WTT - China Smash (25/9 ~ 05/10)

insideout

Trung Uý
Felix vào chung kết rồi, dự là xiang peng sẽ vào luôn. Em thấy trận này wang đánh không nổi, mệt, đánh và di chuyển không nét mà tâm lý cũng có vẻ buông cho đàn em rồi. Felix và xiang vào rồi felix đăng quang trên đất trung chắc chắn là kịch bản mọi nhà đều mong chờ
 

Hangruoi

Hồi phục...
Staff member
Không để ý lắm, nhưng vừa thấy trong Facebook đây:
FB_IMG_1759641384027.jpg
 

insideout

Trung Uý
Suất đăvj vawch

Suất đặc cách là có phải đấu ko. Bác nói kiểu ko vần đấu hay đối thủ kể cả nc ngoài họ nhường điểm cho? Wang nó đánh muốn rớt nách mà nghe chữ đặc cách chói quá. Mã Long trc còn đánh è ra đó chứ đừng nói là Wang.
Bác nên học lại môn văn tiếng việt vì em đọc đã hiểu ngay bác ấy muốn nói wang quá mạnh nên cứ đánh là sẽ vào đến chung kết. Chỉ có bác hiểu thẳng đuột nghĩa trên mặt chữ thôi.
 

4seasons

Thiếu Uý
Felix vào chung kết rồi, dự là xiang peng sẽ vào luôn. Em thấy trận này wang đánh không nổi, mệt, đánh và di chuyển không nét mà tâm lý cũng có vẻ buông cho đàn em rồi. Felix và xiang vào rồi felix đăng quang trên đất trung chắc chắn là kịch bản mọi nhà đều mong chờ
Từ trận tứ kết hôm qua Wang đã lộ rõ mệt mỏi rồi, tội cu cháu gánh đến 3nd mà món nào cũng đi sâu
 

t0myta

Binh Nhất
Lần gần nhất WCQ kiêm 3 là Olympic Paris, giờ thể trọng có vẻ tăng lên chứ không phải slim fit như nửa đầu năm 2024, cũng là lần đầu trở lại kiêm 3 sau hơn 1 năm nên hơi khó theo kịp. Bản thân WCQ cũng tự thừa nhận trong phỏng vấn cố gắng được đến đâu hay đến đấy thôi. Fact: WCQ là VĐV đấu nhiều trận vòng chính (không tính vòng loại) nhất của giải China Smash 2025, ngày nào cũng 2-3 trận, lại bị áp lực thành tích tại sân nhà nữa
 

insideout

Trung Uý
Nhìn những quả cuối wang gần như chống đỡ bằng sức mạnh tinh thần, không xin timeout em nghĩ chưa khi nào cơ hội cho felix chạm đến ngôi vương trên đất trung lớn thế. Đối diện là một wang đã bị chính ban huấn luyện bào mòn sức lực. Nếu wang thua thì là phản phệ, quả đắng từ sự tham lam của người trung. Thâu tóm 4 cái cúp kia cũng không bù được việc bị sỉ nhục mất đơn nam cho người pháp.

Nhưng wang nó khiếp thật, đánh thế mà cũng vào đến cuối.
 

tla

Super Moderators
Từ dữ liệu quan trắc và báo cáo dự báo của cơ quan khí tượng + báo cáo quý của tổng cục thống kê (nay đã bỏ cấp này) thì Felix và WCQ sẽ đánh trận bế mạc.
Hoặc có thể đổi sang một cách nói khác, "WCQ người trong 02 năm tới đã nhận đc suất đặc cách vào thẳng CK ở mọi giải đấu thuộc hệ thống ITTF, đang rất sốt ruột muốn biết đối thủ của mình sẽ là ai vào tối CN này".
Đẳng cấp, trình độ của WCQ đã thực sự đc công nhận bởi tất cả, từ VĐV - HLV - người hâm mộ.
Việc LSD chấp nhận làm vai phụ và chơi bóng như thể mình sinh để phục vụ ông anh trong những trận đôi nói lên rất nhiều điều.
Khi LSD chơi tiết chế và chấp nhận làm nền, cặp WCQ - LSD có lẽ sẽ biến nội dung đôi nam ở mọi tournament bất kể cấp độ nào thành một điều gì đó nhạt nhẽo. Nếu họ thua trận, ai cũng có thể gọi ngay cho nhà chức trách liên quan, ko cần suy đoán gì thêm, trận đấu đó chắc chắn có vấn đề ^^
bác dự chuẩn quá, Lin thua 2-4 rồi
 

