi lại lăn đùng ra. Và lại cái nhịp trôi đó, sự thẫn thờ đó, mọi thứ dễ dàng trượt ra khỏi tầm tay.
Trong gần như mọi điểm số dù thắng thua, Lin đều đè đc Simon ra, đều triển khai mọi thứ như nước chảy hoa trôi (xem thực sự sướng mắt) cho đến khi Simon lùi ra để hết lốp rồi lắc rồi cắt... Ko ai dám nghĩ những đòn đó của Simon là đơn giản, những quả lốp cao vút, những quả lắc giấu xoáy đó đều rất khó xử lý thế nhưng cái cách mà Lin ứng xử với tình thế thật khó chấp nhận.
Thằng bé bị hủy thật rồi. Nó thờ ơ với tất cả, ko giận cũng chẳng buồn. Về nhà đi em, quay về để thêm một lần tìm lại chính mình, "để ta không thấy ta như lúc này, đường xa quá dài làm ta mệt nhoài".
 
Last edited:

IFUD

Đại Uý
Trận thua ngược khó tin nhất của LGY là trước XX ở WTTC 2017. LGY dẫn 10-5 ở ván 7 và để XX ăn đúng 7 quả liên tiếp.
Thất bại này đã hủy thằng bé. Thật tiếc, LGY gần như ko thiếu bất kỳ một kỹ năng nào của một nhà VĐTG. Tiếc thật, cũng khó thật, 02 chữ "gần như".
Trận với TB đang dẫn trước tận 3-1 (trận XX còn có sự bám đuổi tỉ số set), chỉ 1 set nữa là Lin ăn, thế mà để Boll lội một mạch lên 3-4, set cuối Lin đã dẫn trước tận 10-4 rồi ấy chứ, thế mà vẫn toang
 

t0myta

Binh Nhì
đài có ku trẻ mới thịt alexis
Alexis rút lui không đánh nên mới bị xử thua Lin Yen-Chun nhé.
Nay thấy lịch vẫn có trận đánh đôi anh em nhà Lebrun & Anton Kallberg + Truls Moregard nên không hiểu sao Alexis lại rút lui trận đánh đơn hôm trước nữa
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Alexis rút lui không đánh nên mới bị xử thua Lin Yen-Chun nhé.
Nay thấy lịch vẫn có trận đánh đôi anh em nhà Lebrun & Anton Kallberg + Truls Moregard nên không hiểu sao Alexis lại rút lui trận đánh đơn hôm trước nữa
Alexis khả năng vẫn chưa dứt hẳn chấn thương, nguyên nhân gây ra việc nghỉ giải WC trước đó, chắc phải rút đánh đơn để bảo toàn thể chất cho mặt trận có khả năng ăn giải hơn. Ông cháu này đánh cũng nhiệt, dễ để chấn thương nặng hơn lắm. Chấn thương của ông cháu này cũng vì lúc thua nên đập tay thuận vào bàn gây ra chấn thương. Quả chấn thương khá hài của ông cháu :D

 

Quang Ng

Hạ Sỹ
Alexis khả năng vẫn chưa dứt hẳn chấn thương, nguyên nhân gây ra việc nghỉ giải WC trước đó, chắc phải rút đánh đơn để bảo toàn thể chất cho mặt trận có khả năng ăn giải hơn. Ông cháu này đánh cũng nhiệt, dễ để chấn thương nặng hơn lắm. Chấn thương của ông cháu này cũng vì lúc thua nên đập tay thuận vào bàn gây ra chấn thương. Quả chấn thương khá hài của ông cháu :D

Cái kiểu hung hăng máu chó này là phải gặp Liu béo. Lão vả cho 3 vả, cấm thi đấu quốc tế 3 tháng thì lại ngoan như Hello Kitty ngay thôi kkkkk
 

bachikho

Đại Tá
Dịch từ Weibo Nhật Báo Bắc Kinh:

[Vương Hạo cho biết việc chuẩn bị cho Doha là khó khăn nhất trong 20 năm qua]

Vương Hạo cho biết Fan Zhendong mất 8 năm để đạt đến đỉnh cao ở nội dung đơn tại Giải vô địch thế giới: Chúng ta nên nhìn nhận các vận động viên trẻ một cách lý trí!

Ngày 17 tháng 5, Giải vô địch bóng bàn thế giới Doha đã chính thức khai mạc. Trong một cuộc phỏng vấn, Wang Hao, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc, đã chia sẻ thẳng thắn về hành trình tinh thần của mình trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Doha. "Là huấn luyện viên trưởng, đây là lần thứ hai tôi chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới cá nhân, và là lần khó khăn nhất trong 10 hoặc 20 năm qua. Mỗi Giải vô địch thế giới và Thế vận hội đều có nhà vô địch bảo vệ để dẫn dắt đội, nhưng lần này thực sự khác với những lần trước, và chúng tôi cần những vận động viên trẻ như Vương Chuqin và Lâm Sĩ Đông tham gia. Các cầu thủ trẻ có ít kinh nghiệm trong các cuộc thi lớn, vì vậy họ có thể chỉ tham gia. Ngoài ra, đây chỉ là Giải vô địch thế giới thứ ba ở nội dung đơn. Là đội trưởng hoặc người cầm cờ của đội, anh ấy có thể đảm nhận một số trách nhiệm."

Vương Hạo cho biết, "Các vận động viên xuất sắc và vận động viên chính phải trải qua ba, bốn hoặc thậm chí năm Giải vô địch thế giới trở lên ở nội dung đơn trước khi họ có thể giành chức vô địch. Giống như Ma Long đã tham gia bao nhiêu Giải vô địch thế giới, Fan Zhendong cũng đã trải qua bao nhiêu Giải vô địch thế giới. Anh ấy bắt đầu tham gia nội dung đơn của Giải vô địch thế giới vào năm 2013 và cuối cùng đã thành công khi đạt đến đỉnh cao vào năm 2021." Ông cho rằng mọi người nên nhìn nhận cầu thủ trẻ một cách lý trí. Ông nói rằng chúng ta phải chiến đấu hết mình tại Giải vô địch bóng bàn thế giới này. Cho dù chúng ta có thực sự thua thì cũng chỉ có thể thua khi đứng lên, không được nằm xuống hoặc bị người khác dọa cho sợ chết khiếp. "Chúng ta phải chiến đấu hết mình."
Video Weibo của tờ Beijing Daily

Nguồn: Tiểu Ma Vương
liệu có phải dọn đường nếu thua ko nhỉ
 

nhatbong

Trung Sỹ
Trận với TB đang dẫn trước tận 3-1 (trận XX còn có sự bám đuổi tỉ số set), chỉ 1 set nữa là Lin ăn, thế mà để Boll lội một mạch lên 3-4, set cuối Lin đã dẫn trước tận 10-4 rồi ấy chứ, thế mà vẫn toang
Em cũng ấn tượng với trận này, set cuối TB chơi thấy thoải mái, hất tréo ngoe các kiểu, rất đẹp mắt!
 

Bình luận từ Facebook

Top