copy từ facebook
Ngày 17 tháng 5, phát biểu của HLV trưởng đội tuyển nam Trung Quốc – Vương Hạo – trong một cuộc phỏng vấn đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng. Nhưng tôi nghĩ rằng, đã dám nói ra và dám để phát sóng, thì ông ấy chắc chắn không sợ có người không hài lòng.
Vương Hạo nói: “Kỳ giải vô địch thế giới lần này, có thể là khó khăn nhất trong 10 hoặc 20 năm qua. Những VĐV xuất sắc, trụ cột của đội, thường phải trải qua 3, 4, thậm chí hơn 5 kỳ vô địch thế giới đơn nam thì mới có thể đăng quang.”
Câu này là sự thật, có số liệu đầy đủ để chứng minh. Dù là với tư cách tuyển thủ hay huấn luyện viên, là người từng trải qua nhiều kỳ đại hội, ông ấy tuyệt đối không phải phát biểu hồ đồ.
Trên thế giới có thiên tài, nhưng ngay cả thiên tài cũng cần trưởng thành. Dù là chiến thần Huo Qubing (霍去病) thời cổ đại, thì lần xuất chinh đầu tiên cũng chỉ là “thử sức sơ khởi”, còn để có thể “phong lang cư hư” (封狼居胥 – công trạng hiển hách), thì vẫn phải đợi đến khi thực lực thật sự chín muồi.
Ngoài ra, Vương Hạo cũng bày tỏ sự bất lực của mình. Ông nói:
> “Lần thứ hai chuẩn bị cho giải vô địch thế giới cá nhân, cảm nhận của tôi là có lẽ đây là kỳ khó khăn nhất trong vòng 10–20 năm trở lại đây. Mỗi kỳ vô địch thế giới, Thế vận hội trước đây đều có những nhà vô địch đến để dẫn dắt đội hình. Nhưng lần này thì thực sự khác.”
Từ sau khi Olympic Paris kết thúc, nội bộ đội tuyển Trung Quốc liên tục rối ren, nhiều thuyết âm mưu xuất hiện. Nhìn vào áp lực mà ban huấn luyện đang gánh chịu, làm sao có thể nói rằng họ không muốn các nhà vô địch tiếp tục “dẫn dắt đàn em”? Càng không thể nói họ cố tình “đè ép” ai cả.
Về phía vận động viên, rõ ràng HLV trưởng có tiếng nói rất lớn. Dù là Vương Sở Khâm hay Lâm Thi Đống, thì đây đều là lần đầu tiên họ bước lên vai trò trụ cột gánh vác trách nhiệm nặng nề tại một kỳ vô địch thế giới. Ban đầu còn hy vọng có “đàn anh” đi đầu, ai ngờ lại trở thành người dẫn dắt chính – áp lực quả thật không nhỏ.
Nhiều người hay gắn liền sự nổi tiếng với thành tích, cho rằng ai có nhiều fan thì không cần người khác “che gió chắn mưa”. Nhưng thực tế, nhiều vị nguyên soái thực thụ không phải người nhiều fan nhất, cũng không nhất thiết là người có nhiều chiến công nhất, nhưng luôn là người được đồng đội kính phục và nể trọng nhất – người anh lớn thật sự.
> “Những vận động viên xuất sắc, trụ cột, đều phải trải qua 3 đến 5 lần dự giải vô địch thế giới mới có thể giành được chức vô địch.”
Vương Hạo nói: “Anh nhìn Mã Long đã trải qua bao nhiêu kỳ thế giới rồi? Phàn Chấn Đông cũng vậy – từ năm 2013 đã bắt đầu tham dự đơn nam, mãi đến 2021 mới đăng quang.”
Câu nói này có thể khiến một số người hâm mộ cảm thấy khó chịu, nhưng nó là sự thật. Mỗi vận động viên đều cần quá trình trưởng thành, không ai dễ dàng thành công cả – chúng ta cần dành cho họ nhiều sự bao dung hơn.
Cuối cùng, Vương Hạo nhấn mạnh:
> “Lần này chỉ có thể buông bỏ tất cả để chiến đấu, chỉ có dốc toàn lực, cho dù có thua thật, thì cũng phải thua trong tư thế ngẩng cao đầu. Tuyệt đối không được cúi đầu, càng không thể để bị dọa mà sợ. Chúng ta nhất định phải chiến đấu đến cùng.”
Cre: 马继华