backhand-ghost

Đại Tá
Em cũng thấy Lin đợt này đã biết tiết chế hơn Sing smash rất nhiều, tuy nhiên nếu vẫn muốn ăn trọn bộ sưu tập hcv, thì anh tàu vẫn nên để cho Wang ăn đôi nam nữ và đơn thôi, chứ giờ còn ăn 3 nữa thì thể lực khó đáp ứng lắm.
Trận đôi đánh với Huang - Wen là lần đầu tiên tôi xem WCQ và LSD. Thực sự là tôi rất bất ngờ và ko nghĩ là Lin sẽ chơi như vậy.
Có rất nhiều điều để nói, nhưng rõ ràng là Lin đã cố gắng toàn lực toàn tâm để WCQ thoải mái nhất, tập trung nhất có thể trong vai trò chủ công. Điều này rất ít thấy ở đánh đôi đỉnh cao.
Ko cần nói đâu xa, nhìn ngay sang đôi đối diện. Cũng là một đôi LH - RH, nhưng họ chơi rất cân bằng trong phân chia hỏa lực tấn công cũng như phòng ngự.
WCQ thì sao? Thực sự như một đại ka ông tướng.
LSD với sự tận tâm, đã vui vẻ làm hộ ông anh tất cả mọi việc, từ phòng ngự cho tới làm banh.
Nếu ai đó còn nghi ngờ vào điều này thì chỉ cần xem kỹ chút và để ý vào cự ly thường xuyên của WCQ. Trong 04 người trên sân, có 03 người luôn phải chạy chỗ và chơi forehand một cách có kiểm soát. WCQ thì ko cần và gần như chỉ đứng sẵn ở cận bàn để chờ ra đòn forehand với lực full.
Xin lưu ý, chơi fh đánh đôi nó rất khác với đánh đơn. Nếu mình đứng đúng thì có thể chơi full lực với tất cả các vị trí đánh bóng, cho dù là cận thân hay lao trống đều có thể đánh fh "mất người".
Đánh đơn thì ko đc như vậy, mất người thì ai sẽ đỡ bóng thay ta nếu đối thủ đỡ đc quả bóng vào bàn.
Tất nhiên, còn nhiều vấn đề chiến thuật nữa. Thế nhưng, sự cộc lệch trong chiến thuật này có lẽ sẽ biến cặp đôi Wang - Lin thành đỉnh Everest của BBTG đương đại. Một tư duy chiến thuật tưởng như ko hợp lý nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
bác dự chuẩn quá, Lin thua 2-4 rồi
Lin có thể thua nhưng đối tầm tầm, nhàng nhàng như Lind suốt gần đây mà bác. Trong tình hình như vậy, ko có lý do gì có thể thuyết phục đc em rằng Lin sẽ có kết quả tốt hơn khi gặp Felix, một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn Lind rất nhiều.
Hiện giờ mọi dự đoán của em về LSD đều xuất phát từ căn cứ về mặt trình độ thực tế, ko thể cảm tính mãi đc nữa. Lin đã thực sự hạ cấp trình độ của mình xuống một bậc lớn rồi.
CK WCQ - Felix, cuộc gặp thượng đỉnh của BBTG, thực sự rất đáng chờ đợi. Dự đoán rằng "WCQ sẽ thắng" hiện tại có lẽ ko đc coi là một "dự đoán" về mặt ngữ nghĩa nữa roài ^^
Em đặc biệt thích "Hari - Felix - LJY", luôn cổ vũ họ trong những trận đối đầu với CNT (dù CNT là nơi có những tay vợt làm em thực sự mê đắm) và rất muốn đưa ra dự đoán "Felix sẽ thắng". Cơ mà, cứ loay hoay mãi chưa tìm đc cơ sở nào đó thực sự nặng đô cho dự đoán này.
Nhưng mình nghĩ ko ra đc là vì mình chưa đủ tốt thôi. Felix thì ko, cậu ấy hẳn phải biết mình cần làm gì để ăn đc WCQ và cậu ấy có đủ năng lực để làm đc điều đó, ngay buổi tối CN này tại Bắc Kinh.
 
Last edited:

backhand-ghost

Đại Tá
View attachment 155556
Trận này hơi tiếc cho xiang peng, nhưng phải khâm phục chủ chin, quá bản lĩnh
Em ko cần phải quá tiếc nuối cho Xiang Peng. 1mm đó thôi, nhưng nó mênh mông đấy, dành cả career ko chắc đã vượt qua đc đâu.
Thua những trận như vậy là bởi Xiang Peng chưa đủ tốt. Và phải thẳng thắn hơn nữa để khẳng định rằng, trước trận đấu này, khi nói chuyện với chính mình, XP vẫn chưa xác định rằng mình đã sẵn sàng để thắng.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Điểm 7-1 là một cú backhand counter tàn nhẫn.
Ván 2 kết thúc bằng một cú forehand flip như hack của WCQ. Felix khả năng thua nốt ván 3 và có 50% cơ hội ở ván 04 giãy chết.
4-0 hoặc 4-1 là nhìn thấy.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Đánh 03 set, Felix mới chỉ thắng đc vẻn vẹn 14đ. Số điểm này nhiều khi còn chưa đảm bảo để thắng đc một set.
Nhưng ko ai chê trách gì chàng trai người Pháp. WCQ đang thị uy với cả thế giới, ko chỉ riêng với bất kỳ ai. Out trình là có thật.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Điểm 9-7 của ván 04 là một đòn forehand trong bàn full lực hủy diệt tàn nhẫn của WCQ. Khi FZD lui về, chắc có lẽ chỉ còn lại duy nhất WCQ có thể thực hiện đòn đánh này ở cấp độ hung tàn đến như vậy.
Championship point như đại biểu cho tình thế của Felix ở trận đấu này, bất lực và lạc lối. Cũng tương đối lâu rồi, Felix mới phải chịu một trận tra tấn man rợ ở cấp độ địa ngục như vậy.
Haiz...nhìn thương quá. Chắc có lẽ Felix thậm chí đang hoài nghi cả nhân sinh này.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: C.Y

insideout

Trung Uý
Wang nó bịp vãi chưởng các bác. Sáng nay em nhìn nó uể oải lặt lờ em nghĩ chuyến này ông cháu đi xa rồi vậy mà ông em làm một trận chung kết không khác gì một trận r64. Mọi thứ diễn ra vẻn vẹn 25 phút và wang thì tấn công như vũ bão. Những trận nó thắng đậm đôi lúc nó còn lơ là để trôi còn trận hôm nay nó thậm chí không để felix có cơ hội hoàn hồn. Chắc hẳn felix cũng như em, đang tự hỏi wangchuquin ban sáng đâu rồi. Nó quá kinh khủng ở tầm này. Sunyingsa còn có wangmanuy kèm cựa, wangchuqin thì có lẽ phải mời fanzendong về mới tạo ra thế đối lập
 
  • Like
Reactions: C.Y

Bình luận từ Facebook

Top